NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 154 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 05.08.2010 10:46:37 (permalink)
0


Em trả thù
     Ở quê anh chê em khờ
Em còn bé lắm, anh lơ em  mà
   Bây giờ ra phố em là...
Em chê anh đấy... ai mà quen anh
   Tình làng nghĩa xóm ai đành
Không cho anh ngắm, hoa dành ...người kia...
  Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/8/2010
 
                Anh làm em giận một lần
          Mà em phạt tội tù nhân suốt đời
                Không thèm nói chỉ một lời
         Với người em cứ lả lơi trả thù
                 Anh như chiếc lá mùa thu
          Võ vàng nỗi nhớ cho dù em lơ...
 
                                 K.N

HoacHuong 05.08.2010 11:01:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Em trả thù
     Ở quê anh chê em khờ
Em còn bé lắm, anh lơ em  mà
   Bây giờ ra phố em là...
Em chê anh đấy... ai mà quen anh
   Tình làng nghĩa xóm ai đành
Không cho anh ngắm, hoa dành ...người kia...
  Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/8/2010
 
                Anh làm em giận một lần
          Mà em phạt tội tù nhân suốt đời
                Không thèm nói chỉ một lời
         Với người em cứ lả lơi trả thù
                 Anh như chiếc lá mùa thu
          Võ vàng nỗi nhớ cho dù em lơ...
 
                                 K.N







Em Trả thù 2
 
Anh là chiếc lá mùa thu
Em qua em thọc mủi dù vào anh
Cho anh lủng ruột đã đành
Em còn chà nát tanh bành dưới chân
 
Hó ác hương


ThanhThanhKhiet 05.08.2010 21:36:13 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Em trả thù
     Ở quê anh chê em khờ
Em còn bé lắm, anh lơ em  mà
   Bây giờ ra phố em là...
Em chê anh đấy... ai mà quen anh
   Tình làng nghĩa xóm ai đành
Không cho anh ngắm, hoa dành ...người kia...
  Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/8/2010
 
                Anh làm em giận một lần
          Mà em phạt tội tù nhân suốt đời
                Không thèm nói chỉ một lời
         Với người em cứ lả lơi trả thù
                 Anh như chiếc lá mùa thu
          Võ vàng nỗi nhớ cho dù em lơ...
 
                                 K.N



 
Dỗi hờn có tới trăm lần
Mà em vẫn muốn trao thân cả đời
Mai sau anh chớ nặng lời
Em về với mẹ em rời nhà anh
Dù cho ai có dỗ dành
Nhớ thương biết mấy cũng đành làm lơ
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
Lâu rồi em mới lại có dịp ghé thăm chị. Hè chắc chị cũng rảnh chút nhỉ. Chúc chị luôn vui - khoẻ
 
Liên Thơ 06.08.2010 00:24:02 (permalink)
0
Liên Thơ  chân thành cảm ơn kimrbl, HoacHuong và Thanh Thanh Khiết đã ghé thăm và lưu bút lại cho :"Nối lời yêu thương " nhé.
Chúc các bạn khoẻ , vui, hạnh phúc thật nhiều...

Hơi ấm bàn tay
              Gửi BCH
     Bàn tay nắm lấy bàn tay
Ấm nồng… êm ái… tình say một lòng
     Gian nan chung gánh long đong
Thảnh thơi ngâm ngợi thơ trong tim hồng
 
    Bên nhau vui cảnh tiên bồng  
Cùng nhau lo cảnh phập phồng thế gian
    Mỗi khi thương nhớ ngập tràn
Xoè tay bấm đốt thời gian qua rồi
 
    Tay đơn thương nhớ tay côi
Nỡ nào vội vã đổi ngôi hỡi tình?
    Hương còn ở lại bên mình
Tay còn lưu lại dáng hình người ta…
 
    Thế mà đã xa thật xa
Chỉ còn kỉ niệm thiết tha …ngậm ngùi
    Tình ơi chia ngọt xẻ bùi
Đồng cam cộng khổ …khiến xui …nhớ hoài…
                       Lê Minh /Liên Thanh Thơ
                            Đêm 5/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 00:27:24 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.08.2010 08:41:52 (permalink)
0
Em đau…
     Em đau ở chỗ tim này
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 10:15:42 bởi Liên Thơ >
kimrbl 07.08.2010 09:39:50 (permalink)
0


Em đau…
     Em đau ở chỗ tim nay
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Anh đau
 
Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
 
K.N

HoacHuong 07.08.2010 12:13:44 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Em đau…
     Em đau ở chỗ tim nay
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Anh đau
 
Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
 
K.N











Cứ đau…
 
Cứ đau.. bàc sĩ sẽ giàu
Cứ đau nhà thuốc cũng mau sắm vàng
Cứ đau anh cứ cùng nàng
Tui đi tui mở nhà quàn…cứ đau
 
hồ ác hướng



Saohom42 07.08.2010 14:20:54 (permalink)
0
Em đau…
     Em đau ở chỗ tim nay
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Anh đau
 
Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
 
K.N



Cứ đau…

Cứ đau.. bàc sĩ sẽ giàu
Cứ đau nhà thuốc cũng mau sắm vàng
Cứ đau anh cứ cùng nàng
Tui đi tui mở nhà quàn…cứ đau

hồ ác hướng
 
 
Tôi đau
 
Tôi đau...quặn thắt trong tim
Đau vì mộng ảo tan chìm mất tăm
Hương tình theo gió cuốn phăng
Còn trơ gốc rạ khô cằn !...Tôi đau !!!
 
                       SH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:25:57 bởi Saohom42 >
Liên Thơ 07.08.2010 14:43:32 (permalink)
0
Liên Thơ thật vui có kimrbl, HoacHuong và saohom42 đã chia "đau" cùng mình nhé.
Chúc các thi hữu khoẻ, vui , hạnh phúc thật nhiều nhé

Đỡ đòn
     Anh ơi đừng đánh em đau
Đừng làm tan nát lòng nhau vì nghèo
    Trút lời vào  gánh gieo neo
Đổ sông đổ bể tình treo đầu giàn…
 
   Thương nhau hương lửa nồng nàn
Nỡ nào anh quất vô vàn roi oan
   Em là người  vợ hiền ngoan
Nỡ nào anh nói để toàn đắng cay
 
   Em chôn vào hũ rượu say
Những lời đau đớn anh đay nghiến lòng
   Mai này có ngày trời trong
Mình  giàu nhà rộng em hong lời buồn
 
   Cầm lòng  để nhớ ngọn nguồn
Em phơi nóng giận… trời tuôn mưa hồng
   Anh ơi còn đánh nữa không
Em lo anh mệt… tốn công em sầu …
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             7/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:46:19 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 08.08.2010 08:44:19 (permalink)
0
Bởi thương
     Một thương chín bỏ làm mười
Hai thương chín giận em cười với anh
     Ba thương tám ghét làm lành
Bốn thương tim ngốc vẫn dành tin yêu
     Bởi thương tệ mấy cũng chiều
Ăn quen anh lấn lướt nhiều đó nghe…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 8/8/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DE4B71B505EF4C778CF45EE6C4EC8788.gif[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 08.08.2010 10:32:26 (permalink)
0

              Bởi thương
     Một thương chín bỏ làm mười
Hai thương chín giận em cười với anh
     Ba thương tám ghét làm lành
Bốn thương tim ngốc vẫn dành tin yêu
     Bởi thương tệ mấy cũng chiều
Ăn quen anh lấn lướt nhiều đó nghe…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 8/8/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DE4B71B505EF4C778CF45EE6C4EC8788.gif[/image]
Một thương em ăn hiếp chồng
Hai thương em lấy hết đồng tiền lương
Ba thương em bắt nhịn nhường 
Bốn thương em cấm ra đường ban đêm
Năm thương cấm cãi lèm bèm
Sáu thương phải giữ ấm êm chuyện nhà 
Sáu thương cấm chê em già
Bảy thương không mách má ba chuyện gì
Tám thương kệ em tiêu chi
Chín thương không được li bì xỉn say
Mười thương em bảo.O K
Anh thực hiện đúng gái này thưởng luôn...
 
Hiii
 
K.N
Liên Thơ 17.08.2010 06:53:28 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl đã góp "Mười điều khoản đáng yêu của giới nữ " cho "Nối lời yêu thương "nhé
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy



Ơi …
              Thương tặng Minh Đức
     Mẹ ơi gian dối tình đời
Mẹ ơi ghê gớm mặt người dạ lang
     Con không có mẹ gian nan
Con không có mẹ cơ hàn lắm thay
     Đêm đêm chợt tỉnh giấc say
Hồn con uất nghẹn thương vay tình đời
    Làm sao trong lại bầu trời
Đã bị bao lũ chuột, dơi chiếm rồi?
    Con bơ vơ giữa đất trời
Ước ao có mẹ hát lời yêu thương
    Nay dù tóc điểm giọt sương
Khổ đau con hướng về phương  mặt trời
   Ơi cha, hỡi mẹ …ơi trời…
Ơi câu dối trá …ơi lời yêu thương…
    Đâu lòng con sáng như gương
Đâu con đường thẳng …ánh dương đâu nào?
     Sao mà tăm tối …nghẹn ngào…
Sao mà đau xót lòng nhàu  như dưa?
    Ngủ vùi một giấc say sưa
Chim trời vui hót dỗ trưa nắng tràn
    Thiên nhiên bảo bọc lòng an
Thanh trong như thể vô vàn yêu thương …

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm 16/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 14:26:48 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.08.2010 07:06:07 (permalink)
0
              Mẹ và con
      Mẹ như trái chín trên cành

Con -mầm xanh biếc –mẹ dành yêu thương
     Nuôi con bao nỗi tai ương
Con ngoan chăm học, mẹ thường mừng vui
 
    Chỉ đôi khi mẹ ngậm ngùi
Thương thân con gái trời xui bạc phần
    Con không đáp trọn nghĩa ân
Cũng xin mẹ được yên lòng , mẹ yêu…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Bình minh ngày 16 tháng bảy năm Canh  Dần
                                         25/8/2010
kimrbl 25.08.2010 12:21:56 (permalink)
0

              Mẹ và con
      Mẹ như trái chín trên cành

Con -mầm xanh biếc –mẹ dành yêu thương
     Nuôi con bao nỗi tai ương
Con ngoan chăm học, mẹ thường mừng vui
 
    Chỉ đôi khi mẹ ngậm ngùi
Thương thân con gái trời xui bạc phần
    Con không đáp trọn nghĩa ân
Cũng xin mẹ được yên lòng , mẹ yêu…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Bình minh ngày 16 tháng bảy năm Canh  Dần
                                         25/8/2010
 
Phận người mang nợ đồng lần
Thương yêu mẹ để dành phần cháu con
Mong sao mọi sự vuông tròn
Với mẹ con mãi mãi còn bé thơ
Cả đời lận đận chở che
Chả bao giờ mẹ đi lo cho mình
Con mang tất cả nghĩa tình
Của bao thế hệ sinh thành xưa nay...
 
K.N
 


Liên Thơ 01.09.2010 14:14:30 (permalink)
0
Cảm ơn kimrbl đã chia sẻ nỗi niềm "Mẹ và con" nhân mùa lễ Vu Lan năm Canh Dần.Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé

Ngàn bông  sắc tím
     Một lời thăm hỏi vu vơ
Ngự nơi trời đất nên thơ hữu tình
 
    Non xanh nước biếc ơi mình
Cớ sao xa mãi bóng hình thân thương?
 
    Hỡi người đi trong gió sương
Bao câu hỏi cứ vấn  vương tơ lòng
   Còn thương ruột rối bòng bong
Nỗi niềm đau đáu trời trong chuyển màu…
 
   Thương ơi ngự ở tim nhau
Ghét ư xin để nỗi đau giảm dần…
 
    Nhớ ai đi…đứng …bần thần
Yêu ai tim cứ muôn phần khổ đau
 
   Ơn trời đã đổ mưa mau
Cho tôi nhận mặt phía sau nụ cười
 
   Xin làm hoa nở thật tươi
Ngàn bông sắc tím dâng người vì tôi…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Kỉ niệm Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Huyền Sơn Thượng,

                Chùa Quan Thế Âm... Huế, chủ nhật, 29/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 14:17:54 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 154 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9