NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 154 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 30.08.2009 05:20:18 (permalink)
0
Liên Thơ thân ái chào mừng anhtrangthu đến với “Nối lời yêu thương” nhé.
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...
 
     Phân trần
     Sao Người lại bỏ tôi đi
Để mùa thu khóc biệt li hỡi Người?
 
   Nào tôi có dám nói cười
Với vầng trăng khuyết mà người ghét ghen
    Vườn tôi cỏ dại đan xen
Màu xanh nhợt nhạt nắng chen đâu nào
   Sao người kiếm chuyện tầm phào
Làm nhàu nát dạ ...biến màu hồ trong
   Sao người chẳng thấy bầy ong
Vẫn say mật ngọt khắp vòng nhân gian
   Hương còn mê mải toả lan
Hoa còn ủ nắng trong tàn cánh đau
   Đời còn bao nỗi niềm sau 
Làm sao tôi chịu khổ đau ngậm ngùi?
   Dù bao bùn đất chẳng vùi
Ẩn trong lòng đất ngọt bùi dâng hương...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 29/8/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/40EA0A16010A4ED39284C921815AE91F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 05:41:11 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 02.09.2009 07:34:24 (permalink)
0
     Bên nhau
    Giữ tình ở trái tim đau
Cất hình ở thẳm sâu mắt nhìn
   Trời quê bảo bọc tình mình
Đất quê giữ trọn xác hình bên nhau...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng 2/9/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6FAD3388CD054F8AADB943FAFB725600.JPG[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 02.09.2009 10:13:05 (permalink)
0


     Bên nhau
    Giữ tình ở trái tim đau
Cất hình ở thẳm sâu mắt nhìn
   Trời quê bảo bọc tình mình
Đất quê giữ trọn xác hình bên nhau...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng 2/9/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6FAD3388CD054F8AADB943FAFB725600.JPG[/image]

 
Anh xin làm bóng của hình
Của em để mãi chúng mình bên nhau
Sẻ chia hạnh phúc nỗi đau
Thời gian nhuộm bạc mái đầu còn thương...
 
kimrbl
 
Chúc Liên Thơ đón ngày Quốc Khánh vui vẻ và bước vào Năm học mới với nhiều niềm vui và thành công.
Liên Thơ 05.09.2009 20:27:36 (permalink)
0
     Cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và tặng thơ, lời chúc nhé
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều...
Thân mến


   
      Nghe mưa
 Nằm nghe từng giọt mưa rơi
Dang tay đón lạnh chơi vơi gió lùa
   Tình đời như ngọn sóng đùa
Như chùm quả chín đong đưa gọi mời
  Nghe mưa giá lạnh hồn ơi
Sáng ra rạng rỡ môi cười vì đâu
  Quên buồn giấu thẳm nơi sâu
Bình minh gõ cửa giọt châu ửng hồng
   Ríu ran muôn tiếng tình nồng
Cho trời xanh thẳm bồng bềnh mây trôi
   Cho tôi mãi mãi là tôi
Thông reo trong gió đơn côi giữa trời...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm 4/9/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/06F85E2889CF4674822C73DA90C3A03A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 16:11:08 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 06.09.2009 14:11:54 (permalink)
0
Giá như
           Gửi các bạn thân yêu...
Giá có tiếng gõ cửa
Xô nghiêng một khoảng trời
Giá có tiếng điện thoại
Léo nhéo gọi: “Bạn ơi...”
Nghe thân thiết tuyệt vời
Giá có...ồ mà thôi...
 
Tiếng ríu rít chim trời
Bay qua vùng kí ức
Mơ màng nghe tiếng hát
Lớp chúng mình liên hoan
Chia tay từ độ ấy
Bao năm một lần sang?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      4/26/8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 14:12:55 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.09.2009 19:56:33 (permalink)
0
         Một điều
  Lời anh như một cái dằm
Xóc vào da thịt tím bầm tim gan
 
   Lời em như đôi que đan
Dệt nên êm dịu, nồng nàn tim yêu
 
   Song song hai miệng một điều
Lời thề son sắt bấy nhiêu nhắc hoài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 19:57:34 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 08.09.2009 16:22:41 (permalink)
0
 Một điều
  Lời anh như một cái dằm
Xóc vào da thịt tím bầm tim gan
 
   Lời em như đôi que đan
Dệt nên êm dịu, nồng nàn tim yêu
 
   Song song hai miệng một điều
Lời thề son sắt bấy nhiêu nhắc hoài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
 

     Lúc giận anh nói lầm bầm
Em bảo lời giống cây dằm xóc đau
   Lấy kẹp nhổ ra cho mau
Bằng không theo máu chảy vào trong tim
 
   Cây dằm đâu chịu nằm im
Nó quậy tan nát...em chìm hôn mê
  Tại em cứ mãi lê thê
Đẩy đưa qua lại rồi chê anh...già...
                     Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 16:34:43 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 09.09.2009 00:12:40 (permalink)
0
           Hạt muối
    Lòng yêu như biển thắm xanh
Em như con sóng long lanh ánh trời

   Dạt dào ...da diết một đời

Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao

 

   Mặn mòi hạt muối ứơc ao

Kết tinh trời đất vị nào ... biển ơi?

   Xin làm hạt muối đất trời

Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm cuối tuần, 15/8/2009
 
Em là hạt muối trắng mặn mà
Biển cùng nắng gió kết tinh ra
Chất vị đậm đà của trời biển
Ướp giữ hương nồng tình chúng ta.
 
Hạt muối tích tụ thành khối tình
Biển xanh mơn sóng vỗ lung linh
Ngọc biển lấp lánh ngàn tia nắng  
Trời biển giao hòa đã kết tinh…
                     Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 21:17:35 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 09.09.2009 20:49:52 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu Biển Xanh và Nhân Sơn đã đến với "Nối lời yêu thương" và họa thơ nhé.Chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
  
Chỉ vì
Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E9184F24E6974139B90AA44382AE7195.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 20:51:39 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 10.09.2009 15:59:13 (permalink)
0
Chỉ vì
Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009

 
 
Biển muôn đời vẫn xanh
Thoáng mát gió trong lành
Bến đỗ chờ thuyền đến
Tô thắm đẹp tình anh.
 
Sóng mãi vỗ lao xao
Cuồn phong đừng kéo vào
Thuyền tách rời xa biển
Chúng mình sẽ mất nhau.
 
Mong bão tố bình yên
Biển có mãi bóng thuyền
Gió hiền hòa bình lặng
Thôi hết nỗi sầu riêng…
Nhân Sơn 
 

kimrbl 10.09.2009 16:35:54 (permalink)
0


         Một điều
  Lời anh như một cái dằm
Xóc vào da thịt tím bầm tim gan
 
   Lời em như đôi que đan
Dệt nên êm dịu, nồng nàn tim yêu
 
   Song song hai miệng một điều
Lời thề son sắt bấy nhiêu nhắc hoài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ


Lời nhau
 
Lời anh như một cái dằm
Giữ trong em dẫu trăm năm vẫn còn
 
Lời em dịu ngọt nỉ non
Thấm trong anh những sắt son hẹn thề
 
Giữa bao nhiêu những bộn bề
Yêu thương hờn giận nhớ về lời nhau...
 
kimrbl
 
 
Liên Thơ 13.09.2009 03:38:18 (permalink)
0
Nhân Sơn và Kimrbl thân mến ơi, cảm ơn hai bạn  đã họa thơ cùng mình nhé.Liên Thơ chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui và hạnh phúc thật nhiều...
  
Với
Chỉ vì anh...
Với
Chỉ vì em...
 
Chỉ vì ta
Với
Khát khao hoài
Tình yêu...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
        2 giờ 30 phút, chủ nhật 13/9/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 03:40:36 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 13.09.2009 08:52:49 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

         Một điều
  Lời anh như một cái dằm
Xóc vào da thịt tím bầm tim gan
 
   Lời em như đôi que đan
Dệt nên êm dịu, nồng nàn tim yêu
 
   Song song hai miệng một điều
Lời thề son sắt bấy nhiêu nhắc hoài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ


Lời nhau
 
Lời anh như một cái dằm
Giữ trong em dẫu trăm năm vẫn còn
 
Lời em dịu ngọt nỉ non
Thấm trong anh những sắt son hẹn thề
 
Giữa bao nhiêu những bộn bề
Yêu thương hờn giận nhớ về lời nhau...
 
kimrbl
 

Lời anh như một cái dằm “LT”
Ghim vào trong mắt âm thầm lệ rơi
 
Lời yêu em tặng anh rồi
Hoà vào biển nhớ , sóng nhồi …yêu thương
 
Tình mình như nhện tơ vương
Trăm năm còn mãi chung đường anh ơi !!!
 
T.T.K.13.9.2009
 
Em ghé thăm chị. Mong chị khoẻ và vui
thaianh49 13.09.2009 17:05:29 (permalink)
0

  
Với
Chỉ vì anh...
Với
Chỉ vì em...
 
Chỉ vì ta
Với
Khát khao hoài
Tình yêu...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ

 
 
        VỚI...2
Anh với em
Như cây liền cành
Như trời và đất
Luôn cần có nhau
 
Anh với em
Là mặt trời và trăng thâu
Là bờ cát cùng biền xanh
Suốt đời chẳng thể lìa nhau...
 
Anh với em
Là tình yêu bất diệt
Một mối tình thắm thiết
Trọn đời chỉ có anh với em...
 
Chủ nhật chúc em vui nhé Liên Thơ
Chị Thái Anh
 
 
Liên Thơ 20.09.2009 15:24:31 (permalink)
0
Thân ái chào đón hai thi hữu tình thâmThanhThanhKhiet và thaianh49 đã đến với “Nối lời yêu thương” và lưu bút cùng Liên Thơ nhé...
Chúc chị và em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...


    
            Lối về
      Dòng sông với những con đò
Tình ta với những hẹn hò dài lâu
     Cây cau dang tay đón  trầu
Râu tôm nấu với ruột bầu mà ngon*
     Con đường với tán lá non
Cho hình với bóng sắt son lối về
     Trong Thu  còn ngân tiếng ve
Hai ta mãi mãi hẹn thề cùng nhau
     Tàn đêm thao thức lòng đau
Nhớ nhung...nhung nhớ ngàn sau vẫn tìm...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm cuối tuần, 19/9/2009
(*: Ý từ câu ca dao: Râu tôm nấu với ruột bầu
                           Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon) 


 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8A97F48E6570431EACC3AD10883B080C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 18:31:12 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 154 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9