NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 154 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 19.12.2007 14:33:36 (permalink)
0
TIẾNG "BẠN" TRONG TÔI
              Gửi bạn yêu thơ!
Ai gọi đó,tiếng BẠN thân thương quá
Như tia nắng hồng trong đông giá rét,mù sương
Như giọt mưa giữa mùa nắng hạn
Như ngọn gió lùa trên cát hanh hao
Như vì sao chớp mắt cười vui
Như ngọn lửa bập bùng mỗi sớm mai thức dậy
Như bình minh gọi ngày mới đến
Như nụ cười tươi - hoa nở bốn mùa
Như là... tất cả nhân gian
Trong tôi là thật một vành môi thơm.
Âm thanh vui,tiếng BẠN thân thương ấy
Ta tặng cho nhau nhân ái tình đời.
               Lê Minh Liên Thanh Thơ.
                      4/19/12/2007

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/43CFB1DDFCDF485CBB72971C9C8ED785.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:44:41 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
#1
    Liên Thơ 19.12.2007 14:43:23 (permalink)
    0
      
    Hỏi mình 
              Cho L...
    Ai đã cài khối thuốc nổ
    Vào lồng ngực em
    Ai đã đặt bẫy
    Trên đường đời em?

    Trái tim em vướng một quả mìn
    Trái tim em vướng một cái nhọt
    Trái tim em vướng một khối u tình
    Trái tim em rỉ máu hàng giờ. 
    Có một điều khiêng không bao giờ ai biết
    Có một điều cấm kị chẳng bao giờ ai hay
    Là thời em đã sống, chết vì anh
    Một thời đang, sẽ và mất hút vào quên lãng... 
            Lê Minh Liên Thanh Thơ 
           Phú Hương, Đại Lộc, xuân 2005 
     24 giờ kém 12 phút mùng 4 tết Ất Dậu 
        
                  12/2/2005 


     
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/251924D81F4A4F4ABF29FB9647876F8E.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:09:25 bởi Liên Thơ >
    Attached Image(s)
    #2
      Liên Thơ 19.12.2007 15:04:59 (permalink)
      0
      NGỠ
      Tính từng ngày
      đến hẹn
      bồn chồn...
      Mong từng giờ
      đến hẹn
      nôn nao.
      Mơ tưởng nhiều
      giây phút
      gặp nhau.
      nhưng
      Gặp nhau
      Ngỡ như là
      chưa có
      những ước ao
      thầm thì
      với ngàn sao...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              1/8/1990
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:56:10 bởi Liên Thơ >
      #3
        Liên Thơ 19.12.2007 15:16:03 (permalink)
        0
                 CHỈ MÌNH TÔI...
        Chỉ mình tôi với màu hoa hôm ấy
        Với tiếng lòng tha thiết đầy vơi
        Chỉ mình tôi với con đường trắng
        Hiu quạnh trăng theo dằng dặc nẻo phiền
        Chỉ mình tôi riêng tôi ngớ ngẩn
        Thương nhớ không cùng một cánh hoa rơi.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             4/6/1991


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7EED5E7E85AC46B6B19572A6CA40B415.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:57:14 bởi Liên Thơ >
        Attached Image(s)
        #4
          Liên Thơ 19.12.2007 15:28:09 (permalink)
          0
           TỰ NGÀY THƠ
          Giữa hai chúng mình là li nước trong
          Chiếc quạt tre đưa ta về tuổi nhỏ
          Tay anh quạt nên tiếng ru của bà,của mẹ
          Tay anh quạt nên nhịp võng đong đưa chị đẩy trưa hè.

          Ngọn gió từ chiếc quạt tre
          Rong ruổi hồn em trở về làng nhỏ
          Với mái trường có tán bàng lá xanh,lá đỏ
          Tên chúng mình bạn ghép thành đôi.

          Ngọn gió từ tay anh
          Thổi vào tâm hồn em mát rượi
          Như tuổi thơ đằm mình trong nước
          Gửi mơ ước vào con sóng lan xa.

          Bây giờ... giữa hai chúng mình là li nước trong
          Đôi mắt anh soi vào lóng lánh
          Trao cho em cả dòng sông mênh mang
          Cho em tắm một đời bến ngọt

          Tự ngày thơ...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    9/10/1988

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:58:25 bởi Liên Thơ >
          #5
            Liên Thơ 15.01.2008 20:26:53 (permalink)
            0
            VỀ MỘT BẠN TRAI...
            Trí tuệ bạn tôi ngang tầm tên gọi
            Tính cởi mở ,hồn nhiên mà lòng trầm tĩnh
            Rất sâu xa như âm của vần tên
            Tôi mến người nhưng chẳng thân thương
             Bởi chúng tôi mang hai màu lí tưởng.
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Trường Thái Phiên, 30/6/1983
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:02:22 bởi Liên Thơ >
            #6
              Liên Thơ 15.01.2008 20:38:51 (permalink)
              0
              MỪNG NGÀY SINH CỦA BẠN
                               Tặng Trần Loan
               Bạn tôi ra đời
              Trong tiếng súng rền của tết mậu thân
              Hai mươi năm máu lửa và nước mắt
              Cô gái 20 mùa hoa
              Bước vào đời...
               
              Mừng ngày sinh của bạn
              Có đất trời thanh minh
              Trăm hoa cùng khoe sắc
              Tươi một lần xinh hơn.
              Mừng ngày sinh của ban
              Đâu chỉ có tình riêng
              Bạn bè hân hoan mừng đón.
              Cả nước vào xuân
              Bạn vào đời
              Trang sử mới ngời ngời
              Chờ ghi những dòng chữ thắm.
              Bạn vào nghề
              Với nhiệt tình
              Tuổi trẻ
              Mọi cánh cửa mở rộng
              Đón bước chân
              Những cô gái,chàng trai
              Ra đời trong khí thế mậu thân!
                            Lê  Minh Liên Thanh Thơ
                                         26/1/1988
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:03:52 bởi Liên Thơ >
              #7
                Liên Thơ 15.01.2008 21:16:42 (permalink)
                0
                   TUỔI THƠ DẤU YÊU ƠI!
                Lâu lắm rôì  mới trở lại  thăm quê
                Lòng háo hức ,chân ngập ngừng lối bước
                Bạn bè ơi bao đổi thay rồi
                Lòng nhớ nhung vẫn vẹn như ngày  cách xa
                 
                Tôi đi trên đường  làng ,nắng gió xôn xao
                Bước thanh xuân lại rộn ràng như thời trống ếch
                Nhộn nhịp lòng ta những đêm hội họp
                Tuổi thơ ơi,yêu quý biết khôn chừng?
                 
                Bụi duối chín vàng một mình tôi hái lượm
                Ao ước có tay ai giành giật cho vui
                Trái cây bốn mùa của tuổi thơ ơi
                Thơm ngọt nhất như chưa hề  có trái khác.
                 
                Bướm vàng ơi ngày nào ai  hờn dỗi
                Chỉ vì  tôi hù,bướm giật mình bay
                Nay trong nắng rập rờn cánh bước
                Mắt bỗng nhoè, đâu dáng ngày thơ?
                 
                Giá có thể lại một lần lội ruộng
                Bì bõm đi tìm cây rau mát cho heo
                Hay cùng nhau lặn ngụp cào ốc gạo
                Để bơi thoả thích,mẹ không cấm được.
                 
                Ôi tuổi thơ, sóng lòng cuồn cuộn
                Suốt cuộc đời vỗ tiếng sóng quê hương.
                                  Lê  Minh Liên Thanh Thơ
                                    Xuân Thiều,27/2/1988
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:04:59 bởi Liên Thơ >
                #8
                  Liên Thơ 16.01.2008 16:42:32 (permalink)
                  0
                           TRƯỚC CỎ
                  Xanh mướt hồn tôi màu cỏ quê
                  Mịn màng, non tơ một góc trời
                  Ánh nhìn bè bạn thời xưa ấy
                  Ngọt ngào trước cỏ màu yêu thương.
                   
                  Trước cỏ,mọi ưu phiền tan biến
                  Tạm xa bao khó nhọc đời thường
                  Tôi trở về nguyên vẹn trái tim yêu
                  Thời thôn nữ dịu dàng quê kiểng
                  Ngan ngát màu xanh giấc mộng lành.
                   
                  Trước cỏ như có bàn tay  mẹ
                  Nâng dắt ta qua những dặm dài.
                  Không gian dối ,nhỏ nhen,đố kị
                  Êm ái, bao dung cỏ bảo bọc cùng...
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         7/1/2006
                     Cảm xúc từ sân cỏ trường Bế Văn Đàn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:32:09 bởi Liên Thơ >
                  #9
                    Liên Thơ 16.01.2008 16:46:16 (permalink)
                    0
                    TRƯỚC CÁT
                           Nhớ chị Tám, Chín, Mừng... cùng bạn bè xứ cát Xuân Thiều thân yêu!

                    Trước cát trắng lòng tôi thơ trẻ lại
                    Tuổi chân trần, đầu đội sương đêm
                    Đá lon, năm-mười, khiêng ma ngoài nổng cát
                    Quên học bài mẹ đánh bầm chân
                    Cái chân chạy,hay leo trèo,hái lượm
                    Phá phách ồn ào, náo động một khoảng không.

                    Ngày thơ ấy tôi cùng bạn ham chơi
                    Hái trộm dưa gang xóm Cồn trưa nắng
                    Cát theo chân trốn tận chiếu giường
                    Giấc ngủ chập chờn tiếng bạn gọi đi chơi.

                    Ôi cát, cát của tuổi thơ tôi
                    Cát trắng thế, một đời tinh khiết
                    Cho tôi mãi ước ao nhỏ lại
                    Đằm mình trong cát mịn quê hương
                    Đằm mình trong kí ức thân thương.
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               28/12/2007
                            Kỉ niệm những ngày trường được Bộ Giáo dục cho lắp sân chơi,cả thầy và trò đều vui mừng đón những xe cát từ Phan Thiết đổ vào sân chơi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:34:19 bởi Liên Thơ >
                    #10
                      Liên Thơ 16.01.2008 16:49:03 (permalink)
                      0
                      CÂY BÀNG TRONG TÔI
                      Tôi đã có cây bàng lá đỏ
                      Đề thơ tình ái thuở học trò
                      Cây bàng chở che tiếng cười bè bạn
                      Đỏ sân trường, bóng dáng những mùa sang.

                      Đông đến cho tôi mong xuân lại
                      Lá bàng non mươn  mướt bờ mi
                      Lộc mới nở gọi mời bao kì vọng
                      Cho em thơ, cho đất nước mai này...

                      Cây bàng trong tôi sắc xanh hay sắc đỏ?
                      Nét đẹp nào cũng quyến rũ hồn tôi
                      Bao mùa qua, dưới gốc bàng tôi gọi
                      Gió đưa tình tôi trôi dạt bến nào?
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          31/12/2007
                                   Trường Hoà Hiệp,Thái Phiên, Cao đẳng sư phạm,Bế Văn Đàn những mùa bàng thay lá!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 23:35:30 bởi Liên Thơ >
                      #11
                        Nguyên Đỗ 17.01.2008 08:53:35 (permalink)
                        0
                        Tình Nghĩa Ở Xuân Thiều

                        Này hỡi cô giáo yêu
                        Tan học mỗi buổi chiều
                        Cô nhìn đàn em nhỏ
                        Đi về với đăm chiêu

                        Ngôi trường trông cũ kỹ
                        Bầy học sinh thơ ngây
                        Đến đây học chăm chỉ
                        Thầy cô dạy hằng ngày

                        Quê hương thời thơ ấu
                        Bạn bè kẻ ở, đi
                        Cây bàng to, hàng dậu
                        Cố quận đổi thay gì

                        Xe cát từ Phan Thiết
                        Tình nghĩa rất thân thương
                        Đổ những sàn cát mịn
                        Làm đẹp cho sân trường

                        Bầy nhỏ rồi sẽ lớn
                        Tung cánh bay khắp nơi
                        Tháng ngày rồi bề bộn
                        Đi xây mộng cho đời

                        Công lao người dạy dỗ
                        Cùng với các thầy cô
                        Mùa hoa tương lai nở
                        Đẹp tươi hơn bây giờ

                        Nguyên Đỗ

                        #12
                          huongtuyet274 17.01.2008 09:44:25 (permalink)
                          0
                           
                           
                                 ƯỚC VỌNG!
                          Đã qua rồi mùa lá bàng trở gió
                          Lá rụng rơi để chớm nhú non chồi
                          Sương theo đó cũng giăng tràn đồi cỏ
                          Cho an lành vương nhịp sống sinh sôi
                           
                          Xuân nay về mang hết những đơn côi
                          Vùi kín thật sâu vào lạnh lùng kí ức
                          Và mở ra hạnh phúc vàng chân thực
                          Của tiếng xa lòng tiếng thơ dại ngày xưa
                           
                          Cũng tuổi thơ cũng nhớ lắm hàng dừa
                          Trải dọc bờ xanh bãi biển đầy cát trắng
                          Cũng mái ngói cũng thanh âm phẳng lặng
                          Tiếng vỗ rì rào từng con sóng hoang sơ
                           
                          Đưa ta về thực tại đắm men thơ
                          Đắm nỗi nhớ mong cho mùa xuân đổi mới
                          Cho mảnh đất Miền Trung bao nhiêu năm cằn cỗi
                          Sẽ bỗng trở mình vươn sức sống mọi nơi!
                           
                          Chào Chị!Có lẽ em với chị là đồng hương đấy!Chúc Chi và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!
                           
                           
                           
                           
                          suw
                          #13
                            LÊ VĂN CHÍNH 18.01.2008 00:15:29 (permalink)
                            0
                              
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 15:05:22 bởi LÊ VĂN CHÍNH >
                            #14
                              Liên Thơ 18.01.2008 00:43:40 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn các bạn đã ghé thăm.Chúc khoẻ,vui ,hạnh phúc! 
                                              Thân mến!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:51:56 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 154 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9