NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Mừng chị Liên Thơ nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11
Chúc chị luôn yêu đời và yêu nghề!
Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 18:36:12 bởi THƯƠNG GIANG >
CHÚC MỪNG NGÀY 20 THÁNG 11
Chân thành chúc mừng Bằng Lăng , Liên Thơ và các thầy cô giáo khác trong vnthuquan.
Bao năm cần mẫn chở đò
Đưa bao thế hệ đến bờ tương lai
Vẻ vang sự nghiệp trồng người
Nặng sâu ân nghĩa đời đời tri ân
kimrbl
Đất nước biết ơn Con đò chở nặng đến tư lai Những hạt mầm xanh đẹp lộc đài Vất vả bao năm không tiếc sức Cho mùa quả ngọt rạng ngày mai Vinh quang thay Bông hoa này Tặng cô - thầy Ngày 20-11…. T.T.K.19.11.2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D33869D13C454E97802622E2C662E34E.gif[/image]
Mãi ...
Thương tặng Thủy Trang
Mãi mãi mình là của nhau
Dẫu dù chẳng được trước sau một lời
Ai làm ai khổ cả đời
Bởi lời bướm lượn...đổi dời ...vì đâu?
Tôi không dám trách, người sầu
Chỉ thương chiếc áo qua cầu gió bay
Tình tang lời hẹn lung lay
Trong ai tiếng nấc sâu cay...nặng nề...
Ai về tôi để cho về
Lòng không ở lại hẹn thề làm chi
Ai đi tôi để cho đi
Lòng tôi buốt lạnh còn gì mà mong
Số phần ngẫm đến long đong
Theo nhau một đoạn đường cong...mãi chờ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 19/11/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2009 22:10:14 bởi Liên Thơ >
Xuân ơi...
Chớm đông chim từng đàn tránh rét
Đến đầu xuân ấm áp chim về
Vườn nhà lại rộn tiếng ngân
Mẹ nhìn nắng đẹp muôn phần mừng vui
Xuân ơi xuân ở đâu rồi
Trong mùa đông giá hay mùa chia li? Lê Minh Liên Thanh Thơ Chủ nhật, 29/11/2009 13 tháng 10 năm Kỉ Sửu
Xuân ơi...
Chớm đông chim từng đàn tránh rét
Đến đầu xuân ấm áp chim về
Vườn nhà lại rộn tiếng ngân
Mẹ nhìn nắng đẹp muôn phần mừng vui
Xuân ơi xuân ở đâu rồi
Trong mùa đông giá hay mùa chia li?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 29/11/2009
13 tháng 10 năm Kỉ Sửu
Người ta chỉ có hai mùa
Mùa giao duyên với lại mùa ly hôn
Mong đời người mãi mùa Xuân
Để không phải chịu một lần khổ đau
kimrbl
Vầng mặt trời của anh
Gửi nắng cho mùa đông
Gửi thương về cho nhớ
Trao yêu về duyên nợ
Làng bắc nhịp cầu mơ
Đón em khúc nhạc thơ
Tiễn em biển bơ vơ
Những chiều hè buồn lắm
Đêm từng đêm thăm thẳm
Chông chênh hai khoảng trời
Lận đận suốt vòng đời
Cứ nghiêng về một nơi
Hãy ngủ yên mắt ơi
Bởi thương nên chờ đợi
Quả trái mùa nắng rọi
Nâng tràn trên hai tay
Quý hiếm như mặt trời
Vào những ngày đông lạnh
Trái tim em ấm nóng
Vầng mặt trời của anh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 11//12/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/879EAA3AF6F04A439F3D577D32A42C5A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 19:42:28 bởi Liên Thơ >
Nhớ ơi...
Nhớ ơi...gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời yêu thương
Nhớ ơi...gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là
Nhớ ơi...gửi nhớ thật thà
Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu
Vàng rơi trong cõi âm u
Nhớ ơi...nhớ cứ chu du cả đời...
Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 3/12/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/799C755D5430468A89331EB414BF0310.JPG[/image]
Người dưng gửi nhớ cho nhau
Nhờ gió lại sợ qua cầu đánh rơi
Nhờ mây mây tít trên trời
Biết nhờ ai gửi những lời thương yêu
Thôi đành gửi tạm nắng chiều
Để quên đi những liêu xiêu nỗi lòng
Hoàng hôn buông tím mặt sông
Lại làm chiếc lá theo dòng nước trôi
Ngẩn ngơ trên nẻo đường đời
Vu vơ tìm đến cái người toi thương...
K.N
BIỂN XANH CHÚC LIÊN THƠ VÀ QUÝ QUYẾN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 20:01:53 bởi Biển Xanh >
CHÚC LIÊN THƠ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC.
Thân mến
kimrbl
Cám ơn chị đã dành tặng cho em món quà Giáng sinh hết sức bất ngờ thú vị và cảm động trước sự quan tâm của chị!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 02:13:44 bởi THƯƠNG GIANG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: