NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 154 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 02.11.2009 10:49:09 (permalink)
0


Cất giận
              Tặng Happy Ring
    Giận anh mặt ủ mày chau
Khóc buồn một lúc lòng đau nát nhừ
      Nghe anh cười nói ậm ừ
Biết anh chẳng có lòng như em ngờ
    Thôi đành cất giận làm ngơ
Để dành hôm khác bắt chờ ngoài mưa...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tiên của tháng11/2009


 
Giận anh bắt đứng ngoài mưa
Mặc anh cứ đợi cứ chờ.Biết thân !
Dẫu lòng cũng thấy bần thần
Nhưng cho anh khỏi lấn sân sau này
Thương anh giấu giọt lệ cay
Nào em đâu muốn anh đày trời mưa
 
 
kimrbl
Nhân Sơn 02.11.2009 10:49:37 (permalink)
0
 Cất giận
              Tặng Happy Ring

   Giận anh mặt ủ mày chau

Khóc buồn một lúc lòng đau nát nhừ

      Nghe anh cười nói ậm ừ

Biết anh chẳng có lòng như em ngờ

    Thôi đành cất giận làm ngơ

Để dành hôm khác bắt chờ ngoài mưa...

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                 Đêm đầu tiên của tháng11/2009

 
Nhạc chuông réo mãi : Anh ơi !..
Ruộng vườn bề bộn rã rời mệt thêm
Mong nghe tiếng nhạc dịu êm
Toàn lời trách móc đau rêm nhức đầu
Giận hờn mặt ủ mày châu
Sao không cài nhạc những câu tâm tình…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 10:51:46 bởi Nhân Sơn >
SĨ ĐOAN 03.11.2009 18:15:36 (permalink)
0


Theo nhau
                  Thương tặng Sĩ Đoan
       Lời yêu trao trọn một thôi
Lòng thương dù mãi đơn côi kiếp sầu
     Niềm đau riêng ta nguyện cầu
Đá mòn gan dạ vẫn hầu theo nhau..
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tiên của tháng 11/2009

 
Sông sâu nước xiết chẳng nao
Lênh đênh sóng gió vẫn trào tình thâm
Niềm riêng nén chặc âm thầm
Lưu trong tiềm thức- ta tằm kiếp sau.
-sd- 
Liên Thơ 09.11.2009 05:47:09 (permalink)
0
Liên Thơ thân mến chào đón các thi hữu tình thâm kimrbl, Nhân Sơn và SĨ ĐOAN đã  ghé thăm và lưu bút lại trang thơ “Nối lời yêu thương” ...Xin trân trọng  cảm ơn thịnh tình của các thi sĩ...Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 

Nỗi lòng...
          Thương yêu tặng mẹ  -bà ĐTVVA...
Đôi khi em muốn khóc
Một mình... một mình thôi...
Rất nhiều khi thích cười
Với anh và con nhỏ
Người đi về đâu đó
Cho nhớ thương đầy vơi
Lòng bồng bềnh mây trôi
Trí lãng du khắp nẻo
Rợp trời chim chèo bẻo
Mách với em về anh
Em mắng chúng lanh chanh
Nói chi chuyện loanh quanh
Về những điều đã cũ
Lá nào không héo rũ
Mỗi khi mùa đông sang
Lòng nào không xốn xang
Khi chạm vào xa xót
Khoảng trời thưa tiếng hót
Chim bỏ đàn bay đi
Gió nói chuyện thầm thì
Về anh...về anh đó...
Mặc kệ đời dông gió
Em đứng chờ anh thôi
Bến đợi quạnh quẽ rồi
Sẽ có ngày nhộn nhịp
Đời sau em có mặt
Là tảng đá vọng phu
Kiếp nào anh lãng du...
Kiếp nào em bến đợi...
Bầu trời đêm vời vợi
Đã từng xanh rời rợi
Như niềm tin về anh
Giọt nước mắt long lanh
Thầm rơi anh đâu biết
Em dù không hối tiếc
Vẫn ngậm ngùi gió mưa...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Sáng đầu tuần, 9/11/2009



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 23:37:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 11.11.2009 21:54:32 (permalink)
0
Lưu đày
    Vẫn biết người tệ nhất đời
Sao lòng vẫn chẳng đổi dời yêu thương
    Chân đi ...dạ vẫn vấn vương
Nhìn đâu cũng thấy tai ương người bày
    Lòng ta trời bắt lưu đày
Trong hầm ngục tối ken dày oan khiên.
     Ngoài trời mưa giăng liên miên
 Sao thuyền mắc cạn nơi miền hanh hao?
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 3/10/11/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 21:55:40 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 12.11.2009 13:15:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Lưu đày
    Vẫn biết người tệ nhất đời
Sao lòng vẫn chẳng đổi dời yêu thương
    Chân đi ...dạ vẫn vấn vương
Nhìn đâu cũng thấy tai ương người bày
    Lòng ta trời bắt lưu đày
Trong hầm ngục tối ken dày oan khiên.
     Ngoài trời mưa giăng liên miên
 Sao thuyền mắc cạn nơi miền hanh hao?
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 3/10/11/2009


 
Lưu đầy
 
Dòng thương ươm hạt tình yêu
Để cho sóng  nhớ mỗi chiều dâng cao
Nhà tù không có tường bao
Trái tim vô tội đâu nào muốn ra
Ngoài vườn ong bướm tìm hoa
Em ngồi thầm lặng nhạt nhoà mắt cay
Yên tâm một kiếp lưu đầy
Nhốt mùa xuân sắc trong tay biển đời
 
………………….
 
T.T.K.12.11.2009
 
Em ghé thăm chị. Chúc chị khoẻ và vui.
Liên Thơ 12.11.2009 16:48:54 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn Thanh Thanh Khiết đã ghé trang thơ và chung dòng cảm xúc với chị.Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc nhé...
         
Như là...
     Thầm thì khẽ gọi “Anh ơi...”
Như xổ lồng chim trời bay xa
     Như hoa trong cánh đồng hoa
Như em giữa những người ta rộn ràng
     Như tằm ăn rỗi nong vàng
Như mùa nắng đẹp đồng làng bội thu...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chiều tím 12/11/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 16:52:03 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 12.11.2009 19:22:56 (permalink)
0
Lưu đày
    Vẫn biết người tệ nhất đời
Sao lòng vẫn chẳng đổi dời yêu thương
    Chân đi ...dạ vẫn vấn vương
Nhìn đâu cũng thấy tai ương người bày
    Lòng ta trời bắt lưu đày
Trong hầm ngục tối ken dày oan khiên.
     Ngoài trời mưa giăng liên miên
 Sao thuyền mắc cạn nơi miền hanh hao?
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 3/10/11/2009 

     Nửa đời tóc bạc hết xanh
Nói lời âu yếm trở thành ngẩn ngơ
     Qua rồi cái thuở mộng mơ
Thấy sao nói vậy giả vờ buồn thêm
     Thích nghe dỗ ngọt dịu êm
Đến lúc hờ hững nằm đêm khóc thầm
     Trách tình nhạt nhẽo lạnh căm
Yêu em…anh giữ trong tâm được rồi
     Cứ mãi than thở ỉ ôi
Để thuyền mắc cạn thì thôi lỡ làng…
 
                              Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 22:45:43 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 13.11.2009 19:26:23 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Nhân Sơn đã họa thơ vui, giúp cho Liên Thơ vơi chút mệt trong tháng mệt này nhé(LT là giáo viên tiểu học nên đến tháng 11 các đồng nghiệp hay đùa bảo nhỏ tháng mười mệt thì có)
         

Giấc mơ
      Tưởng nhớ mối tình PL-CH...
Giấc mơ em mãi đẹp
Như mộng lành đêm thâu
Lòng gợi  chút âu sầu
Dù đã vơi khắc khoải
Dù đã điềm tĩnh lại
Dù đã vợi chờ trông
Dù đã thôi nhớ mong
Dù đã xa tít tắp
Em một thời thơ dại
Mắc cỡ khi nhớ lại
Thầm cười nụ một mình
Đã muộn lắm, lắm rồi...
Không kịp, không kịp nữa ...
Tàn hương gió lay cửa
Em nhìn bóng lung linh
Xòe bàn tay rưng rưng
Úp mặt khóc như trẻ
Bước chân ai thật khẽ
Đến bên và em mơ...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm 6/13/11/2009
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/635F2612F63040F8AE3F71CFFBCD9DCF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 19:30:38 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 13.11.2009 20:05:34 (permalink)
0
     Tâm anh bao lớn anh ơi
Mà anh dám giữ những lời thương yêu?
     Chạy tội nên anh nói liều

Kì thực anh đã như diều đứt dây

     Bay lơ lửng chín tầng mây

Hồn xiêu phách lạc từ đây xa rời

     Để em lạnh lẽo, chơi vơi

Than thân trách phận thương ơi là buồn...

(buồn ngủ đấy...)

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                  Đêm 12/11/2009

 
     Chúc em giấc ngủ mộng thường
Đừng nằm mơ tưởng tơ vương anh nhiều
     Để rồi hồn phách liêu xiêu
Bám theo bóng một cánh diều đứt dây…
 
                        BX. Mặc Nhân Sơn   
 
     Mộng thường anh đắp em xây
Sao anh lại để dứt dây cánh diều
     Lòng em theo đến xóm liều
Gọi anh về với mộng chiều tím mơ
     Đừng hòng lơ lửng thẩn thơ
Em mà tóm được bơ vơ có ngày...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/13/11/2009
 
     Nối dây diều lại bay cao
Em chạy theo với ngã nhào xuống sông
     Trôi ngược về Gò Công Đông
Ra vườn cuốc cỏ... lấy chồng...bỏ quê…
 
                      Mặc Nhân Sơn 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 22:46:46 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 15.11.2009 10:30:04 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2009
 
 

Cô giáo Liên Thơ dạy giúp tôi đi
Cầm tay hướng dẫn tập viết chữ Y
Chữ E đội mũ...tiếp thì chữ U
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 19:06:43 bởi Biển Xanh >
HÁI TRĂNG SAO 15.11.2009 12:25:57 (permalink)
0
 
 

 
Kính tặng cô LIÊN THƠ nhân ngày 20-11
Cầu chúc cô đạt nhiều vẻ vang trong sự nghiệp trăm năm trồng người.
 
-HTS-
 
 
Nhân Sơn 15.11.2009 18:26:57 (permalink)
0
     NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 
MẶC NHÂN SƠN MẾN CHÚC CÔ GIÁO LIÊN THƠ GẶT HÁI    NHIỀU THÀNH ĐẠT TRONG VIỆC TRỒNG NGƯỜI
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 16.11.2009 05:17:00 (permalink)
0


Mặc dù còn 4 hôm nữa mới tới ngày Nhà Giáo VN cơ nhưng em thấy nhành hoa này đẹp quá nên hái vô tặng chị.Đến ngày 20.11 sẽ có lẵng hoa khác kèm theo lời chúc mừng chị sau nhé!






Nhân Sơn 17.11.2009 18:10:26 (permalink)
0
TÌNH BIỂN
 
Hãy chờ em nhé
Mai anh sẽ ra
Đôi bóng giao hòa 
In dấu trên cát
Biển trời bát ngát 
Sóng reo ca hát 
Mừng tình đôi ta
 
Tìm lại ước mơ 
Bao ngày mong chờ
Với bao tâm nguyện
Gửi tình vào thơ 
 
Ngắm biển về đêm
Nằm bãi cát mềm
Nhìn sao lấp lánh
Tiếng sóng ru êm
 
Tạm quên ưu phiền
Tình biển dành riêng
Cho hai chúng mình 
Bên nhau bình yên…
 
Mặc Nhân Sơn 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 20:06:37 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 154 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9