NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 154 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Người lính 05.02.2009 08:54:53 (permalink)
0
 
 
 

Con sóng
Con sóng trùng khơi luôn hướng bờ
Như ai tha thiết hướng về người thương
Dạt dào nhịp sóng biển xanh
Hòa cùng nhịp đập trái tim yêu đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 5 phút, 4/2/2009
 
 
 
 
 
 
(Câu 4 xin đọc là "muốn" - không phải "mốn", do viết nhầm. NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 22:22:30 bởi Người lính >
Liên Thơ 05.02.2009 22:13:22 (permalink)
0
NƠI ĐÂY LIÊN THƠ DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ...
 
Thiên đường
 Về quê em với biển xanh
Chung tay chéo lái cùng anh thuyền buồm
Quên đi con sóng đại dương
Chỉ hai ta ở thiên đường bên nhau...
 kimrbl
Thiên đường riêng của hai ta
Không dẫn lối bằng hào quang ánh sáng
Không lâu đài thánh thót tiếng hoan ca
Chỉ cần có hai ta
Nơi đó thành thánh địa
Chỉ cần có hai ta
Nơi đó bình yên một nếp nhà
Có cành đa quấn quýt lấy rễ đa...
Tâm sáng..tình yêu chẳng phai nhòa...
                 Lê Minh LiênThanh Thơ
                      23 giờ kém 15 , 5/1/2009 
 
 

    
Trích đoạn: kimrbl
Kimrbl thân mến !
Hôm nay mới kịp nhìn thấy anh lên VIP rồi...Xin chúc mừng anh nhé ! Tha lỗi cho TD sự chậm trễ vì dạo này thật bận,chưa kịp có thời giờ để nhìn trước nhìn sau cho nên phát giác hơi muộn.... CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG ANH NHÉ!
Thân mến : thuỵ du
Cám ơn Thuỵ Du
 
Cám ơn bạn chúc lên hạng VIP
Nếu ở ngoài đời ai cũng khiếp
Bệ vệ khối người phải đón đưa
Gia đình vênh váo nên danh nghiệp
Còn mình xấu hổ khóc hu hu
Người rất quan trọng - nghe như bịp
Bạn cứ chờ vài bàì nữa thôi
Khi lên mời  bạn ta bàn tiếp... Hi Hiii
                       kimrbl
Nợ lòng đến ngày nên hạng vip
Nguy quá kimrbl gỡ thế nào
Gánh buồn không bán được cắc bạc
Vàng ròng đổ mãi khuôn lòng ai mang...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                            Đêm cuối tuần, 7/1/2009
Kimrbl thân mến, mình bận nên đã sơ ý quên cái ngày quan trọng của bạn ở thi đàn, thật tệ nhỉ.Dẫu muộn nhưng cũng xin nâng li nước đường với bạn này...Ngọt chứ không chua, cay, đắng, mặn đâu...
Chúc thi hữu tình thâm ngày càng có nhiều sáng tác hay và thêm mở rộng vòng tay bằng hữu nhé...
 
 

   
Trích đoạn: kimrbl
NGÀY TÌNH NHÂN BUỒN
 
Mỗi năm đến Ngày Tình Nhân
Trốn đâu để khỏi tủi thân với đời
Người ta hạnh phúc lứa đôi
Mình bơ vơ một khoảng trời cô đơn
 
Cuộc đời không có mùa xuân
Chỉ khổ đau với tủi hờn tiếp theo
Lênh đênh thân phận cánh bèo
Gập ghềnh vật lộn chống chèo rủi may
 
Dòng sông còn có vơi đầy
Còn mình chỉ có tháng ngày buồn tênh
Nặng mang mãi một chữ tình
Mà suốt đời vẫn một mình mà thôi
 
Ngày Tình Nhân dành cho người
Còn mình sống với khoảng trời mộng mơ
Vui buồn cùng với Nàng Thơ
Thuỷ chung chả có bao giờ bỏ đi...
                         kimrbl
 
Đêm lễ tình nhân 
Ru hời tình hỡi ngủ ngon
Trở trăn chi nữa sắp tàn trắng đêm
Xa xăm tự thưở lâu rồi
Chờ đợi chi nữa, dẫu dù phố vui.

Lễ tình nhân - lễ của ngàn hoa
Cho tình e ấp, cho tình đắm say
Cho tôi hương cạn, tình phai
Cho ngày tháng rộng, lênh đênh tình sầu…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              5/15/2/2008

Thân mến tặng trang thơ của bạn một cặp hoa tím đẹp nhé, hình như bạn" bắt chước mình" mặc áo màu tím thương để lừa cái cô em hàng xóm hay khóc thầm thì phải

 


 
Kính chúc chị sớm tìm được chân hạnh phúc
-sd-
Trao em một lẵng hoa hồng
Như trao tất cả mùa xuân rộn ràng
Cánh chim bạt gió tung ngàn
Chắp đôi cánh mộng giữa bầu trời yêu...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009
 

 
 
Nhân ngày 14-2 , BL chúc Liên Thơ luôn có thật nhiều , thật nhiều niềm vui và HP !

Hoa nở trên cành xuân ngát hương
Hoa lòng em nở bừng sắc thắm
Nâng những cành thương lá yêu chiều
Lặng  cắm hoa vào khoảng trống chông chênh...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009
 

 

 
 
  
  Chúc LT thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình nhân 14-02-09

Trái tim ai nở hoa hồng
Anh trao gửi lại làm quà để tin
Xin anh chiếc hộp đựng trầu
Em ăn cho đỏ môi hồng... người say...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
Cảm ơn thi huynh đã có lòng “tậu” cho trang thơ của Liên Thơ một hộp quà bí mật và lẵng hoa trái tim đẹp.Thôi thì một tí tình cũng quý huống chi nhiều quà thế.Ông bà ta có câu  ý khuyên chúng ta khi ai tặng quà không nên nhận cả mà nên biết điều chia sớt lại.Vì vậy Liên Thơ "lưu phước "lại lẵng hoa trái tim thật đẹp để huynh làm vốn đi “kính dâng” người bạn lòng của thi huynh, LT chỉ xin nhận chiếc hộp bí mật(có thể trong đó là một hộp đầy ...có thể là hộp rỗng may nhờ rủi chịu vậy nhé)
Chúc thi huynh khỏe, vui  mãi nhé... 
 
 
 
Trích đoạn: nguyễn thế duyên 
Đêm tình nhân
Những ngày này ai cũng tặng hoa hồng
Riêng em tôi tặng nỗi chờ mong
Hoa tôi tặng không hình không bóng
Nhưng ngát hương bởi một tấm lòng

Hoa chờ mong tưới bằng mong nhớ
Do chính tay em đã ươm mầm
Nay hoa nở tặng em bông hoa đó
Không hiểu em liệu có nhận không?

Lễ tình nhân tặng em nỗi chờ mong
Còn em tặng tôi cái gì đây nhỉ?
Tôi cũng ước em tặng tôi nỗi nhớ
Mà thơ tôi gieo hạt ở lòng em

Chiều nay hong tóc bên thềm
Bông hoa tình cứ êm đềm dâng hương
Thương người xa vắng người thương
Thương thân không được bên đường đợi ai
Ai dìu em trong đêm nay?
Đêm tình nhân có một ngày thôi em
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy thêm
Đêm tình nhân của nhân tình đợi nhau
                           Hà Nội 14-2-2009
                Viết trong đêm tình nhân

Đêm tình nhân
Tặng ai  nỗi nhớ làm quà
Tặng ai hết cả năm trông tháng chờ
Tặng ai tất cả bơ vơ
Đêm nay em đợi ...giọt buồn lặng rơi...
 
Ước chung nỗi nhớ anh ơi
Chung dòng tâm thức hướng về ngày vui
Chung trời chung đất chung đôi
Chung đêm hoa nở một trời hương dâng...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 14/2/2009 
 

 
 
Trích đoạn: banglang07

Lá xanh xúm xít  trên  cành
Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn
Cội cây an nghỉ chung đôi
Gió đưa theo gió tìm về bên nhau...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều chủ nhật, 15/2/2009 

 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/10ACDDACAB2440D59C6CF3479303D9E5.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 16:18:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 06.02.2009 15:52:50 (permalink)
0
Thuyền buồm
Con thuyền lướt sóng biển xanh
Đưa anh về với làng quê em chờ
Con thuyền chở  nặng ước mơ
Sóng ơi nâng cánh buồm căng gió nồm...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     23 giờ 55 phút, 4/2/2009
Thi huynh thân mến, nếu chỉ tặng thi huynh biển xanh với muôn ngàn con sóng bạc e rằng thi huynh lại trách Liên Thơ chưa hiểu mấy về tình yêu nên Liên Thơ lên rừng mót gỗ về đóng thuyền buồm tặng tiếp cho trang thơ của huynh đó...
Đúng là “của một đồng công một lạng” đấy.

 

Đời anh không có bến bờ
Như con đò nhỏ bơ vơ giữa dòng
Lang thang tìm kiếm bến sông
Cây đa bóng mát...thỏa lòng ước mơ
Nghe tiếng em gọi đón chờ
Ngở như giấc mộng...ngẩn ngơ lặng nhìn
Làng quê non nước hữu tình
Có người em gái đẹp xinh vẫy mời
Con đò rách nát tả tơi
Lướt nhanh trên sóng về nơi bến tình…
 
                   -NS-
Người lính 07.02.2009 09:27:25 (permalink)
0
 
Liên Thơ 07.02.2009 22:17:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính
 

Tạm biệt bạn.
Chúc bạn nhận nhiệm vụ ở nơi công tác mới khỏe và vui nhé!
SĨ ĐOAN 11.02.2009 15:48:52 (permalink)
0
 
   Đợi anh thôi

Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em giữ mãi mối duyên này

Người cười kẻ trách ...em cam chịu

Linh nghiệm tình yêu vẹn sắc màu

 

Em cứ chờ trông cứ đợi mong

Dẫu cho năm tháng đã phai màu

Hoa thơm đã nhạt hương nồng ấm

Sắc đã úa tàn rụng cánh đau...

 

Bao nhiêu thay đổi bao hờn tủi

Bao nhớ thương bấy đợi chờ

Khắc khoải lòng mong ngày bất ổn

Chập chờn giấc ngủ đêm chẳng yên

 

Em vẫn cười duyên như mùa xuân

Che nghiêng vành nón ửng má hồng

Trái tim đã vụn còn thoi thóp

Khơi lại tàn tro thắp lửa hồng...

 

Em sẽ tàn phai sẽ rụng rơi

Lá non sẽ trút nhựa một ngày
Em sẽ già đi rồi em chết

Riêng hồn trẻ mãi đợi anh thôi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
  


Em nói vẫn mãi mãi chờ anh
Nếu lỡ mai đây mộng không thành
Chúng mình gặp nhiều điều trắc trở
Sẽ tàn hương sắc…tóc thôi xanh.
 
Đời anh dang dở có gì đâu
Thời gian còn lại chuổi ngày sầu
Bụi trần đã nhuộm đầu bạc trắng
Tình đời trăn trở mắt thêm sâu.
 
Em ơi !..xin đừng chớ đợi chờ
Xem như tình ảo thoáng trong mơ
Đừng quá tin yêu và hy vọng
Mai này vỡ mộng...tình bơ vơ….
 
                     -NS- 
  
 

BIẾT CHƯA ANH...???
 
 
Dẫu rằng mạng ảo tình vẫn xanh
Thủy chung son sắt dạ em anh!
Lời thơ ấm áp suốt thâu canh
Hơn hẳn ngòai đời biết chưa anh???
 
Đừng xoay lối rẽ- lá xa cành
Đừng so núi nọ với trời thanh
Đừng đem câu chữ vẽ loang quanh(!)
Đau lòng thục nữ- biết chưa anh???
 
Sơn ơi! Bao người muốn tiến nhanh
Nhưng vì " khác xã sợ xâm canh"
Ngày mai tóc điểm chẳng còn xanh
Em bước theo chồng- chỉ mình anh!!!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:26:53 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ 13.02.2009 23:26:38 (permalink)
0
Cảm ơn hai thi hữu tình thâm Mac Nhan Son và Sĩ Đoan đã ghé và lưu bút lại trang thơ của Liên Thơ nhé...
Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc!
 
Mải vui
             Thương tặng Minh Đức!
Lẽ nào trách hận làm đày
Lẽ nào chín bỏ làm mười cho yên
Lẽ nào mà  chẳng xót xa
Lẽ nào mà chẳng phôi pha dẫu dù…
Một buồn hai tủi ba đau
Bốn thương vơi mất lệ rơi ngày ngày…
Phải chăng gan dạ bằng vàng
Trái tim em của con người thường thôi
Cũng buồn cũng giận một khi
Bão giông đời dập những đòn vũ phu
Bao say mê bấy dại khờ
Bao nhiêu oán hận dỗ lòng khoan dung
Ngẩng đầu em bước lặng thầm
Niềm tin đau xót việc cầm trên tay
Mải vui với cảnh với người
Với em chỉ một nụ hàm tiếu xưa…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           6/13/2/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A1C6AD4A83034FCCB26EFF1FE69A2902.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 17:10:10 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 14.02.2009 12:55:35 (permalink)
0
Kính chúc chị sớm tìm được chân hạnh phúc
-sd-
OTOYUKO89 14.02.2009 13:46:17 (permalink)
0

KÍNH CHÚC CÔ MỘT MÙA VALENTINE THẬT VUI


banglang07 14.02.2009 14:29:01 (permalink)
0


Nhân ngày 14-2 , BL chúc Liên Thơ luôn có thật nhiều , thật nhiều niềm vui và HP !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0B72440C8F284ADDA9EF760478CF3F28.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 14.02.2009 17:13:42 (permalink)
0
 

 
             Chúc LT thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình nhân 14-02-09


Liên Thơ 14.02.2009 22:50:59 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn tấm tình yêu quý của các thi hữu tình thâm SĨ ĐOAN, OTOYUKO89, banglang07, Mac Nhan Son đã dành cho Liên Thơ trong ngày lễ tình nhân nhé!
Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc...
 
Cười bên anh
Ngu ngơ em hỏi trời
Trời bảo rằng tại đất
Ngây thơ em trách đất
Đất bảo hỏi cao xanh
 
Chạy về nhà mách anh
Anh bảo rằng ngu quá
Cứ như là bé lắm
Cho đáng đời... chừa chưa?
 
Em trố mắt nhìn anh
Em sững sờ nhìn đất
Em bàng hoàng trông mây...
Em nhận ra cay đắng
Ứa mật ...bầm hồn thơ...
 
Em lầm lũi bước đi
Va phải chị gánh hoa
Miệng cười tươi chị mời
“Hoa tình nhân đẹp lắm
Mua hoa nào hoa tươi”
 
Bất chợt em mỉm cười
Đóa hoa như ánh mắt
Say đắm nhìn yêu ơi
Sáng trong và thánh thiện
Tít mắt cười bên anh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm cuối tuần, 14/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:52:56 bởi Liên Thơ >
nhatran89 14.02.2009 22:58:02 (permalink)
0
CHÚNG EM KÍNH CÔ MỘT MÙA VALENTINE VUI NHẤT



Nhã Trân






Hàn Băng









Nghinh Tuấn







Vĩnh Hùng






    
Vĩnh Nghiêm




 




 Hán Quân


SĨ ĐOAN 15.02.2009 07:48:24 (permalink)
0
 
Trao em một lẵng hoa hồng
Như trao tất cả mùa xuân rộn ràng

Cánh chim bạt gió tung ngàn

Chắp đôi cánh mộng giữa bầu trời yêu...

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009
 

Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 14.2.2009 23:14:03 >

Cánh chim lướt gió trời cao
Khung trời mới lạ ai trao tình nồng?
Bão tình sóng vỗ muôn dòng
Muốn bình chẳng lặn- phụ lòng Liên Thơ.
-sd-

banglang07 15.02.2009 11:12:27 (permalink)
0


Hoa nở trên cành xuân ngát hương

Hoa lòng em nở bừng sắc thắm
Nâng những cành thương lá yêu chiều
Lặng  cắm hoa vào khoảng trống chông chênh...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/25DAA2F33AD242559318820D65446814.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 11:16:39 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 154 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9