BỠN VỢ
LE DICH DIEP 19.12.2007 13:25:00 (permalink)
          BỠN VỢ
Ai bảo em yêu bằng cái tai
Để rồi vớ phải cái thằng Lai
Lưng dài vải tốn tiêu  như phá
Nhà trống gió qua chạy vạy hoài
Ngơ ngẩn suốt ngày thơ với thẩn
Bần thần sớm tối tựa mong ai
Không ngon cũng rượu mình. Dành vậy ! (*)
Đừng trách ông Xanh, giữ để  xài
---------
(*) Người Hà Nhì  (Mường Tè-Lai Châu ) có câu tục ngứ :" Mà chà dồ ga khả chí. Mà khứ dồ ga chí pà" có nghĩa là " Chẳng đẹp
cũng chồng ta. Không ngon cũng rượu mình"
#1
    thi_si_buon 23.12.2007 04:07:49 (permalink)
    Ôi zà...! Trong rủi có tí may...
    Dẫu rượu không ngon uống cả ngày...
    Say lăn như bống là vui nhất....
    Cái chuyện vợ chồng nó cũng hay...
    Bát đũa đôi khi xô tí tị...
    Bà nó mỉm cười lại quên ngay...
    Chả thế mà trời sinh có cặp....
    Ai muốn đơn côi ngày lại ngày...
     
    #2
      Đình Thế 24.12.2007 08:10:30 (permalink)
      Kiếp sau xin chớ làm người
      Làm con heo nọc.... được ngồi xe lam
      hihi!!!
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9