NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 154 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 23.12.2009 21:39:56 (permalink)
0
     Liên Thơ chân thành cảm ơn các thi hữu tình thâm Thanh Thanh Khiết, Biển Xanh, thaianh49. kimrbl, Thương Giang đã thường ưu ái ghé thăm "Nối lời yêu thương" và tặng ảnh giáng sinh, lời chúc nhân dịp vào xuân mới.Kính chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 
Thương tiếc
     Làm sao đến được cùng nhau
Trút bầu tâm sự đớn đau trong lòng
     Nghe chiều chầm chậm vào đêm
Nghe mùa xuân đến nở trên đất cằn
    Hương thơm từ những nhọc nhằn
Ủ trong  vóc mỏi em nằm bên anh
     Thì thầm bao chuyện tình xanh
Mặc thời gian đã qua nhanh ...bồi hồi
     Lặng yên em nhắm mắt rồi
Thinh không nín lặng cho nồng giấc say
     Cả ngày tất bật ...đắng cay...
Giờ em ngon giấc ...gió bay nhẹ nhàng
     Ru em giấc mộng muộn màng
Khẽ khàng áo trắng đưa nàng sang ngang
     Em về tóc đẫm trăng vàng
Trải lòng thương tiếc cô nàng hiền ngoan...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   Đêm 23/12/2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 21:47:57 bởi Liên Thơ >
ms.witch 24.12.2009 10:39:46 (permalink)
0
 
Biển Xanh 27.12.2009 14:37:25 (permalink)
0
 QUÊ ANH

 
Quê anh ruộng lúa trải dài
Đàn cò tìm đến lượn bay trắng đồng 
Quê anh cũng có dòng sông 
Lục bình hoa tím bềnh bồng đong đưa 
Quê anh có những hàng dừa 
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè 
Quê anh nhiều khóm trúc tre 

Chim kêu ríu rít sao nghe bồi hồi
Mây chiều lơ lững nhẹ trôi 
Nhớ em da diết đứng ngồi ngẩn ngơ

Nơi đây mòn mỏi đợi chờ
Đêm trăng lẻ bóng thẩn thơ lặng nhìn
Nơi đâu đẹp bằng quê mình
Hương đồng gió nội thắm tình biết bao
Em đang lưu lạc nơi nao
Vòng tay chờ đón hãy mau quay về...
 
Biển Xanh MNS 
  
 




THƯƠNG GIANG 30.12.2009 16:28:45 (permalink)
0
Chúc chị và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!


Biển Xanh 30.12.2009 20:23:38 (permalink)
0


 
 
                          CHÚC LIÊN THƠ CÙNG QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
                                               AN KHANG THỊNH VƯỢNG
anhtrangthu 01.01.2010 16:05:26 (permalink)
0
+


Năm mới chúc bạn vui và Hạnh phúc tràn đầy
 ATT




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/CBC73D0921DD4FFA9CABC46C902020F1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 25.01.2010 19:26:37 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn minhthanh_love, THƯƠNG GIANG,Biển Xanh, anhtrangthu đã tặng cho Liên Thơ lời chúc nhân dịp giáng sinh và ngày đầu năm 2010.Chúc cán bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé...
Thân ái  
 
Lộc biếc
     Nảy từ sẹo gỗ sù sì
Lá non chồi biếc đương thì xuân vui
     Xuân ơi xuân ngự tim người
Hoa lòng tôi nở nụ cười vẹn nguyên
     Xin dâng tất cả chính chuyên
Cho trời kết tóc tơ duyên đất lành
     Xin dâng tất cả chân thành
Cho ngờ vực thẳm đơm cành hoa tươi
     Xin dâng tất cả tình người
Cho người yêu dấu đang cười bên ai?
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Đêm đầu tuần, 25/1/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8228A653DFD7428595B85BBC032399A3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 19:31:31 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 25.01.2010 19:35:12 (permalink)
0
Xuân đã về  , em chúc chị một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc
 
Xuân về
 
Thoáng đã tân niên thật ngỡ ngàng
Đông tàn chớp mắt xuân vừa sang
Bên thềm hoa kết hồng muôn lối
Trước ngõ đèn treo sáng mọi đàng
Sắm tết bao người khệ nệ xách
Mua hàng lắm kẻ  nặng tay mang
Thi nhân uống rượu gieo câu đối
Nét bút bình an chẳng vội vàng
 
Thanh Thanh Khiết
25.1.2010
 
 
Liên Thơ 26.01.2010 20:08:17 (permalink)
0
Cảm ơn Thanh Thanh Khiết đã đem"Xuân về" đến cho "Nối lời yêu thương".Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 
Dâng nàng xuân tươi
     Sao người lại bỏ em đi
Mình em thơ thẩn gốc si đầu làng
     Bao năm bao tháng bẽ bàng
Mình em với gốc cây vàng lẻ loi
     Tình em trong sáng trăn gsoi
Tin yêu mỏi mệt thầm rơi khẽ khàng
    Ai ơi nhặt được tim vàng
Cho em xin lại dâng nàng xuân tươi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             26/1/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 20:10:48 bởi Liên Thơ >
kimrbl 28.01.2010 09:49:23 (permalink)
0
Dâng nàng xuân tươi
     Sao người lại bỏ em đi
Mình em thơ thẩn gốc si đầu làng
     Bao năm bao tháng bẽ bàng
Mình em với gốc cây vàng lẻ loi
     Tình em trong sáng trăn gsoi
Tin yêu mỏi mệt thầm rơi khẽ khàng
    Ai ơi nhặt được tim vàng
Cho em xin lại dâng nàng xuân tươi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             26/1/2010

 
Thời gian cứ vậy trôi đi
Em bơ vơ gốc cây si chờ người
Bao nhiêu rễ mới đâm chồi
Tóc em chớm bạc rụng rơi thêm nhiều
Nặng lòng với một chữ yêu
Khư khư ôm chặt những điều thề xưa
Ngờ đâu sớm nắng chiều mưa
Tin anh qua lại càng thưa theo ngày
Nuốt vào trong nỗi đắng cay
Đợi anh em tự đọa đày thân em...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 09:54:55 bởi kimrbl >
Biển Xanh 28.01.2010 14:09:28 (permalink)
0
  
  
 
Biển Xanh chôm ảnh tặng Liên Thơ
Liên Thơ 29.01.2010 12:50:43 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn hai thi hữu tình thâm kimrbl  và Biển Xanh dã ghé thăm và lưu bút, lưu hình lại cho “Nối lời yêu thương” nhé.
Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé…


 
Một nửa
Một nửa nhớ thương là giận dỗi
Một nửa tin yêu là bão nổi
Một nửa anh yêu là em đấy
Sao không về em hỏi mãi: Mình đâu?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm 28/1/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 19:05:40 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 30.01.2010 19:09:41 (permalink)
0
Kén vợ cho người yêu
     Người tôi yêu rất thật thà
Ai thương tôi cưới cả nhà tôi vui
    Mẹ tôi sắp chín mươi rồi
Mong con yên ấm phòng hồi ra đi...
     Lòng tôi thấp thỏm cách chi
Sợ Người nhắm mắt sẽ đi không đành
    Ai thương tôi tặng để dành
Lúa thơm trái chín ngon lành lắm thay
   Quê tôi đất rộng người hay
Kén nàng chăm chỉ thêm may họ hàng
   (Riêng lòng tôi… chút ngỡ ngàng
Ngơ ngơ ngác ngác nhìn làng đón dâu)
   Tưng bừng xuân đến ở lâu
Cho người vơi bớt khổ sầu....từ đây...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Xuân 2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:22:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 31.01.2010 19:16:14 (permalink)
0
Tâm sự với mẹ
               Yêu kính tặng Mẹ- bà ĐTVVA...
 
     Mẹ là “người ấy” của ba
Dì Hai mới đích thực là “người ta”
     Bao năm bao tháng dần qua
Đổi thay bao việc...can qua cũng tàn
    Âm thầm nỗi khổ lan man
Trĩu  trong lòng mẹ cơ hàn đeo mang
    Con xin khắc đậm đôi hàng
Nước mắt của mẹ đá vàng ghi danh
    Tên cha với mẹ rành rành
Nơi linh thiêng nhất con dành dâng hương
    Lòng con thấu hiểu đoạn trường
Nỗi lòng ngày Bắc đêm thường về Nam
   Tình nào chẳng ước như sam
Thế mà sao sáng đành làm Hôm- Mai?
     Mẹ ơi nước mắt chảy dài
Xuôi dòng luân kiếp ai cài bạch hoa?

     Lòng con luôn nhớ mẹ cha
Một thời ngân mãi khúc ca ngọt ngào...
     Như sông quê sóng dạt dào
Vịn vào tình mẹ buồn nào cũng qua...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm chủ nhật, 31/1/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:41:29 bởi Liên Thơ >
thaianh49 01.02.2010 11:04:27 (permalink)
0
Tâm sự với mẹ
               Yêu kính tặng Mẹ- bà ĐTVVA...
 
     Mẹ là “người ấy” của ba
Dì Hai mới đích thực là “người ta”
     Bao năm bao tháng dần qua
Đổi thay bao việc...can qua cũng tàn
    Âm thầm nỗi khổ lan man
Trĩu  trong lòng mẹ cơ hàn đeo mang
    Con xin khắc đậm đôi hàng
Nước mắt của mẹ đá vàng ghi danh
    Tên cha với mẹ rành rành
Nơi linh thiêng nhất con dành dâng hương
    Lòng con thấu hiểu đoạn trường
Nỗi lòng ngày Bắc đêm thường về Nam
   Tình nào chẳng ước như sam
Thế mà sao sáng đành làm Hôm- Mai?
     Mẹ ơi nước mắt chảy dài
Xuôi dòng luân kiếp ai cài bạch hoa?

     Lòng con luôn nhớ mẹ cha
Một thời ngân mãi khúc ca ngọt ngào...
     Như sông quê sóng dạt dào
Vịn vào tình mẹ buồn nào cũng qua...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm chủ nhật, 31/1/2010


Liên Thơ ơi,bài thơ em viết cho mẹ tình cảm làm chị xúc động quá,chị muốn hoạ chia sẻ cùng em nhưng chưa viết được
Chúc em mọi sự bình yên
Chị Thái Anh
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 154 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9