NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 154 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 20.10.2009 22:38:53 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn kimrbl đã họa thơ và để lại lời chúc nhé.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
Thân mến

 
Ngọn lửa hồng
           Yêu kính tặng các chị, em

           “giỏi việc nước đảm việc nhà”
Ban ngày mải công việc
Tới bữa mới sum vầy
Tình thân ái tràn đầy
Lúc quây quần quanh mâm
 
Giữ nếp nhà hồn việt
Ngọn lửa hồng bếp ăn
 
Luôn tay em lăng xăng
Anh lắc đầu “vẽ chuyện
Ăn gì mà chả được
Miễn là đừng nhọc em”
 
Giọt mồ hôi lăn tròn
Cho mái nhà hạnh phúc
Anh nhìn em tất bật
Ngọn lửa reo tim anh...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm 20/10/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 22:42:02 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 20.10.2009 23:20:15 (permalink)
0
 

 
 
 
CHÚC MỪNG LIÊN THƠ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2009
Kẻ Ngông 20.10.2009 23:32:48 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG
 NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
Liên Thơ 22.10.2009 23:17:14 (permalink)
0
    Liên Thơ chân thành hoa và lời chúc nhân 20/10 của Nhân Sơn và Kẻ Ngông nhé.Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều... 
    
 Sau tất cả ...
                           Thương tặng Minh Đức
        Hoa lòng vẫn nở vì nhau
Dầu cho dông bão đớn đau số phần
      Đắng cay em vẫn ân cần
Yêu nghề, chăm việc lâu dần thành quên
     Nỗi buồn không tuổi không tên
Bám theo dai dẳng một bên ...hoành hành
     Ánh nhìn trong vắt thơm lành
Em cười hoa thắm trên cành đung đưa
    Tấm lòng hiền thảo người ưa
Riêng ông trời cứ dối lừa mình em
    Khen ai khéo vẽ mà xem
Vẽ trời trời sập... vẽ tem tem  sầu
     Thư  hồng một bức không trao
Tình thơ như sóng cồn cào đại dương...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 5/22/10/2009
                  Để nhớ 5/9 âm lịch hằng năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 23:20:31 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.10.2009 21:56:35 (permalink)
0
Một lời...
                   Dành cho NB thân yêu...
       Một lời riêng dành cho nhau
Một lời như nhất trước sau vẹn tròn
     Dẫu cho biển cạn non mòn
Một lời vàng đá sắt son trong  lòng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 23/10/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A918D9DC967340F292F2256618A79E0C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 22:00:59 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 23.10.2009 22:48:14 (permalink)
0


Một lời...
                   Dành cho NB thân yêu...
       Một lời riêng dành cho nhau
Một lời như nhất trước sau vẹn tròn
     Dẫu cho biển cạn non mòn
Một lời vàng đá sắt son trong  lòng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 23/10/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A918D9DC967340F292F2256618A79E0C.JPG[/image]

 
Một lời nhớ mãi mai sau
Một lời tới lúc bạc đầu không quên
Một lời là nghĩa là duyên
Một lời nặng nợ đáp đền không xong...
 
kimrbl
Liên Thơ 25.10.2009 01:02:29 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn kimrbl đã nối tiếp cùng mình cảm xúc "Một lời" nhé.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
Thân mến...


    
              Rửa tội
     Còn thương còn giận thật lâu
Hết thương hết cả ước cầu sóng đôi
   Xem ra anh tệ nhất thôi
Bỏ em đứng đợi ...đơn côi  giữa đời
    Lòng em sét đánh tơi bời
Từ khi em bỏ khoảng trời ngây thơ
    Theo anh về xứ mộng mơ
Chân trời tím biếc hồn thơ thẫm màu
    Thế mà anh để em sầu
Hai hàng lệ nhỏ ...bóng câu qua mành
   Sông quê là bến nước lành
Anh về rửa tội đã hành hạ em...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ ngày chủ nhật, 25/10/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 01:06:04 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 25.10.2009 13:16:15 (permalink)
0
Rửa tội
     Còn thương còn giận thật lâu

Hết thương hết cả ước cầu sóng đôi

   Xem ra anh tệ nhất thôi

Bỏ em đứng đợi ...đơn côi  giữa đời

    Lòng em sét đánh tơi bời

Từ khi em bỏ khoảng trời ngây thơ

    Theo anh về xứ mộng mơ

Chân trời tím biếc hồn thơ thẫm màu

    Thế mà anh để em sầu

Hai hàng lệ nhỏ ...bóng câu qua mành

   Sông quê là bến nước lành

Anh về rửa tội đã hành hạ em...

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ

                0 giờ ngày chủ nhật, 25/10/2009
 
          RỬA TỘI
    Nhảy sông rửa sạch tội rồi
Nào ngờ nước lũ cuốn trôi giữa dòng
   Than ôi !..đời kể như xong
Gây chi nên tội đau lòng người thương
   Từ đây gãy gánh nửa đường
Bỏ em chiếc bóng sầu vương suốt đời
    Nghĩ lại kêu cứu ới ơi…
Cô lái đò thấy vội bơi kéo vào
    Đưa miệng hút nước tuôn trào
Đôi môi xinh xắn ngọt ngào làm sao
    Nghe hồn bay bổng dạt dào
Mắt môi kề cận xuyến xao nỗi lòng
    Lại quên tội lỗi chất chồng
Muốn rửa hết tội…nhảy sông bao lần…
 
                                BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 13:22:51 bởi Biển Xanh >
ms.witch 25.10.2009 14:00:34 (permalink)
0


        Ra biển...
    Rủ nhau ra biển ngắm chiều
Xem mùa đang  hết, trông diều lên cao
   Hoàng hôn khoác chiếc áo bào
Nhấp nhô con sóng ồn ào trẻ thơ
   Dấu chân trên cát đã mờ
Mà tim ta mãi thẫn thờ ...biển ơi
   Hằn bao năm tháng đổi dời
Trời xanh thăm thẳm, biển ngời sắc yêu
   Lòng ta nhuộm ánh trời chiều
Gửi theo con sóng trăm điều về quê...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/8/2009

 
 

Ra Biển....
 
Biển bao năm rồi vẫn thế
Vẫn hàng dừa bén rễ chờ mong
 
Đợi anh thoả kiếp rêu phong
Cùng em sánh bước thong dong từng chiều
 
Xưa thổi bong bóng thả diều
Thì thầm hứa hẹn những điều ngây ngô
 
Bây giờ mình đến làm thơ
Trải mình trên cát mộng mơ mối tình
 
Để cho con sóng ôm mình
Tựa nhau ghế đá ngắm nhìn hoàng hôn
 
Đêm nghe tiếng sóng thả hồn
Đưa nhau vào mộng chẳng còn thuơng đau.
 
Love
 
 Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 14:02:05 bởi minhthanh_love >
Liên Thơ 26.10.2009 20:30:41 (permalink)
0
 Liên Thơ cảm ơn Biển Xanh và Minh Thanh đã thăm và lưu bút lại "Nối lời yêu thương".Chúc hai thi hữu tình thâm  khỏe,vui, hạnh phúc thật nhiều... 


    
Ai về ?
    Ai lên phố thị Cần Giờ
Để nàng đứng đợi bên bờ lau khô
    Bước cao bước thấp mấp mô
Nghển  nhìn  xa ấy chiều xô ...ai về ?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tuần, 26/10/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E98CBBF21EF24518B34F5F2ECB8C3BF4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 11:19:08 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 27.10.2009 09:51:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Liên Thơ cảm ơn kimrbl đã nối tiếp cùng mình cảm xúc "Một lời" nhé.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
Thân mến...


    
              Rửa tội
     Còn thương còn giận thật lâu
Hết thương hết cả ước cầu sóng đôi
   Xem ra anh tệ nhất thôi
Bỏ em đứng đợi ...đơn côi  giữa đời
    Lòng em sét đánh tơi bời
Từ khi em bỏ khoảng trời ngây thơ
    Theo anh về xứ mộng mơ
Chân trời tím biếc hồn thơ thẫm màu
    Thế mà anh để em sầu
Hai hàng lệ nhỏ ...bóng câu qua mành
   Sông quê là bến nước lành
Anh về rửa tội đã hành hạ em...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ ngày chủ nhật, 25/10/2009
 


Biết là mang tội quá nhiều
Đã thương thật lắm lại yêu quá đà
Quản gì những khoảng cách xa
Ẩn trong làn gió chiều tà thăm em
Rơi theo những hạt sương đêm
Hòa chung giọt lệ ấm mềm mắt ai
Dõi theo từng tiếng thở dài
Bước chân những buổi ban mai trên đường
Nồng nàn cháy bỏng yêu đương
Dẫu vô vọng dẫu đơn phương mối tình
 
Mai này trước cuốn Thánh kinh
Cùng em rửa tội để mình... nên đôi   
 
kimrbl
 
Nhân Sơn 27.10.2009 20:47:04 (permalink)
0
Ai về ?
    Ai lên phố thị Cần Giờ
Để nàng đứng đợi bên bờ lau khô
    Bước cao bước thấp mấp mô
Nghển  nhìn  xa ấy chiều xô ...ai về ?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tuần, 26/10/2009

 
    Quê anh duyên hải Cần Giờ
Biết tin cô giáo Liên Thơ tìm vào
   Trong lòng rộn rã... nôn nao
Vội chèo xuồng đến đón chào cố nhân
    Xa xôi cô chẳng ngại ngần
Tham  quan chợ huyện đất Cần miệt quê
    Rừng đước sông rạch bốn bề
Bùn lầy trơn trợt gồ ghề khó đi
    Mang giày cao gót làm chi
Cầu tre lắt lẻo hãy ghì vào vai
    Rớt sông cùng ướt cả hai
Khi về Đà Nẵng nhớ hoài tình anh…
 
                              Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 04:57:35 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 01.11.2009 11:15:51 (permalink)
0
Mừng sinh nhật
          Con như nụ biếc trên cành

Như ánh trăng nhỏ trong lành trời đêm
      Mười bông hoa mở mắt xem
Hát mừng Minh Nguyệt trăng đem ánh hồng...
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 1/11/1999* 1/11/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8F8B2EEE2C734C8C8B8019EA6D32343F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 11:19:54 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.11.2009 20:28:27 (permalink)
0
Cất giận
              Tặng Happy Ring
    Giận anh mặt ủ mày chau
Khóc buồn một lúc lòng đau nát nhừ
      Nghe anh cười nói ậm ừ
Biết anh chẳng có lòng như em ngờ
    Thôi đành cất giận làm ngơ
Để dành hôm khác bắt chờ ngoài mưa...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tiên của tháng11/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 20:58:38 bởi Liên Thơ >
kimrbl 02.11.2009 10:27:23 (permalink)
0

        Ra biển...
    Rủ nhau ra biển ngắm chiều
Xem mùa đang  hết, trông diều lên cao
   Hoàng hôn khoác chiếc áo bào
Nhấp nhô con sóng ồn ào trẻ thơ
   Dấu chân trên cát đã mờ
Mà tim ta mãi thẫn thờ ...biển ơi
   Hằn bao năm tháng đổi dời
Trời xanh thăm thẳm, biển ngời sắc yêu
   Lòng ta nhuộm ánh trời chiều
Gửi theo con sóng trăm điều về quê...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/8/2009

 
 


Cùng ra biển ngắm hoàng hôn
Lắng nghe sóng vỗ dập dờn vào ra
Biển cô đơn biển hiền hòa
Cũng dâng khát vọng để mà thương yêu
Sóng dữ dội buổi ban chiều
Hôn lên bãi cát nước reo vỡ òa
Gần nhau rồi để lại xa
Mối tình cát sóng mặn mà ngàn năm...
 
kimrbl
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 10:39:50 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 154 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9