NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 154 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Nhân Sơn 26.04.2009 14:41:29 (permalink)
0
TÌM EM
 
 
Bước lẻ loi vết chân tròn trên cát
Sóng đẩy xô làm vướng từng bước chân
Con dã tràng trố mắt nhìn ngại ngần
Dấu chân của con người sao lạ lẫm. 
 
Dấu chân lẻ bước đạp lên cát ẩm 
Bãi cát xôn xao vì dấu chân tròn
Đàn hải âu sợ hãi gọi véo von
Sóng dâng tràn muốn xóa trôi đi hết.
 
Gió lộng thổi tung cát che dấu vết
Biển cảm thông nên vẫn hát rì rào
Vì yêu không ngần ngại tìm đến nhau
Em gái biển thấu hiểu tình anh đấy.
 
Dấu chân tròn lưu trên cát nhìn thấy
Có làm cho em cảm thấy ngở ngàng
Biển mênh mông sóng nước đầy tràn
Bao nhiêu nước là khối tình anh đó…
 
                      -NS- 
 
Liên Thơ 26.04.2009 14:44:53 (permalink)
0
Liên Thơ vui mừng chào đón các thi hữu tình thâm Kim Giang, Mac Nhan Son, Người lính đã đến với “Nối lời yêu thương” nhé...
Chúc các bạn những ngày cuối tháng tư vui nhé!
 
Chồng đảm vợ lười
Em chẳng chung sức nhọc thân
Kệ anh với ước mơ lòng thiết tha
Ai siêng thồ nặng khổ hoài
Em lười khỏe xác tóc dài trắng da
Ai bồng...ai dắt...nặng vai
Riêng em đủng đỉnh gót hài nhẹ tênh
Em lướt trên áng mây hồng
Em bay theo ngọn gió nồm ban trưa
Em mơ trên những dòng thơ
Ru hồn em đẫm nắng...mưa tình nồng
Một thương...hai khổ...ba sầu...
Nửa sướng...nửa khổ...một vòng tròn quay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 26/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 14:47:45 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.04.2009 14:55:48 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ...

 
TÌM EM 
Bước lẻ loi vết chân tròn trên cát
Sóng đẩy xô làm vướng từng bước chân
Con dã tràng trố mắt nhìn ngại ngần
Dấu chân của con người sao lạ lẫm. 
 
Dấu chân lẻ bước đạp lên cát ẩm 
Bãi cát xôn xao vì dấu chân tròn
Đàn hải âu sợ hãi gọi véo von
Sóng dâng tràn muốn xóa trôi đi hết.
 
Gió lộng thổi tung cát che dấu vết
Biển cảm thông nên vẫn hát rì rào
Vì yêu không ngần ngại tìm đến nhau
Em gái biển thấu hiểu tình anh đấy.
 
Dấu chân tròn lưu trên cát nhìn thấy
Có làm cho em cảm thấy ngỡ ngàng
Biển mênh mông sóng nước đầy tràn
Bao nhiêu nước là khối tình anh đó… 
                                      -NS-

 Thi hữu thân mến, cảm ơn thi hữu rất nhiều vì đã ưu ái tặng trang thơ của Liên Thơ thêm một bài thơ tình yêu thật dễ thương nữa.Nhưng khổ nỗi thơ Liên Thơ kém về cái khoản thơ tình yêu, vả lại Liên Thơ nhớ câu ca xưa:
"Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn"
khiến Liên Thơ trộm nghĩ:
"Bãi cát mà biết nói năng
Thì...(hì...hì...chắc thi sĩ nhớ ra rồi chứ)nên chỉ xin đáp lại thịnh tình của thi sĩ một nụ cười tinh nghịch rồi chạy thôi nhé...
          Tìm em
    Tìm em như thể tìm chim (ca dao)
Chim trời cá nước anh tìm làm sao?
    Tình anh như nước dâng trào
Đem so với sóng em say mệt nhoài
   Tình anh tha thiết trải dài
Em như hạt cát trong lòng đại dương
   Giá con còng gió biết nhìn
Em chỉ cho chúng vết hằn thiên thu...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều chủ nhật, 26/4/2009



 

Chồng đảm vợ lười
Em chẳng chung sức nhọc thân

Kệ anh với ước mơ lòng thiết tha

Ai siêng thồ nặng khổ hoài

Em lười khỏe xác tóc dài trắng da

Ai bồng...ai dắt...nặng vai

Riêng em đủng đỉnh gót hài nhẹ tênh

Em lướt trên áng mây hồng

Em bay theo ngọn gió nồm ban trưa

Em mơ trên những dòng thơ

Ru hồn em đẫm nắng...mưa tình nồng

Một thương...hai khổ...ba sầu...

Nửa sướng...nửa khổ...một vòng tròn quay...

Lê Minh Liên Thanh Thơ

                Chủ nhật, 26/4/2009 
  
  Lấy vợ lười biếng anh chê
Thà sống đơn độc cưới về khổ thân
Tự mang thêm gánh nợ nần
Nội trợ không biết khi cần làm sao
Suốt ngày chỉ mải chuốt trao
Soi gương trang điểm hết vào lại ra
Phấn son dài tóc trắng da
Dạo phố mong được người ta ngắm nhìn
Đàn bà lòng dạ sao tin 
Nếu mà lơi lỏng…thì tình bơ vơ
Vậy mà còn đòi làm thơ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ mong chờ
Việc nhà bỏ mặc ơ thờ
Giao anh lo hết mệt phờ bạc râu
Lấy vợ như thế thêm sầu
Đành chịu ở giá... còn lâu cưới về… 
                                    -NS-
 Duyên nợ
Vợ chồng  duyên nợ trời ban
Số anh mà sướng thì trời tặng em
Em như lá liễu mượt mền
Như cành tre dẻo, như tơ vương hoài
Em như mặt nước ao làng
Mát trong soi mặt bao thôn nữ hiền
Giọt sương lóng lánh ánh mai
Lá sen ủ ấp nước thơm quê mình
Mời anh một tách trà xinh
Thanh trong ngâm ngợi những lời sắt son
Bảng vàng đã khắc tên em
Còn chờ ghi tiếp tên người số sang
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa , 29/4/2009

    Thi hữu thân mến, bên những bài thơ tình mượt mà thi hữu còn góp nụ cười vui tươi , ý nhị cho trang thơ « Nối lời yêu thương » của Liên Thơ nữa. Cảm ơn thi hữu nhiều lắm và mong luôn nhận được sự ưu ái của thi sĩ với trang thơ. Tiện đây hỏi thầm thi hữu cầm tinh con gì, số cao hay thấp, sướng hay khổ…Liệu bảng vàng danh dự ở làng quê em có thể ghi danh thêm thi hữu chứ  muôn đời nay thì :
     « Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người »
và :
     « Lỗ mũi thì tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo lông rồng trời cho
    Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm »
    Liên Thơ được « chồng yêu » nên sướng thế đấy.
Vì vậy mà « Chồng đảm vợ lười » vẫn tươi cười bên nhau thi hữu ạ
Chúc thi hữu khỏe và vui nhé.
Thân mến…

 

 
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
QUÊ ANH
Quê anh ruộng lúa trải dài
Từng đàn cò trắng lượn bay trắng đồng
Quê anh cũng có dòng sông
Hoa lục bình tím bềnh bồng đong đưa
Quê anh có những hàng dừa
Ra ngồi hóng mát buổi trưa nắng hè
Quê anh nhiều khóm trúc tre
Chim kêu gọi bạn mà nghe bồi hồi
Nhìn mây lơ lửng buồn trôi
Nhớ em da diết đứng ngồi không yên
Về quê với nỗi sầu riêng
Đi tìm quên lãng luỵ phiền vương mang
Kiếp người sao lắm trái ngang
Trời cao ganh ghét phũ phàng đời anh
Bao nhiêu mộng ước không thành
Đắng cay đau khổ đều dành riêng cho
Tình anh không thể đếm đo
Chân thành tha thiết sao so sánh bằng
Vì nghèo vất vả khó khăn
Đời đầy thua thiệt…biết rằng mất em…
                              -NS-
Quê mình
Quê anh đẹp tựa bức tranh
Đồng bằng Nam Bộ, hàng dừa nghiêng soi
Quê em cũng rất tuyệt vời
Cánh diều no gió trên nền dân ca
Đến đấy người ở đừng về*
Lời dặn tha thiết, điệu hò âm vang...
Cánh đồng lúa, cánh đồng hoa
Cánh đồng của những trăng ngà sáng soi...
Mùa xanh rồi đến mùa vàng
Mùa nào cũng thắm giọt mồ hôi sa
Cho quê ta  vang lời ca
Tình yêu từ đất mẹ cha truyền lời
Quê mình đẹp lắm anh ơi
Hòa bình hạnh phúc cuộc đời ấm êm…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Chiều, 4/29/4/2009
*Dân ca Bắc Bộ  



 
 
BẦU TRỜI KÍ ỨC

   Bầu trời kí ức trong em
Là Ngân Hà sáng cho đêm tự tình
    Cầu vồng bảy sắc lung linh
Câu Xoan Ghẹo tựa mái đình cây đa
    Ao sen tắm ánh Trăng ngà
Bờ ngô non ngấn phù sa gót trần
    Đàn Bầu thánh thót rung ngân
Lời răn xưa vấp bao lần mộng mơ
    Tầm Xuân cứ mãi dại khờ
Cứ mong tay hái cứ chờ tơ vương
    Nụ Cà tim tím trong sương
Vàng hoa Cải nở con đường thân quen
    Cái nhìn như rượu thơm men
Để cho giọt nắng cũng ghen mắt nhìn
    Khăn còn giữ mãi làm tin
Mà người đánh mất chẳng tìm mới đau
                     Kim Giang
Một trời...
Một trời kí ức ngây thơ
Một trời tím cả nỗi sầu nhớ ai
Một trời sáng đẹp biết bao
Một trời mãi nở cánh hoa quê mùa
Một trời thanh khiết hương đưa
Ru hồn ta với ước mơ chưa tròn...
Dẫu lên bao thác xuống ghềnh
Bầu trời kí ức vẫn màu tím thương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Hoàng hôn, 4/29/4/2009

 


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/343F597617EE4D25992EEBC948F2D011.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 18:48:44 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 28.04.2009 22:40:44 (permalink)
0
Bao giờ ...ơi...
Bao giờ... cho đến tháng năm*
Đêm chưa đủ giấc bình minh đã về
Bao giờ ...cho đến tháng mười*
Ngày qua vội vã, màn đêm phủ rồi...
 
Bao giờ... hạt nảy lá mầm
Cây xòe mắt biếc đứng nhìn trời đêm
Bao giờ... ong chúa say hương
Rù rì góp mật cho trời đất thơm
Bao giờ...chim gọi mùa về
Tôi ra chòi giữ trái cây đầu mùa
Công trồng ai tính mười phân
Công chăm công giữ xin phần tí thôi
Trăm ngàn giọt nước mắt rơi
Trăm ngàn hạt ngọc mồ hôi chảy dài...
Trăm ngàn ngày tháng đợi trông
Trăm ngàn co thắt tim hồng vì mong...
Tính công ghi nhớ đủ đầy
Đất ơi ...ơn nặng tình dày ...cần lao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Đêm, 28/4/2009
(*) Tục ngữ: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
                        Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 22:41:59 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 29.04.2009 13:24:00 (permalink)
0
Chồng đảm vợ lười

Em chẳng chung sức nhọc thân
Kệ anh với ước mơ lòng thiết tha

Ai siêng thồ nặng khổ hoài

Em lười khỏe xác tóc dài trắng da

Ai bồng...ai dắt...nặng vai

Riêng em đủng đỉnh gót hài nhẹ tênh

Em lướt trên áng mây hồng

Em bay theo ngọn gió nồm ban trưa

Em mơ trên những dòng thơ

Ru hồn em đẫm nắng...mưa tình nồng

Một thương...hai khổ...ba sầu...

Nửa sướng...nửa khổ...một vòng tròn quay...

Lê Minh Liên Thanh Thơ

                Chủ nhật, 26/4/2009

 
 
Lấy vợ lười biếng anh chê
Thà sống đơn độc cưới về khổ thân
Tự mang thêm gánh nợ nần
Nội trợ không biết khi cần làm sao
Suốt ngày chỉ mãi chuốt trao
Soi gương trang điểm hết vào lại ra
Phấn son dài tóc trắng da
Dạo phố mong được người ta ngắm nhìn
Đàn bà lòng dạ sao tin 
Nếu mà lơi lỏng…thì tình bơ vơ
Vậy mà còn đòi làm thơ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ mong chờ
Việc nhà bỏ mặc ơ thờ
Giao anh lo hết mệt phờ bạc râu
Lấy vợ như thế thêm sầu
Đành chịu ở giá... còn lâu cưới về…
 
                     -NS-


Liên Thơ 29.04.2009 19:00:52 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu Mac Nhan Son đã mang đến cho “Nối lời yêu thương” bài thơ dí dỏm, đáng nhớ.
Chúc thi hữu khỏe và vui nhé...


 
Dâng hương tấm tình
             Để nhớ một kỉ niệm...
và nhớ về những ruộng dưa trên đất cát Xuân Thiều một thời...(những năm thập niên 70, 80)
     Nhà nghèo có mỗi ruộng dưa
Chăm lo từ  hạt đến ngày ra hoa
     Chớm quả mở mắt đã mừng
Đã lo canh cánh giữ ngày trông đêm
     Giữ trẻ qua lại sáng chiều
Giữ đàn chim đói, giữ làn gió lay...
    Giữ giùm tôi một quả thôi
Đến rằm đi lễ dâng hương tấm tình...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Hoàng hôn  4/29/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 19:32:31 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 30.04.2009 14:31:51 (permalink)
0
               SÔNG và BIỂN
 
 
Em đừng hỏi sao anh yêu thích biển
Lúc biển động cuồng nộ chẳng dịu êm
Lúc biển lặng nghe sóng vổ êm đềm
Như tình yêu anh dành cho em đó.
 
Quê hương anh có những dòng sông nhỏ
Nước lớn nước ròng theo con thủy triều 
Trôi lững lờ lặng lẽ thật đáng yêu
Như tình anh rất chân thành chất phác.
 
Sông và biển tuy dáng hình có khác
Nhưng hòa nhập vào chung một biển khơi
Như chúng mình gặp gở giữa dòng đời
Sẽ mãi mãi không bao giờ ngăn cách…
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 14:35:07 bởi Mac Nhan Son >
thaianh49 01.05.2009 02:48:13 (permalink)
0
 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ LIÊN THƠ !
 
Mẹ sinh em khi Hạ sang chập chững
Gió Xuân còn vương vít những chồi non
Phượng hồng xinh còn chưa về thắp lửa
Nhưng đất trời đã nhuộm tím bằng lăng.
 
Tuổi đời em tròn căng đầy bóng nắng
Tháng tháng ngày thắp sáng những niềm tin
Tuổi đời em ngát hương bên trẻ nhỏ
Như nắng hồng ươm vạn trái tim yêu.
 
Biết bao nhiêu tình thương em gửi gắm
Để xuân đời rộn rã tiếng chim ca
Ngày mai xuân em tròn thêm tuổi mới
Xin gửi lời thương chúc, thật vui tươi!!!
 


Em MâyChiều
 



Liên Thơ ơi, em MâyChiều nhắn em nè:

"Chị LIên Thơ ơi,em ko quay lại VNTQ nữa, nhưng hôm nay là ngày vui của chị em nhờ chị Thái Anh chuyển hộ em lời chúc và món quà em tặng chị- Em MâyChiều"


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 21:55:13 bởi thaianh49 >
thaianh49 01.05.2009 04:14:03 (permalink)
0


 

Chúc mừng sinh nhật Liên Thơ
Chị chôm hoa đẹp bây giờ mang qua
Chúc em trẻ mãi không già
Ngày vui ai cũng mang quà tặng em...
01/5/09
Chị Thái Anh

 
Người lính 01.05.2009 08:37:42 (permalink)
0
 




 
 
 
 

 

"...Tình yêu và nỗi nhớ"
"...Êm ả giữa trời mơ"
"...Sẻ chia lời ngọt đắng"
"về... dệt trọn tình thơ" *
 
Chúc cô giáo Liên Thơ
Khỏe vui bên bục giảng
Chúc thi hữu Liên Thơ
Tình thơ luôn bừng sáng...!
---
(* Trích thơ của Liên Thơ)
 
NL-01.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 08:55:46 bởi Người lính >
Bụi Tím 01.05.2009 09:28:23 (permalink)
0
Chúc Chị 01 sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống chị nhé...
 

 
  


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/AE2B0135EE0846CF9C2FA859857753EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 09:33:43 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
banglang07 01.05.2009 10:46:03 (permalink)
0

CHÚC LIÊN THƠ SINH NHẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/6671906993964A988958322A83BC4A19.jpg[/image]
Attached Image(s)
hoangau 01.05.2009 17:36:33 (permalink)
0

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ LIÊN THƠ !



[sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif]
[sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]


Năm ngoái sinh nhật chị thương
Ô mai, kẹo gửi theo đường ... PM.
Nhưng chắc là  vẫn ... thòm thoèm 
Năm nay em gửi nhiều thêm mấy lần.
Mỗi thứ đong đủ vài cân
Chị đãi bè bạn, để phần học sinh,...
Đề phòng mạng rớt thình lình
Chị để đĩa cạnh màn hình ngay nha !




 
 
 
 
 
 
Nhân Sơn 01.05.2009 17:47:08 (permalink)
0
 


Chúc mừng sinh nhật Liên Thơ
Mảng cầu trồng xuống đang chờ tươi xanh
Trái đầu anh để riêng dành
Cầu may cầu phước cầu lành cầu duyên…
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 17:50:20 bởi Mac Nhan Son >
KimGiang 01.05.2009 23:58:49 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật

Chúc chị Liên Thơ hạnh phúc, an khang, mọi sự như ý!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/F8D2B2811EDE46239AEBCFE4B671CB47.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 00:00:18 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 154 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9