NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 154 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Han Bang 07.03.2009 15:36:09 (permalink)
0


CHÚC MỪNG 8/3





Hàn Băng kính chúc







 





Vĩnh Nghiêm kính chúc

 



 










Kha Hán Quân kính chúc





 



 





Vĩnh Hùng kính chúc

 














Hư vô kính chúc







 





Nghinh Tuấn kính chúc

 



 












Dương Thái Hoà kính chúc















Nhã Trân kính chúc

 













Đỗ cân kính chúc


Người lính 07.03.2009 19:46:45 (permalink)
0
 
 
 
Xương Rồng Xanh 07.03.2009 21:46:20 (permalink)
0
 
 
 
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ,
XRX kính chúc chị mạnh khỏe,
vui vẻ và hạnh phúc!
(XRX)
anhtrangthu 07.03.2009 22:25:25 (permalink)
0


Chúc LT nhân ngày 8-3 vui vẻ Hạnh phúc nhé





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/458E401968324E8583963A0156DDF16F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 12.03.2009 23:41:47 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn những thịnh tình của các thi hữu tình thâm đã dành cho trang thơ "Nối lời yêu thương" những vần thơ và ảnh hoa sáng, đẹp như sắc trời tháng ba này nhé
Xin trân trọng cảm ơn và nhớ mãi mãi
 
 

TÌM THANH THẢN  
Trở lại Cao nguyên tìm mây trắng
tìm cảnh xưa thanh thản ngọt ngào
           * 
qua B’lao
ghé vào

thăm
Đăm B’ri
Thời gian đi
nhịp rầm rì
thác đổ


Nghe muôn thuở
cuốn vào thơ
sâu lắng
Tự bao giờ
Đăm-Thác B’ri-Chờ
thăm thẳm
như hai ta
tình sâu nghĩa nặng?

Tự bao đời
dáng nước rơi

yêu thế
như thân em diễm lệ
tuyệt vời?
       

Đất trời

một thoáng thiên nhiên
Lòng thơ lai láng

tâm thiền
khiết tinh
Tìm thanh thản
Bỏ mặc thói đời đen bạc
Bỏ mặc những tị hiềm xấu xa
Bỏ mặc những phong ba
Em đi tìm thánh thiện
Phút bên anh tay đan trong tay ấm áp
Mắt thẳm nhìn soi bóng ngàn thương
Giữa phố tấp nập người, xe em hối hả đi về phía biển
Nghe sóng ru hời ...chân đằm cát lao xao
Bình minh lên cao, chiều trùng xuống thấp
Phía  trời nào em đợi anh yêu
Ta bên nhau thanh thản thật nhiều
Có anh có em giữa biển đời lai láng khổ đau...

Thiên nhiên vỗ về
Lời thương âu yếm
Cho hồn vui thoả
Giữa chốn lao đao...

Hai ta trongnhau
Đất trời bảo bọc
Tìm về thanh thản
Nơi anh gặp em
Một nét thân quen
Một dáng gần gũi
Một tình yêu với
Dịu êm ...ngọt thơm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 5/11//3/2009
 



 
 
Bỗng dưng
Bỗng dưng lại sợ vu vơ
                      Trời không xanh , gió hững hờ với mây
                       Người ôm không chặt vòng tay
                       Hẹn hò sao lại chiều nay không về...
 
                       Đêm khuya sợ lạnh tái tê
                       Giọt sương rụng với não nề lá rơi
                       Để lòng trống rỗng chơi vơi
                       Thế này mà gọi cuộc đời được sao?
 
                       Sống trong mộng mị chiêm bao
                       Tâm hồn gửi tận trời cao chín tầng
                       Tủi phận lệ cứ rưng rưng
                       Chán đời luẩn quẩn bỗng dưng lại buồn...
kimrbl
Không thể
Đôi khi lòng sợ vu vơ
Cái điều không thể  thể sẽ dành phần cho
Một vòng tay ấm thiết tha
Buông lơi một chút đã là xa xăm
 
Đôi khi em vẫn thầm mong
Những điều không thể bất ngờ dành trao
Tặng em một đấng anh hào
Một chàng chủ nợ như kimrbl buôn buồn...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm, 5/12/3/2009
Kimrbl thân mến, bấy lâu mình bận nên ít có dịp giao lưu thơ cùng thi hữu tình thâm.Nay “sổ lồng chim bay” nên đến đậu tay áo cậu đấy.Ghẹo cho bạn bớt buồn sầu vì nợ lòng càng ngày càng oằn tim nên đừng giận nhé...
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son

        Là lá
Chúng mình là lá trên cành
Là hoa là nụ là mình là em...
Ai xui chung một kiếp đời
Để trầu cau héo thành đôi bạn sầu...
 
Lá trầu vấn vít hàng cau
Ăn chung một miếng để say trọn đời
Trầu xanh dành bán kiếm tiền
Trầu vàng ăn tạm cũng ngon tuyệt vời
 
Anh nghèo em cũng gieo neo
Làm sao lo được cho nhau mà chiều
Anh buồn thiếu thốn ít nhiều
Em sầu bất lực trăm chiều ước ao...
 
Tình nghèo nên lắm trớ trêu
Cầu cho gió lặng lá còn trên cây
Nhược bằng gió chướng thổi về
Lá vàng xin vẹn lời thề rơi chung...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm cuối tuần, 21/2/2009  
Lá xanh tươi thắm bám chặt cành
Lá vàng treo lơ lửng mong manh
Chực chờ rơi rụng cơn gió thoảng
Như hai cuộc đời...em với anh.

Lá vàng cố bám víu chơi vơi
Như còn tiếc nuối trên cỏi đời
Nợ tình chưa trả lưu luyến mãi 
Chưa muốn lìa cành dù sắp rơi.

Cây dại khô cằn mọc đất hoang
Đội nắng dầm sương lá mau tàn
Kiếp nghèo kham khổ nên già sớm
Úa héo rơi đầy…. Thu chưa sang…
     -NS-
Như lá
Lá xanh mơn mởn trên ngọn cao
Lá vàng khép nép cuối cành héo hon
Người ơi bao mùa lá rụng cây thêm tuổi
Bao mùa chim làm tổ ríu ran
Như lá xanh ngọt mềm làn môi ấm
Như lá vàng đằm thắm tay đan tay
Là tình yêu đi qua những mùa lá đổ
Là hai ta bóng ngả quấn trời chiều…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 7/3/2009
Thi huynh thân mến, bấy lâu Liên Thơ có chuyện ấm ức phải « bắc thang lên hỏi ông trời » khổ nỗi trời đi vắng nên phải chờ mãi không « hỏi được trời » nên lại về trần hỏi người mà người thì ít ma thì nhiều nên Liên Thơ đợi mãi ngoài rìa đời không có dịp đến với trang thơ.Thật cảm động khi về với « Nối lời yêu thương » Liên Thơ nhận được nhiều sự ưu ái của thi hữu tình thâm, trong đó có thi huynh vẫn chiếu cố ghé thăm còn hoạ thơ rất hay, cứ y như thật ấy.Cảm ơn thi huynh và kính chúc thi huynh khoẻ, vui, vẫn chịu khó bơi thuyền  độc mộc ghé thăm cánh đồng thơ mùa nước lũ này nhé…
Thân mến !

 

 


ĐI - VỀ -ĐI
 
tôi đi,
Hoa Tím nhớ nhung
tôi về,
Hoa Tím... đùng đùng
bỏ đi!
 
tôi đi,
Hoa Tím lệ vương
tôi về,
Hoa tím không thương
bỏ nhà!
 
tôi đi,
Hoa Tím kém tươi
tôi về,
Hoa tím...
Trời ơi!
Chuyện gì...?
NL-14.3.2009

Thương gửi bằng lăng tím
Em đến ngự giữa vòm cây lá thắm
Sắc hoa xinh tím cả giấc mơ tôi
Em rong ruổinơi nào ...tôi vẫn đợi
Mãi chưa về màu tím nhớ thương ơi
Không nén nổi lòng  tôi bật gọi
Em dỗi gì ai sao lại bỏ tôi?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
Banglang07 thân mến, cảm ơn em vẫn đến và lưu  lại cho trang thơ của chị những bài thơ hay.Chúc em khoẻ, vui , hạnh phúc nhé
Thân thương...



Dừng chân nhớ mối tình đầu (...)
Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay.


Bước nhanh hướng mãi tương lai

Mưu cầu hạnh phúc mặc ai thì thầm.

-sd-


Tình đầu mãi mãi không phai

Dẫu bao núi mỏi chân chồn đèo cao
Gieo neo cách mấy cũng về
Thăm miền thơ mộng một thời trắng trong
Giả vờ nói chẳng nhớ mong
Chợt bùng ngọn lửa âm thầm dấu yêu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 14/3/2009
Chúc em những ngày cuối tuần vui nhé...

 
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang 


Bâng quơ
Thì thầm nỗi nhớ riêng tôi
Bồi hồi ngực đập nhịp dồn bước chân
Bùi ngùi trong dạ... Mà thôi
Tự nhiên tôi nhớ những điều bâng quơ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chiều cuối tuần, 14/3/2009
Lâu quá mình mới đến thăm bạn được.Xin gửi lại  trang thơ chút niềm riêng viết cho niềm chung nhé...
Chúc hai bạn sức khoẻ, có nhiều sáng tác hay...
Thân mến... 



Nắng ấm
   Thân thương tặng Hàn Băng

Nắng ấm cho cây xanh vươn cành
Nắng ấm cho vườn cây  trĩu quả
Nắng ấm cho hồng đôi má
Các nàng xuân, nàng hạ, nàng thu...
Nắng ấm là khách quý
Giữa đông lạnh băng u ám gieo mầm
Bất tử ...
 
Cảm ơn nắng ấm xông nhà
Cảm ơn nắng toả đôi bờ hàn băng
Cho tôi giọt nắng trong lành
Nhỏ trên mắt lệ những giờ nhớ thương...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 14/3/2009 

   

Bao giờ phố nhỏ hết đông
Cho má chị đón nắng hồng mênh mông
Một mình sao mãi ở không
Bao giờ chị mới lấy chồng chị ơi !?
Như Hằng
* Em ghé qua thăm chị, chúc chị vui nhiều, trẻ mãi với thời gian ....
Một mình chị với nhân gian

Với niềm thương nhớ mênh mang tuổi hồng
Sắt son gan dạ bằng đồng
Ai đã lỡ đúc từ trong hẹn thề
« bao giờ chạnh đẻ ngọn tre » (ca dao)
Đổi thay điên đảo chị về với anh
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 14/3/2009
Như Hằng thân mến, cảm ơn em đã đến và gửi lời thương cho chị.Do bận nên thật « tệ » với em nhỉ.Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc nhé…
Thân thương…
 
    
 
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 
Một nửa vầng trăng
Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần
Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi

Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương

Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?

Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh
             Hà Nội 19-3-2009

Hai nửa
Hai nửa ghép thành một đôi
Nửa anh buồn tẻ, nửa nàng héo hon
Nửa vầng trăng khuyết chênh vênh
Nửa đêm khắc khoải, nửa chăn gió lùa
Nửa nàng bóng lẻ bơ vơ
Nửa anh bóng xế bờ sông lở hoài
Nửa bồi nàng đắp cao ngời
Nửa anh vén sáng khoảng trời âm u
Hai nửa khép một vòng tròn
Trái cây ngọt lịm, trái cầu vần xoay
Nâng niu mảnh trăng cuối mùa
Bình minh ló dạng mặt trời tròn quay…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 5/19/3/2009
 



   
 
Bằng Lăng tím một thời sao xa vắng
Chiều nay buồn mây rủ gió lang thang
Vô tình để góc trời xưa ai đợi
Găm nhớ thương lên sắc lá mơ màng …

BL07

Lại về 
                                   Thương tặng Minh Đức
    Mừng vui thấy em lại về
Mừng vui thấy ánh trăng thề còn nguyên
   Hình như nỗi nhớ xây đường
Đưa em về với yêu thương mãi còn
   Màu hoa trắng muốt tinh khôi
Khoác trên phận bạc một đời trung trinh...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm cuối tuần, 7/3/2009
Chúc mừng banglang 07 trở lại thi đàn với bài thơ một nét đồng cảm nào đó dành cho em...
Thân thương..
 

 



   

 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1DD5560DC7004E09AAFC10D0C6D58E4A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 21:14:36 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 14.03.2009 15:09:42 (permalink)
0
Cội nguồn
                                                 Thương tặng gia đình BX...
Này chồng, này vợ, này con
Thằng anh đi trước dắt em theo cùng
Về quê tảo mộ, hội làng…
Bao chàng trai trẻ khắp miền hồi hương…
 
Xôn xao sóng nước bến nhà
Đón mùa xuân với chan hoà tiếng ca
Lan làn khói toả hồn ta
Kính dâng thần thánh, tổ tông thấu cùng…
 
Xuân đi bước đẹp thiên thần
Giữ mùa xuân lại trên miền yêu thương
Ơi quê hương, hỡi quê hương
Trong ta mãi vọng hồn thiêng cội nguồn…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày cuối tuần, 14/3/2008
                        18/2/Kỉ Sửu
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C76B60BA17A44FD2BABBF6FB62BC0094.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 16:51:34 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 15.03.2009 00:19:10 (permalink)
0
Đổ lỗi
Em rằng em bắt đền anh
Khiến em thơ thẩn loanh quanh cửa nhà
Anh rằng anh bắt đền em
Buộc chân anh ở vườn hồng nở hoa
Ai xui hoa thắm đầy trời
Ai bày vẽ gió mơn man sắc màu
Ai đưa ta đến bến mơ
Cho ta gặp gỡ những ngày hội hoa
Bắt đền xuân với hội hè
Đánh đòn biển sóng lòng ta dập dềnh…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         0 giờ 5 phút ngày chủ nhật, 15/3/2009
                       Vào sáng 19/2/Kỉ Sửu
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/001042BB6B9D4AB297BFFE3DEE989D35.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 20:52:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 15.03.2009 08:08:44 (permalink)
0


Đổ lỗi
Em rằng em bắt đền anh
Khiến em thơ thẩn loanh quanh cửa nhà
Anh rằng anh bắt đền em
Buộc chân anh ở vườn hồng nở hoa
Ai xui hoa thắm đầy trời
Ai bày vẽ gió mơn man sắc màu
Ai đưa ta đến bến mơ
Cho ta gặp gỡ những ngày hội hoa
Bắt đền xuân với hội hè
Đánh đòn biển sóng lòng ta dập dềnh…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         0 giờ 5 phút ngày chủ nhật, 15/3/2009
                                Vào sáng 19/2/Kỉ Sửu

                  Em luôn miệng bắt đền anh
             Vì ghen nên chỉ loanh quanh ở nhà
                  Anh lại nói :" Bắt đền bà
             Vì yêu nhiều mới bị già thế ni "
                  Hai ta bắt đền tình si
             Cả đời gắn bó khác gì đôi sam
 
             kimrbl
      
Nhân Sơn 15.03.2009 14:38:15 (permalink)
0
        Là lá

Chúng mình là lá trên cành
Là hoa là nụ là mình là em...

Ai xui chung một kiếp đời

Để trầu cau héo thành đôi bạn sầu...

 

Lá trầu vấn vít hàng cau

Ăn chung một miếng để say trọn đời

Trầu xanh dành bán kiếm tiền

Trầu vàng ăn tạm cũng ngon tuyệt vời

 

Anh nghèo em cũng gieo neo

Làm sao lo được cho nhau mà chiều

Anh buồn thiếu thốn ít nhiều

Em sầu bất lực trăm chiều ước ao...

 

Tình nghèo nên lắm trớ trêu

Cầu cho gió lặng lá còn trên cây

Nhược bằng gió chướng thổi về

Lá vàng xin vẹn lời thề rơi chung...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

                   Đêm cuối tuần, 21/2/2009
  

 
Lá xanh tươi thắm bám chặt cành
Lá vàng treo lơ lửng mong manh
Chực chờ rơi rụng cơn gió thoảng
Như hai cuộc đời...em với anh.

Lá vàng cố bám víu chơi vơi
Như còn tiếc nuối trên cỏi đời
Nợ tình chưa trả lưu luyến mãi 
Chưa muốn lìa cành dù sắp rơi.

Cây dại khô cằn mọc đất hoang
Đội nắng dầm sương lá mau tàn
Kiếp nghèo kham khổ nên già sớm
Úa héo rơi đầy…. Thu chưa sang…
                    -NS- 

         
         Như lá

Lá xanh mơn mởn trên ngọn cao
Lá vàng khép nép cuối cành héo hon
Người ơi bao mùa lá rụng cây thêm tuổi
Bao mùa chim làm tổ ríu ran
Như lá xanh ngọt mềm làn môi ấm
Như lá vàng đằm thắm tay đan tay
Là tình yêu đi qua những mùa lá đổ
Là hai ta bóng ngả quấn trời chiều…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 7/3/2009


 
Lá vàng sắp rụng chẳng bao lâu
Bám víu mong manh vì héo sầu
Đợi chờ một cơn gió thổi mạnh
Lá sẽ lìa cành bay về đâu ?..
 
Lá vàng tàn úa bên lá xanh
Cùng nhau đeo bám chung một cành
Ưóc mơ được sống gần nhau mãi
Như tình yêu của em với anh.
 
Nhưng chỉ là một thoáng ước mơ
Lá vàng thoi thóp tính từng giờ
Chực chờ giây phút sẽ rơi rụng
Lá xanh còn lại buồn bơ vơ…
 
               -NS-



SĨ ĐOAN 15.03.2009 16:51:57 (permalink)
0
 
Dừng chân nhớ mối tình đầu (...)
Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay.


Bước nhanh hướng mãi tương lai

Mưu cầu hạnh phúc mặc ai thì thầm.

-sd-


Tình đầu mãi mãi không phai

Dẫu bao núi mỏi chân chồn đèo cao
Gieo neo cách mấy cũng về
Thăm miền thơ mộng một thời trắng trong
Giả vờ nói chẳng nhớ mong
Chợt bùng ngọn lửa âm thầm dấu yêu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 14/3/2009 



Hãy quên giấc mộng không thành

Tung bay hoài bão- an lành đời ta.
Hãy quên kỉ niệm trôi qua
Xoay lưng nhấc bước mai ra đặng mùa.
-sd-


Liên Thơ 16.03.2009 21:23:07 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành các thi hữu tình thâm kimrbl, Mac Nhan Son, Sĩ Đoan đã lưu bút lại trang thơ “Nối lời yêu thương” nhé.
Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...
 
 

Chân lí tình yêu
Lễ hội Quán Thế Âm
Theo nhau ta tìm về
Chốn bồng lai tiên cảnh
Nơi trập trùng núi tím
Nơi mênh mông đồng xanh
Nơi ngút ngàn mây trắng
Nhởn nhơ giữa trời hồng
Nơi ráng vàng của nắng
Lung linh màu tôn nghiêm...
Cầu quốc thái  dân an
Mong thế giới hoà bình
Nguyện chúng sinh an lạc...
Ước một điều giản dị
Cho chúng mình ...anh ơi...
Phật ngọc trong ngời ngời
Toả sáng lòng u tối
Chân lí tình yêu hỡi
Cứu nhân loại cần lao...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Ngày đầu tuần, 16/3/2009
                                20/3 Kỉ Sửu
                    Kỉ niệm ngày vía Phật bà cùng chị Loan, Hoàng ...chiêm ngưỡng Phật ngọc ở chùa Quán Thế Âm ,  số 48,Sư Vạn Hạnh, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0F16D7F9E32C460D8CD61F2CF2B8352B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 21:26:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 18.03.2009 22:21:12 (permalink)
0
Hết thương
Bao giờ em hết thương anh
Để nhành hoa thắm, cho cành trái thơm
Cho tim đập nhịp bình thường
Không ấm ức nữa, giọt sầu thôi rơi
Cho tơ vương chẳng xót thương
Cho ngày tháng rộng, cho năm còn dài
Chất chồng nỗi nhớ mỏi  vai
Oằn tim hồi hộp, nghẹn dòng thời gian
Cho em duyên dáng nụ cười
Tạc hình vóc ngọc biển xanh yên bình…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/17/3/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1F4D94F8D4534386BE07EB6D8166F0C4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 22:56:08 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 19.03.2009 12:31:29 (permalink)
0
Ơn dày
Mình mơ một mái nhà xinh
Một giàn hoa tím, một tình thuỷ chung
Một nơi nắng tỏa, gió lồng
Mênh mang tiếng hát, giòn tan tiếng cười
Non xanh suối trắng hữu tình
Đồng vàng, biển biếc... chúng mình bên nhau
Con đường có hai hàng cau
Luôn nhắc nhớ mẹ ăn trầu quánh môi
Mẹ hiền Phật sống mình nương
Chăm mẹ anh nhớ những ngày khổ đau
Tay nâng li nước miếng trầu
Dâng mẹ một chút lòng con ơn dày…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6 giờ kém 25 phút, 5/19/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 12:32:55 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 19.03.2009 18:11:20 (permalink)
0
Hết thương

Bao giờ em hết thương anh
Để nhành hoa thắm, cho cành trái thơm
Cho tim đập nhịp bình thường
Không ấm ức nữa, giọt sầu thôi rơi
Cho tơ vương chẳng xót thương
Cho ngày tháng rộng, cho năm còn dài
Chất chồng nỗi nhớ mỏi  vai
Oằn tim hồi hộp, nghẹn dòng thời gian
Cho em duyên dáng nụ cười
Tạc hình vóc ngọc biển xanh yên bình…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/17/3/2009
 
 
 
Phải chi chúng mình chẳng gặp nhau
Sống đời bình lặng của thuở nào
Mỗi người một ngả không chung hướng
Giờ đây đâu có chuyện buồn đau
Nặng tình chi lắm để trách hờn
Trót lỡ yêu rồi biết nói sao
Thì thôi em nhé đành chấp nhận
Biển lặng mà sóng mãi rì rào …

                 -NS- 
 


banglang07 20.03.2009 15:09:27 (permalink)
0

Thương gửi bằng lăng tím

Em đến ngự giữa vòm cây lá thắm
Sắc hoa xinh tím cả giấc mơ tôi
Em rong ruổinơi nào ...tôi vẫn đợi
Mãi chưa về màu tím nhớ thương ơi
Không nén nổi lòng  tôi bật gọi
Em dỗi gì ai sao lại bỏ tôi?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ

      

Bằng Lăng tím một thời sao xa vắng
Chiều nay buồn mây rủ gió lang thang
Vô tình để góc trời xưa ai đợi
Găm nhớ thương lên sắc lá mơ màng …

BL07


BL cám ơn tấm chân tình của Liên Thơ dành cho BL . Chúc Liên thơ luôn có thật nhiều niềm vui và HP !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/99378F4B443B4D509AF140D8FF33386C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 154 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9