NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 154 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 09.08.2009 00:28:47 (permalink)
0
Riêng tặng
Mùa hạ giấu em dưới chùm nắng đỏ
Mùa thu giấu em trong gió heo may
Mùa đông giấu em trong bông tuyết
Mùa xuân giấu em trong nụ hồng
Hình như bốn mùa đã cố ý
Giấu kín em riêng tặng cho anh...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày lập thu, 7/8/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3A3C8520FD4D4F49B9441542C824573C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 08:28:36 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 01:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Riêng tặng
Mùa hạ giấu em dưới chùm nắng đỏ
Mùa thu giấu em trong gió heo may
Mùa đông giấu em trong bông tuyết
Mùa xuân giấu em trong nụ hồng
Hình như bốn mùa đã cố ý
Giấu kín em riêng tặng cho anh...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày lập thu, 7/8/2009



Em ghé thăm chị , chúc chị khoẻ và vui
 
Em gom
 
Xuân đến tặng em những ước mơ
Hè về phượng đỏ đưa mong chờ
Thu gửi  cho em ngàn nắng ấm
Đông sang đem lạnh chút vu vơ
 
Em gom bốn mùa trong nỗi nhớ
Tặng anh cho đẹp  mãi duyên tơ
 
T.T.K.8.8.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 01:10:21 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 09.08.2009 08:26:05 (permalink)
0
Liên Thơ  rất vui được đón Thanh Thanh Khiết đã đến với “Nối lời yêu thương” và lưu bút lại nhé...
Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc...

          
      Không thể
     Biển nào mà biển chẳng xanh
Sóng nào mà chẳng long lanh dưới trời
    Sao còn xa mãi thuyền ơi
Để bờ bến cứ chơi vơi ngóng chờ?
 
    Màu xanh của biển ai ngờ
Có vùng nước xoáy biển mờ màu đen
    Có vùng biển đỏ đan xen
Nỗi buồn biển nhớ chen màu tím mơ
 
   Tôi cười người thật lơ mơ
Không xanh ai gọi biển thơ ngọc ngà
   Không xanh không thể biển nhà
Không xanh không thể mượt mà tình yêu ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật, 9/8/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C5532D1A056B453CB179CDB6AF83C116.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 08:33:38 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 15.08.2009 15:21:43 (permalink)
0
Không thể
     Biển nào mà biển chẳng xanh
Sóng nào mà chẳng long lanh dưới trời
    Sao còn xa mãi thuyền ơi
Để bờ bến cứ chơi vơi ngóng chờ?
 
    Màu xanh của biển ai ngờ
Có vùng nước xoáy biển mờ màu đen
    Có vùng biển đỏ đan xen
Nỗi buồn biển nhớ chen màu tím mơ
 
   Tôi cười người thật lơ mơ
Không xanh ai gọi biển thơ ngọc ngà
   Không xanh không thể biển nhà
Không xanh không thể mượt mà tình yêu ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật, 9/8/2009


 
Chúc biển em đẹp mãi màu xanh
Luôn mênh mang sóng vỗ êm lành
Đẹp như dòng thơ em đã viết
Mãi mãi nồng nàn...giữ trọn tình anh
 
Liên Thơ à,cuối tuần chị sang góp vui cùng em,chúc em luôn bình yên
Chị Thái Anh
ThanhThanhKhiet 15.08.2009 17:16:17 (permalink)
0

Tôi cười người thật lơ mơ
Không xanh ai gọi biển thơ ngọc ngà
Không xanh không thể biển nhà
Không xanh không thể mượt mà tình yêu ...

 
Không trăng chẳng có nàng thơ
Không là thi sỹ sao mơ tình buồn
Thơ  như mấy chú chuồn chuồn
Khi vui thì đậu khi buồn cũng  bay.
 
T.T.K.15.8.2009
 
Buồn quá nàng thơ của em bay mất tiêu em viết chẳng ra sao nữa chị ơi ! vào phá chị chút nè
 
 
Liên Thơ 17.08.2009 22:49:12 (permalink)
0
Liên Thơ vui mừng chào đón hai thi hữu tình thâm Thái AnhThanh Thanh Khiết đã đến với “Nối lời yêu thương”.Chúc chị và em đầu tuần mới, đầu mùa mới khoẻ và vui nhé...

                  
    Nghe mùa
   Nằm võng ngắm theo bóng nàng
Nghe mùa đang đến dịu dàng bước thu
   Vân vê một trái mù u
Ngẫm đời có được tròn thu như mùa?
   Nàng đi gót ngọc gió lùa
 Nhìn theo mãi ước đùa chuyện kia...
    Nàng như con cá thia lia
Chàng như hồ đẹp ...ơ kìa ...nàng sang
    Mơ màng trên một con đàng
Tình cờ chàng gặp cô nàng nhà bên...
 
    Cơn mơ ...mơ sẽ gặp hên
Nếu tôi chẳng đến tìm anhbắt đền
   Câu thơ tôi viết trên nền
Vô tình anh đã đạp lên nỗi niềm
   Tôi xin lui bước chân hiền
Để khung trời mộng chim liền cánh bay
   Nằm đây tôi ngắm trông ngày
Đợi đêm buông xuống đặt bày nhớ thương
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm đầu tuần, 17/8/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 22:57:35 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 19.08.2009 08:49:18 (permalink)
0
         Đường thu
    Đường thu có hai chúng mình
Nhìn nhau mắt quyện hương tình xiết bao
     Anh cười môi ngời ánh sao
Em cười mắt chứa nghiêng chao mặt hồ 
     Mùa thu nhắc nhở cơ đồ
Cha ông thế hệ Cụ Hồ đã trao
     Văn minh nhân loại nâng cao
Văn hoá dân tộc giữ sao cho lành
     Thu ngân tiếng nhạc “Lên đàng”
Giải phóng dân tộc khúc hành quân vang
    Bước chân đạp khó vượt giang
Bến bờ ước vọng sang trang mỗi ngày
     Trời thu hương cốm bay bay
Lòng son ngây ngất thu nay rạng ngời...     
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Kỉ niệm 19/8/1945 * 19/8/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F0DD9A8212084D629B4673629CB6BAA9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 06:11:27 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Biển Xanh 19.08.2009 16:55:20 (permalink)
0
 
 
Nghe mùa
   Nằm võng ngắm theo bóng nàng
Nghe mùa đang đến dịu dàng bước thu
   Vân vê một trái mù u
Ngẫm đời có được tròn thu như mùa?
   Nàng đi gót ngọc gió lùa
 Nhìn theo mãi ước đùa chuyện kia...
    Nàng như con cá thia lia
Chàng như hồ đẹp ...ơ kìa ...nàng sang
    Mơ màng trên một con đàng
Tình cờ chàng gặp cô nàng nhà bên... 
 


 
 
Nằm võng ngắm theo bóng nàng...(LT)
Mà lại tưởng nhớ mơ màng về ai…
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Đưa tay ra với ngả dài võng nghiêng
Cô nàng nhìn lại cười duyên
Khiến anh ngớ ngẩn đảo điên cả lòng
Ước gì cô chửa có chồng
Mang sáo về nhốt vào lồng...tre đan…
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 16:59:33 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 19.08.2009 21:27:06 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Biển Xanh đã đến và tặng Liên Thơ nụ cười vui .Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...
                    
   

    Chuẩn bị giỗ bà
Chuẩn bị đến ngày giỗ bà
Mẹ lo cả tháng nuôi gà trồng rau
    Dọn dẹp sửa chữa trước sau
Mong con chờ cháu mau mau về nhà
    Sáng ra đi chợ mua quà
Xếp đầy một thúng để mà đem cho
    Phần con phần cháu mẹ lo
Của ăn của cất vào kho để dành
 
    Chuẩn bị đến ngày giỗ bà
Mẹ lo sắp đặt việc nhà mấy hôm
   Lo xay thóc nếp lúa thơm
Tìm lá gói bánh, làm cơm cúng bà
   Sân nhà sáng toả đèn pha
Đàn cháu chạy nhảy hát ca... Mẹ cười
   Cả nhà theo mẹ  vui tươi
Rung rung tóc bạc rọi nền trời đêm...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm cuối tháng 6 Kỉ Sửu
                           4/19/8/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3809D3B5C21847D99B21AE42D1A171CA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 21:34:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 22.08.2009 23:51:28 (permalink)
0
       Sao mình đi mãi?
   Mình ơi đừng giận em lâu
Để em tưới nước vườn trầu giăng dây
   Mình đi rồi lại về ngay
Để em cặn kẽ tỏ bày mình hay
   Riêng em chiếc bóng lắt lay
Nỗi niềm xa vắng trời đày mình em
   Nghiến răng nuốt lệ lặng xem
Trời khuya sao rọi giọt đêm buốt lòng
   Em nghe mình nói mà mong
Những lời tơ tưởng tình trong ước thề
   Sao mình đi mãi chưa về
Mình còn hờn dỗi ...não nề lòng em...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 22/8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 23:53:48 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.08.2009 08:19:41 (permalink)
0
 
Làm sao có thể không yêu được?
Hay chỉ yêu bằng một nửa trái tim?
Cả đời anh cứ mỏi mắt kiếm tìm
Người tri kỷ người tình chung, Yêu Dấu!
 
Làm sao có thể nói trời xanh hiểu thấu?
Yêu một đời, yêu trọn cả trái tim
Yêu dài lâu, yêu thầm lặng, im lìm
Yêu đến chết, yêu thật lòng, chẳng đổi
 
Làm sao biết cuộc đời nhiều gian dối
Mới bình minh, bóng tối lại về bên
Làm sao cho tình dài mãi lâu bền
Không đứt gánh dẫu đời là cõi tạm
 
Cứ liều lĩnh tình yêu cần can đảm
Đi vào sâu, tới nơi chốn hẳn hoi
Đêm gần nhau, tim rung động bồi hồi
Nửa trái tim gặp nửa từng tìm kiếm!
 
Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/611E3855B7B6475EA0ECFD689FA5FC0A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 13:10:03 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 23.08.2009 16:49:41 (permalink)
0
      KHUYÊN EM...
   Tình đời lắm chuyện thị phi
Mấy ai biết trước việc gì xảy ra
   Làm cho dậy sóng phong ba
Không vượt qua được xót xa lỡ làng
  Chuyện tình rồi gặp trái ngang
Yêu nhiều nhận lấy phũ phàng khổ thân
   Cho nên anh mãi phân vân
Khuyên em nén lại…nếu cần quên mau
   Biết rằng cũng có khổ đau
Yêu ít...sẽ chóng phai màu thời gian…
                           -Nhân Sơn-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 19:17:37 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 24.08.2009 06:01:47 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu Nhân Sơn đã đến thăm “Nối lời yêu thương” vag lưu bút lại trang thơ nhé.
Chúc thi hưu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc ...

               
Tâm sự bằng thơ
              Thương tặng Minh Đức
   Ngưòi thì kiếm chuyện để ganh
Người thì kiếm chuyện để giành sắt son
   Người thì khuất mãi núi non
Người thì lắt lẻo...chon von...đỉnh ngàn
   Em thì vụng nghĩ hay làm
Đôi bàn tay mỏi hương tràm ủ thơm
   Trời thương ban tính giản đơn
Trái tim rộng mở tình thương ngập tràn...
 
   Em mong ánh sáng toả lan
Khắp trên trần thế người ban nụ cười...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng đầu tuần,24/ 8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 06:06:24 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 24.08.2009 06:02:54 (permalink)
0
 
Gửi Phú Quốc
              Thương tặng Minh Đức  
    Người xuống biển kẻ lên rừng
Mình em phố nhỏ mãi dừng bước chân 
   Vẫn mong ốc đảo màu xanh
Một ngày hồn ngập sóng lành ru êm       
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    24/8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 06:13:55 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 25.08.2009 01:09:30 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Liên Thơ

Riêng tặng
Mùa hạ giấu em dưới chùm nắng đỏ
Mùa thu giấu em trong gió heo may
Mùa đông giấu em trong bông tuyết
Mùa xuân giấu em trong nụ hồng
Hình như bốn mùa đã cố ý
Giấu kín em riêng tặng cho anh...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày lập thu, 7/8/2009



Em ghé thăm chị , chúc chị khoẻ và vui
 
Em gom
 
Xuân đến tặng em những ước mơ
Hè về phượng đỏ đưa mong chờ
Thu gửi  cho em ngàn nắng ấm
Đông sang đem lạnh chút vu vơ
 
Em gom bốn mùa trong nỗi nhớ
Tặng anh cho đẹp  mãi duyên tơ
 
T.T.K.8.8.2009



Xuân mang cho em hương khởi sắc
Hạ mang cho em lửa nồng nàn
Thu mang cho em buồn man mác
Đông mang cho em nhớ ngút ngàn

Bồn mùa cho em là tinh tuý
Em dành tất cả tặng cho anh
anhtrangthu

Ghé thăm Liên Thơ và TTK, ý thơ cảu bạn rất hay, mình thêm chút nhé, chúc vui vẻ mãi


Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 154 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9