NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
CHƠN TÌNH Nối chơn tình đôi miền đất nước Lời chơn thành mộng ước đơn sơ Yêu chơn thật vần thơ ấm áp Thương chơn tình phút đáp nghĩa ân. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 08:40:53 bởi SĨ ĐOAN >
Kính chào Thi hữu Liên Thơ! XRX dạo vườn thơ của Chị, và xin phép được gửi bài thơ họa - xem như "quà" ra mắt của đứa em trai, chị nhé!
Lá xanh xúm xít trên cành
Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn
Cội cây an nghỉ chung đôi
Gió đưa theo gió tìm về bên nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều chủ nhật, 15/2/2009
MÙA THU Lá xanh hát khúc nhạc xanh Lá vàng ru khúc xa cành nay mai Lá xanh hát khúc tình say Lá vàng ru khúc đắng cay một đời Lá xanh hát khúc sinh sôi Lá vàng ru khúc ngậm ngùi con tim... Trên cành ríu rít tiếng chim Lời ru, khúc hát đi tìm mùa Thu... --- XƯƠNG RỒNG XANH 17/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 10:44:14 bởi Xương Rồng Xanh >
Lá xanh xúm xít trên cành Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn Cội cây an nghỉ chung đôi Gió đưa theo gió tìm về bên nhau... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 15/2/2009
Lá xanh xúm xít trên cành Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn Cội cây an nghỉ chung đôi Gió đưa theo gió tìm về bên nhau... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 15/2/2009
Chúng mình như lá trên cây Trẻ xanh mơn mởn ươm đầy mộng mơ Già thì như chiếc lá khô Rụng về cội chẳng bao giờ xa nhau kimrbl
hớ gì?
Ở đâu nỗi nhớ của tôi
Nỗi niềm vời vợi không tên tuổi buồn
Ngơ ngác mắt nai rừng thu 17
Ngẩn ngơ nỗi buồn dòng chảy bảy thập niên đau...
Tìm ai khắp nẻo đường trần
Ngược xuôi trăm ngả nỗi lòng bâng khuâng
Lặng thầm tôi giữ tiếng lòng
Không người tri kỉ niềm thương mãi còn...
Ở đâu nỗi nhớ của tôi
Nỗi buồn trống vắng...nỗi người lẻ loi...
Bâng quơ tôi hỏi ông trời
Trời hờn dỗi bỏ ra ngoài đi rong
Mình tôi với nỗi nhớ tràn
Thiết tha xin gửi gắm vào biển xanh
Ngậm ngùi làn sóng uốn quanh
Vỡ oà...ơi sóng ...lòng tôi ...nhớ gì?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm thứ 6/20/2/2
Ai nhớ? nhớ ai?
Tôi nhớ em. Liệu em có nhớ tôi?
Quanh em biết có đã bao người
Nhớ lắm
-Không dám trao nỗi nhớ
băn khuăn hỏi mình. Liệu em có nhớ tôi?
Nhớ ai?Ai nhớ đến ai
Mà để năm canh tiếng thở dài
Nếu biết rằng em cũng nhớ
Thì sóng lòng không dìm chết đời tôi
Ôm nỗi nhớ đợi một người
Tìm em Đà nẵng quá xa xôi
Biết rằng nỗi nhớ nằm nơi ấy
Làm sao gửi tới tận tay người?
Dừng chân nhớ mối tình đầu (...) Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay. Bước nhanh hướng mãi tương lai Mưu cầu hạnh phúc mặc ai thì thầm. -sd-
Bao giờ
Bao giờ phố nhỏ hết đông
Cho má chị đón nắng hồng mênh mông
Một mình sao mãi ở không
Bao giờ chị mới lấy chồng chị ơi !?
Như Hằng
* Em ghé qua thăm chị, chúc chị vui nhiều, trẻ mãi với thời gian ....
MẾN TẶNG LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8-3
Vườn hồng giữa chốn đồi hoang sơ Rực rỡ hương hoa đến bất ngờ!!! Ai người hờ hững xoay lưng lại??? Một phút giật mình dạ ngu ngơ! -sd-
Chúc mừng ngày 8/3 Chúc chị ngày tám tháng ba Trẻ trung xinh đẹp như là hoa Lan.
* Chúc chị vui và hạnh phúc trong ngày 8/3. hic !!!!!!
"Làm gì có biển mà đi"
Im lìm nước cứ thầm thì cùng sông
Em như hương của hoa hồng
Ngập ngừng thoang thoảng tấm lòng gửi ai
Tình em như dải lụa dài
Hững hờ mà buộc chặt người yêu em
Ơn tình dành trọn con tim...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 11:35:17 bởi kimrbl >
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ - 08 - 03 -2009 NHÂN SƠN CHÚC CÔ GIÁO LIÊN THƠ VUI TRẺ ĐẸP
CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
Nhân ngày 8 tháng 3 Chúc cô giáo Liên Thơ Trẻ trung luôn vui khoẻ Cùng ông bố bà mẹ Dạy dỗ học sinh ngoan Có nhiều thơ Diễn đàn Say mê lòng bạn đọc... kimrbl
Là lá
Chúng mình là lá trên cành
Là hoa là nụ là mình là em...
Ai xui chung một kiếp đời
Để trầu cau héo thành đôi bạn sầu...
Lá trầu vấn vít hàng cau
Ăn chung một miếng để say trọn đời
Trầu xanh dành bán kiếm tiền
Trầu vàng ăn tạm cũng ngon tuyệt vời
Anh nghèo em cũng gieo neo
Làm sao lo được cho nhau mà chiều
Anh buồn thiếu thốn ít nhiều
Em sầu bất lực trăm chiều ước ao...
Tình nghèo nên lắm trớ trêu
Cầu cho gió lặng lá còn trên cây
Nhược bằng gió chướng thổi về
Lá vàng xin vẹn lời thề rơi chung...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 21/2/2009
Lá xanh còn thắm giữ chặt cành Lá vàng treo lơ lửng mong manh Chưc chờ rơi trong cơn gió thoảng Như hai cuộc đời...em với anh. Lá vàng cố bám víu chơi vơi Như còn tiếc nuối trên cỏi đời Nợ tình chưa trả lưu luyến mãi Chưa muốn lìa cành dù sắp rơi. Cây dại khô cằn mọc đất hoang Đội nắng dầm sương lá mau tàn Đời nghèo kham khổ nên già sớm Úa héo rụng đầy…. Thu chưa sang… -NS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: