NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 154 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 13.06.2009 15:40:31 (permalink)
0
Liên Thơ vui mừng chào đón TTK đã đến và họa thơ nhé.Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc
 
Tím
Sông quê tím cánh lục bình
Tím chiều thương nhớ, tím tình thủy chung
Chiều ơi chầm chậm chờ ai với
Gói cả niềm yêu gởi theo về...
Dòng sông ai đợi ai chờ
Phù sa sắc đỏ màu no ấm hồn
Ao làng hồng, trắng sen này
Điểm bông hoa súng tím ngày nhớ mong
Sắc hoa màu áo người thương
Cho lời thơ cứ vấn vương lối về...
Lối về đẫm ánh trăng thề
Mà người xưa ấy hẹn về ở đâu?
Chạnh lòng em hỏi cây cau
Dây trầu quấn quýt nơi nao cau hời?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn ,11/6/2009

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:56:04 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 13.06.2009 15:45:10 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ... 

[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Lâu em không gặp chị. Em thấy nhớ.  Hôm nay em ghé  thăm chị chúc chị khoẻ và luôn vui.

Tình và yêu 
Tình bao giờ cũng đúng
Yêu lòng thường luôn sai
Tình đi cùng ánh sáng
Yêu vùi trong cơn say
 
Tình trong xanh như mây
Yêu mang đầy sóng gió
Tình lòng thương đong đầy
Yêu đưa nhiều sầu khổ
 
Tình món quà xa sỉ
Yêu đầy rẫy muôn nơi
Sao lòng người trần thế
Không song hành đi đôi
Tình – yêu 
      T.T.K.10.6.2009 

  Nghịch lí
Em dặn lòng : đừng nói
Thế mà cứ thầm thì
Em dỗ lòng: đừng khóc
Thế mà nước mắt rơi...
 
Bao nghịch lí ở đời
Bắt nguồn từ yêu đấy...
 
Ai khen em khéo léo
Ai bảo em khôn ngoan
Chỉ có em là biết
Ngu dại mình em thôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Trưa cuối tuần, 13/6/2009
Thanh Thanh Khiết thân mến, đã có một dạo chị rãnh hơn nên chúng mình hay xướng họa cùng nhau, cả anhtrangthu nữa nhỉ.Thế rồi chị bận còn anhtrangthu  sao cũng không thấy.Nhắc đến bạn thơ, nhớ đến người này nhớ sang người nọ..lòng cứ nao nao em nhỉ? 
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif] Liên Thơ  vui mừng chào đón Biển Xanh đã đến với Thư quán và ghé thăm trang thơ của mình. Thật tệ khi giờ mới có dịp ghé thăm vườn thơ hoa trái ngọt lành và  đông vui  bè bạn của Biển Xanh đấy.Thân mến tặng bạn món quà  nhỏ tỏ tình thân ái nhé.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều…[sm=rose.gif] 

 Ủ hương
Bông lục bình tim tím
Dễ thương như là em
Ơi cô em gái nhỏ
Của miệt vườn hiền lương
 
Đất cho trái cho hoa
Sông cho dòng nước mát
Phù sa bồi chất ngọt
Làm nên mùa màng  thơm
 
Anh có về cùng em
Ra vườn cây trảy quả
Mẹ để phần ta đó
Ủ hương làn môi mềm...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều cuối tuần, 13/6/2009

[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]

Thú đau thương 
Em đâu có muốn khóc

Sao nước mắt luôn rơi

Biết yêu là xa xót

Sao lòng mãi chơi vơi

 

Em đã hỏi cha trời

Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất

Đất không thấy mở lời

 

Bao nhiêu nỗi đau đời

Đổ về em tất cả

Em ôm mộng chơi vơi

Chờ cho chiều bóng ngả

 

Người cho em ngu dại

Lòng em luôn xanh màu

Nỗi buồn dù mãi mãi

Niềm vui nở trong đau…
 
  T.T.K.14.6.2009


Hoa sống đời
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết
Nở bừng trên khô khát
Một bông hoa sống đời
Lá xanh và hoa đỏ
Thắm như lòng em tôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 14/6/2009

 

[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]

Trích đoạn: huydungpro
GỬI LẠI GÌ?
 
Thu đời đã thoáng cô đơn
 
bạn bè lần lượt đi luôn quên chào
 
một điều nếu kịp nhắn nhau
 
yêu thương hơn nữa, thật giàu yêu thương
Gửi lại cho nhau
Gửi lại cho nhau một nụ cười
Một bàn tay siết lúc đơn côi
Một vầng trăng sáng đêm hò hẹn
Một giọt sương khuya đẫm lệ sầu...
 
Gửi lại cho nhau ánh lửa hồng
Bập bùng soi sáng bước chân xinh
Ai dìu ai bước đêm huyền diệu
Âm vang tiếng núi lời yêu thầm thì...
 
Gửi lại cho nhau giọt nắng hồng
Bình minh vẫy gọi những xa xăm
Ai về ai lại đi biền bịêt
Nỗi nhớ niềm yêu... con nước trào...
 
Gửi lại cho nhau nụ hôn đầu
Ngọt ngào tha thiết mãi không nguôi
Lòng ai là một hòm thư rộng
Muốn nhận lời ai chẳng cạn nguồn...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Trưa, 5/18/6/2009 

 


[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Lâu rồi anh chẳng ghé thăm,
Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...
Lang thang theo lối em đi,
Tìm vần thơ cũ thầm thì...gọi anh!
-TG- 18/6/2009
THƯƠNG GIANG
Đợi mưa
      Người đi vui những nơi đâu
Thầm thì em gọi...chắc lâu mới về
     Lặng thầm lê bước đường quê
So hình đơn lẻ, buốt tê miệng cười
     Nghĩ thương cho dạ con người
Chờ mong nhung nhớ tàn ...tươi ...một mình
     Dỗ lòng hứng nước ao tình
Đợi cơn mưa tắm cho hình bóng xưa...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            18/6/2009
Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...

 
  
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Bạn Đọc
Bài viết đã đăng: 35
Gia nhập ngày: 18.5.2009
Đến từ: Kiev- Ucraina 

Thương Giang cám ơn LMLTT đã ghé thăm vườn thơ và tâm tư đồng điệu với TG.Mong rằng bạn sẽ thường ghé thăm và hoạ thơ cùng TG nhé!
Đợi
Người như nụ thắm trên cành
Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu.
Chờ trong buồn tủi cô liêu,
Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào?
Nghe trong gió nói thì thào,
Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!!
Lòng người trống trải tứ bề,
Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai....
TG- 18/6/2009

Gửi lời
Gửi lời cho gió cho mây
Cho mưa cho nắng cho ngày cho đêm
Gửi lời cho thấu tim ai
Cho chùng nỗi nhớ nay mai anh về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng 19/6/2009
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
ĐỜI NÔNG DÂN
Rũ áo phong trần làm nông dân
Quên hết những ân oán nợ nần
Tìm vui nơi miền quê sông nước
Làm kiếp lục bình mong yên thân.

Chiều buồn vác cần ra sông sâu
Nhìn cá đớp mồi vui giải sầu
Mắc võng đong đưa đón gió thoảng
Nghêu ngao vọng cổ hát vài câu.

Giã từ dĩ vãng vui điền viên
Tránh xa cuộc sống lắm ưu phiền
Thói đời gian dối đầy cám dỗ
Trồng cây cuốc đất tìm bình yên…
         Biển Xanh

 
Một gói hồng
Vui thú điền viên cảnh bình yên
Gió mát trăng thanh ru hồn mộng
Sáo diều dìu dặt giữa thinh không
Thuyền ai xuôi mãi về đâu nhỉ
Ai gửi cho ai một gói hồng. 
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ 19/6/2009 
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
NÓI CÙNG EM...
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Sao em đanh đá chanh chua làm gì...
Anh không chịu nổi nên đi
Nỗi lòng day dứt...chia ly ngậm ngùi.
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
Đắng cay hạnh phúc ngọt bùi có nhau...
Lang thang gặm nhấm nỗi đau
Trách em chẳng nỡ...Một câu thêm buồn...
Nhìn em nước mắt chảy tuôn.
Biết mình mắc lỗi...Sao còn lặng câm?
Cuộc đời biến đổi thăng trầm.
Hạnh phúc dễ  vỡ...đừng cầm đi chơi.
Biết mình đâu trẻ nữa rồi...
Sao không  gìn giữ  tình người với ta?
Để giờ đôi ngả chia xa,
Mong ước sao được như là...NGÀY XƯA?
Thương Giang,20/6/2009
TG chỉ hoạ cùng mạch thơ của LMLTT thôi ,hy vọng không làm gia chủ phật lòng nhé!

Lời nào
Em nói lời nào cũng hay
Anh nói điều gì cũng đúng
Bao lời ta thủ thỉ
Bao lời ta gửi trao
Lúc ầm ầm quát tháo
Lúc ngọt êm như ru
Lời nào nói với nhau
Cũng ngàn lần yêu quý
Xin hãy đừng nghiêm giọng
Buông lời xin lỗi nhau
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Chủ nhật, 21/6/2009 

[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Người xa
         Thương tặng huongtuyet274
Người xa vườn cây bóng ngả
Người xa nhà cửa đóng then ngăn
Người  đi xa khuất vòng tay ấm
Bâng quơ ...nỗi niềm ...ai biết chăng?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 21/6/2009
Huongtuyet274 thân mến, cô rất mừng vui khi thấy em lại có mặt trên thi đàn.Bạn thơ rất nhớ em, nhớ lời thơ ngọt ngào, ý thơ sâu lắng với những hình ảnh thơ rất dễ thương mà thân quen gần gụi được lung linh khi em đưa vào làm nền cho ngôn từ...Thân thương tặng em nhé...
 
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Chuông gió
Ngày không anh
19.06.09
  Ngày anh xa
      Tưởng nhớ Phê- rô Hùỳnh Phúc Lễ                                              
Ngày anh xa em buồn lắm lắm
Ngôn từ nào bật hết niềm đau
Lặng thầm em bước trong lầm lũi
Lủi thủi đi về trong bóng đêm
Vì sao anh tỏa trên trời thẳm
Em ngắm màn đêm nhớ ánh hồng ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm chủ nhật, 21/6/2009

 
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif] 

 

 

 







   









 




   


  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 17:03:44 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 14.06.2009 11:18:16 (permalink)
0
quote:

Nghịch lí
Em dặn lòng : đừng nói
Thế mà cứ thầm thì
Em dỗ lòng: đừng khóc
Thế mà nước mắt rơi...

Bao nghịch lí ở đời
Bắt nguồn từ yêu đấy...

Ai khen em khéo léo
Ai bảo em khôn ngoan
Chỉ có em là biết
Ngu dại mình em thôi...

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa cuối tuần, 13/6/2009

Thanh Thanh Khiết thân mến, đã có một dạo chị rãnh hơn nên chúng mình hay xướng họa cùng nhau, cả anhtrangthu nữa nhỉ.Thế rồi chị bận còn anhtrangthu sao cũng không thấy.Nhắc đến bạn thơ, nhớ đến người này nhớ sang người nọ..lòng cứ nao nao em nhỉ?



Thú đau thương
 
Em đâu có muốn khóc
Sao nước mắt luôn rơi
Biết yêu là xa xót
Sao lòng mãi chơi vơi
 
Em đã hỏi cha trời
Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất
Đất không thấy mở lời
 
Bao nhiêu nỗi đau đời
Đổ về em tất cả
Em ôm mộng chơi vơi
Chờ cho chiều bóng ngả
 
Người cho em ngu dại
Lòng em luôn xanh màu
Nỗi buồn dù mãi mãi
Niềm vui nở trong đau…
 
T.T.K.14.6.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 12:27:58 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 14.06.2009 22:33:06 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn TTK đã ghé thăm và họa thơ cùng chị nhé...Chúc em khỏe, vui hạnh phúc thật nhiều...
 
Em biết rồi
Giận anh chỉ một lúc thôi
Thấy anh vất vả lại thương ngập lòng
Bao phen đã quyết rằng “xong”
Gối mềm ướt đẫm dỗ lòng cảm thông
Ừ thương, ừ nhớ, ừ mong
Ừ thì vớ vẩn, thì em biết rồi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 14/6/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 22:35:40 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 15.06.2009 21:24:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thú đau thương 
Em đâu có muốn khóc
Sao nước mắt luôn rơi
Biết yêu là xa xót
Sao lòng mãi chơi vơi
 
Em đã hỏi cha trời
Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất
Đất không thấy mở lời
 
Bao nhiêu nỗi đau đời
Đổ về em tất cả
Em ôm mộng chơi vơi
Chờ cho chiều bóng ngả
 
Người cho em ngu dại
Lòng em luôn xanh màu
Nỗi buồn dù mãi mãi
Niềm vui nở trong đau… 
  T.T.K.14.6.2009

Hoa sống đời
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết
Nở bừng trên khô khát
Một bông hoa sống đời
Lá xanh và hoa đỏ
Thắm như lòng em tôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 14/6/2009
 



Cám ơn chị đã tặng em một vần thơ thật đẹp
 
Hoa sống đời
 
Em sinh trong xa mạc
Hoa nhỏ cánh mong manh
Trằn mình trong biển cát
Nụ cười  luôn tươi xanh
 
T.T.K.15.6.2009


Liên Thơ 18.06.2009 16:17:11 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn TTK đã ghé thăm và họa thơ cùng chị nhé...Chúc em khỏe, vui hạnh phúc thật nhiều...
 


Tinh khôi tình yêu đầu
Em - mùa xuân vĩnh cửu
Anh- mùa xuân vĩnh hằng
Từ khi ta có nhau
Xuân đất trời -xuân ý
Hòa làm một người ơi
 
Bởi vì ta có nhau
Mùa xuân luôn trước cửa
Lúa mượt đồng nắng đỏ
Sông rì rào hát ca
 
Lượn trên cánh đồng hoa
Đàn bướm vàng tung cánh
Vòm trời lồng lộng gió
Cánh diều tím vi vu
 
Biển xanh nằm ngẫm nghĩ
Chuyện gần rồi chuyện xa
Bãi cát trắng nắng nhòa
Níu chân người xa khuất
 
Em - mùa xuân vĩnh cửu
Anh- mùa xuân vĩnh hằng
Một trăm  năm ta vẫn
Tinh khôi tình yêu đầu …
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                18/6/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:40:55 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 18.06.2009 22:22:43 (permalink)
0
Tâm sự cùng anh
Đừng trách ...cho dù em đáng trách
Em ngoa mồm hay nói quá đi thôi
Đá cũng chảy mồ hôi
Sức con người có hạn
Lòng em dù sắc đỏ
Nhạt phai ...lẽ thường tình
Đời không mãi là mơ
Em không còn trẻ nữa
Dòng sông chảy ra bể
Cứ mênh mang ...mênh mang...
Đừng làm em giật mình
Cứ mơ hoài mộng đẹp
Xin cứ là hạt nắng
Xin cứ là hạt mưa
Xin cứ như ngày xưa
Ta của nhau mãi mãi...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
        21 giờ 20 phút, 18/6/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:23:49 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 19.06.2009 09:32:48 (permalink)
0
Khao khát
Khao khát về bên anh
Đi dưới vòm lá xanh
Nghe rù rì chim nói
Mùa trái chín ngọt lành
 
Khao khát về bên anh
Tắm trên dòng sông xanh
Vớt cánh hoa màu nhớ
Đẫm sắc lòng ta mong
 
Khao khát về bên em
Đi trên bờ biển biếc
Nghe sóng hát lời yêu
Trên triền dài tha thiết
 
Khao khát về bên em
Cùng bước lên đỉnh  núi
Đón nắng, gió bạt ngàn
Nâng tâm hồn lớn dậy
 
Khao khát cầm tay nhau
Nhìn mắt thương ngấn lệ
Miệng cười như hoa nở
Hạnh phúc là chung nhau
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng, 19/6/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7CEF171EBB9D4F548A7FE60821E878AA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 11:52:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 20.06.2009 00:26:51 (permalink)
0
Tự trào
Anh vui chưa chắc em vui
Anh buồn em khổ em đau rất nhiều
Rằng yêu ba, bốn điều liều
Chân nam đá phải chân chiêu...chết cười...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Hoàng hôn, 5/18/6/2009
 
THƯƠNG GIANG 20.06.2009 06:01:30 (permalink)
0
TỦI THẦM
Lâu rồi anh chẳng ghé thăm,
Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...
Lang thang theo lối em đi,
Tìm vần thơ cũ thầm thì...gọi anh!
-TG- 18/6/2009
THƯƠNG GIANG

Đợi mưa
Người đi vui những nơi đâu
Thầm thì em gọi lời không vọng về
Lặng thầm em đếm bước chân
So hình đơn lẻ, bâng khuâng nhớ người...
Ngậm ngùi em khóc ...em cười...
Em như nụ thắm trên cành đợi mưa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18/6/2009
Thương Giang thân mến, đọc bài thơ dễ thương của bạn mình lại nhớ đến một người...Xin gửi trang thơ bạn đôi dòng đồng điệu.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc...

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Bạn Đọc
Bài viết đã đăng: 35
Gia nhập ngày: 18.5.2009
Đến từ: Kiev- Ucraina
Thương Giang cám ơn LMLTT đã ghé thăm vườn thơ và tâm tư đồng điệu với TG.Mong rằng bạn sẽ thường ghé thăm và hoạ thơ cùng TG nhé!
Đợi...
Người như nụ thắm trên cành
Đợi cơn mưa mát trong lành tưới tiêu.
Chờ trong buồn tủi cô liêu,
Cơn mưa còn mãi phiêu diêu nơi nào?
Nghe trong gió nói thì thào,
Cơn mưa đi mãi...không bao giờ về!!!
Lòng người trống trải tứ bề,
Cơn mưa nghe thấu chắc về nay mai....
TG- 18/6/2009

Gửi lời

Gửi lời cho gió cho mây
Cho mưa cho nắng cho ngày cho đêm
Gửi lời cho thấu tim ai
Cho chùng nỗi nhớ nay mai anh về...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng 19/6/2009

Người đi khuất nẻo sơn khê,
Nghe lời nhắn gửi tái tê nỗi  lòng
Thương ai khắc khoải ngóng trông,
Đồng điệu , da diết  nhớ mong người về...
Một chiều thấp thoáng trên đê.
Có người phiêu bạt,xa quê...TRỞ VỀ!!!
Thương Giang,20/6/2009
THƯƠNG GIANG 20.06.2009 06:17:43 (permalink)
0
Khao khát
Khao khát về bên anh
Đi dưới vòm lá xanh
Nghe rù rì chim nói
Mùa trái chín ngọt lành

Khao khát về bên anh
Tắm trên dòng sông xanh
Vớt cánh hoa màu nhớ
Đẫm sắc lòng ta mong

Khao khát về bên em
Đi trên bờ biển biếc
Nghe sóng hát lời yêu
Trên triền dài tha thiết

Khao khát về bên em
Cùng bước lên đỉnh núi
Đón nắng, gió bạt ngàn
Nâng tâm hồn lớn dậy

Khao khát cầm tay nhau
Nhìn mắt thương ngấn lệ
Miệng cười như hoa nở
Hạnh phúc là chung nhau
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 19/6/2009


HÃY YÊU NHAU...

Hai tâm hồn khao khát,
Hãy tìm đến với nhau.
Bằng mối tình mật ngọt,
Bằng tình yêu nhiệm  mầu...

Hãy tìm về bên nhau,
Với nỗi niềm  nhung nhớ,
Hoà quyện chung nhịp thở
Cùng tắm chung dòng sông...

Hãy yêu cho thoả mong
Hãy hờn  cho thoả nhớ...
Sau bao ngày cách trở,
Men tình  nồng say  hơn

Trong sắc tím  hoàng  hôn
Tay trong tay hạnh phúc,
Hai trái tim rạo rực...
Cùng nói lời...KHÁT KHAO!

Thương Giang,20/6/2009
 




THƯƠNG GIANG 20.06.2009 06:45:40 (permalink)
0


VIP



Bài viết đã đăng: 2015
Gia nhập ngày: 15.11.2007
 sự cùng anHiện trạng: offline
Tâm sự cùng anh
Đừng trách ...cho dù em đáng trách
Em ngoa mồm hay nói quá đi thôi
Đá cũng chảy mồ hôi
Sức con người có hạn
Lòng em dù sắc đỏ
Nhạt phai ...lẽ thường tình
Đời không mãi là mơ
Em không còn trẻ nữa
Dòng sông chảy ra bể
Cứ mênh mang ...mênh mang...
Đừng làm em giật mình
Cứ mơ hoài mộng đẹp
Xin cứ là hạt nắng
Xin cứ là hạt mưa
Xin cứ như ngày xưa
Ta của nhau mãi mãi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ 20 phút, 18/6/2009

          NÓI CÙNG EM...
       Lời nói chẳng mất tiền mua,
Sao em đanh đá chanh chua làm gì...
      Anh không chịu nổi nên đi
Nỗi lòng day dứt...chia ly ngậm ngùi.
     Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
Đắng cay hạnh phúc ngọt bùi có nhau...
     Lang thang gặm nhấm nỗi đau
Trách em chẳng nỡ...Một câu thêm buồn...
     Nhìn em nước mắt chảy tuôn.
Biết mình mắc lỗi...Sao còn lặng câm?
     Cuộc đời biến đổi thăng trầm.
Hạnh phúc dễ  vỡ...đừng cầm đi chơi.
     Biết mình đâu trẻ nữa rồi...
Sao không  gìn giữ  tình người với ta?
      Để giờ đôi ngả chia xa,
Mong ước sao được như là...NGÀY XƯA?
       Thương Giang,20/6/2009

TG chỉ hoạ cùng mạch thơ của LMLTT thôi ,hy vọng không làm gia chủ phật lòng nhé!

Liên Thơ 21.06.2009 11:10:36 (permalink)
0
Liên Thơ  chân thành cảm ơn THƯƠNG GIANG đã đến và họa thơ  nhé.Chúc khỏe, vui hạnh phúc nhiều nhiều...Thơ bắc cầu kết tình thân ái mà, đừng ngại  và hi vọng em không “chán” chị nhỉ?
 
Mẹ ở với con ...
           Yêu kính tặng một người mẹ...
Ngày con còn bé cha xa nhà
Mẹ bảo ba đi vì việc nước
Thân mẹ đọa đày chẳng hề chi
Nuôi con khôn lớn là hạnh phúc
Ngày cha về....trời đất ngập cờ hoa
Hạnh phúc chắt chiu... hạnh phúc thắm máu đào
Ngày đến nhắc ngày qua trào uất nghẹn
Xương máu, cần lao...dễ tính sao?
Sông dâng... núi ngập... chân trời tím
Lòng sắt dạ son chẳng lao đao
Cha ơi, tóc mẹ ngày thêm mỏng
Vẫn dày hi vọng vững tương lai
Cha đi ...đi mãi ...mang theo cả
Bình minh và những đóa hoa hồng
Con còn đêm tối và buồn bã
Mẹ còn hiu quạnh... những xót xa...
Mẹ giấu nỗi buồn vào công việc
Ngày tháng trôi qua ...nụ thành hoa
Chăm con, chăm việc, chăm tu đức
Ánh sáng  tình yêu chẳng nhạt nhòa
Bữa cơm con nhìn mẹ thật hiền
Ước cho thời gian chầm chậm lại
Mẹ ở với con năm tháng dài...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 21/6/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 22:04:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 21.06.2009 22:11:57 (permalink)
0
Anh ơi...
    Anh ơi đã chuyển vào hè
Lời ve trỗi khúc nhạc nghe não nề
   Kìa hoa gạo thắm bờ đê

Mà lòng em vẫn tái tê đông buồn...

   Rằng em thương nhớ luôn luôn
Anh đi xa mãi để em buồn hoài…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ 

         Tiết hạ chí(sang hè), 21/6/2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/14645A5A0BA54DD389360E6EC9EC919D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 17:08:46 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 22.06.2009 06:46:57 (permalink)
0
 Sáng 19/6/2009

ĐỜI NÔNG DÂN
Rũ áo phong trần làm nông dân
Quên hết những ân oán nợ nần
Tìm vui nơi miền quê sông nước
Làm kiếp lục bình mong yên thân.

Chiều buồn vác cần ra sông sâu
Nhìn cá đớp mồi vui giải sầu
Mắc võng đong đưa đón gió thoảng
Nghêu ngao vọng cổ hát vài câu.

Giã từ dĩ vãng vui điền viên
Tránh xa cuộc sống lắm ưu phiền
Thói đời gian dối đầy cám dỗ
Trồng cây cuốc đất tìm bình yên…
Biển Xanh


Một gói hồng
Vui thú điền viên cảnh bình yên
Gió mát trăng thanh ru hồn mộng
Sáo diều dìu dặt giữa thinh không
Thuyền ai xuôi mãi về đâu nhỉ
Ai gửi cho ai một gói hồng.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 19/6/2009

Giá mà...

Giá mà rũ áo thành nhà nông,
Lại được chị Thơ gửi gói hồng,
Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa,
Cho em theo cùng có được không?

Thương Giang ,Biển Xanh sẽ hoà dòng
Giữa hai nguồn nước Biển với Sông
Thành dòng nước mát nuôi tôm cá,
Nuôi khóm lục bình lại trổ bông....
             -TG-


Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 154 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9