NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Hoa lòng
Trao nhau một đoá hoa lòng
Hương thơm ủ ấp trong vòng thân thương
Giấu trong hoa nụ môi hường
Gửi ngàn nhung nhớ cho người phương xa
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/10/2010 ................................
Hoa Lòng thơm dịu từ Liên Thơ Gửi chị bên đây vui bất ngờ Tri ân xa ngái tình vẫn thắm Tấc dạ vàng son mãi mãi son! chị cảm ơn em,bận quá đến nay mới họa cùng em được chúc cô giáo vui khỏe nhé thân thương chị Thái Anh
Cô giáo bận... yêu
Dạo này cô giáo ( Liên Thơ ) bận yêu
Lại thêm bận dạy không nhiều thời gian
Ghé trang thơ khách ngỡ ngàng
Ngày xưa vào đọc vô vàn là thơ
Chủ nhà nay quá thờ ơ
Thời gian rảnh mải lượn lờ công viên...
Ừ.Thơ sao bằng tình duyên
Có ngày cô giáo sẽ quên Diễn đàn?
HiHii
Hóa thân
Thương tặng Ngọc Tuyền Đành lòng mẹ để con đi Bay theo cánh mỏng chim ri cuối trời Hóa thân đậu kiếp con người Bao điều đau khổ mẹ cười đón con Hóa thân cánh bướm màu son Nhởn nhơ múa lượn trên non hoa vàng Hóa thân cô Tấm gái làng Hương thơm cổ tích dịu dàng ngàn sau Hóa thân làm giọt mưa mau Rơi trên cánh ngọc hoa đau nát nhừ Hóa thân giọt nắng vô tư Chiếu vào mắt mẹ từ từ chảy lan Hóa thân làm đêm miên man Bay…bay khắp nẻo nhân gian bụi mờ Con yêu xin ngự bến mơ Hóa thân cánh võng mẹ chờ ấp iu… Lê Minh Liên Thanh Thơ 29/10/2010 * 8/11/2010
Chỉ còn… Tóc bạc em nhuộm cho xanh Sẽ tươi như buổi mai lành hỡi anh Chỉ còn giọt nắng long lanh Đậu trên màu tóc từng xanh với đời Chỉ còn ánh mắt sáng ngời Của người ở cuối chân trời dõi theo Chỉ còn ta với tình nghèo Gieo neo bao bận vẫn đèo bòng thôi Sáng ra chung một gói xôi Mùi hương nếp chín quyện tôi với mình Chỉ còn ánh sáng bình minh Choàng lên đôi bóng lung linh sắc vàng Lê Minh Liên Thanh Thơ 11/11/2010
Hôm nay đúng vừa tròn 3 năm mình đến với vnthuquan, sân chơi văn hóa rất đáng yêu với bao bè bạn thân thương.Thế mà hơn nửa tháng nay mình chẳng thể đăng nhập vào vnthuquan ở máy của nhà mình.Mình hết cách rồi, buồn quá. Mong ban điều hành sớm khắc phục tình trạng này nhé.
Dặn cháu [color=#cc00ff size=6] Thương tặng út cưng
Cái ngủ mày ngủ cho say Mai bà đi chợ mua ngay sáp màu Để cho cháu vẽ thật mau Những điều mơ ước ngày sau sẽ thành… Lời ru mong cháu lớn nhanh Câu thơ ngọt lựng đầu cành cháu yêu… Mai sau cháu biết đủ điều Vào chiều cháu nhớ cánh diều ngày thơ... Vào đêm trong những giấc mơ Có lời ru của tiếng thơ – lòng bà Dù cho cháu có về già Vẫn hằng nguyên vẹn tình bà cháu ta… Lê Minh Liên Thanh Thơ 16/11/2010 (Viết cho cháu trai yêu. Khi cháu chào đời cả nhà mừng vui, biết bao người mừng cùng nhà ta, khiến cô lại nhớ đến tuổi thơ đến bà và ba mẹ…kỉ niệm… Mai này cháu lớn sẽ đọc và hiểu nhiều điều cháu yêu nhé
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 10:48:20 bởi Liên Thơ >
Của tôi
Của tôi: ngôi trường nhỏ
Đầy ắp tiếng cười con trẻ ngây thơ
Của tôi: trang sách mở
Trang vở viết trong lề
Của tôi: đồng nghiệp, học trò
Như đất và hoa bao đời vẫn vậy
Của tôi: dẫu dù ít ỏi
Tôi sống và yêu không mỏi trái tim hồng!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/11/1993 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7AB9E22092314CCEA085303923A88AAB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:08:18 bởi Liên Thơ >
DẶN LÒNG
Mây soi vào gương nước
Thấy bồng bềnh sông trôi
Tôi soi vào mắt trẻ
Nhận ra mình sinh sôi.
Điều xưa cũ bạn ơi
Bao giờ cũng mới cả
Bao khó nhọc nên thành
Kiên trì và chăm chỉ
Lòng tha thiết không nguôi
Xin giữ trọn bạn ơi
Tấm gương đời trong trẻo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/11/1993
Ánh sáng trong
Người ơi em phải ra về
Em không dặn lại nửa lời nào đâu
Đến - đi, về - ở thường tình
Em không hò hẹn một lần nào đâu...
Xin đừng trách vội tội nhau
Ai vô tình lắm cho ai nặng sầu
Đớn đau không cất lên lời
Dù thương nhớ lắm cũng đành không thương.
Nửa mong gặp lại cố nhân
Nửa e tình đã tang bồng gió bay
Biết chăng ngươì hỡi khổ đau
Ai đem vơ lấy từ khi nào rồi.
Đa mang trời ghét buộc vào
Cho người hờ hững, cho người dửng dưng
Hỡi trời chẳng dám thở than
Tình em như ánh sáng trong vô hình.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1giờ 25 phút, sáng 10/7/1991
Bên ấy... bên này...
Tặng Thu Hương - VAĐ!
Bên ấy...bên này xa mấy đâu
Mà đành dằng dặc nỗi buồn đau
Hai cánh cửa, đóng mùa ngột ngạt
Cót két...thời gian cán vẹt ngóng chờ...
Ngày hạ đốt, đêm đông tê tái...
Khép một vùng trời: thương, nhớ, đau...
Thì biết làm sao, biết làm sao
Đường đời trăm ngả, nối theo nhau
Mà sao cứ lặng thầm tôn kính
Duy nhất bên này, bên ấy thôi...?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối cùng của tháng 6/ 1991
Từ tình yêu ấy!
Tặng Hương - Huy!
Họ đã yêu nhau
Nhưng không thành đôi lứa
Chàng trai bỏ mặc trái tim mình
Nơi bến sông quê
Đi tìm nơi nương tựa phận nghèo
Cô gái cắm lời thề
Giữa dòng nước bạc.
Tôi tha thẩn dọc dòng sông
Gọi về tứ thơ xưa
Muốn gửi dòng sông
Sợ nước chảy theo dòng
Ôm trọn vào lòng
Thương trái tim đa cảm.
Ai buồn, ai vui
Ai bạc tình phụ nghĩa
Ai dại, ai khôn
Thời gian xét xử mặc lòng
Tôi và dòng sông đã từng minh chứng
Một tình yêu từ chớm nở đến tàn
Vẫn còn buồn vui theo họ đến mai này
Theo dòng nước trôi phù sa lắng lại, sông ơi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ 25 phút, 6/3/1991
Anh đâu, biển ơi?
Tặng L0 !
Em lang thang trên biển một mình
Cát in dấu đơn côi
Nắng xô lệch một bóng
Gió rượt trên những triền dài im lặng
Đuổi nhau về dĩ vãng ngày xanh.
Ra biển những chiều nao hai đứa mình
Cùng sóng xanh, biển xanh, tình biếc
Ru mãi ngàn đời khúc hát nồng say
Biển mặn mòi, đắm đuối tình cay
Anh đâu, biển ơi, sóng hát gì vô duyên thế?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Biển Thanh Khê,10/3/2008
Hoa cát tường
Mừng ngôi nhà mới của em trai!
Vẫn rét tái tê, rét buốt thịt da
Vẫn rét ngọt, rét kéo dài chưa dứt
Mùa xuân cứ rủ nắng về trên ngàn hoa tươi
Tôi miên man trôi trong dòng sắc thắm
Tìm một chậu cát tường trắng tinh khôi.
Hoa cười với tôi lung linh niềm vui
Hạnh phúc đơn sơ, hạnh phúc thật gần
Từ gian khó, từ nhọc nhằn, chiu chắt…
Niềm vui đầu tiên ngập tràn nỗi nhớ
Bóng dáng mẹ cha, kỉ niệm chất chứa trong tim.
Hạnh phúc trong căn nhà nhỏ
Có tình yêu, có hạnh phúc sum vầy
Có mê say công việc mỗi ngày.
Hạnh phúc nở hoa
Như chậu hoa tinh khiết!
Hết mùa xuân, hoa khô cánh rã
Trong mắt tôi in mãi bóng hoa
Trong tim tôi ngập tràn hương mật ngọt
Có một chậu hoa đã nở mùa đầu
Cho hạnh phúc giản dị, bình yên, mỗi ban mai gọi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 17/2/2008
Kỉ niệm đợt rét chưa từng có
dịp mùa xuân của Đà Nẵng.
Dang dở
Dang dở một mùa đông
Để xuân về héo hắt.
Lỗi nhịp một cung đàn
Để thanh âm lịm tắt.
Dang dở lời hẹn ước
Nỗi nhớ nghiêng một phương.
Khuyết mòn ánh trăng khuya
Mênh mông chìm bóng tối.
Dang dở một lời thương
Trọn một đời cô lẻ.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 1/5/2007 rạng sáng 2/5/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 11:48:31 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: