NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Hạt mưa
Thương tặng Minh Đức…
Tiếng lòng em đã gửi trao
Riêng mang những nỗi ước ao dịu dàng
Trở thành giấc mộng thiên đàng
Mùa xuân gửi lại khẽ khàng hạt mưa…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/1/ Canh Dần * 14/2/2010
Nỗi nhớ
Giao thừa mưa bụi bay bay
Anh gieo nỗi nhớ bám đầy tóc em
Mùa Xuân vừa đến bên thềm
Giang tay ôm trọn êm đềm tình anh...
kimrbl
Trân trọng cảm ơn bạn kimrbl đã lưu bút cho "Nối lời yêu thương" bài thơ hay với hình ảnh thân quen rất đỗi đáng yêu của mùa xuân nhé...
Màu tang chế
Không có anh mùa xuân không gõ cửa
Lộc nở vô tình như nhát dao đâm
Trái tim mong rát bỏng dỗi hờn
Em ngoảnh mặt trước màu nắng đẹp
Em cúi mặt trước nụ cười thân mật
Anh xa kia có thấy xót lòng?
Anh xa kia có biết tuyết trắng trời
Phủ xuống đời em một màu tang chế…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 15/2/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 00:16:23 bởi Liên Thơ >
Người hành khất
Thương tặng Minh Đức
Thương yêu dâng trọn cho người
Mỡ màu gửi đất, ngọt bùi gửi môi
Hiến anh tất cả đất trời
Em thành hành khất của người em yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16/2/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8001D7F92B3441A1BD00DFD25D5983F5.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 12:02:09 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Hạt mưa
Thương tặng Minh Đức…
Tiếng lòng em đã gửi trao
Riêng mang những nỗi ước ao dịu dàng
Trở thành giấc mộng thiên đàng
Mùa xuân gửi lại khẽ khàng hạt mưa…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/1/ Canh Dần * 14/2/2010
Nỗi nhớ
Giao thừa mưa bụi bay bay
Anh gieo nỗi nhớ bám đầy tóc em
Mùa Xuân vừa đến bên thềm
Giang tay ôm trọn êm đềm tình anh...
kimrbl
...
"Anh gieo nỗi nhớ bám đầy tóc em
Mùa Xuân vừa đến bên thềm"
Vô tư lau mái tóc mềm còn đâu
Nỗi nhớ giờ đang ở đâu?
Không ngủ được vào đây phá anh Kim và Liên Thơ nhé, xong rồi chạy...he he heeeeeee.........
Tình mình
Tình mình còn phong ba Tình mình còn đau khổ
Tình mình còn dang dở
Thương nhớ lòng không nguôi…
Dù đã biết thế rồi
Cứ mặc nhiên chờ đợi…
Một miềm mong vời vợi…
Một khoảng trống lạnh băng…
Một mình trái tim em
Nồng nàn và tha thiết
Cứ đập thật mải miết
Như chưa từng nát tan…
Anh mắng em cứng đầu
Anh chửi em điên dại
Anh bảo em rất tội Khúc ruột thừa của anh
Lê Minh Liên Thanh Thơ 16/2/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3570DEB6BF5D4D5B938ABC222D85EBB9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 12:40:52 bởi Liên Thơ >
Con gụ Chồng em say rượu ngủ khì Còn em đi đánh một bì đỏ đen
Xem xem vận mới mon men
Có thể hoán đổi ma men bét nhè
Em tung con sắc lập lòe
Thần linh ứng nghiệm bài xòe quạt tiên
Vợ chồng em vốn thật hiền
Chắc ông trời độ cho liền vận may
Em mơ một giấc mộng này
Ba ngày xuân đổi vạn ngày thiên thu
Cuộc đời như trái mù u
Say rượu say bạc lăn cù đẹp đôi… 
Lê Minh Liên Thanh Thơ Tết Canh Dần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 21:10:28 bởi Liên Thơ >
Nghe câu ca cũ
Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?
(Ca dao)
Tình cờ người đứng giữa đường
Để tôi vấp phải đoạn trường đắng cay
Nợ vay thì mặc gió bay
Đậu trên mắt nhắm chua cay giọt sầu
Tôi xin làm một nhịp cầu
Hai bờ vui nhé...tôi hầu một bên
Oằn vai gánh nhớ gồng quên
Đôi đường rẽ bước sầu lên ngút ngàn
Suy tư dắt lối lan man
Vô tình vẳng lại một làn dân ca
Ngỡ như vừa mới hôm qua
Đắm hồn ở giữa bao la tình nồng
Bẽ bàng một giấc mộng không
Chỉ là hư ảo bông hồng mộng mơ
Chỉ là cơn gió hững hờ
Mang thương trả nợ người chờ lối quen...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 28/1/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 21:09:46 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Tình mình
Tình mình còn phong ba
Tình mình còn đau khổ
Tình mình còn dang dở
Thương nhớ lòng không nguôi…
Dù đã biết thế rồi
Cứ mặc nhiên chờ đợi…
Một miềm mong vời vợi…
Một khoảng trống lạnh băng…
Một mình trái tim em
Nồng nàn và tha thiết
Cứ đập thật mải miết
Như chưa từng nát tan…
Anh mắng em cứng đầu
Anh chửi em điên dại
Anh bảo em rất tội
Khúc ruột thừa của anh
Lê Minh Liên Thanh Thơ 16/2/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3570DEB6BF5D4D5B938ABC222D85EBB9.JPG[/image]
Cám cảnh nêu trong bài TÌNH MÌNH của Liên Thơ, huydung-tôi xin cảm đề với 4 câu thôi, với hình tượng chiếc lá khí phách, không chịu rách mà vẫn tự tìm thấy niềm vui với dung thông bằng dâng hiến cho đời:
KHÔNG RÁCH Em vai tròn - lá mỏng
chắt ô xy dâng đời
khi nắng to trời nóng
không rách ngày gió lộng
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu tình thâm đã ghé thăm và lưu bút lại trang thơ “Nối lời yêu thương” đã tặng cho Liên Thơ một hình ảnh đẹp nhất của thiên nhiên gần gụi: chiếc lá với bao nhiêu lời nhắn gửi thân thương.Xin trân trọng cảm ơn thi hữu Huy Dung.Kính chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc ạ!
Ngập ngừng câu hỏi?
Sum họp lâu thành
Chia li khó dứt
Hằng đêm thao thức
Chuyện tình mưa sa
Lòng luôn thiết tha
Những ngày nắng hạ
Em hồng đôi má
Anh rạng ánh nhìn
Ngập ngừng câu hỏi
Bao giờ nên đôi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 21/2/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 22:11:37 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Người hành khất
Thương tặng Minh Đức
Thương yêu dâng trọn cho người
Mỡ màu gửi đất, ngọt bùi gửi môi
Hiến anh tất cả đất trời
Em thành hành khất của người em yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16/2/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8001D7F92B3441A1BD00DFD25D5983F5.JPG[/image]
Hành khất Duyên tơ kỳ diệu - ngỡ ngàng Niềm thương nỗi nhớ em mang dâng người Long lanh ánh mắt môi cười Dâng anh tất cả một trời mộng mơ Nói sao cho hết bây giờ Nắng mưa gom lại chỉ chờ dâng anh Tình em dâng hiến ngọt lành Để thành hành khất trong anh suốt đời Thanh Khanh Khiết 22.2.2010
Trích đoạn: Liên Thơ
Đêm đêm tiếng sóng
..........................................
Biển xanh xanh thẳm xa vời
Đêm đêm sóng dỗ tình đời bớt đau
Ơi dòng cạn, hỡi dòng sâu
Lời biển ngân mãi... giọt châu lăn dài…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/2/2010
GỬI
NGƯỜI BẾN ẤY
Biển đời xanh thẳm trần ai
Tình đời thêm vẫn còn hoài nhớ nhau
Ước gì nên mộng trầu cau
Để duyên mình thắm trước sau chẳng rời
Tóc tơ mãi tận chân trời
Cho đôi mình vẫn đời đời sắt son
Bây giờ bến mộng còn non
Nên đôi mình vẫn...mỏi mòn tương tư...
Thuỵ Du
Chúc Liên Thơ mãi vui nhé!
quote:
Trích đoạn: Liên Thơ
27/2/2008* 27/2/2010
Kỉ niệm tròn hai năm Thanh Thanh Khiết đến với thi đàn
Mừng tròn hai năm thân ái tình thơ...
Thân thương tặng "bé" yêu này nhé...
cám ơn chị đã ghé thăm em. chúc chị luôn vui và hạnh phúc Tròn tuổi Tròn tuổi hai năm thư quán rồi Thời gian lãng đãng lững lờ trôi Tình thơ xướng hoạ đầy cao quý Nghĩa bạn vần gieo thật tuyệt vời Bến ảo niềm thương sao vẫn nặng Bờ mơ nỗi nhớ có đâu vơi Ngày ngày mở nét chia tâm sự Gửi gắm buồn vui cũng thoả lời Thanh Thanh Khiết 27.2.2010 _____________________________
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: