NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 154 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 22.07.2010 07:34:35 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl đã lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" bài thơ ngắn mà làm say lòng người nhé
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều nhé



Nâng giấc
      Mộng lành ru giấc an bình
Vườn rau ao cá chúng mình bên nhau
      Ngàn sao lấp lánh trên cao
Một ông trăng sáng nghiêng chao gọi mời
     Em cười chúm chím nụ đời
Sóng sa sóng  sánh ánh ngời mắt xinh
 
    Ước về  rủ chúng bạn  mình
Dắt nhau xem hội để rình người ngoan.
     Ước về lại chốn đồng hoang
Đốt rơm nướng cá… nắng loang  tóc mềm
      Nhớ ai như giọt mưa đêm
Như dòng sông chảy êm đềm tim tôi
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   22/7/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 07:38:25 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.07.2010 09:03:07 (permalink)
0
       Đổi công    
      Ai ơi dậy sớm thăm đồng
Trông trời ngóng gió bềnh bồng tâm thân
     Nghe tiếng chim hót trong ngần
Đón bình minh rải muôn phần ánh dương
 
     Ai ơi dậy sớm ra  vườn
Tưới vun, bón thúc , cây vươn lá cành
    Xanh trời… xanh đất… màu xanh
Bao trùm ta giữa thanh thanh thư nhàn…
 
    Ngày mai màu  lúa  vàng lan
Cây mùa trái vụ nồng nàn  hương đơm
     Hồn ta ủ ấp mùi thơm
Thân ta mặc áo sắc hoa ,trái lành...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        23/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 19:24:50 bởi Liên Thơ >
quangluc 23.07.2010 11:10:11 (permalink)
0
(...Nhớ ai như giọt mưa đêm
Như dòng sông chảy êm đềm tim tôi
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/7/2010 )
 
MƠ...
 
Mộng lành ru giấc ngủ sâu
Trong mơ anh thấy em đâu lại về
 
Vẫn là cặp mắt ướt mi
Vẫn là má lúm bước đi nhẹ nhàng
 
Vẫn là câu hát nhặt khoan
Sông Thu năm ấy chứa chan mối tình.
 
Đêm nay ru giấc mộng lành
mong em nơi ấy an bình...nhé em!
 
Tình xưa đâu thể dễ quên
Vẫn còn nguyên đó trong tim tháng ngày.
 
Q/L
chúc bạn ngày mới vui nhiều.
 
Biển Xanh 23.07.2010 16:58:52 (permalink)
0
Đổi công    
     
 Ai ơi dậy sớm thăm đồng
Trông trời ngóng gió bồng bềnh tâm thân

     Nghe tiếng chim hót trong ngần

Đón bình minh rải muôn phần ánh dương

 

     Ai ơi dậy sớm ra  vườn

Tưới vun, bón thúc , cây vươn lá cành

    Xanh trời… xanh đất… màu xanh

Bao trùm ta giữa thanh thanh thư nhàn…

 

    Ngày mai màu  lúa  vàng lan

Cây mùa trái vụ nồng nàn  hương đơm

     Hồn ta ủ ấp mùi thơm

Thân ta mặc áo sắc hoa ,trái lành...

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       23/7/2010

 
 
 
Hừng đông vội ra thăm vườn
Nắng mai lấp lánh giọt sương trên cành
Chăm sóc cho cây lớn nhanh
Đầu mùa bói quả riêng dành người thương.
 
Trái chín tỏa ngát mùi hương
Đậm đà thơm ngọt bởi vương tơ lòng
Ước gì có người đổi công
Kẻ vun người tưới cây trồng tươi xanh.
 
Sáng sớm có em bên anh
Ngắm nhìn chim hót trên cành líu lo
Mưa hòa gió thuận trái to
Cùng nhau trèo hái... xuống đò đi buôn...
 
Biển Xanh
 
 
Liên Thơ 25.07.2010 22:24:48 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Quang Lục và Biển Xanh đã lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương"
Chúc  các thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều nhé



Nụ cười
       Cãi nhau một lúc thì cười
Lời qua tiếng lại hiểu rồi thì thương
      Ăn to nói lớn ổi ương
Em không chấp nhặt …em nhường  mà thôi
      Chồng em đệ nhất  thiên lôi
Nhớ lời mẹ dặn cơm sôi  em cười
      Chồng em chỉ  quý nhất người
Cái người biết nở nụ cười  dễ thương
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            25/7/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 00:12:39 bởi Liên Thơ >
kimrbl 26.07.2010 09:10:36 (permalink)
0



Nụ cười
       Cãi nhau một lúc thì cười
Lời qua tiếng lại hiểu rồi thì thương
      Ăn to nói lớn ổi ương
Em không chấp nhặt …em nhường  mà thôi
      Chồng em đệ nhất  thiên lôi
Nhớ lời mẹ dặn cơm sôi  em cười
      Chồng em chỉ  quý nhất người
Cái người biết nở nụ cười  dễ thương
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            25/7/2010
 
Chồng ngoan nhờ vợ
 
Cũng vì em rất yêu chồng
Cho nên em phải dùng vòng kim cô
Không cần đao lớn búa to
"Lạt mềm buộc chặt " em lo thắt dần
Với chồng em rất là ngoan
Nhường nhịn chưa có một lần cãi nhau
Cũng nhờ đôi mắt nhiệm màu
Trừng lên chồng vội mau mau chấp hành
Bao năm cơm dẻo ngọt canh
Mâm bát chưa bị tanh bành tung bay
Chồng hiền nhờ vợ mát tay
Dạy dỗ chỉ bảo từ ngày thành hôn...
 
HiHii
 
K.N
 

Liên Thơ 29.07.2010 21:12:18 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl


Chồng ngoan nhờ vợ
..............


HiHii

K.N
kimrbl ơi, chân lí này không loại trừ mình ra đâu nhé
Giờ kimrbl mới phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình à?




Tên  và tuổi các anh hùng liệt sĩ
Giữa con đường… toàn  là hoa tím
Dịu êm
Loang loáng  trưa hè nắng bỏng
Lối về mộ các  anh
Ngoài kia biển biếc ì ầm
Trái tim tôi tươi màu cờ đỏ
Các anh mãi mãi …đi xa
Lẫn trong lòng đất bao la
Chỉ hình dáng  vẹn nguyên trong tâm trí người ở lại
Nụ cười các anh tươi mãi
Màu hoa
Đôi mắt các anh in bóng trăng ngà
Muôn đời sau hoài niệm...
 
Họ trẻ mãi những chàng trai mười tám
Những cô nàng mười bảy sức xuân
Họ có tên cùng đất nước anh hùng
Họ có tuổi cùng văn hoá Việt...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              29/7/ 2010
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 21:14:29 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 29.07.2010 22:05:37 (permalink)
0
Gặp nhau
                     “Người ơi gặp gỡ làm chi
                 Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
 
    Gặp nhau để hẹn lần sau
Gặp nhau để thấm lòng đau tạ từ
     Gặp nhau để khóc tình thu
Gặp nhau đón gió chiều ru biển vàng
 
   Gặp nhau cho lệ hoà chan
Khéo dồn nén chặt  cùng tan một dòng
   Gặp nhau  chung một tấm lòng
Chung câu lục bát làm vòng cầu hôn...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 29/7/2010
Liên Thơ 01.08.2010 20:26:11 (permalink)
0
Lạc loài tình tôi
               Thương tặng Minh Đức
     Trách hờn cũng đã muộn màng
Buồn đau cũng đã dở dang hão huyền
     Thôi thì mang xuống cửu tuyền
Trái tim thơ dại …con thuyền bơ vơ…
 
     Mai sau dù có bao giờ
Biển đêm bỡ ngỡ một bờ bến yêu
    Lòng không nhắc lại bao điều
Đã nhoà trong bóng trời chiều âm u
 
    Nỗi niềm  rụng lá mùa thu
Rơi rơi ...vỡ vỡ.. tình ngu ngơ hoài
    Rã rời  thân xác mệt nhoài
Thinh không vắng lặng lạc loài tình tôi...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Ngày đầu tiên của tháng 8/2010
 
Liên Thơ 01.08.2010 23:45:58 (permalink)
0
Để mai
                Thương tặng Minh Đức
      Tôi không huyễn hoặc về mình
Tôi không mơ mộng cuộc tình  khó phai
     Tôi  không trách giận ngày dài
Đã đem khó nhọc lên vai đoạ đày
 
    Tôi buồn cho hết đêm nay
Để mai trời sáng tôi say việc đời
    Để mai tôi đón rạng ngời
Trong đôi mắt của bao người quanh tôi…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm đầu tiên của tháng 8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 00:20:41 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.08.2010 07:49:43 (permalink)
0
  Không
                  Thương tặng vợ bạn tôi
               Thương tặng những nỗi niềm bạn tôi…
     Sao bỏ mình em giữa mênh mông
Phố đông, đường rộng, người không thấy người
    Mình em đã tắt nụ cười
Đã tàn úa mất hoa tươi tình mình
 
    Ngày không có ánh bình minh
Đêm không có ánh sao xinh gọi mời
    Biển không con sóng đầy vơi
Núi không cây sống, tả tơi lũ tràn
 
    Sông không có bóng thuyền nan
Bờ không bến đợi …mây tan  rã rời…
    Không người yêu dấu cuối đời
Nặng nề đen đặc khoảng trời riêng em
 
   Thư tình chưa dán con tem
Người còn thiếu nợ tình em một đời
    Dở dang… bỡ ngỡ…bời bờì...
Trái tim thao thức nhớ lời hẹn xưa…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      2/5/2010*2/8/2010
               Để nhớ gần 100 ngày mất Võ Trung Lợi, bạn khoa văn…
 
 
kimrbl 02.08.2010 17:24:00 (permalink)
0


Gặp nhau
                     “Người ơi gặp gỡ làm chi
                 Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
 
    Gặp nhau để hẹn lần sau
Gặp nhau để thấm lòng đau tạ từ
     Gặp nhau để khóc tình thu
Gặp nhau đón gió chiều ru biển vàng
 
   Gặp nhau cho lệ hoà chan
Khéo dồn nén chặt  cùng tan một dòng
   Gặp nhau  chung một tấm lòng
Chung câu lục bát làm vòng cầu hôn...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 29/7/2010
 
Gặp nhau để hẹn kiếp sau
Kiếp này chỉ bắc nhịp cầu chờ thôi
Dẫu bây giờ chửa thành đôi
Tình thơ nối những bồi hồi nhớ thương...
 
K.N


Liên Thơ 03.08.2010 07:33:25 (permalink)
0
Cảm ơn kimrbl đã thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé.
Chúc bạn khoẻ, vui hạnh phúc thật nhiều...

Bắt tội
    Hoa mơ quả mộng ngon lành
Cớ sao anh chẳng để dành cho em?
    Tại lòng  anh cứ lem nhem
Anh thương em ít… anh xem em khờ…
    Anh ăn hiếp …anh thờ ơ…
Anh là tội phạm… chỉ chờ đem giam
    Nhốt anh ở khung trời lam
Bắt anh đền tội đã làm khổ em
    Phạt anh viết để đời xem
Một thiên tình hận khóc lem trời chiều
    Phạt anh vẽ lại bao điều
Sầu cao chất ngất em tiêu phí tình
   Anh thanh toán đủ kiếp mình
Chớ hòng trốn nợ em rình tóm ngay…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Sáng 3/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 22:43:02 bởi Liên Thơ >
HoacHuong 03.08.2010 07:48:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Cảm ơn kimrbl đã thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé.
Chúc bạn khoẻ, vui hạnh phúc thật nhiều...

Bắt tội
    Hoa mơ quả mộng ngon lành
Cớ sao anh chẳng để dành cho em?
    Tại lòng  anh cứ lem nhem
Anh thương em ít… anh xem em khờ…
    Anh ăn hiếp …anh ơ thờ…
Anh là tội phạm… chỉ chờ đem giam
    Nhốt anh ở khung trời lam
Bắt anh đền tội đã làm khổ em
    Phạt anh viết để đời xem
Một thiên tình hận khóc lem trời chiều
    Phạt anh vẽ lại bao điều
Sầu cao chất ngất em tiêu phí tình
   Anh thanh toán đủ kiếp mình
Chớ hòng trốn nợ em rình tóm ngay…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Sáng 3/8/2010



Kéo râu
 
Hoắc hương xách gậy qua này
một tay giúp chị kéo dài cái râu
cột ngay ở cột đầu cầu
nếu không trả  nợ, dùng câu cá nè
hay kết làm cái nón che
chị em mình đội hội hè đi chơi .
 
hoa chuớng


Liên Thơ 04.08.2010 21:04:20 (permalink)
0
Cảm ơn HoacHuong đã thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé.
Chúc bạn khoẻ, vui hạnh phúc thật nhiều...

Em trả thù
     Ở quê anh chê em khờ
Em còn bé lắm, anh lơ em  mà
   Bây giờ ra phố em là...
Em chê anh đấy... ai mà quen anh
   Tình làng nghĩa xóm ai đành
Không cho anh ngắm, hoa dành ...người kia...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        4/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 21:07:14 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 154 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9