NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 154 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
thaianh49 04.07.2009 00:19:45 (permalink)
0
Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh

Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ

Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...

T.A



THƯƠNG GIANG 04.07.2009 19:42:30 (permalink)
0
ĐÁP ĐỀN
Chúng mình xa cách hai phương
Đêm ngày nhung nhớ vấn vương trong lòng
Nghĩa tình chẳng thể đếm đong
Ơn sâu nghĩa nặng luôn mong đáp đền
THƯƠNG GIANG

Đền
Xin người hãy đền cho tôi
Một trăm bài hát nở trên nụ cười
Một trăm hoa thắm lộc tươi
Một trăm câu nói “yêu tôi đời đời
Một trăm, nguyên... một trăm thôi
Tròn như giấc mộng tim tôi xây rồi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6/3/7/2009

BAO NHIÊU...
Một trăm hoa lộc thắm tươi,
Một trăm bài hát với lời yêu thương?
Một trăm...con số khiêm nhường...
Một trăm triệu mũ bình phương nhé người?
À không!Dành cả cuộc đời,
Tôi đền  người với triệu lời yêu nghen?
 Thương Giang,4/7/2009

Liên Thơ 04.07.2009 23:22:30 (permalink)
0
NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI CÁC BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ...
 


 
 
Hoạ bức tranh con cò.
 
Thương cò lặn lội ở ven sông
Đang kiếm cá tôm hay chờ chồng?
Lẻ loi đêm vắng ,trăng lạnh lẽo
Cò ơi có thấy bóng mình không?
-TG-
Chuyện xưa...
Thân tôi giông giống thân cò
Một mình quãng vắng lò dò tìm chi
Tôi tìm bóng dáng chim ri
Đỗ trên cành nhãn mùa  thi năm nào
Bây giờ bước thấp bước cao
Lao đao bao bận xáo xào lòng đau
Bây giờ lại vào mùa thi
Thấy con cò trắng... thầm thì chuyện xưa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 4/7/2009
Để nhớ mùa thi năm 1983...

 
Chỉ là một chút biết nhau
Mà chia tay vẫn gợi sầu nhớ thương
Ở đây chả khác đời thường
Dẫu rằng ảo vẫn vấn vương bao điều
Lại tìm chốn mới phiêu diêu
Chúc nhau thỏa nguyện được nhiều ước mơ...
kimrbl

Bao giờ kimrbl gác bút thơ
Nợ lòng trả sạch tình mơ chẳng màng
Nỗi buồn ai bán ai buôn
Để tôi gom những ngọn nguồn đeo mang...
Tôi đem đổ tận sông Hồng
Cho cô con gái chưa chồng tương tư..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 5/7/2009
Kimrbl thân mến, dạo này có một số bạn thơ rời bỏ thi đàn, mà mình thì bận, cả bạn cũng ít có mặt thường xuyên ...Không buôn buồn nữa buôn ma tuý rồi hả?(Vì thân mến nên chọc ghẹo bạn cho bõ ghét nhé...)
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...



 

Cám ơn Liên Thơ đã ghé thăm. Lâu rồi cũng không viết và thăm nhà bạn.Chúc bạn có kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé.
 

Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?
kimrbl

Biết đâu có bạn cùng buôn
Nỗi buồn dịu xuống luôn luôn mỉm cười
Bên nhau ta có bao người
Vườn hoa thơm ngát ngời ngời nụ non
Gồng gồng gánh gánh lon ton
Đổi buồn xin nhận một đon mạ tình
Tôi cày tôi cấy  linh đình
Cho đồng ruộng chín lúa mình trĩu bông
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm  8/7/2009
Kimrbl thân mến, thơ là tiếng lòng bạn nhỉ.Tiếng lòng của ta với ta, với tôi...Mỗi người đến với thơ bằng phong cách  khác nhau nhưng đều mong chia sẻ những cảm nhận về tình yêu người, yêu cuộc sống ...Cảm ơn bạn đã đem lại cho Thư quán một “Nỗi buồn” - nguồn yêu sống để “Nợ lòng” vơi nhẹ những tri ân và còn “Em đi bơi” rất kimrbl nữa chứ...
Chúc bạn có nhiều sáng tác mới và hay.Khoẻ và vui nhé!
Thân mến...


 
GỬI  CHỊ
Đọc thơ chị em biết ngay
Chị  đang hạnh phúc ,đong  đầy yêu thương
Từ đây chẳng quản gió sương
Có người chia sẻ dặm đường chị qua...
Đời người như hạt mưa sa
Giọt mưa đời chị mong là bình yên
Vững tay chị nhé ,lái thuyền
Bến bờ Hạnh phúc :Thuyền quyên- Anh hào
Đừng mơ chi mãi trăng sao
Tình yêu toan tính ,đổi trao chẳng bền
Mong rằng giai lão bách niên
Anh chị hạnh phúc điền viên đến già...
Khó khăn nương tựa sẽ qua
Mong anh chị sẽ đầy nhà niềm vui....
-TG-


Niềm vui nho nhỏ mà thôi
Từ anh ...từ chị ...từ tôi...thật lòng
Trao tất cả ...nhận lòng vòng
Đi qua một kiếp lưng còng vì  yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/7/2009 
  

 
Một năm
                        Thân mến tặng kimrbl
Một năm bạn đến vườn thơ
Một năm ngớ ngẩn lơ mơ tình sầu
Một năm ...bao là cơ cầu
Chúc cho kimrbl chẳng làu bàu vì thơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2008 * 9/7/2009

 


 
Hoạ tiếp nhé...THƯƠNG GIANG ơi...

Ngày em về
Thương Giang chảy ra Biển Xanh
Quyện hoà thắm thiết sao đành cách xa
Em lưu lạc sang đất Nga
Mình anh sống ở quê nhà  bơ vơ
Nhớ em lên mạng đợi chờ
Tri âm nối nhịp vần thơ ấm nồng
Biết là tình ảo hư không
Bồi hồi khắc khoải nghe lòng xuyến xao
Ước  mong mau gặp  được nhau
Từ Nam ra Bắc gửi trao ân tình
Quê em quan họ Bắc Ninh
Ngày về anh đứng đầu đình chờ trông
Xin đừng như lá diêu bông
Tay bồng tay bế bên chồng giàu sang
Bỏ anh ngớ ngẩn bên đàng
Xót xa thân phận  bẽ bàng nhìn theo
Thôi đành trở lại quê nghèo
Đỉa bám chân hạc leo trèo buồn thêm
Biển Xanh

THƯƠNG GIANG

titleAndStar(116,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao



Bài viết đã đăng: 116
Gia nhập ngày: 18.5.2009
Đến từ: Kiev- Ucraina
Hiện trạng: offline  
Ruộng phần trăm
Có nàng quan họ xinh xinh
Khiến cho anh Biển đứng rình cầu ao
Nàng ta tát nước ruộng cao
Sao  không theo giúp chung sào phần trăm
Lại buồn tựa cột đình cong
Ngắm đôi loan phượng thấy lòng như mơ
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
            9/7/2009
THƯƠNG GIANG và Biển Xanh thân mến, thấy hai bạn làm thơ hay quá Liên Thơ liền đi theo vỗ tay cùng.Mình nghĩ trên thi đàn dù bạn là nam hay nữ, già hay trẻ...đều là tình bằng hữu.Mà là ai thì đã chịu kiếp người ắt phải khổ và buồn nhiều rồi.Vì thế mình đùa với hai bạn cho vui.Không biết các bạn sinh ở thập niên bao nhiêu chứ mình sinh ra và trưởng thành ở thập niên 60 và 80 nên rất có ấn tượng về ruộng phần trăm đấy...Nếu hai bạn may mắn sinh ra ở thời mở cửa thì chỉ biết ruộng phần trăm qua lịch sử , qua sách vở bạn sẽ không hình dung nổi mình đang nhớ đến những mảnh ruộng con con một thời để trải lòng đến đồng bằng Nam Bộ thẳng cánh cò bay của đất nước mình nên đang vui như thế nào đâu...Xin gửi niềm vui của nhà nông đến các bạn nhé...
Thân mến... 
  
 

 
Thuỷ Tiên nghèo lắm, ai ơi
Tiền thì chẳng có, tình thời cũng không
Kệ ai mua, bán mặc lòng
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
T.T.K.10.7.2009

Không tiền thì chẳng thể yêu
Không tiền thì chẳng thể chiều được nhau
Không tiền miệng sẽ làu bàu
Mặt mày lịt xịt, trán nhăn ràu ràu
Không tiền già sớm chết mau
Cho nên chị tránh  những ai số nghèo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009
T.T.K thân mến, lâu lắm mới nhìn mặt nhau cười một trận cho đả. Đừng trách chị già mà hay nhí nhố nhé.Đôi khi cũng chẳng cần né tránh thực trạng  “không tiền” để thấm  hơn nỗi đau đời mà càng yêu quý, trân trọng những phút giây hạnh phúc bên thơ... bên trang sách mở em nhỉ...
Nghèo quá chẳng có gì tặng em...Thôi thì tặng trái tim nở hoa nhé...
 

 

 
Trích đoạn: thuytien123
NẮNG HẠ 
Nắng ấm lại về sau cơn mưa
Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ
 
Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
Hồng lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA 


Những não nùng...
Nắng hạ rực hồng nỗi chờ mong
Giấu trong mắt lá lời em ngỏ
Rợp mát lòng ai tán lá xanh.
Em đi trong nắng trong mưa đẫm
Thương mãi tình ai khát nước ròng.
Em đem nắng hạ rải vào thơ
Cho nhớ cho thương nặng trĩu bờ
Cho tàn hương sắc ngày xuân thắm
Cho cháy lòng ai tiếng nhạc ve
Trỗi lên dư khúc tình ca cũ
Hạ nỉ non chi những não nùng...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  10/7/2009Liên Thơ vui mừng chào đón Thuỷ Tiên đến với  "Nối lời yêu thương " nhé.Mong luôn được đọc những dòng thơ dễ thương của em.Liên Thơ thân mến tặng em nhé...
 

 


Trích đoạn: thaianh49


 
CHIỀU BUỒN
 Em ngồi đếm lá vàng rơi
Ngắm mảng hoàng hôn phía cuối trời
Mây lãng đãng qua chiều tím lịm
Một con tàu rời bến ra khơi...
 
Chỉ mình em và chỉ em thôi
Thả hồn rong ruổi với mây trời
Gọi về phương ấy xa xôi lắm
Tình có còn không hỡi tình ơi
 
Hạ rồi qua,thu sẽ đến mà
Đất cằn khao khát giọt mưa sa
Em đếm rụng rồi bao chiếc lá
Lo sợ tình mình sẽ phôi pha...
 
Chiều tím vắng anh-chiều tím buồn
Chạnh lòng phút nhớ em lệ tuôn
Một nửa trăng nghiêng trời viễn xứ
Sao trăng lặng lẽ để ta buồn
                     07/7//09
               Thái Anh
Niềm tin
Chiều vắng anh yêu nên chiều buồn
Bởi trong im ắng... trong quạnh  vắng
Gió cuốn mùa đi, lá ...lá vương ...
Trong tim em vẫn ngày mong nhớ
Đêm hẹn thề le lói sao khuya
Chớp lên ánh thép niềm tin sáng
Rọi xuống đời ta vạn rực hồng...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ

            Đêm 10/7/2009 

 

 
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Ruộng phần trăm
Có nàng quan họ xinh xinh
Khiến cho anh Biển đứng rình cầu ao
Nàng ta tát nước ruộng cao
Sao không theo giúp chung sào phần trăm
Lại buồn tựa cột đình cong
Ngắm đôi loan phượng thấy lòng như mơ

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    9/7/2009

TÁT RUỘNG NHÀ
Biển Xanh xuôi bến Thanh Thơ
Thương Giang chỉ đứng trên bờ hoạ theo
Nhìn kìa nước   Biển  trong veo
Chị Thơ tắm mát ,sóng reo quanh mình.
Biển Xanh ru khúc hát tình
Giang đi chỗ khác...chẳng rình ai đâu.
Ruộng phần trăm vốn bạc mầu
Biển mặn chỉ hợp đất nâu bên nhà
Yên tâm   chẳng phải lo xa
Biển Xanh chỉ tát  ao nhà chị Thơ
-Xin lỗi anh BX đừng giận hai chị em Thanh Thơ và Thương Giang nhé!Hy vọng anh không vác gậy đuổi chị em chúng em.... -TG-

Một mình
Trời ta... ta đứng, ta trông
Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
Ao ta ...ta thả dây tời
Tình ta... ta trải cho đời lót chân
Hồng trần một kiếp phân vân
Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
Một mình nên phải long đong
Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
Còn trời còn nước còn non
Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Ngày cuối tuần, 11/7/2009




 
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 
Cô gái vườn ngâu
Năm ngoái vườn ngâu hoa ngâu nở
Cô gái vườn ngâu chưa lấy chồng
Ngắt một chùm ngâu cài lên tóc
Một vùng trời đất hóa mung lung

Em nâng vạt áo đỡ ngâu vàng
Ngửa mặt nhìn trời đón xuân sang
Thơm thơm ngâu mới mùi con gái
Khiến cả mùa xuân phải ngỡ ngàng

Năm nay em đi lấy chồng xa
Vườn Ngâu sầu hoa chẳng nở hoa
Xuân đến bao giờ không ai biết
Nụ tầm xuân nở xanh vườn cà

Có một anh chàng lãng tử
Dơ tay buồn hái một chùm Ngâu
Mùi hương con gái còn lưu lại
Bóng hình xưa đi về nơi đâu?

Mưa xuân giăng lạnh vườn ngâu vắng
Tiếng người xưa ẩn trong tán cây
Bóng người xưa hình như thấp thoáng
Hương người xưa đâu đây đâu đây
                     Hà Nội 10--7--2009
                         Anh đồ


Vụn vỡ
                 Sao đang vui vẻ ra buồn bã
             Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
                                 Ca dao
Cảnh cũ vườn hoang dây leo cong
Nhớ màu hoa thắm quyện hương lòng
Xa xôi chi lắm đau lòng lắm
Ai thấu tình ai vẫn hằng mong?
 
Mơ lại vườn ngâu ngát hương nồng
Cô nàng đôi tám mắt chờ trông
Ngước nhìn trời thẳm mông lung ấy
Lơ đễnh gửi gì cho gió đông?
 
Ăm ắp lòng ai nỗi nhớ nồng
Gửi cho cô gái trên tay bế bồng
Mỗi bước em đi hoa hồng nở
Dội tiếng lòng ai vụn vỡ đồng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối tuần, 11/7/2009 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 12:23:41 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 05.07.2009 22:41:10 (permalink)
0
Ru hời
Rù rì kể chuyện ngày xưa
Rù rì kể chuyện nắng mưa cuộc đời
Xa rồi dĩ vãng buồn ơi
Nhưng lòng ta vẫn nhớ trời xa xăm
Quá khứ đã khép lại rồi
Ngậm ngùi ta khóc cho hồi khổ đau
Một thời không dễ quên mau
Một thời không dễ xa nhau đâu người
Người ơi năm tháng ngược xuôi
Dấu son ta khắc không nguôi bao giờ
Ru hời ru hỡi ngày thơ
Ru hời ru hỡi tinh mơ tuổi hồng
Ru cho cái rét ấm nồng
Ru cho cái bức bềnh bồng trên mây
Cho ta sống mãi đêm nay
Như vầng trăng tỏ bóng lay mắt huyền ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 5/7/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 22:57:37 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 05.07.2009 23:10:37 (permalink)
0
Hoạ bức tranh con cò.

Thương cò lặn lội ở ven sông
Đang kiếm cá tôm hay chờ chồng?
Lẻ loi đêm vắng ,trăng lạnh lẽo
Cò ơi có thấy bóng mình không?
-TG-
Chuyện xưa...
Thân tôi giông giống thân cò
Một mình quãng vắng lò dò tìm chi
Tôi tìm bóng dáng chim ri
Đỗ trên cành nhãn mùa thi năm nào
Bây giờ bước thấp bước cao
Lao đao bao bận xáo xào lòng đau
Bây giờ lại vào mùa thi
Thấy con cò trắng... thầm thì chuyện xưa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 4/7/2009
Để nhớ mùa thi năm 1983...

Con cò
Cò là dáng mẹ ta xưa,
Thân gầy vất  vả nắng mưa tảo tần
Suốt đời bùn lấm gót chân
Lam lũ vất vả nhọc nhằn sớm  hôm
Lo cho con có bữa cơm
Có rau có cá có tôm mỗi ngày....
Khi con lớn lại sang Tây
Mỏi mòn mẹ nhớ...Thân gầy xác xơ
Hôm nay ai gửi vào thơ
Hình con cò trắng bơ vơ một mình
Trăng suông đầm nước lặng thinh
Đêm khuya mặt nước lung linh thân cò
 Thương Giang,4/7/2009
Chúc chị LT luôn sống trong những ngày ngọt ngào hạnh phúc nhé!
Liên Thơ 07.07.2009 13:17:09 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn THƯƠNG GIANG  đã tranh thủ thời gian xướng hoạ cùng chị nhé. “Nối lời yêu thương” luôn đón chờ em...
 
Mách mẹ
Mỗi lần em dỗi hờn anh
Doạ ngay mách mẹ ...thế là anh lo
Em tin mẹ sẽ bênh cho
Thương cô gái thảo, thương nàng dâu ngoan
Em cười... lòng rất hân hoan
Anh bị mẹ mắng ...lêu lêu đáng đời
Bỏ chưa cái thói trêu người
Cái lười ở bẩn, cái cười vô duyên
Thấy ai còn dám huyên thuyên
Mắt nhật mắt nguyệt là em mách liền...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
r

      7/7/2009, mưa ngâu 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 17:37:24 bởi Huyền Băng >
HÀN PHONG 07.07.2009 15:40:50 (permalink)
0

Liên Thơ cảm ơn THƯƠNG GIANG  đã tranh thủ thời gian xướng hoạ cùng chị nhé. “Nối lời yêu thương” luôn đón chờ em...
 
Mách mẹ

Thấy ai còn dám huyên thuyên
Mắt nhật mắt nguyệt là em mách liền...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
      7/7/2009, mưa ngâu 2009

hi, chào chị Liên Thơ, dạo này chị có vẻ yêu đời nhỉ. Chắc anh kia hiền lắm nên mới bị chị bắt nạt thế này chứ.


Anh kia chắc tính rất hiền
Cho nên mới bị chị Liên dọa hoài
Hở ra là mách mẹ ngay
Người gì khó tính quá tay vậy mà
Thương nhau ảnh chẳng ngại xa
Chỉ ngại gặp chị, chị la om sòm
Tội cho ảnh cái thân còm...

Hàn Phong

THƯƠNG GIANG 07.07.2009 19:35:24 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn THƯƠNG GIANG đã tranh thủ thời gian xướng hoạ cùng chị nhé. “Nối lời yêu thương” luôn đón chờ em...
            GỬI  CHỊ
         Đọc thơ chị em biết ngay
Chị  đang hạnh phúc ,đong  đầy yêu thương
        Từ đây chẳng quản gió sương
   Có người chia sẻ dặm đường chị qua...
           Đời người như hạt mưa sa
    Giọt mưa đời chị mong là bình yên
         Vững tay chị nhé ,lái thuyền
Bến bờ Hạnh phúc :Thuyền quyên- Anh hào
         Đừng mơ chi mãi trăng sao
  Tình yêu toan tính ,đổi trao chẳng bền
         Mong rằng giai lão bách niên
Anh chị hạnh phúc điền viên đến già...
       Khó khăn nương tựa sẽ qua
Mong anh chị sẽ đầy nhà niềm vui....
            -TG-


Liên Thơ 08.07.2009 23:59:32 (permalink)
0
Liên Thơ thân ái chào mừng HÀN PHONG , THƯƠNG GIANG đã đến và tặng  cho “Nối lời yêu thương” nụ cười tươi nhé...Chúc các em khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 

           Đây
Bạn bực người ta, chán cuộc đời
Để sầu héo úa nụ cười tươi
Để quên trăng sáng ngoài hiên lạnh
Để ánh mặt trời đắm li cay
Để lơ năm tháng lăn long lóc
Để phí ngày xanh úa đốm tàn...
 
Đây ngày tháng rộng năm dài
Đây tình thân ái thắm hương say
Đây đôi mắt nhỏ long lanh nắng
Đây bàn tay ấm xua gió lay...
Đây tôi ...đây bạn ...đây trời đất...
Nâng cả trên tay hiện hữu này...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Đêm, 8/7/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 00:01:34 bởi Liên Thơ >
thuytien123 10.07.2009 13:16:39 (permalink)
0
 
 
HOÀNG HÔN

Ta tạm ghé trần gian
Rồi trở về cát bụi
Chuyến xe đầu mãi còn rong ruổi
Kiếp phù du ,ta níu được nụ cười
Thế nhân ơi ! dẫu trăm năm có một
Để ngàn đời bừng nở đoá hoa tươi
Trần gian hỡi ,,,ôi , đôi bờ sinh , tử
Sắc Sắc không không một kiếp người

THUY TIEN
 
Chị LIEN THO thân mến , TT nghe các bạn ca tụng chị kô ít , nay TT mạo muội gửi chị mấy vần thơ  tâm sự làm quen nhé mong được giao lưu với chị , Thân ái = TT
kimrbl 10.07.2009 13:24:33 (permalink)
0
 
Một năm
                        Thân mến tặng kimrbl
Một năm bạn đến vườn thơ
Một năm ngớ ngẩn lơ mơ tình sầu
Một năm ...bao là cơ cầu
Chúc cho kimrbl chẳng làu bàu vì thơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2008 * 9/7/2009


Xin cám ơn Liên Thơ đã vào thăm chúc mừng nhân tròn một năm tôi vào vntq.Lâu nay ít vào Diễn đàn và cũng không nhớ ngày này nữa.
 
Chúc Liên Thơ luôn trẻ trung , mạnh khỏe , có nhiều thơ hay và có kỳ nghỉ hè vui vẻ.
 
Chúc tất cả các thi hữu sức khẻ và hạnh phúc.
 

Vậy là vừa trọn một năm
Lơ ngơ vào chốn Diễn đàn viết thơ
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Trần gian chẳng có giấc mơ cho người
Kết tình thân ái muôn nơi
Cùng nhau vui họa những lời gửi trao
Lòng luôn ấm áp ngọt ngào
Mối tình bè bạn ngày nào vừa quen...
 
kimrbl

 
ThanhThanhKhiet 10.07.2009 23:51:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ


Thuỷ Tiên nghèo lắm, ai ơi
Tiền thì chẳng có, tình thời cũng không
Kệ ai mua, bán mặc lòng
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
T.T.K.10.7.2009

Không tiền thì chẳng thể yêu
Không tiền thì chẳng thể chiều được nhau
Không tiền miệng sẽ làu bàu
Mặt mày lịt xịt, trán nhăn ràu ràu
Không tiền già sớm chết mau
Cho nên chị tránh  những ai số nghèo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009
T.T.K thân mến, lâu lắm mới nhìn mặt nhau cười một trận cho đả. Đừng trách chị già mà hay nhí nhố nhé.Đôi khi cũng chẳng cần né tránh thực trạng  “không tiền” để thấm  hơn nỗi đau đời mà càng yêu quý, trân trọng những phút giây hạnh phúc bên thơ... bên trang sách mở em nhỉ...
Nghèo quá chẳng có gì tặng em...Thôi thì tặng trái tim nở hoa nhé...
 






Chị ơi em chẳng giàu đâu
Nhưng em lại quý lòng nhau chị à
Cám ơn chị đã tặng hoa
Cách cho em  quý hơn là của cho
 
T.T.K.10.7.2009


THƯƠNG GIANG 11.07.2009 22:17:57 (permalink)
0
Ruộng phần trăm
Có nàng quan họ xinh xinh
Khiến cho anh Biển đứng rình cầu ao
Nàng ta tát nước ruộng cao
Sao không theo giúp chung sào phần trăm
Lại buồn tựa cột đình cong
Ngắm đôi loan phượng thấy lòng như mơ
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2009

TÁT RUỘNG NHÀ
Biển Xanh xuôi bến Thanh Thơ
Thương Giang chỉ đứng trên bờ hoạ theo
Nhìn kìa nước Biển trong veo
Chị Thơ tắm mát ,sóng reo quanh mình.
Biển Xanh ru khúc hát tình
Giang đi chỗ khác...chẳng rình ai đâu.
Ruộng phần trăm vốn bạc mầu
Biển mặn chỉ hợp đất nâu bên nhà
Yên tâm chẳng phải lo xa
Biển Xanh chỉ tát ao nhà chị Thơ
-Xin lỗi anh BX đừng giận hai chị em Thanh Thơ và Thương Giang nhé!Hy vọng anh không vác gậy đuổi chị em chúng em.... -TG-

Một mình
Trời ta... ta đứng, ta trông
Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
Ao ta ...ta thả dây tời
Tình ta... ta trải cho đời lót chân
Hồng trần một kiếp phân vân
Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
Một mình nên phải long đong
Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
Còn trời còn nước còn non
Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
Lê Minh Liên Thanh Thơ

Thương chị...
Thương chị thân gái  một mình,
Ao sâu ,ruộng cạn...mần thinh ,chị làm...
Phải đâu  béo khoẻ cho cam,
Mảnh mai thân liễu mà tham thế này?
Sao không nhờ đấng râu mày,
Chung tay tát giúp ,nước đầy ruộng thôi...
Đêm trăng tát nước đơn côi,
Thương cho chị một ,trách mười người ta...
Tình đang thắm đượm mặn mà,
Bỗng dưng lạnh nhạt rồi xa chị dần?
Biết tìm đâu bóng nam nhân
Để về giúp chị ân cần bờ vai...
Ước gì em hoá thành trai,
Sẽ sang giúp chị ,tát hoài ruộng đêm...
-TG-
Tặng chị bài thơ luôn mong chị vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 22:19:34 bởi THƯƠNG GIANG >
thuytien123 11.07.2009 23:42:33 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123
NẮNG HẠ
Nắng ấm lại về sau cơn mưa
Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ

Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
Hồng lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA


Những não nùng...
Nắng hạ rực hồng nỗi chờ mong
Giấu trong mắt lá lời em ngỏ
Rợp mát lòng ai tán lá xanh.
Em đi trong nắng trong mưa đẫm
Thương mãi tình ai khát nước ròng.
Em đem nắng hạ rải vào thơ
Cho nhớ cho thương nặng trĩu bờ
Cho tàn hương sắc ngày xuân thắm
Cho cháy lòng ai tiếng nhạc ve
Trỗi lên dư khúc tình ca cũ
Hạ nỉ non chi những não nùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009Liên Thơ vui mừng chào đón Thuỷ Tiên đến với "Nối lời yêu thương " nhé.Mong luôn được đọc những dòng thơ dễ thương của em.Liên Thơ thân mến tặng em nhé...
 
Chị LIÊN THƠ thân ái , chị đã vui mừng đón chào và lại còn tặng thơ hay nữa chứ ,,,TT vô cùng cảm động ,,, chị nói đúng đấy LT ạ , trong cuộc sống chúng ta vui ít mà buồn và những nỗi bất hạnh thì vô cùng cho nên chúng ta trang trải , tâm sự chia sẻ với nhau là điều nên làm phải kô chị , TT làm thơ cũng là để trang trải lòng mình thôi chị ạ chứ kô có tài đối đáp , xướng hoạ như các bạn đâu ,,,hi,,,hi,,,chị đừng cười TT nha
 
TÌNH SẦU
 
Hoa dại , muôn đời hoa vẫn trôi
Nhẹ nhàng theo sóng nước buông trôi
 Chút tình sầu mong manh theo gió
Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
Ta tìm nhau theo bóng mây run rẩy
Mặt hồ yên lặng ,,,lá Thu rơi ,,,
 
TT
nguyễn thế duyên 12.07.2009 10:40:06 (permalink)
0

Vụn vỡ
                 Sao đang vui vẻ ra buồn bã
             Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
                                 Ca dao
Cảnh cũ vườn hoang dây leo cong
Nhớ màu hoa thắm quyện hương lòng
Xa xôi chi lắm đau lòng lắm
Ai thấu tình ai vẫn hằng mong?
 
Mơ lại vườn ngâu ngát hương nồng
Cô nàng đôi tám mắt chờ trông
Ngước nhìn trời thẳm mông lung ấy
Lơ đễnh gửi gì cho gió đông?
 
Ăm ắp lòng ai nỗi nhớ nồng
Gửi cho cô gái trên tay bế bồng
Mỗi bước em đi hoa hồng nở
Dội tiếng lòng ai vụn vỡ đồng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối tuần, 11/7/2009
  Cô bạn ơi lâu lâu không đọc thơ cô bạn đọc bài thơ này khiến tôi ngỡ ngàng đấy. Bài thơ hay tuyệt . Hay đến mức tôi phải chê. Tính tôi chỉ chê bài thơ nào hay thôi. Ăn khoai ăn sắn  gặp phải hòn sạn thì không sao nhưng ăn cơm tám với giò lụa mà gặp hạt sạn thì bực mình lắm cô bạn ạ. Khổ cuói ý thơ thì rất hay nhưng lời thơở câu sốhai và câu cuối cùng của khổ kết cô bạn sửa đi vì đọc nghe ngang lắm
câu "Gửi cho cô gái trên tay bế bồng" Rất dễ sửa nhưng câu cuối "Đội tiếng lòng ai vụn vỡ đồng" Hơi khó sửa chữ đồng ở đây gượng ép quá không thoát ý. Tôi không dám sửa thơ cô bạn đâu không lại no đòn.
ngoài hai câu ấy ra thì bài thơ trên cả tuyệt vời. Bài thơ , ý thơ hơi thơ nhịp thơ cái gì cũng xuất sắc. Bội phần khâm phục đấy. Giá như cô bạn làm tặng tôi một bài thơ như thế nhỉ?
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 154 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9