NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 154 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 23.07.2009 12:37:49 (permalink)
0
Thực tế
Anh cứ vô tình cọ xát
Vào vết bầm kiêu sa
Em một thời trong vắt
Suối ngọt ngào hồn hoa
Em một thời dại khờ
Điều gì cũng không thể
Điều gì cũng như nhất
Sum họp chẳng chia xa...
...
 
Thế mà...đã tan ra
Ngàn muôn mảnh vụn vỡ
Trái tim em bỡ ngỡ
Run rẩy trước anh yêu
Dạn dĩ trước bao điều...
Thực tế...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ngày đầu tuần, 20/7/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/907C9A6DB44F4A049D98E0941DC704D1.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 20:15:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 25.07.2009 19:52:40 (permalink)
0
         Thôn xinh
    Chàng đi nhậm chức trưởng làng
Theo sau thôn nữ áo vàng áo xanh
   Lượn quanh một dải mương lành
Một doi đất rộng đến nhành hoa thơm
   Quà mừng nàng giấu không đơm
Chàng mà bắt được là cơm chín rồi...* 
   Tình khoai sắn chẳng đổi ngôi
Chung tay góp sức có đôi chúng mình
   Khoa học ánh sáng bình minh
Toả trên đất mẹ thôn xinh rạng ngời...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            19 giờ kém 15 phút, 25/7/2009

 *: Thành ngữ: "Gạo đã thành cơm"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 20:16:27 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 26.07.2009 03:58:34 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Khắc khoải
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EAF4D6E8E1BB4968B5D09F877B1D81BA.JPG[/image]



GIEO

Hạt gieo để mọc lên mầm
Còn em, em chỉ âm thầm gieo thơ
Và rồi mọc những...vu vơ
Cho em, anh ở hai bờ sông Tương...
anhtrangthu.

Đêm không ngủ vào nhà LT
gieo lung tung hihiii...chúc bạn vui nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 03:59:46 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 27.07.2009 22:43:42 (permalink)
0
 
Thế đấy, phải nhờ"đêm mất ngủ" mới đến thăm bạnBuồn ngủ ghê anhtrangthu ơi
     
Mùa thu hoạch...
Vào hè mùa hái trái
Hương thơm ngập hồn ta
Anh ơi bạn ghé qua
Thăm hàng cây đơm hoa
Ngắm vườn cây bói quả
Dang tay ta đón lấy
Tròn căng những mộng lành
Ơi giọt sương long lanh
Sáng lên trong mắt lá
Em dang tay hái quả
Nhớ dáng mẹ hiền hoà
Dâng quả chín cúng cha
Con cười nhặt trái rụng
Chơi chắt chuyền trong sân
Ngân vang biết bao lần
Niềm vui mùa thu hoạch...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tuần, 27/7/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 22:46:47 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 27.07.2009 23:51:35 (permalink)
0
NGẨN NGƠ
 
Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD- 
Liên Thơ 28.07.2009 19:27:21 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn Sĩ Đoan đã tặng cho “Nối lời yêu thương “một bài thơ rất dễ thương nhé
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều...

      
   Bầu trời yêu

Có những lúc anh nhìn ra xa thẳm
Mắt u hoài ngóng vọng biển xanh
Khoảng trời xưa bóng nắng mong manh
Không có em dưới trời khát vọng.
Dẫu bên nhau hướng về phía trước
Anh vẫn ngoái tìm dấu chân quen
Em biết điều lặng lẽ rảo bước mau
Để anh đứng lại với vùng kí ức
Để anh đắm hồn với ngàn lưu luyến
Để anh yên lòng tưởng nhớ hương xưa...
 
Bóng anh đổ xuống chiều lặng lẽ
Em nhoẻn cười trao tặng ánh mai
Em hồn nhiên như con sóng rộng dài
Không biết đất, không biết trời sắp tắt
Em lặng ngắm hai vì sao sáng
Trong mắt anh khi khoảng lặng về
Em thương anh vất vả bộn bề
Em cảm thông với những chiều xa nhớ
Em lẳng lặng giấu buồn sâu khoé mắt
Ánh nhìn em đằm thắm chứa chan
Ánh nhìn em trong vắt trăng vàng
Anh có thấy bầu trời yêu ngời sáng?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       3/28/7/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 19:28:28 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 29.07.2009 18:13:17 (permalink)
0

 
              NGẨN NGƠ  


      Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
      Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
      Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
      Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
         Ta về nhớ mối tơ hồng...
                                    -SD- 

   Sao Vược 


                  Có Hôm thì chẳng có Mai
               Còn như sao Vược đợi ai giữa trời
                               Ca dao
      Từ ấy chia xa hai nẻo đường
Vẫn thương vẫn nhớ vấn vương mỗi chiều
     Lặng nhìn làn khói phiêu diêu
Tìm trong kí ức rất nhiều tình ai
     Lòng ơi sao mãi sao Mai
Sao Hôm người đã bồng lai yên rồi
     Còn đây sao Vượt đứng...ngồi
Một mình một cõi bồi hồi tâm can
     Tìm ai... ai biết chăng ai
Tơ lòng một mối ...ban mai lại về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 28/7/2009
 
Lặng nhìn xa thẳm mịt mờ
Còn thương còn nhớ còn chờ... trao ai?
Ngẩn ngơ... ẩn hiện Sao Mai
Nghẹn ngào chẳng thốt- ngày dài đầy vơi!
Bình minh gió lượn nơi nơi...
Cánh chim ướt sủng buông rơi bên bờ.
Nhìn quang cảnh dạ bơ phờ
Sao Hôm tỏa sáng - dật dờ thân ta
Sức đâu chao liệng đồng xa
nén dồn thương nhớ châu sa ngậm ngùi!
-SD-
 Sĩ Đoan thân mến, đọc tiếng lòng bạn ngỏ Liên Thơ như được đắm hồn khô nứt của mình trong dòng suối mát ngọt lành.Thân mến tặng “Cánh chim cô lẻ” một tấm tình đồng điệu về sự thuỷ chung, về nỗi nhớ niềm thương năm tháng khó đổi dời...
Chúc Sĩ Đoan khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...


Cám ơn chị Liên Thơ đã tri ân, mến chúc chị mùa hè vui tươi, hạnh phúc.Mến chào và hẹn gặp lại.
-SD-


Liên Thơ 30.07.2009 16:52:10 (permalink)
0
Liên Thơ chào đón Sĩ Đoan đã đến với “Nối lời yêu thương” nhé...
Khỏe, vui và sáng tác đều nhé...

      
Lời nguyền
Có một dòng sông
Không bao giờ nước chảy
Có một con đường
Không bao giờ tôi đi
Có một bông hoa
Không bao giờ khoe sắc
Có một mặt trời
Không bao giờ mọc nữa
Có một mặt trăng
Không bao giờ toả sáng
Có một ngày mới
Không bao giờ đến được
Có  một chuyện buồn
Không bao giờ tôi quên
                Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                    Những ngày cuối tháng7/2009
             

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 16:53:13 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:03:06 (permalink)
0
Sao khuya
      Gió sương sao nỡ dập vùi

Cánh chim cô lẻ giữa trời bơ vơ

     Xin lau giọt lệ tràn bờ

Nhỏ vào thinh lặng dật dờ hồn đau

    Trời còn sao sáng tìm nhau

Tôi còn bay mãi ngàn sau tìm người

    Tim tôi người ngụ đời đời

Dang tay tôi hái một trời sao khuya...

               Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       31/7/2009

 
Vần thơ ai nở tách chia?
Chữ bay chữ rụng... canh khuya thẩn thờ!
Cám ơn lau hộ đôi bờ
Thấm tình nhân ái- tôn thờ ngàn sau.
Trời sầu ảm đạm tuôn trào
Cho lòng tê tái rát cào tâm can!
Ngày mai gió thỏang mây tan
Ta về Chấp lại thơ vàng ngày xưa.
-SD-


Liên Thơ 03.08.2009 10:30:38 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn Sĩ Đoan đã ghé thăm “Nối lời yêu thương “ và lưu bút lại nhé.
Chúc em khoẻ, vui, sáng tác đều...
        
         Thì thôi
Người thì đến thế thì thôi
Ta đành dứt đoạn đơn côi một mình
   Lẽ nào lời tiếng lình xình
Cắn răng ta chịu cực hình khổ sai
   Tình rằng tình chẳng nên mai
Màn đêm phủ kín bồng lai kiếp nào?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 2/8/2009
Liên Thơ 03.08.2009 23:29:11 (permalink)
0
         Vượt sông
    Đêm nay ai thức cùng tôi
Chờ xem sao đổi đường ngôi giữa trời
   Ước gì có một cuộc đời
Cho tôi gửi ánh sáng ngời soi chung
   Ước gì có một bờ vùng
Tôi be tôi đắp thả mồng tơi xanh
   Vườn tôi cây đã tươi cành
Ao tôi thả cá nước lành gương soi
   Tôi như bếp củi đương cơi
Đượm hồng tro ấm bời bời lửa reo
  Gửi người gánh nặng gieo neo
Sào này cùng chống cùng chèo vượt sông...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Kỉ niệm đêm thức cùng chị gái yêu...
                                 2/8/2009
 
Liên Thơ 04.08.2009 16:44:54 (permalink)
0
          Giá...
      Giá đừng gặp gỡ làm chi
Để lòng khỏi nặng tình si nhớ người
      Sáng ra nói nói cười cười
Đêm về dạ rối bời bời khổ đau
     Xót mình luống nặng trầu cau
Tình xưa nghĩa cũ kiếp sau đợi chờ
     Xin đành mang tiếng thờ ơ
Một mình lối nhỏ vịn hờ nhớ thương...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     4/8/2009
ThanhThanhKhiet 04.08.2009 18:19:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ


Những nụ cười 
  Nụ cười hàm tiếu xinh ghê
Ngọt lòng vui dạ say mê ngắm hoài
 
   Nụ cười khanh khách tràng dài
Tính tình dễ dãi ra người vô tư
 
    Nụ cười gửi họng ự hừ
Cuộc đời chẳng mấy được như ước nguyền
 
    Nụ cười của gái thuyền quyên
Như trăng treo giữa một miền thơ ca
 
    Nụ cười như một bông hoa
Cánh bung hết cỡ đúng là khó coi
 
    Nụ cười méo xệch con thoi
Là người thâm hiểm không chơi được nào
 
   Nụ cười phát tiếng khào khào
Cuộc đời vất vả gian lao kéo dài
 
   Nụ cười rải chuỗi cầu tài
Nịnh trên nẹt dưới chẳng ai muốn cầu
 
   Nụ cười để tặng cho nhau
Cười sao đừng để môi đau nụ cười
 
                 T.T.K.3.8.2009  
    
Xin đừng 
   Người đi để lại nụ cười
Luyến lưu thương mến mười mươi rõ mười
   Xin đừng để tắt nụ cười
Bông hoa hàm tiếu nở tươi giữa đời...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          4/8/2009





Cám ơn chị LT ghé em.Chúc chị vui nhé.Em luôn nghĩ đến chị
 
Nụ cười
 
Người đi rơi lại nụ cười
Em gom cất giữ cho tươi bốn mùa
Những đêm sương lạnh gió lùa
Nụ cười ấm áp vui đùa bên em…
 
T.T.K.4.7.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 18:20:38 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 05.08.2009 14:30:04 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn TTK đã tặng cho “Nối lời yêu thương “một bài thơ rất dễ thương'' nhé
Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều...
       
 

           Ngày mai
        Đêm nằm nghĩ chuyện xa xôi
Nghĩ về xa lắc, thương ôi nhớ người
       Nhớ cô hàng xóm hay cười
Mắt huyền lóng lánh , xinh tươi môi hồng
       Hình như có kẻ phải lòng
Dáng ai tha thướt lượn vòng bờ đê
       Trái tim đã hát si mê
Khúc ca đồng vọng tình quê  ấm nồng
       Tôi đi hái lá trầu không
Cho mẹ têm cánh phượng hồng đem sang
      Ướm lời dạm hỏi cô nàng
Cho duyên chồng vợ rỡ ràng ngày mai...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          4/5/8/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 14:34:10 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 06.08.2009 23:29:39 (permalink)
0
        Ra biển...
    Rủ nhau ra biển ngắm chiều
Xem mùa đang  hết, trông diều lên cao
   Hoàng hôn khoác chiếc áo bào
Nhấp nhô con sóng ồn ào trẻ thơ
   Dấu chân trên cát đã mờ
Mà tim ta mãi thẫn thờ ...biển ơi
   Hằn bao năm tháng đổi dời
Trời xanh thăm thẳm, biển ngời sắc yêu
   Lòng ta nhuộm ánh trời chiều
Gửi theo con sóng trăm điều về quê...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/8/2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/83D0504D6D544369AE3F72C0831B0F13.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 154 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9