NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 154 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 04.05.2010 20:36:21 (permalink)
0
Liên Thơ thân ái gửi lời tri ân đến các thi hữu tình thâm Người Lính, Mặc Nhân Sơn, ThanhThanhKhiết, Biển Xanh, Lạc Loài, kimrbl đã đến thăm và để lại lời thơ, lời chúc nơi góc vườn yêu dấu của mình nhân dịp sinh nhật.
Mong mỗi mùa đi qua tình thi hữu càng thân thiết hơn...
Chúc các bạn khoẻ , vui, hạnh phúc thật nhiều nhé...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B0B53D1E595C4E038C824828ED4E6842.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 20:37:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 12.05.2010 19:19:36 (permalink)
0



Ngày sinh nhật của em
Chúc em sống êm đềm
Bao nỗi buồn tan hết
Còn hạnh phúc kề bên

Ngày sinh nhật của em
Sẽ có bao bạn hiền
Thương yêu và trìu mến
Chia sẻ bao nỗi niềm

Là cô giáo MẸ hiền
Chăm lo đàn em nhỏ
Một mùa hoa phượng đỏ
Thắm mãi tình học trò

Liên Thơ ơi,chị sang muộn,nhưng em đừng trách chị nhé,chị cũng bận quá nhãng đi  không nhớ,hôm nay vào đọc thơ em và mọi người nên mới biết ,chị viết  vội tặng em mấy vần -chúc em bình an
Chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 19:21:38 bởi thaianh49 >
THƯƠNG GIANG 20.05.2010 04:03:54 (permalink)
0
Chị yêu !
Tha lỗi cho em lâu quá không ghé qua thăm chị nên ngày SN chị cũng không biết để đến chúc mừng...Mong chị thứ lỗi và nhận từ em nhành hoa như một lời tạ lỗi muộn  màng  nhé!
Chúc chị luôn trẻ đẹp và luôn có nhiều  những người bạn tốt trong cuộc sống!



Liên Thơ 28.05.2010 15:42:14 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn chị Thái Anh và Thương Giang nhé.Sống phải bận mới là sống mà, khi rỗi thì ta lại đến với nhau nhé...
 

Nợ tình
              Thương tặng Như Quang…
   Kiếp này em mắc nợ anh
Yêu thương dành trọn vẫn đành bỏ bê
    Kiếp sau em chẳng chung thề
Nợ tình anh trả trao về cùng ai?
   Một mai ...mai một ...tình dài
Còn trong oan khốc lòng ai phụ phàng
   Thắp nhang em tới thiên đàng
Em đòi công lí cho chàng ra ma
   Chôn chàng ở cánh đồng hoa
Để  bao cô gái  đi qua khóc ròng…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Rằm tháng 4 năm Canh Dần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 19:34:13 bởi Liên Thơ >
kimrbl 28.05.2010 18:47:39 (permalink)
0



Nợ tình
              Thương tặng Như Quang…
   Kiếp này em mắc nợ anh
Yêu thương dành trọn vẫn đành bỏ bê
    Kiếp sau em chẳng chung thề
Nợ tình anh trả trao về cùng ai?
   Một mai ...mai một ...tình dài
Còn trong oan khốc lòng ai phụ phàng
   Thắp nhang em tới thiên đàng
Em đòi công lí cho chàng ra ma
   Chôn chàng ở cánh đồng hoa
Để  bao cô gái  đi qua khóc ròng…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Rằm tháng 4 năm Canh Dần
 
Để cho Phật phải mủi lòng
Bởi anh mang tiếng là chồng người dưng
 
HiHi
 
K.N

Liên Thơ 29.05.2010 22:40:27 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn  kimrbl đã ghé trang thơ và để lại nụ cười vui nhé.
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé...
 

Lại hè
               Thương tặng Minh Đức
Mới đấy mà đây dậy tiếng ve
Bạn ơi nhớ lắm khúc nhạc hè
Trỗi dậy trong ta bao hồi ức
Một thời áo trắng ...
                              trọn đời tinh khôi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Hạ 1983 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 19:36:14 bởi Liên Thơ >
kimrbl 30.05.2010 08:32:14 (permalink)
0


               Lại hè
               Thương tặng Minh Đức
Mới đấy mà đây dậy tiếng ve
Bạn ơi nhớ lắm khúc nhạc hè
Trỗi dậy trong ta bao hồi ức
Một thời áo trắng ...
                              trọn đời tinh khôi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Hạ 1983 - 2010

Giá mình được cất tiếng như ve
Gọi lại bâng khuâng nỗi nhớ hè
Gửi đến người xưa lời tạ lỗi
Nỗi buồn vương vất những hàng me
 
Kim Nguyên
 
Biển Xanh 30.05.2010 14:32:43 (permalink)
0
Lại hè
               Thương tặng Minh Đức
Mới đấy mà đây dậy tiếng ve
Bạn ơi nhớ lắm khúc nhạc hè
Trỗi dậy trong ta bao hồi ức
Một thời áo trắng ...
                              trọn đời tinh khôi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Hạ 1983 - 2010
 
Cô giáo nghỉ dạy thảnh thơi
Tham quan du lịch rong chơi hết hè
Sân trường còn lại tiếng ve
Nhớ cô tìm đến vắng hoe thấy buồn...
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 14:35:28 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 30.05.2010 16:45:59 (permalink)
0
    Liên Thơ cảm ơn kimrbl và Biển Xanh đã thăm và hoạ thơ nhé!
Chúc hai thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều...

 
Nói nhỏ
      Ghen chồng  không dám thở than
Hở ra bạn biết cười ran cả phường
      Nuốt cay ngậm đắng đoạn trường
Giấu hờn vào những chán chường lạnh tanh
      Nào vàng, nào đỏ, nào xanh...
Mớ ba mớ bảy long lanh áo màu
    Thở dài than vắn thầm đau
Khẽ khàng gạt lệ hiên sau một mình
    Còn kia là bóng của tình
Còn đây là nỗi cực hình hờn yêu  …
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chủ nhât,  30/5/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 19:49:18 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 30.05.2010 17:48:12 (permalink)
0
 
Nói nhỏ
      Ghen chồng  không dám thở than
Hở ra bạn biết cười ran cả phường
      Nuốt cay ngậm đắng đoạn trường
Giấu hờn vào những chán chường lạnh tanh
      Nào vàng, nào đỏ, nào xanh...
Mớ ba mớ bảy long lanh áo màu
    Thở dài than vắn thầm đau
Khẽ khàng gạt lệ hiên sau một mình
    Còn kia là bóng của tình
Còn đây là nỗi cực hình hờn yêu  …
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chủ nhât,  30/5/2010
 
 
Ghen bóng gió nên lắm điều
Suốt ngày giận dỗi bắt chiều chuộng luôn
Khi nào cảm thấy hơi buồn
Đem chuyện xưa cũ xổ tuôn trách hờn
Biết thế thà sống cô đơn
Điệp khúc rên rỉ chập chờn bên tai
Ra đường chẳng dám nhìn ai
Vậy mà về đến đụng ngay “mặt ngầu”
Dẫn nàng móng đỏ đi đâu
Vặn vẹo tra hỏi...nhức đầu phát điên...
 
Biển Xanh MBS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 18:16:02 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 31.05.2010 23:02:27 (permalink)
0
  Liên Thơ cảm ơn  Biển Xanh đã góp cho "Nối lời yêu thương" những mặt cười thật tươi như mặt thi hữu khi được bà xã "hỏi han" nhé hehe
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy

 
   Khóc bạn
                Thân thương viếng tặng  hương hồn
                                Võ Trung Lợi.

Có lẽ nào dang dở bài thơ
Vườn cây đã bắt đầu kết trái ngọt
Gió lật mất dấu trang bài giảng
Những trang Kiều khép lại nỗi ưu tư
Sao vội vàng xa khuất mùa thu
Sao đành đoạn bỏ lại vầng trăng  khuyết
Tin dữ đến bàng hoàng  bao tim mến
Khắp xóm làng, trò nhỏ  xôn xao
Bạn  ra đi đột ngột biết bao
Vợ hiền mê sảng, con gào gọi cha
Vầng dương đành khuất non xa
Đất không lấp được tấm tình bạn tôi
Khóc bạn chiều nay  nắng  chói trời
Mến thương để  lại cho đời bạn đi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm cuối cùng của tháng Năm năm 2010
                          Để nhớ ngày 2/5 và 3/5 /2010...
                        Bình Trị ,Thăng Bình, Quảng Nam...
                       Các bạn và cô giáo lớp văn khóa 11
                      Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 19:50:10 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 02.06.2010 14:39:07 (permalink)
0
Em đi… 
   

      Biết xa khuất bóng biệt lời

Đến thăm người cũ hỏi trời ai hay?

     Sân trường  xác phượng  bay bay

Hương xưa phảng phất …gió lay tiếng  cười…

     Dấu yêu xin trả lại người

Em đi …theo mãi hồng tươi ánh trời

  Xa xăm dẫu cuối cuộc đời

Ngao du sơn thủy một lời em ghi…

              Lê Minh Liên Thanh Thơ

               Chủ nhật, 30/5/2010

 
 
Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Hè về cô giáo vu quy theo chồng
Phượng buồn rơi rụng đầy sông
Bay bay thay xác pháo hồng tiễn đưa
Sân trường vắng bóng người xưa
Nhớ cô thơ thẩn chiều mưa phập phồng
Cô giáo đã đi lấy chồng
Hưởng tuần trăng mật chờ mong làm gì....
 
Biển Xanh MNS 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 21:04:55 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 03.06.2010 14:46:49 (permalink)
0
Cô giáo vào kì nghỉ hè
Trường xưa đóng cửa về quê cùng chồng 

     Làm vườn, nuôi lợn, trồng bông
Chân bùn tay lấm nhưng không than phiền

     Công chồng …công vợ…  vô biên
Nở trên đất mẹ thành tiền thích ghê

   Ai chê đen đúa “nhà quê”
Riêng chồng cô giáo thì mê suốt đời…

               Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm 2/6/2010

 
  Cô giáo lấy chồng nhà quê
Hổng sợ bè bạn cười chê dại khờ
Quen rồi nếp sống tiểu thơ
Thành phố lắm kẻ đợi chờ đón đưa
Về quê cuốc đất trồng dưa
Suốt ngày lam lũ nắng mưa nhọc nhằn
Vất vả vẫn chưa đủ ăn
Bỏ chồng, xách dép, cuốn chăn chạy dài...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 20:07:10 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 03.06.2010 20:35:22 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn  Biển  Xanh đã thăm và họa thơ vui nhé
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
 

    Điểm 10                         
     Thôi còn thương nhớ làm chi
Người xưa giờ đã bước đi theo chồng
     Bỏ khăn thêu với áo hồng
Bỏ vườn không lối gió lồng muôn phương
     Bỏ thương cho kẻ tơ vương
Bỏ hờn cho khách âm dương đôi đường…
 
    Cũng đành tan giấc mộng thường
Ngựa phi  để lại  dây cương đứt rồi
   Thương ôi xác phượng màu vôi
Thắm tươi  giờ đã đơn côi một mình
   Chợt bao tia sáng bình minh
Rọi về muôn lối người xinh tươi cười
   Thế là mãn nguyện kiếp người
Thế là trọn vẹn điểm mười nở hoa…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 3/6/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 19:50:52 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 03.06.2010 22:20:23 (permalink)
0
Chồng em lam lũ em thương
Chồng người sang trọng dương dương mặc người
     Ai cười em dại rau tươi
Còn hơn khôn lỏi  như rươi gớm hoài
    Thôn Đông luôn nhớ thôn Đoài

Xách dép em chạy mệt nhoài về anh
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                Đêm 3/6/2010

 
Buồn ngủ gặp được chiếu manh
Hai lúa cưới vợ thị thành cũng hay
Từ nay lên mặt ta đây
Không học được gọi bằng thầy thích ghê
Cô giáo thì buồn tái tê
Lấy chồng ngu dốt nhà quê bạn cười...
 
Biển Xanh
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 154 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9