NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
quote:
Trích đoạn: Liên Thơ
Em đồng cảm với chị nè.
Nước hẹn để Non mãi đợi chờ
Bao ngày ước vọng dệt lời thơ
Sao giờ bội bạc vong ân thế
Nước cạn phơi lòng non chơ vơ
T.T.K.5.4.2009
Đêm tặng hoa giọt sương Hoa nâng niu gìn giữ Khi bình minh rạng rỡ Long lanh thành kim cương Ai tặng ai yêu thương Mà sao ai chẳng giữ Để lòng ai đau khổ Cho mối tình vấn vương... kimrbl
Liên Thơ chân thành cảm ơn hai thi hữu tình thâm Thanh Thanh Khiết và kimrbl đã chung cảm đề với một chuyện tình của bạn Liên Thơ... Chúc hai bạn có những sáng tác hay, ăn ý với Liên Thơ nhé...
TRÊN TAY MỘT NHÁNH CÚC VÀNG
Gửi về sông Cu Đê!-Tưởng nhớ tình H-H
Gần gũi đấy mà cũng xa thật đấy
Cách biệt muôn trùng mà vẫn ở bên nhau
Hạt mưa chở trong mình hạt nắng
Họ ở trong nhau mà họ vội chia lìa.
Ai đi quét lời thề rơi rụng
Tôi bâng khuâng nâng cánh cúc vàng
Không tiếc rẻ ân tình bội bạc
Tôi khóc cho lòng người không bằng loài hoa.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày vào thu, 8/8/1991 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B72AE731205E47C2B4A5BBF8AF13C814.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 22:44:04 bởi Liên Thơ >
Giá như ...giả dụ...giá mà..
Ngàn câu cũng chỉ một lời tiếc thôi...
Giá như...Giá dụ.....giá mà....
Ba tiếng giá đủ làm ta tan đời
Giá mà mua được nụ cười
Thì tôi bán nửa gia tài vì em
Giá như bỗng có một đêm
Thôi không viết nữa con tim nát rồi
Cậu vẫn khoẻ chứ dạo này cậu không lên mạng làm tớ buồn đấy
Tình yêu còn đó
Anh qua đò ngang
Em xuôi đò dọc
Một đời lọc cọc
Chống gậy tìm nhau
Chân mỏi, lưng còng
Mắt mờ tâm tỏ
Tình yêu còn đó
Mãi là tinh khôi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 30/3/2009
Em xuôi anh ngược
Mãi rượt đuổi nhau
Tóc đã bạc màu
Lưng còng gậy chống
Cả đời trông ngóng
Kẻ đợi người chờ
Tình vẫn bơ vơ
Bao giờ gặp được
Dòng đời xuôi ngược
Lang thang kiếm tìm
Tình trốn lặng im
Bởi không duyên nợ…
-NS-
Hoa Đá Biển, Tình Chị!
Thân tặng chị Liên Thơ.
Này! Những viên đá nhỏ mến yêu ơi
Em đã sống giữa đời, nắng gió
Em lớn lên trong tia nắng mặt trời
Và lặng im trong hương tình của đất.
Em mỉm cười trong mưa xuân lất phất
Và cứng cáp trong giá lạnh mùa đông
Buổi hoàng hôn khi cánh sóng triều dâng
Em bao dung nâng chân ai trên cát.
Giữa đất trời em nở hoa thơm ngát
Để tình người chan chứa.... những con tim.
Em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 14:35:01 bởi LanTím >
Liên Thơ ơi,thật lâu lắm rồi Thái Anh không vào thăm nhà các bạn được,bận là một phần,cái chính là máy có sự cố không thể đăng nhập được,có mấy bài mới đều nhờ em Mây Chiều vào đăng hộ,hôm nay giải quyết được sự cố rôi,sẽ lại đến thăm Liên Thơ và các bạn hữu bình thường,chúc LT một tuần vui và có nhiếu sáng tác hay
Chị Thái Anh
Liên Thơ chân thành cảm ơn các thi hữu tình thâm Nguyễn Thế Duyên, Mac Nhan Son,Lan Tím, Thái Anh và nhưng bạn thơ đã đến, kịp và chưa kịp lưu bút cho “Nối lời yêu thương” của mình nhé!
Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc ngập tràn…
Gọi hè...
Lá bàng xanh mướt gọi hè
Xuân đang hớn hở giữa mùa dâng hương
Thời gian hối hả qua nhanh
Ngàn hoa nũng nịu bắt đền lá xanh
Rụt rè bàng xoè cánh tiên
Chở cô cậu nhỏ bước vào mùa thi
Cho em viết những lời yêu
Gửi lên trời rộng những điều ước ao…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/3/3/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/234677A494A94F09A262DD7B50E717A4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 00:19:13 bởi Liên Thơ >
Gọi hè...
Lá bàng xanh mướt gọi hè
Xuân đang hớn hở giữa mùa dâng hương
Thời gian hối hả qua nhanh
Ngàn hoa nũng nịu bắt đền lá xanh
Rụt rè bàng xoè cánh tiên
Chở cô cậu nhỏ bước vào mùa thi
Cho em viết những lời yêu
Gửi lên trời rộng những điều ước ao…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/3/3/2009
Nàng Xuân đang độ chín nống
Gọi chi Hè sớm phượng hồng bến mong
Tiếng Ve nức nở đốt lòng
Để sân trường vắng chờ không thấy người
Để ai chạnh nhớ đường xưa
Để com tim nhỏ dại khờ thơ vương!?
Em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 00:15:53 bởi LanTím >
Dặn một lời...
Người đi để lại nụ cười
Cho vầng trăng sáng cuối con đường về
Người đi để lại ước mơ
Cho cô hàng xóm ngẩn ngơ nhớ người
Người đi em dặn một lời
Mai về em đợi dòng khơi mạch tràn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 6/10/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/79F6FABDC88444A4898700BA65768412.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 20:55:48 bởi Liên Thơ >
Mai về...
Mai anh về với quê hương
Mai anh về với tình thương cội nguồn
Sông Tương nước chảy phương nào
Về đâu nỗi nhớ dạt dào tình ta
Một thời phố sá đèn hoa
Dập dìu tiếng nhạc hoan ca rộn lòng...
Đây từng góc phố thân quen
Ghi bao kỉ niệm tình phôi pha rồi
Đây hàng me lá xanh non
Đây con phố nhỏ đón con tan trường
Đây bao là nhớ là thương
Lặng thầm anh cất trong lòng buồn tênh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 6/10/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/78D4D0AB12AB4C1C92DACA7772D8D25F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 22:15:18 bởi Liên Thơ >
Đường xưa chẳng dấu chân thương
Chẳng cơn mưa bụi vấn vương lối về
Chẳng ai còn nhớ lời thề
Chẳng ai hò hẹn mơ duyên mặn nồng...
Em về có nhớ ta không
Mà sao để gió ngậm buồn lời ru!?
Em chúc chị Liên Thơ kỳ nghỉ cuối tuần vui nha.
Một tuần vui với trẻ thơ
Tâm hồn tươi trẻ lại thơ đầy vườn.
(hì hì....em tặng cả hai chị em mình đó)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 01:50:00 bởi LanTím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: