Phở tái nạm vừa thổi vừa ăn

Tác giả Bài
Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
Phở tái nạm vừa thổi vừa ăn - 19.12.2007 02:47:12
Cô bé lọ lem bán hàng
 
Hôm nay có phở bán ngoài đường
Bát đủa bày ra nước chấm tương
Ớt đỏ, rau xanh cùng giá trắng
Bò viên, thịt tái với hành hương

Gân mền nóng hỏi ăn và thổi
Nuớc Béo thơm ngon húp chẵng nương
Ấy thế ta đòi thêm thú vị
Trà thơm thật đậm uống anh thương


 

Cá Măn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Phở tái nạm vừa thổi vừa ăn - 03.11.2008 21:52:34
Cơm nhà ăn riết anh bảo chán,
Nui ,Phở ngoài kia ngậy béo mùi.
Thời tiết nóng rang nhưng vẫn ráng.
Về nhà bỏ cơm ông biết tui.....




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu