NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 154 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 27.03.2010 09:28:12 (permalink)
0

         Thực tế
     Cho dù là bóng với hình
Phải đêm trăng sáng chúng mình có đôi
     Còn như đêm tối thì thôi
Hai ta hai cõi thương ôi xa vời
     Ai làm nỗi nhớ chơi vơi
Luôn luôn day dứt một lời đeo mang
    Thương nhau nhớ nhé đừng sang
Đò đầy... quãng tối ...hoang mang lòng này
     Còn thương  còn nhiều đọa đày
Còn thương còn mãi những ngày buồn ơi...
    Bao giờ cho đất lìa trời
Cho lòng em bớt bời bời nhớ thương
    Bao giờ cho trái đượm hương
Xin dâng mùa ngọt muôn phương ấm lành...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 23/3/2010
                                 
  Đã là như bóng với hình
Không trăng đêm tối chúng mình hòa tan
Rủ nhau lên cõi niết bàn
Suốt đời say đắm nồng nàn yêu thương...
 
HiHii
kimrbl
                                                       
 

                     
Liên Thơ 13.04.2010 23:50:03 (permalink)
0
Kimrbl to gan thế, dám rủ lên niết bàn đấyĐợi nhé
 
Với một
           Thương tặng Minh Đức
Với một trái tim đỏ
Với một khoảng trời xanh
Với một màu mắt tím
Cho thơ em nảy mầm
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
              13/4/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 23:53:20 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 18.04.2010 10:34:33 (permalink)
0
Chắc là...
      Chắc là cải đã lên ngồng
Cô em gái nhỏ theo chồng rời quê
     Chắc mẹ thường ra bờ đê
Ngóng cô con gái hứa về làm dâu
     Chắc là đất quê mỡ màu
Mưa hòa gió thuận ruộng rau xanh rờn
     Xuân qua ...hè đến vui hơn
Kết chùm trái chín thơm cơn mưa chiều
    Mùa vàng trên cánh đồng yêu
Chắc là hạnh phúc như  điều ta mơ...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             18/4/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 10:39:14 bởi Liên Thơ >
kimrbl 18.04.2010 10:52:05 (permalink)
0

Chắc là...
      Chắc là cải đã lên ngồng
Cô em gái nhỏ theo chồng rời quê
     Chắc mẹ thường ra bờ đê
Ngóng cô con gái hứa về làm dâu
     Chắc là đất quê mỡ màu
Mưa hòa gió thuận ruộng rau xanh rờn
     Xuân qua ...hè đến vui hơn
Kết chùm trái chín thơm cơn mưa chiều
    Mùa vàng trên cánh đồng yêu
Chắc là hạnh phúc như  điều ta mơ...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             18/4/2010
 
Ra giêng hoa cải lên ngồng
Tháng ba hoa gạo đỏ hồng má em
Hội hè khắp chốn triền miên
Gặp em hôm hát giao duyên mời trầu
Thẹn thùng đôi mắt bồ câu
Cứ như hẹn ước năm sau lại về...
 
 

Liên Thơ 22.04.2010 13:39:23 (permalink)
0
 Cảm ơn kimrbl đã thăm và để lại cho "Nối lời yêu thương "những dòng thơ mượt mà nhé.
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 
Răng mọc
Từng chiếc răng cửa
Tự nhiên bỏ đi
Bé cười toét miệng
Hoa ghen kém tươi.
 
Ông ngoại rụng răng
Ngây thơ bé hỏi
Răng ông đâu rồi
Ái ngại ông cười:
-Răng đi du lịch
Mai là về thôi.
Cấp tốc ông đến
Phòng nha trồng răng.
Sáng ra bé thấy
Ông cười thật tươi.
Gật gù bé nói
Giọng rất cụ non:
-Đi đâu một lúc
Cũng về chỗ thôi
Răng ngoan ông nhỉ
Mọc lên…đủ rồi…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    5/22/4/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 21:52:27 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 22.04.2010 16:23:40 (permalink)
0
 
Răng mọc
Từng chiếc răng cửa
Tự nhiên bỏ đi
Bé cười toét miệng
Hoa ghen kém tươi.
 
Ông ngoại rụng răng
Ngây thơ bé hỏi
Răng ông đâu rồi
Ái ngại ông cười:
-Răng đi du lịch
Mai là về thôi.
Cấp tốc ông đến
Phòng nha trồng răng.
Sáng ra bé thấy
Ông cười thật tươi.
Gật gù bé nói
Giọng rất cụ non:
-Đi đâu một lúc
Cũng về chỗ thôi
Răng ngoan ông nhỉ
Mọc lên…đủ rồi…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    5/22/4/2010


Chê già nên răng rụng
Lỗi cũng tại do em
Đã bảo rằng hết thèm
Đem ngọt ra cám dỗ.
 
Hàng tiền đạo gãy đổ
Gió lọt vào khung thành
Chẳng thông cảm cho anh
Lại còn trêu “già móm”.
 
May gặp cô hàng xóm
Nhìn thấy nên thương tình
Trồng răng anh rất xinh
Cười nghiêng thùng đổ nước.
 
Nếu ai chê... em rước
Trồng răng giả chả sao
Nụ hôn vẫn ngọt ngào
Nhìn anh cười say đắm...

Biển Xanh MNS

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 12:45:12 bởi Biển Xanh >
kimrbl 22.04.2010 16:23:49 (permalink)
0

Răng mọc
Từng chiếc răng cửa
Tự nhiên bỏ đi
Bé cười toét miệng
Hoa ghen kém tươi.
 
Ông ngoại rụng răng
Ngây thơ bé hỏi
Răng ông đâu rồi
Ái ngại ông cười:
-Răng đi du lịch
Mai là về thôi.
Cấp tốc ông đến
Phòng nha trồng răng.
Sáng ra bé thấy
Ông cười thật tươi.
Gật gù bé nói
Giọng rất cụ non:
-Đi đâu một lúc
Cũng về chỗ thôi
Răng ngoan ông nhỉ
Mọc lên…đủ rồi…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    5/22/4/2010
 
Bé với bà ngồi hóng trăng
Bé thắc mắc hỏi:" sao răng rụng , bà? "
Bà cười móm mém ,đầu xoa :
"Bà rụng để cháu mọc ra thật nhiều "

Cháu cám ơn bà kính yêu
Mai sau lớn cháu cũng chiều cháu con

Đêm nay trăng sáng thật tròn
Bà bỗng nhớ lại thời còn bé thơ
Bà hỏi như bé bây giờ
Bà bà đáp lại bất ngờ giống nhau

Gió đưa thoang thoảng hương cau
Bé vào lấy cối giã trầu bà ăn...
  
K.N
  
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2017 18:19:21 bởi kimrbl >
Liên Thơ 26.04.2010 21:54:24 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl và Biển Xanh  đã thăm và để lại cho "Nối lời yêu thương "nụ cười thân mến và rất ý vị nhé.
Chúc  hai thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 
Phân trần
     Chàng đi ra phố một mình
Khiến thiếp thấp thỏm  muốn rình theo sau
    Chừng chừng mươi phút mưa mau
Lại thêm lúc  nữa nắng chau mặt mày
   Điện thoại vội bật nắp ngay
-Ấy là con gọi, ai hay biết gì?
     Yêu nhau bao nghĩa bao nghì
Ăn đời ở kiếp vẫn đi lối vòng
   Tại ai toan tính đèo bòng
Chứ thiếp  thì vẫn một lòng tin yêu…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm đầu tuần, 26/4/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 22:00:22 bởi Liên Thơ >
Người lính 01.05.2010 10:06:36 (permalink)
0


.

Nhân Sơn 01.05.2010 10:44:09 (permalink)
0

 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LIÊN THƠ (01-5-2010) VUI VÀ HẠNH PHÚC
Liên Thơ 01.05.2010 11:22:11 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Người Lính và Mặc Nhân Sơn đã nhớ ngày và có lời chúc mừng nhân sinh nhật của Liên Thơ.
Thân mến chúc hai thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều nhé

 
 
Bến bờ dòng trong
                Thương tặng Minh Đức
     Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chớm trưa giờ đã lưa thưa bóng chiều
     Mới hay lòng vẫn cô liêu
Vẫn bàn tay trắng chỉ nhiều tin yêu …
     Trong tâm vang tiếng sáo diều
Thư thái hóng mát trên triền đê quen
    Đợi ai sáng tối quên đèn*
Chỉ vầng trăng sáng mon men đỉnh chờ...
    Rằng khôn rằng dại ai ngờ
Trời thương cho mãi bến bờ dòng trong...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   1/5/2010
(*Dân gian có câu: Sống dầu đèn, chết kèn trống)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 11:27:01 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 01.05.2010 11:56:53 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật
1-5
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E63154179DE04E088D4F564D3A42F126.jpg[/image]
Attached Image(s)
Biển Xanh 01.05.2010 15:13:47 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật Liên Thơ (01-5). Biển Xanh họa bài thơ PHÂN
TRẦN của LT để góp vui hihi...
 
 
Phân trần

     Chàng đi ra phố một mình

Khiến thiếp thấp thỏm  muốn rình theo sau
    Chừng chừng mươi phút mưa mau

Lại thêm lúc  nữa nắng chau mặt mày

   Điện thoại vội bật nắp ngay

-Ấy là con gọi, ai hay biết gì?
     Yêu nhau bao nghĩa bao nghì

Ăn đời ở kiếp vẫn đi lối vòng

   Tại ai toan tính đèo bòng

Chứ thiếp  thì vẫn một lòng tin yêu…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ

                        Đêm đầu tuần, 26/4/2010

 
 
Biết anh bay bướm đa tình
Vừa ra khỏi cửa em rình theo sau 
Cúi đầu vội bước thật mau
Gặp cô hàng xóm dám chào hỏi đâu
Lỡ vui bè bạn ngồi lâu
Vô nhà đụng phải mặt “ngầu” thấy ghê
Nhiều đêm bận họp chưa về
Đầu ngõ nghe tiếng “ông mê con nào” ?..
Điện thoại liên tục rì rào
“Anh làm gì đấy ?..con đau đang chờ “...
Đâu còn tâm trí mộng mơ
Thèm phở mà sợ lơ ngơ dính đòn...ghen
 
Biển Xanh MNS 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 21:29:00 bởi Biển Xanh >
Lạc Loài 01.05.2010 16:54:11 (permalink)
0
Chúc Mừng Sinh Nhật
 
Chúc ai thành đạt đời mình,
Mừng Liên hạnh phúc lung linh hữu tình,
Sinh trong bối cảnh thanh bình
Nhật thanh nguyệt tỏ duyên tình đẹp đôi.
sd
kimrbl 02.05.2010 11:42:00 (permalink)
0

 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LIÊN THƠ
 
Chúc mừng cô giáo Liên Thanh
Mỗi câu mỗi chữ đều thành vần Thơ
Một đời cần mẫn đưa đò
Chở học sinh tới bến bờ tương lai...
 
kimrbl
 
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 154 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9