NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 154 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Nhân Sơn 20.09.2009 21:50:37 (permalink)
0
Lối về
      Dòng sông với những con đò
Tình ta với những hẹn hò dài lâu
     Cây cau dang tay đón  trầu
Râu tôm nấu với ruột bầu mà ngon*
     Con đường với tán lá non
Cho hình với bóng sắt son lối về
     Trong Thu  còn ngân tiếng ve
Hai ta mãi mãi hẹn thề cùng nhau
     Tàn đêm thao thức lòng đau
Nhớ nhung...nhung nhớ ngàn sau vẫn tìm...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm cuối tuần, 19/9/2009

 
 
MAU VỀ BÊN ANH
 
Quê anh cảnh đẹp nên thơ
Vườn cây xanh tốt đang chờ trổ bông
Công anh chăm bón vun trồng
Với niềm hy vọng đợi mong em về
Cùng anh chung sức vai kề
Cho tròn lời ước vẹn thề bên nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Gió đưa hương thoảng ngạt ngào hồn quê
Anh dìu em ra bờ đê
Nhìn đàn cò trắng bay về đồng xanh
Hương đồng gió nội trong lành
Bầy chim ríu rít trên cành hót vang
Lam chiều tỏa khói xóm làng
Cơm rau đạm bac chứa chan ân tình
Đêm về trăng sáng lung linh
Sông quê soi bóng chúng mình đẹp đôi…
Nhân Sơn        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 18:34:02 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 24.09.2009 18:20:37 (permalink)
0
     Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu Nhân Sơn đã đến với "Nối lời yêu thương" và lưu bút lại bài thơ có lời mượt mà như lụa, có hình ảnh đẹp và thân quen của làng quê thanh bình...
 
Nguyện cầu
                    Dành cho NB với tất cả yêu thương...
      Soi gương nhặt sợi tóc mòn
Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu
    Âm thầm một chuyện buồn đau
Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày
    Xin trời đừng nỡ đọa đày
Để em dệt nắng những ngày co ro
    Bếp hồng còn lại tàn tro
Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời
    Xin xuân xanh mãi cuộc đời
Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Hoàng hôn, 5/24/9/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7BEEBD229333454FA24C5EED44EDEBE2
.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 18:22:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 26.09.2009 07:07:27 (permalink)
0
          Chỉ...
    Chỉ mình mới hiểu em thôi
Chỉ hình nhớ bóng một đôi đi tìm...
    Chỉ vì se chỉ luồn kim
Cho nên áo dệt trái tim thắm nồng
    Chỉ là tay bế tay bồng...
Chỉ mình chẳng quản lội đồng tìm nhau ...
    Chỉ giàn trầu quấn hàng cau
Cho tình quê đượm trước sau vẹn tròn
    Chỉ thuyền nhớ biển sắt son
Chỉ con chim khách  véo von vườn nhà
    Chỉ vì mình với em là
Một đôi guốc mộc thiết tha song hành ...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Bình minh ngày cuối tuần, 26/9/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9250672C21F4409491024E76261E6339.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 07:10:55 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 26.09.2009 10:48:30 (permalink)
0


          Chỉ...
    Chỉ mình mới hiểu em thôi
Chỉ hình nhớ bóng một đôi đi tìm...
    Chỉ vì se chỉ luồn kim
Cho nên áo dệt trái tim thắm nồng
    Chỉ là tay bế tay bồng...
Chỉ mình chẳng quản lội đồng tìm nhau ...
    Chỉ giàn trầu quấn hàng cau
Cho tình quê đượm trước sau vẹn tròn
    Chỉ thuyền nhớ biển sắt son
Chỉ con chim khách  véo von vườn nhà
    Chỉ vì mình với em là
Một đôi guốc mộc thiết tha song hành ...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Bình minh ngày cuối tuần, 26/9/2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9250672C21F4409491024E76261E6339.JPG[/image]
 
 
Chỉ là
 
 Chỉ là ước nguyện đơn sơ
   Làm đôi guốc mộc để mà bên nhau
  Chỉ là ước nguyện trầu cau
      Vợ chồng đến lúc bạc đầu vẫn thương
Chỉ là những mối tơ vương
Vì tình lặn lội trăm đường tìm ai
Chỉ là nhớ một nhành mai
Năm canh khắc khoải cho dài nỗi mong
Chỉ là khát vọng mông lung
Tháng ngày mang nặng nợ lòng mộng mơ
Chỉ là câu nói vu vơ
Vẫn rong ruổi kiếm bến bờ tình yêu
Chỉ là... nào có bao nhiêu
Để ta ươm những sớm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl
 
 
 
                  
Liên Thơ 27.09.2009 07:43:17 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl vẫn từng chiếu cố đến trang thơ của mình nhé.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều.
 
Khẽ khàng
Em chỉ gọi anh thôi
Tiếng gọi vang núi đồi
Tiếng gọi lan trong gió
Tiếng gọi truyền trong mưa
Tiếng gọi mãi đung đưa
Thầm thì trong lồng ngực
Nỗi lòng em cơ cực
Nhớ và thương trắng trời...
 
Em chỉ gọi  thật khẽ
Tiếng gọi vọng lại thôi
Ngân nga lòng đơn côi
Hòa giọt thời gian chảy
Xuyên tháng ngày đi xa...
Rớt nhẹ lên cành hoa
Làm dậy hương sắc quý
Khẽ khàng ...tiếng gọi “ơi”...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Bình minh ngày chủ nhât, 27/9/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/184F202D952E4165BF96FFCF28AEB863.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 21:46:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 27.09.2009 09:58:57 (permalink)
0
Cùng về 
      Dắt nhau đi giữa vườn thơ
 
Bên nhau đi trọn giấc mơ  cuộc đời

     Chung vai cùng gánh hạt  trời

Trồng trên đất mẹ ngân lời hát ru

     Cho đồng lúa đẫm trăng thu

Cho vườn trái mọng gió đu lá cành

    Song hành đôi bóng em anh

Đường quê in dấu bước nhanh cùng về...

    Cùng về chung gánh hẹn thề

Chung tay gỡ rối bộn bề trần gian
 
    Chúng mìnhchung hưởng an nhàn

Lòng như gió mát trăng vàng đón nhau...

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
 

      Đầu làng anh ra đón chào
Bà con cô bác xôn xao ngắm nhìn
       Cô giáo trông rất đẹp xinh
Cô về ở lại làng mình làm dâu
      Giúp chồng chăm sóc vườn trầu
Trồng cây nhổ cỏ dãi dầu nắng mưa
     Trưa về mắc võng đong đưa
Dạy lũ trẻ học tay vừa ru con
    Tình nhà nghĩa xóm vẹn tròn
Khen anh nức nở già còn có duyên
     Cưới được cô vợ trẻ hiền
Đúng là sung sướng hơn tiên ai bằng…
                  Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 13:57:25 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 30.09.2009 10:48:27 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Mặc Nhân Sơn đã ghé thăm và họa thơ nhé.Hẹn có dịp sang trang thơ để đáp lễ lại thịnh tình của thi hữu tình thâm.Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 
Sót lại...
Cơn bão trời đi qua
Cơn bão lòng vẫn thổi
Ngả nghiêng theo gió nổi
Bồng bềnh theo nước trôi
Máu, nước mắt, mồ hôi...
Bao cần lao rên xiết
Dưới trắng trời bão giông
Thương ôi đến vô cùng
Chất bùn non in dấu
Sót lại sau ngổn ngang...
Sót lại sau hoang tàn...
Sót lại sau xơ xác...
Miền đau thương đau đáu
Cả nước dành miền Trung
Bát cơm chiều rưng rưng
Trên tay người xa xứ
Ngày mai ...ngày mai nữa...
Lại bắt đầu ngày mai...
Chung tay góp sức dài
Từng li từng tí nhỏ
Vực dậy sau bão giông...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Đà Nẵng sau trận bão số 9
                 30/9/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 10:50:02 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 08.10.2009 20:47:02 (permalink)
0
Tình ơi và tôi ơi...
           Thương tặng Minh Đức
Sau khung cửa sổ xanh
Là khoảng trời em... anh
Là thăm thẳm niềm mong
Là rộng dài nỗi nhớ
Ai có về bên nớ
Nhắn với ai một lời
Thương nhau lắm người ơi
Không thể nói thành lời
Không thể cầm lòng được
Đi cùng trời cuối đất
Cho cạn tháng tàn năm
Thời gian đau đáu gọi
Tình ơi và tôi ơi...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Vào đêm, 5/8/10/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1FAF7986B34D4471AFB4306028C59887.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 20:48:16 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 10.10.2009 21:34:00 (permalink)
0
Thương tặng Ngọc Liên Hải
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DD09F94EFCA2462CB3C24D37A9C56B77.JPG[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 11.10.2009 21:59:57 (permalink)
0
   Tình mẹ lòng con...
 
    Tôi trồng thêm hai cây na
Trong vườn cây đã ra hoa thắm cành
     Mong sao cây lớn nhanh nhanh
Bói quả ngon lành hiếu hạnh lòng con
    Chất đường ngọt thắm màócon
Mẹ ơi hương thảo lòng con dâng tràn
     Cây bao nhiêu lá cành đan
Lòng con ơn mẹ chứa chan nỗi niềm
    Chiều chiều lại  nhớ thật nhiều
Nhớ cánh diều nhỏ ước điều giản đơn...
    Lặng nghe tôi kể nguồn cơn
Về thời mẹ gánh bốn con tìm chồng
   Nghe đồn giặc bắt Việt Minh
Giật mình thon thót lo chồng xót con
    Lòng mẹ chẳng dám héo hon
Vững tay chèo chống lòng son chẳng nhòa
   Hòa bình ánh sáng chan hòa
Mẹ vui  với nửa món quà tình yêu
    Nhìn chồng e lệ  bao nhiêu
Bốn con mà ngỡ như chiều đầu tiên
   Ngoảnh nhìn ...chớp biển ...vô biên
Giờ còn nghĩa thắm chiều xiên cuối đường...
    Mẹ như cội rễ kiên cường
Các con các cháu quả thường vây quanh...
 
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm chủ nhật, 11/10/2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D44E4D3B36B34261843A1A96357DE5E3.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 09:39:50 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 16.10.2009 17:53:20 (permalink)
0
Nhớ chuyện xưa
   Ngày thơ chơi trò trốn  tìm
Bạn tôi bấm nhỏ im lìm đi xa
   Mình tôi bé nhỏ thật thà
Đứng chờ chỗ cũ hoá ra bạn lừa
   Tôi cầm sợi gió đu đưa
Bỗng oà bật khóc như mưa một chiều
  Ngước nhìn mây phủ cánh diều
Ước gì có cánh phiêu diêu lên trời
 
     Bây giờ tôi đã hiểu đời
Thế mà vẫn gọi ời ời bạn ơi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Sáng đầu tuần, 24/ 8/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8A8ED49C9AE541049A1A12A26873373E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 17:54:45 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 16.10.2009 18:36:59 (permalink)
0


Nhớ chuyện xưa
   Ngày thơ chơi trò trốn  tìm
Bạn tôi bấm nhỏ im lìm đi xa
   Mình tôi bé nhỏ thật thà
Đứng chờ chỗ cũ hoá ra bạn lừa
   Tôi cầm sợi gió đu đưa
Bỗng oà bật khóc như mưa một chiều
  Ngước nhìn mây phủ cánh diều
Ước gì có cánh phiêu diêu lên trời
 
     Bây giờ tôi đã hiểu đời
Thế mà vẫn gọi ời ời bạn ơi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Sáng đầu tuần, 24/ 8/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8A8ED49C9AE541049A1A12A26873373E.JPG[/image]

Giá mà
 
Tuổi thơ chơi trò trốn tìm
Sao anh chả bắt được em một lần ...
 
Hai người mãi mãi bạn thân
Mà không lấn được sang phần tình duyên
Để rồi ván đã đóng thuyền
Vu vơ anh cứ đi tìm gặp em
Cả đời chịu phận số đen
Em như tăm cá bóng chim phương nào
Nhớ em nhớ đến cồn cào
Vần thơ nhắn gửi gửi vào hư vô...
 
Giá mà trở lại thuở xưa
Anh thề hé mắt để lừa tóm em
 
kimrbl
Liên Thơ 18.10.2009 07:49:37 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn kimrbl đã họa thơ rất hay và nhanh với mình.Rất vui vì có bạn chung dòng cảm xúc.Khỏe, và vui bạn nhé.Thân mến...
 
Dỗ chồng
              Thương tặng Mừng
    Chồng em mê mải vườn đào
Còn em tất bật lo rào vườn cây
     Quê em nhà cửa đang xây
Cái to cái rộng hây hây ngói hồng
     Thế mà em phải mất công
Dìu chồng từ chốn "gió lồng" về chăm
     Cái ăn, cái mặc, chỗ nằm
Việc gì em cũng chằm hăm  ngó chừng
     Sẩy ra là chạy tưng bừng
Thấy chồng lành lặn là mừng lắm thay
     Cầm tay em nói thật hay
Về nhà anh nhé nghĩa say tình nồng
     Về đi anh kẻo mẹ trông
Con thơ chờ bố má hồng nhớ thương...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           18/10/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 09:41:12 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 19.10.2009 23:15:36 (permalink)
0
    Giữ chồng
   Xin người xơi tạm miếng trầu
Để em có dịp giải sầu vài câu
  Vết bằm thưa thật không sâu
Chỉ nghe nhưng nhức chỗ khâu nhiễm trùng
    Ước mong tao ngộ trùng phùng
Mà người xa mãi ngại ngùng lời em
 
   Đường quê đã phủ nhá nhem
Bước cao bước thấp đi xem hội làng
   Đò sang một chuyến muộn màng
Đi đâu cũng phải vội vàng về ngay
   Về nhà giữ cửa đừng lay
Giữ chồng khỏi ngã vòng quay kim tiền
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm đầu tuần, 19/10/2009
kimrbl 20.10.2009 11:01:48 (permalink)
0


    Giữ chồng
   Xin người xơi tạm miếng trầu
Để em có dịp giải sầu vài câu
  Vết bằm thưa thật không sâu
Chỉ nghe nhưng nhức chỗ khâu nhiễm trùng
    Ước mong tao ngộ trùng phùng
Mà người xa mãi ngại ngùng lời em
 
   Đường quê đã phủ nhá nhem
Bước cao bước thấp đi xem hội làng
   Đò sang một chuyến muộn màng
Đi đâu cũng phải vội vàng về ngay
   Về nhà giữ cửa đừng lay
Giữ chồng khỏi ngã vòng quay kim tiền
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm đầu tuần, 19/10/2009

 
Chuyện đời
 
Bạn ơi đâu khó giữ chồng
Khó là sao biết tấm lòng người ta
Chồng mà ham nguyệt bẻ hoa
Trời kia chỉ đó ai mà buộc đây *
Dẫu mình tình nghĩa tròn đầy
Người ta bạc bẽo đổi thay khó lường
Đau lòng hai chữ yêu thương
Nhầm trao tay phải những phường bất nhân
Cuộc đời thật lắm gian truân
Biết bao nhiêu chuyện phong trần đớn đau...
 
 
*Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ ( Ca dao )
 
Nhân ngày 20/10 chúc Liên Thơ luôn trẻ khỏe xinh đẹp  làm tốt công việc cao quý của mình và có nhiều thơ hay.
 
kimrbl
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 154 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9