NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 154 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 01.09.2010 16:06:04 (permalink)
0

Cảm ơn kimrbl đã chia sẻ nỗi niềm "Mẹ và con" nhân mùa lễ Vu Lan năm Canh Dần.Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé

Ngàn bông  sắc tím
     Một lời thăm hỏi vu vơ
Ngự nơi trời đất nên thơ hữu tình
 
    Non xanh nước biếc ơi mình
Cớ sao xa mãi bóng hình thân thương?
 
    Hỡi người đi trong gió sương
Bao câu hỏi cứ vấn  vương tơ lòng
   Còn thương ruột rối bòng bong
Nỗi niềm đau đáu trời trong chuyển màu…
 
   Thương ơi ngự ở tim nhau
Ghét ư xin để nỗi đau giảm dần…
 
    Nhớ ai đi…đứng …bần thần
Yêu ai tim cứ muôn phần khổ đau
 
   Ơn trời đã đổ mưa mau
Cho tôi nhận mặt phía sau nụ cười
 
   Xin làm hoa nở thật tươi
Ngàn bông sắc tím dâng người vì tôi…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Kỉ niệm Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Huyền Sơn Thượng,

                Chùa Quan Thế Âm... Huế, chủ nhật, 29/8/2010

Nguyện cầu trước Phật tòa sen
Yêu thương thay chỗ ghét ghen tâm tà
 
Mùa Xuân xanh lá thắm hoa
Mọi sự êm ấm cho ta bên người
 
Vợ chồng hạnh phúc suốt đời
Con ngoan học giỏi vâng lời mẹ cha
 
Niềm vui đến với mọi nhà
Anh em bè bạn gần xa kết đoàn...
 
K.N
huongtuyet274 20.09.2010 09:59:32 (permalink)
0
Về thăm vườn của yêu thương
Của bao lời nói đã mường tượng quen
Kẻ giàu sang lẫn nghèo hèn
Từ lâu hạnh phúc đã nhen nhóm rồi
Lời yêu thương giữa đầu môi
Lời tình thân hữu ai mồi lên cao
Và thêm trăm vạn lời chào
Thiết tha mộng ước dạt dào tình thơ
Lạc về những tưởng cơn mơ
Đang còn rạo rực cõi chờ...thần tiên!
 
Hươngtuyet274
 
Ghé thăm cô, chúc cô luôn vui vẻ,mạnh khỏe và có một năm học mới thành công!
 
Liên Thơ 26.09.2010 11:02:34 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl vàhuongtuyet274 đã ghé thăm và tặng thơ nhé.
Chúc các thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều


Ở đâu?
     Đã lâu không thấy nụ cười

Đã lâu xa vắng một người thân thương…
 
    Ở đâu trong cõi bình thường
Nơi người vẫn rạng ánh dương thuở nào?

 
   Lòng em - tình sóng dạt dào
Lòng người –vách núi gió bào đá nghiêng

 
 
   Ở đâu trong chốn bình yên
Lâu đài tình ái kết duyên vẫn nồng?

 
   Ở đâu cõi mộng màu hồng
Vẫn dành một khoảng trời trông ngóng về?


   Bao câu hỏi đến u mê
Vẳng lên trong bóng chiều quê lặng buồn…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Chủ nhật, 26/9/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:53:21 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 27.09.2010 20:45:48 (permalink)
0
Ở đâu?
  

 Đã lâu không thấy nụ cười

Đã lâu xa vắng một người thân thương…

 

    Ở đâu trong cõi bình thường

Nơi người vẫn rạng ánh dương thuở nào?

 

   Lòng em - tình sóng dạt dào

Lòng người –vách núi gió bào đá nghiêng

 

 

   Ở đâu trong chốn bình yên

Lâu đài tình ái kết duyên vẫn nồng?

 

   Ở đâu cõi mộng màu hồng

Vẫn dành một khoảng trời trông ngóng về?


   Bao câu hỏi đến u mê

Vẳng lên trong bóng chiều quê lặng buồn…

                         

                           Lê Minh Liên Thanh Thơ

                              Chủ nhật, 26/9/2010

 
 
Bỗng nghe em hỏi ở đâu
Khiến anh ngẫu hứng dệt câu thơ này.
 
Anh vẫn đang sống nơi đây
Nhớ thương nhắn gió gửi mây đến nàng.
 
Sông quê đợi chuyến đò ngang
Người sao chẳng thấy chiều tàn trôi qua
 
Ở đâu ?...tình mãi cách xa
Quê nghèo ta vẫn mình ta với buồn....
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 06:25:36 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 30.09.2010 06:21:33 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Mặc Nhân Sơn  đã ghé thăm và tặng thơ nhé.
Chúc  thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều



Tiếng  mưa

      Tiếng mưa vò nhát cõi lòng
Tiếng mưa xé vụn nỗi chồng vợ xa
      Tiếng mưa chát chúa quanh ta
Buồn lay buồn lắt vỡ òa canh thâu
      Tiếng mưa rả rích tình sầu
Lặng nhìn dòng nước biết cầu nào qua ?
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Ngày cuối cùng của tháng 9/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:54:33 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.10.2010 23:27:14 (permalink)
0
Chỉ lòng tôi
       Có ngày người xoá thơ yêu
Sao tôi không  bỏ những chiều ngóng trông?
 
     Chỉ còn hương đã tàn  bông
Sao mà tôi cứ cất công đi tìm?
 
    Buồn ơi tăm cá  bóng chim
Ban mai  nước chảy im lìm dòng yên
    Đêm về  bão lũ triền miên
Trong lòng tôi …chỉ lòng tôi …rã rời…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/10/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:55:36 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 11.10.2010 02:04:46 (permalink)
0
Không đề 

      Nén lòng không gọi “Anh yêu”
Nhủ thầm không khóc những chiều buồn tênh
     Lênh đênh con sóng đầu ghềnh
Chòng chành một mạn thuyền vênh … kiếp đày...

                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  6/10/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:56:51 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 11.10.2010 02:33:47 (permalink)
0
Giá như?

     Giá như có lấy một lần
Anh cùng em thức vơi phần cô liêu
     Sao lòng cứ nặng bao điều
Hỏi đi hỏi lại như chiều cuối đông?

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     11/10/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:57:45 bởi Liên Thơ >
thaianh49 21.10.2010 01:51:37 (permalink)
0

 CHÚC MỪNG 20/10
 
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Chúc khỏe,chúc vui,chúc đảm đang
Yêu nghề ,yêu lớp ,yêu đàn trẻ
Thơ văn lai láng trên diễn đàn...
chị Thái Anh
Liên Thơ 23.10.2010 00:50:10 (permalink)
0
Liên Thơ rất vui mừng được chị Thái Anh vẫn nhớ và gửi hoa lòng đến tặng nhân 20/10.
Thân thương chúc chị khoẻ, vui hạnh phúc nhiều nhé



Nước ơi
     Nước ơi, nước trôi về đâu
Bao công khó nhọc …cơ cầu lắm thay
    Hoa màu theo lũ cuốn bay
Trắng đồng nước mắt, hai tay ngang trời
    Nước ơi dâng ngập nơi nơi…
Mong cho nước rút lại bời bời lo
   Đâu đây vang vọng câu hò
Bàn tay đồng loại …con đò đưa nhau
   Lặn ngụp qua nỗi khổ sầu
Chắt chiu từng chút, dám đâu ngã lòng
   Vực mùa lũ, trông trời trong
Niềm tin hi vọng…tấm lòng vàng son…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       6/ 22/10/2010
                Kỉ niệm sau 10 ngày lũ lớn nhất 100 năm mới có
                      ở Quảng Bình và Hà Tĩnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 00:55:11 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.10.2010 08:02:51 (permalink)
0
    Gỡ lòng thòng
             “Đừng có trách chi những phút xao long”
                           Thuận Hữu
     Bao giờ em bỏ được anh
Em ra phố huyện mua nhanh vải hồng
     Đem về may áo cho chồng
Cho hai con nhỏ ấm nồng tình thương
     Không còn tơ tưởng vấn vương
Cái anh chàng Cuội bên đường đêm trăng
     Vút qua kìa ánh sao băng
Những tia chớp giật, gió căng bão bùng
     Cái ngày em hết não nùng
Em ra quang đãng vui cùng trời yêu
     Lòng thôi đau đớn bao điều
Bọc trong nước mắt một liều thuốc mê
     Gia đình nâng bước não nề
Em về lại chốn tình quê mặn mà
     Ngọt sắc chỉ thoáng hương ma
Trả đời bao nỗi xót xa tủi phiền
     Bao giờ em tách mũi thuyền
Dong buồm về bến tình duyên thuở nào
     Phút giây lầm lỡ buộc vào
Gỡ ra em thả lên cao…tít mù
     Bao giờ trời hết âm u
Vợ chồng em lại như cù một đôi
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             20/10/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 08:06:27 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 24.10.2010 19:49:07 (permalink)
0
Cồn cào
     Mười năm năm nữa thế nào?
-Ruột gan em vẫn cồn cào vì anh
 
     Bao nhiêu nguyện ước không thành
Trái tim em vẫn ngọt lành hương yêu
 
     Biết bao là sớm là chiều
Nén lòng  thương nhớ thả diều đồng quê
 
     Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Trái tim em vẫn hướng về phương anh…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Chủ nhật, 24/10/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:59:30 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 27.10.2010 15:29:55 (permalink)
0
Bao giờ? 
    
Bao giờ em đón anh về
Thăm cha thăm mẹ thăm quê hương mình

    Bao thay đổi chẳng vô tình

Vẫn trong tim nhớ bóng hình ngày nao…

 

    Cái thời đuổi bướm cầu ao

Anh hù em sợ ngã nhào tay anh

   Bao năm trong trắng tan tành

Vẫn nguyên vẹn bến sông xanh em chờ…

 

   Bao giờ... ừ... biết bao giờ?

Má hồng em lợt… trang thơ ố vàng

   Chỉ còn nỗi sợ bàng hoàng

Nửa đêm thức giấc …trăng vàng giễu em…

 

    Bao giờ …vâng ..biết em chờ

Mà anh ngấp nghé bên bờ vực sâu

    Thả dây thương vớt tình sầu

Giăng câu khúc vắng trên cầu tương tư…

                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm đầu tiên của tháng 10/2010
 
 


MÃNG CẦU....
 
Mãng cầu vừa mới đơm bông
Bấy lâu chăm sóc vun trồng tươi xanh
Mong chờ trái bói lớn nhanh
Làm quà gửi tặng riêng dành người thương
Đậm đà mùi vị quê hương
Vừa chua vừa ngọt vấn vương nhớ hoài
Lập vườn xây mộng tương lai
Ước mơ có một ngày mai sum vầy
Nào ngờ dông bão về đây
Nước lũ cuốn sạch vườn cây hoang tàn
Bao nhiêu hy vọng dở dang
Duyên trời đã định...thở than thêm buồn...
 
Biển Xanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 21:27:12 bởi Biển Xanh >
Saohom42 27.10.2010 16:26:47 (permalink)
0
Tình ảo
 
Ngày ấy làm quen qua họa thơ
Vô tư trong sáng nắng ươm hoa
Niềm vui nhè nhẹ như hương lúa
Thoang thỏang len vào trong giấc mơ
 
Men say chẳng hiểu ngấm khi nào?
Lời thơ con chữ cứ xôn xao
Khua động con tim bừng thức giấc
Dâng nguồn cảm xúc chảy dạt dào
 
Tình ảo lung linh tỏa sắc màu
Như vạn tinh cầu trên trời cao
Rực cháy cả bầu trời đêm tối
Với chạm tận tay chẳng thể nào
 
Hạnh phúc song hành với niềm đau
Ái tình tuyệt đỉnh vẫn xa nhau
Chăn đơn gối chiếc sầu muôn nỗi
Canh khuya giọt lệ lặng tuôn trào!
 
           SH
 
Liên Thơ 28.10.2010 13:38:40 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Biển Xanh và Sao Hôm đã ghé thăm và lưu bút lại cho “Nối lời yêu thương” nhé.Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều…

 

          Tình quê
                           Yêu kính tặng đất và người miền Trung
      Tận cùng nỗi nhớ là thương
Cuối mùa còn đọng làn hương dịu dàng
    Biết bao cô tấm gái làng
Chăm làm, xinh đẹp, rỡ ràng thôn ta

    Ai đi xa, ai ghé qua
Tình em gái nhỏ quê nhà mà thương
    Chân đi dạ mãi vấn vương
Giọng trong, mắt thẳm, môi hường, lời thanh

    Hằng ngày mong đợi tin làmh
Lo mùa bão lũ hoành hành thôn yêu
    Tình quê thắm thiết màu điều
Bao đời nay vẫn rất nhiều nghĩa ân

    Càng trong khốn khó càng gần
Càng nhiều thử thách chuyên cần càng cao
    Vượt bao sóng gió gian lao
Mênh mông nước với máu đào nẩy hoa

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    28/10/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 22:36:17 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 154 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9