NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Cám ơn chi đã đến với em
Tình yêu chan chứa đầy vơi
Rộng lòng nhân ái nối lời yêu thương
Dù xa muôn dặm nẻo đường
Vẫn gần nhau lắm vẫn thương nhau hoài
T.T.K.11.4.2009
Người đi
Người đi để lại nụ cười
Cho vầng trăng sáng cuối con đường về
Người đi để lại ước mơ
Cho cô hàng xóm ngẩn ngơ nhớ người
Người đi em dặn một lời
Mai về em đợi dòng khơi mạch tràn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 6/10/4/2009 ĐÔI MẮT Gác trọ khuya nay xin giã từ Mang theo bao trăn trở suy tư Đôi mắt thoáng buồn em xóm trọ Chất chứa điều gì ...và hình như ?.. Xin em đừng nói cứ lặng thinh Đôi mắt thắm đọng biết bao tình Nói chi càng gây thêm đau khổ Mai này xa cách…anh van xin. Gác trọ khuya nay anh đi rồi Luyến lưu chi lắm cũng thế thôi Đôi mắt của em theo anh mãi Đến cùng trời cuối đất xa xôi… -NS-
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ...
Đường xưa chẳng dấu chân thương
Chẳng cơn mưa bụi vấn vương lối về
Chẳng ai còn nhớ lời thề
Chẳng ai hò hẹn mơ duyên mặn nồng...
Em về có nhớ ta không
Mà sao để gió ngậm buồn lời ru!?
Lan Tím
Đường xưa lối cũ
Đường xưa lối cũ mù sương
Vẫn đôi gót nhỏ người thương sớm...chiều...
Trên con đường gió liêu xiêu
Bấm chân em giữ những chiều biệt li...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 11/4/2009
Nguyên Cương thân mến, bạn thật tài đó vừa yêu thơ vừa say mê nhiếp ảnh, có lẽ nhờ thế mà Liên Thơ mới được thấy tấm ảnh đẹp về đồng lúa xanh này.Chúc bạn khỏe để vui với những đam mê nghệ thuật của mình nhé...
(Mình thấy lạ là sao tấm ảnh của bạn dung lượng lớn vẫn gửi kèm vào trang thơ được mà mình gửi chỉ cho ảnh dưới 200kb nên mình đành ép tấm ảnh của bạn nhỏ lại.Thông cảm nhé)
Quê em xanh ngát ruộng vườn
Lúa vàng trái chín vàng ươm ngọt lành
Về thăm quê níu chân anh
Tấm lòng mến khách chân thành thương yêu
Vi vu no gió cánh diều
Hồn quê ấp ủ những điều giản đơn...
kimrbl
Kimrbl thân mến, chỉ với 4 câu thơ mà bạn đã mang lại cho mình những cảm xúc thật ngọt ngào.Bức tranh quê với màu xanh ngút ngàn của đồng lúa, màu trái chín vàng ươm như màu của quê Việt xứ nhiệt đới...Hình ảnh con diều no gió, con diều của tuổi thơ , con diều mơ ước về những điều tốt đẹp của con người ai ai mà chẳng có...bay trên bầu trời hòa bình của chúng ta quả thật là một hạnh phúc thấm thía của bao thăng trầm gian khó mà có.Trên khung cảnh thần tiên ...thơ mộng... của miền quê đất Việt bạn đã đặt một vật quý rất đáng yêu là HỒN QUÊ.
“Vi vu no gió cánh diều
Hồn quê ấp ủ những điều giản đơn...”
Hai câu thơ cuối thật đắt, nó gói trọn tấm tình của thi nhân, của những người con yêu quê ...Đã lâu bận việc Liên Thơ ít có được giây phút xúc động đến thế.Đôi lời chia sẻ, xin chân thành cảm ơn thi hữu tình thâm.Chúc bạn khỏe , có nhiều sáng tác hay...
Thân mến...
VỊ ĐỜI
Kể từ thu ấy chuyển màu
Lá vàng mấy độ úa chào đông qua
Dại khờ ôm giấc mơ hoa
Tình nồng một thuở chia xa với người …
Em giờ muốn nói , nghẹn lời
Tim đau nức nở, vị đời – sầu riêng
Bên chàng cái buổi thần tiên
Mà sao ngang trái tình duyên lỡ làng …
Ta từng ước hẹn đá vàng
Trăm năm có thiếp , có chàng bên nhau
Em là trầu , anh là cau
Keo sơn gắn bó tình sâu muôn đời
Ngờ đâu giấc mộng tan rồi
Đêm đông vọng tiếng ru hời xót xa
Ngọt bùi – ký ức đã qua
Còn đâu giấc mộng ươm hoa thuở nào ?
Khung trời kỷ niệm hư hao
Gió buồn hiu hắt , ánh sao thẫn thờ
Trăng tàn ủ rũ vần thơ
Mây bay vô định – biết chờ đợi ai ?
Phận người trĩu nặng u hoài
Chút duyên tiền định vẫn ngoài tầm tay
Phù du khói tỏa hương say
Khối sầu ướp lạnh đắng cay cuộc tình …
BL07
Vị đời...
Vị đời ngon ngọt cho người
Dành em vị đắng ,vị cay, chát sì...
Ngu ngơ em hỏi tình si
Cớ sao hồn vẫn đê mê nhớ về...
Vầng trăng khuất nửa ...lặng im
Nửa vầng trăng sáng soi cùng bóng ai?
Vàng thu lá rớt heo may
Mùa xuân thắm đẹp tay ai người cầm?
Bẽ bàng duyên phận mình em
Ấm êm người ở phương trời đã xa
Mình em với hương tình qua
Ong say bướm quyến dạt dào tinh khôi
Vần thơ em viết một thời
Vần thơ em ghép một đời dở dang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa chủ nhật, 12/4/2009

Không ...không bao giờ nhỉ?
Chỉ một bước chân thôi
Mà em không nhấc nổi
Cánh cửa kia khép lại
Một vùng trời xa xăm
Những kỉ niệm của anh
Quãng đời xanh rời rợi
Anh trao ước mơ hồng
Cho người đi...đi mãi...
Bao giờ người trở lại
Sưởi ấm lòng tái tê?
Bao giờ người trở lại
Tưới mát cho ruộng cằn?
Không...không bao giờ nhỉ
Anh mãi mãi nhớ người
Người mãi mãi xa xôi
Em lặng nhìn rất lạ
Chớp mắt ...một cuộc đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 14/4/2009
Thái Anh thân mến, bấy lâu em hơi bận nên chẳng dám đua đòi "ghen ngược ghen xuôi, ghen phải ghen trái, ghen qua ghen lại" được.Nay nhân nhặt được cảm xúc của một người bạn em gửi "cơn ghen nhẹ" sáng nhà chị nhé!
Chúc chị khỏe, vui, hạnh phúc.Khi nào rỗi lại vờ ghen cho tâm hồn tươi trẻ chị nhỉ?

Trăng thề
Trăng thề nửa mảnh treo nghiêng
Bóng trăng chênh chếch soi xuyên lá cành
Sương rơi lắng đọng long lanh
Nụ hoa hứng giọt trong lành sương trinh
Trăng nghiêng soi bóng đôi mình
Khi mờ lúc tỏ thắm tình say hương
Giấc mơ vụt thoáng vấn vương
Chúng mình biền biệt đôi đường cách xa
Trăng thề một nửa nhạt nhòa
Chờ mang ghép lại tình ta tròn đầy
Đêm nay nhìn ánh trăng gầy
Thầm mong em đến sum vầy bên anh
-NS-
Vầng trăng thương nhớ
Vầng trăng thương nhớ em...anh...
Vầng trăng in dấu con đường ước mơ
Vầng trăng duyên dáng soi hình
Vầng trăng dát bạc lên lòng nhớ mong
Vầng trăng riêng một mối tình
Thủy chung như nhất sáng trời quê ta
Trăng ơi trăng ở trời xa
Người thương ngự ở tim ta đời đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 5/16/4/2009.
Liên Thơ cảm ơn thi hữu tình thâm đã đem ánh trăng ngọc ngà biểu tượng của tình yêu muôn thuở đến với "Nối lời yêu thương" làm cho trang thơ chợt lung linh kì diệu.Hình ảnh đêm trăng đẹp với nụ hoa, nỗi chờ mong long lanh giọt sương tinh khiết...về một lời hẹn ước thật đáng yêu làm sao, nó gợi nên tứ thơ dễ thương, êm ái mà thâm thúy nhường này.Xin trân trọng cảm ơn tâm hồn thi sĩ của bạn.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc nhé...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/09867F1E0325445583073C901C24D557.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 22:53:05 bởi Liên Thơ >
Nhìn lại tình ta
Thương tặng những mối duyên lành!
Yêu nhau một kiếp một đời
Vẫn chưa vẹn cả tấm tình yêu thương
Nếu còn có nữa kiếp sau
Thì ta lại gặp ở nơi tình cờ
Tình cờ gặp ở làng thơ
Tình cờ con chữ bắc cầu tìm nhau
Giả vờ anh nói “Làm quen”
Để em dại dội đi theo chẳng về
Quen rồi không dễ làm ngơ
Thân rồi không dễ nhớ lời mẹ cha
Theo anh một gánh sơn hà
Theo anh một bước chân sa dặm trường
Đường dài vui bước chân chung
Ngoảnh đi nhìn lại đã thành xa xưa
Vẫn trong ánh mắt em nhìn
Tin yêu khờ dại như ngày đầu tiên
Vẫn bao mới mẻ lạ thường
Trái tim anh với ngọt bùi trao em
Tinh khôi một mối lương duyên
Xưa như cổ tích đời thường tình ta...
Tình cờ gặp gỡ đây rồi
Cùng xây đắp mãi đường đời sóng đôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ 15 phút, chủ nhật 5/4/2009
TÌNH THƠ TRÊN MẠNG
Trao nhau chút ý, đôi dòng
Trái tim liền mạch nở hồng tình thơ
Cuối tuần kẻ ngóng, người chờ
Một ai lỗi hẹn thẫn thờ một ai
Tình trong ngắn – tình ngoài dài
Cứ như duyên phận an bài từ lâu
Vần thơ hóa những nhịp cầu
Nối hai khoảng vắng, hai đầu gần hơn
Cũng lưu luyến, cũng ghen hờn
Cũng nghe man mác khi đờn thiếu dây
Tình thơ trên mạng thiệt hay
Xa lơ, xa lắc một ngày bên nhau…
Người lính – 11.4.2009
Liên Thơ chân thành cảm ơn Lan Tím, Thanh Thanh Khiết, Mac Nhan Son và Người lính đã đến và lưu bút lại cho trang thơ “Nối lời yêu thương” nhé! Chúc các bạn ngày nghỉ vui cùng người thân...
Vị quê Mướt xanh đồng ruộng quê mình Phù sa sông mãi đắp bồi nên tươi Xanh như mơ ước chúng mình Trời quê, hương lúa thắm tình nước non... Hè về trái chín vàng hươm Ngọt bùi lòng mẹ tảo tần bón chăm Rễ quằn bám đất cỗi cằn Công lênh chăm bón mẹ dành cho con. Trái ngon hương ngọt mẹ đơm Cho con tinh túy tình thương quê nhà Vị quê mùi trái ướp nồng Ủ lòng con với tình yêu đậm đà. Lê Minh Liên Thanh Thơ Bình minh ngày chủ nhật, 12/4/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FB7710543A744AFDB817A173B1EB8037.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 10:32:49 bởi Liên Thơ >
Vị quê Mướt xanh đồng ruộng quê mình Phù sa sông mãi đắp bồi nên tươi Xanh như mơ ước chúng mình Trời quê, hương lúa thắm tình nước non... Hè về trái chín vàng hươm Ngọt bùi lòng mẹ tảo tần bón chăm Rễ quằn bám đất cỗi cằn Công lênh chăm bón mẹ dành cho con. Trái ngon hương ngọt mẹ đơm Cho con tinh túy tình thương quê nhà Vị quê mùi trái ướp nồng Ủ lòng con với tình yêu đậm đà. Lê Minh Liên Thanh Thơ Bình minh ngày chủ nhật, 12/4/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FB7710543A744AFDB817A173B1EB8037.JPG[/image]
Quê em xanh ngát ruộng vườn Lúa vàng trái chín vàng ươm ngọt lành Về thăm quê níu chân anh Tấm lòng mến khách chân thành thương yêu Vi vu no gió cánh diều Hồn quê ấp ủ những điều giản đơn... kimrbl
Vị quê Mướt xanh đồng ruộng quê mình Phù sa sông mãi đắp bồi nên tươi Xanh như mơ ước chúng mình Trời quê, hương lúa thắm tình nước non... Hè về trái chín vàng hươm Ngọt bùi lòng mẹ tảo tần bón chăm Rễ quằn bám đất cỗi cằn Công lênh chăm bón mẹ dành cho con. Trái ngon hương ngọt mẹ đơm Cho con tinh túy tình thương quê nhà Vị quê mùi trái ướp nồng Ủ lòng con với tình yêu đậm đà. Lê Minh Liên Thanh Thơ Bình minh ngày chủ nhật, 12/4/2009
THEO ANH VỀ QUÊ Mai này anh đưa em về Đò ngang xuôi chuyến thăm quê hương mình Đồng xanh lúa trổ đẹp xinh Lam chiều khói tỏa ấm tình yêu thương Quê nghèo mưa nắng gió sương Đi xa vẫn mãi vấn vương trong lòng Nhà anh nằm sát ven sông Bìm bịp kêu báo nước ròng nước lên Lục bình hoa tím lênh đênh Lung linh soi bóng hai bên hàng dừa Mùi hương hoa bưởi thoảng đưa Hiu hiu gió thổi buổi trưa mát lành Bầu trời quang đãng trong xanh Đàn chim ríu rít trên cành hót vang Quê anh thanh tịnh bình an Không như thành phố rộn ràng người đông Về đây em cấy anh trồng Mồ hôi đẫm áo mà lòng thảnh thơi Những đêm trăng sáng dạo chơi Chúng mình còn lại nửa đời bên nhau Thời gian thấm thoát qua mau Quê hương vẫy gọi đón chào đôi ta… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 22:26:46 bởi Mac Nhan Son >
Hoa vẫn nở trên đường xưa cũ
Mà người thương chẳng thấy quay về
Màu hoa nhuộm giữ lời thề
Của con tim nhỏ những chiều đợi ai.
Đường xưa quên lối phai nhạt bóng
Mưa chiều mờ dấu gió nghiêng chao
Ta về nước mắt nghẹn ngào
Hỏi em tình ấy lỡ trao ai rồi!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 23:32:00 bởi LanTím >
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl, Mac Nhan Son và Lan Tím đã đến và lưu bút lại trang thơ của mình nhé!
Chúc các bạn một tuần mới khỏe, vui, hạnh phúc...
Thân mến...
Sương rụng
Rủ nhau tâm sự đêm nay
Cho vơi nhung nhớ cho dày niềm tin
Chờ ai sương lạnh ướt thềm
Trăng chênh chếch bóng nửa hiên tối sầm
Ai ngồi trong khoảng lặng im
Trong vòng quay của bóng đêm sẫm màu
Xinh tươi ai nhoẻn miệng cười
Lá nghiêng ngó chỉ cho nhau chuyện gì
Hình như có hạt sương sa
Vương trên khóe mắt đang cười cùng trăng
Hình như ai tủi...ai buồn...
Hàng hàng sương rụng xuống thềm ...gió lay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tinh mơ ngày đầu tuần, 13/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/20BAEE76D363450C97AA23709EFDD9A2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 20:29:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl, Mac Nhan Son và Lan Tím đã đến và lưu bút lại trang thơ của mình nhé!
Chúc các bạn một tuần mới khỏe, vui, hạnh phúc...
Thân mến...
Sương rụng
Rủ nhau tâm sự đêm nay
Cho vơi nhung nhớ cho dày niềm tin
Chờ ai sương lạnh ướt thềm
Trăng chênh chếch bóng nửa hiên tối sầm
Ai ngồi trong khoảng lặng im
Trong vòng quay của bóng đêm sẫm màu
Xinh tươi ai nhoẻn miệng cười
Lá nghiêng ngó chỉ cho nhau chuyện gì
Hình như có hạt sương sa
Vương trên khóe mắt đang cười cùng trăng
Hình như ai tủi...ai buồn...
Hàng hàng sương rụng xuống thềm ...gió lay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tinh mơ ngày đầu tuần, 13/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/20BAEE76D363450C97AA23709EFDD9A2.JPG[/image]
Trời ghen Ngó lên trăng khuất trong mây Vô tình tay chạm sương đầy tóc em Bên nhau sao chóng hết đêm Thời gian chả đủ nỗi niềm riêng tư Sương rơi xuống tự bao giờ Thương em thương đến thẫn thờ ruột gan Nam nhi dầu dãi phong trần Đào tơ liễu yếu tấm thân ngọc ngà Sao anh lại chậm hiểu ra Để em phải chịu sương sa tội tình Em cười phô nét tươi xinh : " Trời ghen hạnh phúc chúng mình mà anh " kimrbl
Liên Thơ thân mến chào mừng kimrbl đã đến cùng "Nối lời yêu thương" nhé!
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé...
Nói chuyện
Yêu kính tặng những người vợ đảm
những nàng dâu thảo hiền... Dây leo nói chuyện bằng lá Vườn cây nói chuyện bằng quả Cây hoa nói chuyện bằng hương Em nói chuyện với anh Bằng lời thương khe khẽ Bằng nhăn mày nhíu mặt Bằng cơn bực, cơn ghen Bằng cơn hờn, cơn tủi Bằng bàn tay êm ái Chăm chút anh từng li Bằng gánh nặng oằn vai Hai họ với bốn quê Bằng nguyện cầu tha thiết Keo sơn một lời hứa Chẳng bao giờ đơn sai... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 3/14/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 22:15:59 bởi Liên Thơ >
Sương rụng
Rủ nhau tâm sự đêm nay
Cho vơi nhung nhớ cho dày niềm tin
Chờ ai sương lạnh ướt thềm
Trăng chênh chếch bóng nửa hiên tối sầm
Ai ngồi trong khoảng lặng im
Trong vòng quay của bóng đêm sẫm màu
Xinh tươi ai nhoẻn miệng cười
Lá nghiêng ngó chỉ cho nhau chuyện gì
Hình như có hạt sương sa
Vương trên khóe mắt đang cười cùng trăng
Hình như ai tủi...ai buồn...
Hàng hàng sương rụng xuống thềm ...gió lay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tinh mơ ngày đầu tuần, 13/4/2009
Trăng thề nửa mảnh treo nghiêng Bóng trăng chênh chếch soi xuyên lá cành Sương rơi lắng đọng long lanh Nụ hoa hứng giọt trong lành sương trinh Trăng nghiêng soi bóng đôi mình Khi mờ lúc tỏ thắm tình say hương Giấc mơ vụt thoáng vấn vương Chúng mình biền biệt đôi đường cách xa Trăng thề một nửa nhạt nhòa Chờ mang ghép lại tình ta tròn đầy Đêm nay nhìn ánh trăng gầy Thầm mong em đến sum vầy bên anh… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 11:00:24 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu Mac Nhan Son đã đến và lưu bút lại cho “Nối lời yêu thương”
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé!
Trong và bên
Còng nấp vào bờ cát
Trú nắng và trú mưa
Cát nép vào ngực biển
Dịu êm nỗi niềm mơ
Cát mãi mãi ở bờ
Sóng mãi mãi xa khơi
Anh không thể là tôi
Nên không thể hiểu hết
Những ngày xa đã qua…
Trong và bên hai ta
Đâu là điểm giao thoa
Đâu là niềm viên mãn
Đâu là những khát khao
Không thành hình nên dáng
Không…không …như hạt cát
Vo tròn…rơi…rơi…rơi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều, 9/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 22:49:08 bởi Liên Thơ >
NỐI YÊU THƯƠNG Nhịp cầu duyên Mãi đung đưa Sáng chiều trưa Lòng xao xuyến Tình lưu luyến...! Dạ nao nao...! Hỡi trăng sao!
Đường xưa lối cũ
Đường xưa lối cũ mù sương
Vẫn đôi gót nhỏ người thương sớm...chiều...
Trên con đường gió liêu xiêu
Bấm chân em giữ những chiều biệt li...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 11/4/2009
Con đường xưa phủ làn sương
Giữ hồng đôi gót không vương bụi mờ
Anh buồn khắc khoải đợi chờ
Đêm đêm tìm lại bến bờ thương yêu
kimrbl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: