NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 154 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Biển Xanh 04.06.2010 15:13:19 (permalink)
0
Chồng em
  Anh Hai con cái nhà ai
Vô duyên  nhận lãi được mai mối vàng ?
     Chồng cô giáo là lão lang
Làm nghề bốc thuốc tiếng vang cả vùng
     Cải tạo một mẫu ruộng chung
Để cô chăm bón thành  vườn quả ngon
      Đầu mùa trái vẫn còn non
Một mai quyện sắc ủ son chín cành
    Chim chuyền trên nhánh cây lành
Anh Hai có đến em dành trái thơm
    Chồng em hiền nết, tốt cơm
Bụng to, tay mát, thầy rơm ấy mà
   Em thương cái  nết thật thà
Cháy bùng bao trận vẫn là chồng em…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       3/6/2010
 
Anh Hai vốn là thầy lang
Hành nghề chích dạo xóm làng đều quen
Mát tay ai cũng ngợi khen
Nên vợ trốn mất vì ghen suốt ngày
Nếu được cô giáo mối mai
Bỏ nghề ra ruộng cấy cày trả công
Hay là nhận đại làm chồng
Xin hứa chẳng dám đèo bòng thêm đâu
Sáng sớm ra sông cắm câu
Chiều về chăm bón vườn trầu... cưới cô...
 
Biển Xanh
 
Liên Thơ 11.06.2010 15:29:36 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn  Biển Xanh đã thăm và hoạ thơ vui nhé.
Chúc thi hữu khoẻ,vui, hạnh phúc thật nhiều nhé...


Của con
         Dành cho Nhật Minh với tất cả thương yêu...
Mở mắt ra cháu yêu
Nhìn ra khoảng trời chiều
Chim theo đàn về tổ
Mây lang thang khắp phố
Gọi mưa về bớt dông
Xua tan khí oi nồng
Cho đất trời thoáng mát
Này là màu xam xám
Kia là đám mây xanh
Đây là chốn an lành
Của con.. của con đó…
 
Mở mắt ra cháu yêu
Đời gian khó bao nhiêu
Con thị hiện bình yên
Có con là tất cả…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          6/11/6/2010
              Để nhớ những ngày đen tối khi cháu trai yêu nhập viện
               vì tai nạn giao thông.
(Chiều chủ nhật, 6/6/2010)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E2C1CFEC29F147ABA2868584045F1D61.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 15:30:50 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 15.06.2010 06:25:29 (permalink)
0
Ngày đấy…
     Kể từ ngày đấy đến đây
Em dệt giấc mộng thơ ngây tình hồng
    Ai đem mưa rải rừng thông
Để bờ biển lặng …gió không thổi về
 
     Kể từ đêm hội miền quê
Khoá son em giữ si mê một lời
     Tiếng ca da diết tình đời
Lời thơ nhắn gửi một trời tương tư
 
     Kể từ từ ấy đến chừ
Niềm riêng đau đáu em ru lặng thầm
    Cho em yên giấc tình câm
Gửi ai nỗi nhớ tím bầm vì yêu
 
    Kể từ từ ấy bao điều
Lắng trong tất cả ánh chiều buồn tênh
    Em thả vào đêm lênh đênh
Để ban mai đến bồng bềnh  giấc mơ...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              15/6/2010




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2938A1D595B64522BDACEC71734DE96F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:17:09 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
huongtuyet274 15.06.2010 18:15:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Ngày đấy…
     Kể từ ngày đấy đến đây
Em dệt giấc mộng thơ ngây tình hồng
    Ai đem mưa rải rừng thông
Để bờ biển lặng …gió không thổi về
 
     Kể từ đêm hội miền quê
Khoá son em giữ si mê một lời
     Tiếng ca da diết tình đời
Lời thơ nhắn gửi một trời tương tư
 
     Kể từ từ ấy đến chừ
Niềm riêng đau đáu em ru lặng thầm
    Cho em yên giấc tình câm
Gửi ai nỗi nhớ tím bầm vì yêu
 
    Kể từ từ ấy bao điều
Lắng trong tất cả ánh chiều buồn tênh
    Em thả vào đêm lênh đênh
Để ban mai đến bồng bềnh  giấc mơ...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              15/6/2010

 
Niềm riêng em giữ thơ ngây
Một chiều tao ngộ đong đầy ý thơ
Si mê em thả mộng mơ
Bồng bềnh bao giấc đợi chờ dấu yêu
Rừng thông gió thổi sáo diều
Hương mang hạnh phúc liêu xiêu cõi lòng
Và từ dạo ấy...hoài mong
Bóng hình ấp ủ cô phòng nhớ nhung
Ai xui duyên số tương phùng
Để tình ai gửi vào chung một đường
Miền quê vương vấn lời thương
Xa xôi đau đáu những mường tượng nhau
Thời gian hòa lẫn sắc màu
Không gian hòa mối tâm đầu duyên tơ
Lặng thầm ai gửi bơ vơ
Để lênh đênh mãi tình khờ...ngày xưa!
 
Hươngtuyet274
 
Cảm ơn cô đã ghé thăm! Chúc cô luôn mạnh khoẻ!Cô đã nghỉ hưu chưa ạ? Dạo này nghỉ hè rồi nên cũng ít thấy cô.
quangluc 16.06.2010 01:01:54 (permalink)
0
(...Kể từ từ ấy đến chừ
Niềm riêng đau đáu em ru lặng thầm
Cho em yên giấc tình câm
Gửi ai nỗi nhớ tím bầm vì yêu

Kể từ từ ấy bao điều
Lắng trong tất cả ánh chiều buồn tênh
Em thả vào đêm lênh đênh
Để ban mai đến bồng bềnh giấc mơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/6/2010 )
Đọc bài thơ của bạn Thật tràn đầy cảm xúc. cho phép Q/L hoạ lại đôi vần mộc mạc nhé.
 
KỂ TỪ...
 
Kể từ ngày bước chân đi
Bỏ xa một mối tình si dại khờ
Sông kia nước vẫn vỗ bờ
Mà thuyền rời bến...có chờ chi ai?
 
Kể từ sớm rụng sương mai
Lá bay theo gió đêm dài với thu
Đỉnh non phủ áng mây mù
Xa xa vẳng khúc nhạc ru...thật buồn!
 
Kể từ buổi ấy mưa tuôn
Cơn ngâu tháng bảy như hờn trời mây.
Lơ thơ cành liễu hao gầy
Lá vàng theo gió rụng đầy trước sân.
 
Nỗi niềm ai đó lặng thầm
Mong chi một mối tình câm thưở nào?
Đêm ngày giấu nỗi khát khao
Thả hồn vào giấc chiêm bao...bồng bềnh.
 
Q/L...
Ngày 16/06/2010.
chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 01:03:32 bởi quangluc >
Liên Thơ 17.06.2010 23:25:07 (permalink)
0
“Nối lời yêu thương” của Liên Thơ rất vui mừng đón nhận hai bài thơ hoạ rất hay của hươngtuyet274 và Quang Lục.
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé
...

Nợ em
     Nợ em mà trả cho ai
Để em ngóng đợi hôm …mai …mỏi mòn
     Anh như tiếng sấm trên non
Mưa nguồn thác lũ héo hon tình mình
 
    Anh như ánh sáng bình minh
Em như đêm tối tươi xinh chẳng còn
    Ai thương thắp ngọn lửa son
Dẫn đường em đến đỉnh non tìm người
 
    Người ơi mắc nợ nụ cười
Nhớ nhung khôn xiết hoá tươi lòng già
    Cứ như là mới hôm qua
Món nợ nhân ngãi đôi ta hẹn hò
 
    Lạc nhau ...chân bước lò dò
Theo nhau khắp nẻo thân cò trong đêm
    Trước khi  về chốn êm đềm
Anh ơi nhớ gặp để đền nợ em…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 17/6/2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 23:27:07 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 20.06.2010 23:51:42 (permalink)
0
Kỉ niệm
     Dù bao năm tháng …đá mòn…
Mình con ở lại …mãi còn ước ao
    Mẹ ơi mỗi một ngày lên
Có mẹ gọi dậy ở bên dặn dò
     Tối về con nằm co ro
Mẹ vén chăn đắp mẹ lo muỗi mòng
     Mỗi năm thêm nhớ để lòng
Ngày sinh con gái mẹ bồng rã tay
     Nắng hè đổ lửa trưa nay
Máy bay Mĩ trút …hơi cay vẫn nồng
     Đâu đây hương của hoa hồng
Vẫn đưa dịu nhẹ …phập phồng ngực con
    Để rồi dáng suối hình non
Tượng đài anh dũng trí son tim vàng
    Hằng bao năm  tháng  hát vang
Tiếng ca hạnh phúc dân làng yên vui
     Hoà bình, no ấm …bùi ngùi
Nhớ bao người đã ngủ vùi rừng thiêng
 
     Đoàn viên một sáng trời yên
Tiếng chim trong vắt  nắng hiền như nhung
    Bao năm bao tháng vẫy vùng
Có con bên mẹ khốn cùng cũng qua
     Đến tuổi mẹ được  theo ba
Bỏ mình con với nhạt nhoà khói sương
    Mỗi năm thêm một nén hương
Mùi hoa hồng thắm như vương tóc buồn
          Mỗi  lần giỗ mẹ mưa tuôn
Nước  mắt con chảy hướng nguồn tình yêu
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               19/6/2010
                                     Để nhớ 1/5/1966
                                  19/6/2004-19/6/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/41A92763F4DC41F6A71AF52FEEED5EB9.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:15:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 21.06.2010 15:57:46 (permalink)
0
Gửi Huế
                Thân thương tặng các bạn tôi
                 đã mấy mùa đưa con ra Huế thi đại học
     Ai ra thăm Huế mùa thi
Cho lời tim gửi thầm thì chuyện xưa
     Hương Giang xanh ngắt bóng dừa
Tóc dài ai xoã cho vừa lòng ai
 
    Bao mùa thi… bấy ngày mai
Biết bao hi vọng ngắn… dài chẳng phai
    Tiếng  ve ra rả bên tai
Nhắc câu hò hẹn một mai ai sầu
 
     Thế mà mắt biếc nay đâu
Tóc dài đã ngắn… không cầu thời gian
    Bước chân dắt díu lan man
Đưa ta về lại chỗ hàng quán xưa
 
   Một cà phê... một nước dừa
Một trang sách mở …những trưa nắng tràn...
   Sông in hình bóng không tan
Soi vào kí ức thấy ban phước lành
 
    Nụ cười... mái tóc màu xanh
Nghiêng che con gái để dành ngày thi
   Đợi con dưới gốc cây si
Đón mùa báo hiếu con ghi bảng vàng...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 22:05:53 bởi Liên Thơ >
quangluc 21.06.2010 17:33:09 (permalink)
0
(...Khao khát cầm tay nhau
Nhìn mắt thương ngấn lệ
Miệng cười như hoa nở
Hạnh phúc là chung nhau
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 19/6/2009 )
 
Cảm ơn bạn Lê minh liên Thanh thơ đã ghé thăm và tặng bài thơ rất hay.mình xin có mấy vần mộc mạc theo cảm xúc của bạn nhé;
 
THƯ CỦA LÍNH
 
Tôi nhận được thư em
Nơi biển khơi sóng vỗ
Mặt trời hừng sắc đỏ
Tàu anh đang lắc lư.
 
Thấy em cười trong thư
Quê nhà em vẫn đợi
Mà thấy thương em nhiều
Anh xa tận biển khơi.
 
Đảo chìm và đảo nổi
Anh ngày đêm canh giữ
Bốn mùa không thay đổi
Nắng,gió và đất trời.
 
Chiều nay anh viết thư
Gửi qua ngàn cánh sóng
Giữa miền quê gió lộng
Có em đang chờ mong.
 
Xuân này anh trở về
Mắt em còn ngấn lệ?
Như ngày xưa cô bé
Làm nũng anh suốt ngày.
 
Xuân này anh trở về
Em đâu còn bé nữa
Thời gian trôi và trôi
Em đã thành thiếu nữ.
 
Cánh thư này gửi em
Hãy chờ anh...em nhé!
Hạnh phúc ta có nhau
Luôn nhớ ngày thơ bé...
 
Quang Lục
Ngày 21/06/2010.
 
chúc bạn Lê minh liên Thanh Thơ luôn vui và hạnh phúc."mì ăn liền" mình gửi bạn bạn đó.thông cảm nhiều nha.
 
Liên Thơ 09.07.2010 01:00:09 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Quang Lục đã lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương " bài thơ hay nhé...
Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều ...




Hương xôi
      Hình như đêm thức chờ mai
Hình như cửa mở nhưng ai không vào
 
      Hình như ai khóc nghẹn ngào
Nỗi niềm hờn tủi ai nào thấu cho
 
      Hình như trái đất tròn vo
Chia xa …đoàn tụ cũng do lòng người
 
    Hình như ai chẳng nói cười
Từ khi hai ngả hai trời bão giông
 
      Hình như ai vẫn ở không
Vườn đào vẫn thắm mây bồng bềnh trôi
 
      Hình  như ngày tháng đơn côi
Hình như hương toả rước tôi  về trời
 
     Hình như thơm ngát mùi xôi
Đơm đầy dâng tặng cho tôi nhớ đời…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         9/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 01:04:56 bởi Liên Thơ >
thaianh49 11.07.2010 00:12:56 (permalink)
0

Hương xôi
      Hình như đêm thức chờ mai
Hình như cửa mở nhưng ai không vào
 
      Hình như ai khóc nghẹn ngào
Nỗi niềm hờn tủi ai nào thấu cho
 
      Hình như trái đất tròn vo
Chia xa …đoàn tụ cũng do lòng người
 
    Hình như ai chẳng nói cười
Từ khi hai ngả hai trời bão giông
 
      Hình như ai vẫn ở không
Vườn đào vẫn thắm mây bồng bềnh trôi
 
      Hình  như ngày tháng đơn côi
Hình như hương toả rước tôi  về trời
 
     Hình như thơm ngát mùi xôi
Đơm đầy dâng tặng cho tôi nhớ đời…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         9/7/2010

Liên Thơ ơi,bài thơ của em buồn quá,cho chị lấy hai chữ "Hình như " trong bài thơ để họa cùng em vài câu chia sẻ
chúc em cuối tuần vui
 
 
    HÌNH NHƯ
 
Hình như ta vẫn còn nhau
Vầng trăng dù xẻ hai đầu nhớ thương
Hình như trên mọi dặm đường
Ta vẫn lưu luyến phương trời ngày xưa
 
Cuộc đời giải nắng dầm mưa
Cuộc tình cũng lắm dư thừa trái ngang
Hình như ta đã sẵn sàng
Nén lòng để chịu muôn vàn chia xa
10/7/2010
Thái Anh
Liên Thơ 16.07.2010 10:01:45 (permalink)
0
Em cảm ơn chị Thái Anh chia sẻ và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương " bài thơ tâm huyết nhé...
Em mong chị khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều ...



Phương trời anh
      Phương trời anh ở ra sao
Có mưa hay nắng, bướm chao có nhiều?
     Ruộng khô cây héo tiêu điều
Mong mưa lắm lắm có chiều lòng đâu?
 
     Sáng nay trời đổ mưa ngâu
Bắc giàn vững chãi cho trầu leo dây
     Giúp cho lá quấn cành đây
Vươn lan trong gió, đông tây sum vầy…
 
   Bốn phương tám hướng đủ đầy
Trời trong nắng dịu vườn cây trĩu cành
   Mùa vàng trên cánh đồng xanh
Râm ran tiếng gọi, nhanh nhanh mùa màng
 
     Thôn  xinh  rộn rã tiếng vàng
Âm thanh lao động, gió làng  đung đưa
    Hương thơm ủ nắng ấp mưa
Chở bao khó nhọc cho vừa ấm no…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  16/7/2010
              Đà Nẵng sáng mưa sau rất nhiều ngày nắng hạn …
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 16:14:21 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 20.07.2010 09:28:08 (permalink)
0
    Cách…
     Cách  dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung
 
     Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời
 
     Cách thuyền biển lặng chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên
 
     Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          3/20/7/2010
Nhân Sơn 20.07.2010 18:10:51 (permalink)
0
Cách…
    Cách  dòng là đến khổ thơ

Cách sông đến chợ, cách bờ là thung

 

     Cách non là núi trập trùng

Cách mây là gió mông lung khắp trời

 

     Cách thuyền biển lặng chơi vơi

Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên

 

     Cách xa là nhớ triền miên

Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                                         3/20/7/2010

 
 
Chữ “cách”...trở ngại biết bao
Cách sông cách núi làm sao đi tìm
 
Cách xa... lỗi nhịp con tim
Cách mặt... thương nhớ đắm chìm trong mơ.
 
Cách lòng... nhận lấy thờ ơ
Nếu còn chữ “cách” bao giờ gặp đây.
 
Bắc cầu nối nhịp đắp xây
Thôi còn ngăn cách mai này đoàn viên...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 18:12:04 bởi Nhân Sơn >
kimrbl 21.07.2010 12:02:48 (permalink)
0


    Cách…
     Cách  dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung
 
     Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời
 
     Cách thuyền biển lặng chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên
 
     Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          3/20/7/2010

 
Cách sông đã có con đò
Cách bờ biển biết cậy nhờ triều lên
 
Cách lòng gửi nhớ vào tim
Cách xa không biết gặp em khi nào
 
Ước thành làn gió hanh hao
Nhớ thương gửi hết cả vào nụ hôn
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 154 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9