MỘT THOÁNG TÂM TƯ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 119 bài trong đề mục
van79_bc 13.02.2009 14:18:37 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Bai Đăng nhầm

Cám ơn "anh" nhiều nghen !
dạo này tâm trạng không được tốt lắm Hp à, nên cũng "lặn hụp" ít khi vào thư quán. Hẹn hôm nào sẽ mời Hp và Kl "túy lúy" một bữa nha!
#61
    Xương Rồng Xanh 14.02.2009 15:53:54 (permalink)
    0
     





    Nơi sa mạc cát vàng nắng cháy
    Xương rồng anh mạnh mẽ kiêu xa
    Em , khách bộ hành một lần lạc bứơc
    Xin vườn anh một đóa xương rồng
    Em chẳng đợi đến ngày lễ thánh
    Trao tặng anh một đóa hoa xinh
    Để anh tặng người tình thương nhớ
    Chúc vườn anh mãi ngào ngạt hương tình
    Chào XRX ! lần đầu ghé thăm Vân mạo muội ghi lại vài dòng tặng XRX. Chúc bạn ý thơ luôn dào dạt.
    nguyen van





    TÂM TÌNH
    Em tặng anh đóa hoa Hồng
    Tuy thân gai góc vẫn nồng tình yêu
    Đời anh nắng lửa sớm chiều
    Vui cùng gió cát đìu hiu một mình...
    Hoa em tặng đậm chữ tình
    Như tia nắng hát rung rinh cát nồng
    Em đừng xin đóa xương rồng
    Tay xinh nhỏ giọt máu hồng_anh đau!
    ---
    XƯƠNG RỒNG XANH
    14/02/2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 18:45:49 bởi Xương Rồng Xanh >
    #62
      van79_bc 17.02.2009 14:59:39 (permalink)
      0
                phút cuối ...
       
      Hãy thật lòng lần cuối bên nhau
      Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy
      Mình yêu nhau chẳng nghĩ đến mai sau
      Em và anh sẽ buồn đến vậy
       
      Rồi mai này gặp lại nói chi đây
      Gọi cố nhân _ sao tránh khỏi ngỡ ngàng
      Khi kỷ niệm vẫn đong đầy ký ức
      Xóa làm sao tiềm thức một thời yêu
       
      Nói đi anh lời cuối cùng chân thật
      Anh yêu em chẳng một phút dối lừa
      Tình yêu anh không phải là nông nỗi
      Anh yêu em _ rằng anh thật yêu em
       
      Và em xin nói thật tiếng tim mình
      Em yêu anh với tình yêu còn lại
      Sau bao ngày chìm nổi long đong
      Tình yêu em dành hết cả cho anh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 11:35:23 bởi van79_bc >
      #63
        Đình Thế 21.02.2009 20:59:45 (permalink)
        0
        Đường em đi không còn anh chung bước
        Một mình em cô độc bơ vơ
        Thì dẫu có ngàn hoa phía trước
        Chẳng thể làm lưu luyến bước chân em
        Dù mai đây tóc trắng pha màu
        Tình vẫn vẹn như buổi đầu gặp gỡ
        Đừng bảo em vùi chôn đi kỷ niệm
        Khi trái tim vẫn từng nhịp rưng rưng
        Nắm chặt tay em đừng buông anh nhé !
        Hãy giữ em với tất cả tình anh
        Để tình mình không chỉ là kỷ niệm
        Của một thời thuở mới bước vào yêu.   van79_bc

        Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt
        Thì dù tình tha thiết cũng bằng không
        Buông nhau nghe em và xin đừng luyến tiếc
        Để ngày mai em hạnh phúc bên chồng
                          ĐT
        #64
          van79_bc 18.03.2009 01:16:54 (permalink)
          0
                  quá khứ .......???... 
           
          Vẫn biết chuyện đời là tan hợp
          Và tình yêu tan vỡ ấy lẽ thường
          Nhưng sao lòng không tránh khỏi vấn vương
          Mắt không nhòa lệ đau thương khóc người
           
          Ta xa nhau bất ngờ như lúc gặp
          Để cả hai chẳng ai kịp ngoái nhìn
          Anh _ em chẳng một lời từ giã
          Không nhìn nhau lần cuối _ một lần đau
           
          Biết mai này còn có gặp lại nhau
          Có nhận ra _ đây người yêu cũ
          Chào nhau không hay cúi đầu im lặng
          Quay bước đi như bao kẻ qua đường
           
          Ừ , cũng tốt nếu thật thành xa lạ
          Nghĩa là ta đã thật sự quên nhau
          Chẳng còn nghe tim nhói một niềm đau
          Để quá khứ cũng chỉ là quá khứ .



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45014/03A86A48B7334C5BBE2F8A22F465911D.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 11:53:55 bởi van79_bc >
          Attached Image(s)
          #65
            van79_bc 22.03.2009 01:34:07 (permalink)
            0
                        Tiễn biệt 
               
             Một nhành hoa trắng em gửi tặng anh
            Tiễn đưa người về bên kia thế giới
            Xa kiếp người đày đọa chơi vơi
            Trút bỏ lại những ưu tư từng nặng ghánh.
             
            Trong giấc ngủ ngàn thu bình yên anh nhé!
            Bao bạn bè sẽ mãi nhớ về anh
            Dẫu ngày tháng rồi có qua nhanh
            Nhưng tình thân chẳng thể nào phai dấu.
             
            Lần cuối cùng em tiễn đưa anh
            Là xa cách, là chia ly vĩnh viễn
            Có gặp chăng chỉ mộng mị khói hương
            Ngủ yên anh nhé ! ru hồn vào cõi mộng thiên thu.
             
             
            #66
              HKBT138 22.03.2009 09:20:49 (permalink)
              0


                          Tiễn biệt 
                 
               Một nhành hoa trắng em gửi tặng anh
              Tiễn đưa người về bên kia thế giới
              Xa kiếp người đày đọa chơi vơi
              Trút bỏ lại những ưu tư từng nặng ghánh.
               
              Trong giấc ngủ ngàn thu bình yên anh nhé!
              Bao bạn bè sẽ mãi nhớ về anh
              Dẫu ngày tháng rồi có qua nhanh
              Nhưng tình thân chẳng thể nào phai dấu.
               
              Lần cuối cùng em tiễn đưa anh
              Là xa cách, là chia ly vĩnh viễn
              Có gặp chăng chỉ mộng mị khói hương
              Ngủ yên anh nhé ! ru hồn vào cõi mộng thiên thu.
               
              Van79_bc

               
              MỘT NGƯỜI ĐI

              Đêm vắng lặng trải nỗi buồn trước mặt
              Em ra đi tìm về chốn bình yên
              Chiếc lá rơi anh vô tình cúi nhặt
              Chợt nậhn ra lòng vẫn mãi triền miên.
               
              Yêu và nhớ ôi những ngày hạnh phúc
              Thế mà nay chia hai ngã âm dương
              Em và anh chia hai đường cách biệt
              Đối mặt nhau mà mãi mãi xa rồi.
               
              Anh yêu em chưa một lần dám tỏ
              Giữ trong lòng bao lời ngỏ khó trao
              Giờ gào thét em đã mãi nơi nao
              Còn đâu nữa nỗi xót thương nghiền nát.
               
              Gió vi vu ngàn năm vẫn thổi
              Xé tim tôi quặn thắt lòng đau
              Đây bạn bè nhiều đứa nông nổi
              Đứng ở đây cùng tiễn em về.
               

               
              HKBT
              #67
                BĂNG NGUYỆT 23.03.2009 02:39:32 (permalink)
                0
                Một ngưòi "tiễn biệt", "một người đi"
                "Một thoáng tâm tư" nhắn gửi gì
                Gửi câu chào nhé, bình minh sớm
                Một vò rượu nóng, mời mọc thi....


                Hết giờ onl rồi mà bn còn nấn ná... chào 2 thi hữu cí nè... tí xíu lại có ng nói bn thiên vị cho coi hihihi khổ thế đấy..........
                #68
                  Kẻ Ngông 23.03.2009 09:20:19 (permalink)
                  0
                  Âm dương cách nẻo đôi đàng
                  Anh về bên ấy bỏ nàng bơ vơ
                  Rồi đây ai luận vần thơ?
                  Ngông đây xin phút ngẩn ngơ tiễn người.
                  #69
                    HKBT138 25.03.2009 14:47:07 (permalink)
                    0
                    Tình nín lặng...
                    Sao anh mãi lặng im không nói
                    Chẳng cùng em cạn tỏ một lời thương
                    Để hai lòng không phải vấn vương
                    Khi âm dương đã đôi đường cách biệt.
                     
                    Giờ nhìn nhau qua khói hương di ảnh
                    Với ngậm ngùi luyến tiếc những ngày qua
                    Ôi kỷ niệm đong đầy bao xót xa
                    Bao luyến nhớ một thời vụng dại.
                     
                    Hai ngã âm dương từ đây xa cách mãi
                    Tìm thăm nhau trong mộng mị chiêm bao
                    Nghe lòng hoài chua xót một niềm đau
                    Tình nín lặng để rồi không kịp ngõ.
                     
                    Cảm ơn HKBT đã gửi tặng bài thơ chia sẻ cùng V. Mong là có dịp sẻ giao lưu cùng nhau.
                    thân ái!
                     

                    HAI THẾ GIỚI

                    Hai thế giới giờ đây đã cách biệt
                    Chỉ mong chờ, chỉ ảo tưởng -gặp nhau
                    Thế giới kia mi có tự đời nao
                    Mà lại đến lấy đi người ta mến.
                     
                    Nỗi buồn kia như con thuyền không bến
                    Mãi lênh đênh trôi dạt bốn phương trời
                    Rồi chiều nay cứ thế sóng lên khơi
                    Ta lại đứng trước mồ thơm hương khói.
                     
                    Nhìn di ảnh mà lòng nghe buốt nhói
                    Giọt lệ tuôn khóc cho kẻ dỗi hờn
                    Ta say sưa khóc như kẻ cô đơn
                    Nhưng thực chất ta vẫn hằng ôm ấp...

                    Chào V! HKBT cũng là người đã chịu nỗi buồn ấy dằn dặt suốt bao năm rồi, ấy thế tưởng quên mà nào có quên...
                    #70
                      HKBT138 25.03.2009 14:58:25 (permalink)
                      0

                      Một ngưòi "tiễn biệt", "một người đi"
                      "Một thoáng tâm tư" nhắn gửi gì
                      Gửi câu chào nhé, bình minh sớm
                      Một vò rượu nóng, mời mọc thi....


                      Hết giờ onl rồi mà bn còn nấn ná... chào 2 thi hữu cí nè... tí xíu lại có ng nói bn thiên vị cho coi hihihi khổ thế đấy..........

                       
                      Em đi rồi còn mình tôi ở lại
                      Ba năm liền lòng vẫn mãi không thôi
                      Đến hôm nay tim vẫn thấy bùi ngùi
                      Vừa như ngỡ hôm qua còn gặp gỡ...
                       
                      #71
                        Kẻ Ngông 25.03.2009 15:50:19 (permalink)
                        0
                         

                         
                        Tình nín lặng...
                        Sao anh mãi lặng im không nói
                        Chẳng cùng em cạn tỏ một lời thương
                        Để hai lòng không phải vấn vương
                        Khi âm dương đã đôi đường cách biệt.
                         
                        Giờ nhìn nhau qua khói hương di ảnh
                        Với ngậm ngùi luyến tiếc những ngày qua
                        Ôi kỷ niệm đong đầy bao xót xa
                        Bao luyến nhớ một thời vụng dại.
                         
                        Hai ngã âm dương từ đây xa cách mãi
                        Tìm thăm nhau trong mộng mị chiêm bao
                        Nghe lòng hoài chua xót một niềm đau
                        Tình nín lặng để rồi không kịp ngõ.
                         
                        Cảm ơn HKBT đã gửi tặng bài thơ chia sẻ cùng V. Mong là có dịp sẻ giao lưu cùng nhau.
                        thân ái!
                         

                        HAI THẾ GIỚI

                        Hai thế giới giờ đây đã cách biệt
                        Chỉ mong chờ, chỉ ảo tưởng -gặp nhau
                        Thế giới kia mi có tự đời nao
                        Mà lại đến lấy đi người ta mến.
                         
                        Nỗi buồn kia như con thuyền không bến
                        Mãi lênh đênh trôi dạt bốn phương trời
                        Rồi chiều nay cứ thế sóng lên khơi
                        Ta lại đứng trước mồ thơm hương khói.
                         
                        Nhìn di ảnh mà lòng nghe buốt nhói
                        Giọt lệ tuôn khóc cho kẻ dỗi hờn
                        Ta say sưa khóc như kẻ cô đơn
                        Nhưng thực chất ta vẫn hằng ôm ấp...

                        Chào V! HKBT cũng là người đã chịu nỗi buồn ấy dằn dặt suốt bao năm rồi, ấy thế tưởng quên mà nào có quên...
                        HKBT
                         


                        ĐÔI LÀN HƯƠNG KHÓI
                         
                        Trong nhà ngoài ngõ rõ vui vầy
                        Mân son thịnh vượng cao cổ đầy
                        Sao lòng trống trãi như thiếu vắng
                        Hình ảnh thân thương dáng mẹ gầy.
                         
                        Đôi làn hương khói gió lất lay
                        Hiện thân của mẹ đến nơi nầy
                        Cùng nàng dâu cả đan tay bước
                        Viếng chốn quê xưa thuở đong đầy.
                         
                        Hai tay kính cẩn thắp tam cây
                        Đón mẹ cùng thê đến chốn này
                        Tuy cảnh âm dương đôi nẻo cách
                        Hòa nhập trong tim mãi kiếp nầy. 
                          
                         


                        #72
                          van79_bc 27.03.2009 00:03:20 (permalink)
                          0
                              xót xa nỗi niềm...
                           
                          Một bước chân đi lệ mấy hàng
                          Mai này em cất bước sang ngang
                          Nhớ thương ngày cũ xin trao lại
                          Cho người tình phụ _ đẩy em xa
                          Từ đây ngày tháng nổi phong ba
                          Dấy lên giông tố giữa lòng ta
                          Giận người hờ hững ta vong phụ
                          Ôm trái tim đau bước sang cầu
                           
                          #73
                            van79_bc 08.04.2009 13:55:56 (permalink)
                            0
                                  Mơ có anh về !
                             
                            Nhỏ của anh ơi, anh nhớ em thật nhiều!
                            Giận anh không trong những ngày xa vắng
                            Anh đã về đây giữa trưa hè oi nắng
                            Mang theo về ngàn vạn đóa hoa yêu.
                            Em nũng niụ cố hờn, cố dỗi
                            Cố ngăn tiếng nhịp tim reo rộn rã
                            Anh vỗ về năn nỉ mãi không tha
                            Cho đáng tội ai bảo làm em đợi.
                            Dậy! tiếng mẹ gọi làm ta thảng thốt
                            Ồ , hóa ra tất cả chỉ là mơ
                            Có anh về cho ấm lại ngày vui
                            Giấc mơ ngọt ngào của nỗi nhớ miên man.
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 09:46:37 bởi van79_bc >
                            #74
                              HKBT138 08.04.2009 14:31:07 (permalink)
                              0
                              GIẤC MỘNG
                               
                               
                              Giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ
                              Như tôi vẫn mộng vẫn cứ chờ
                              Cuộc tình ảo tưởng tôi xây đắp
                              Mơ một ngày mai chắp cánh bay.
                               
                              Giấc mơ của tôi thật ngọt ngào
                              Hồn tôi say đắm bao xuyến xao
                              Người ơi ở lại vài giây phút
                              Cho thỏa nỗi lòng bao ước ao.
                               
                              Tiếng yêu từ lâu tôi cất giữ
                              Cho người đến giờ vẫn thực hư
                              Em ở nơi đâu đừng tan biến
                              Cho tôi kéo dài mộng hình như...
                               
                              HKBT
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9