NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 154 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
bietaiaibiet 20.04.2008 13:50:01 (permalink)
0
         

   VỊ ỚT
 
 
     Vị nồng ấm lúc vào đông
Vị man mát lúc hè về chói chang
    Vị se se chớm thu vàng
Vị yêu của trái tim mù mà thôi.
 
   Vì yêu, lòng lẽo đẽo theo lòng
Suy qua diễn lại cảnh tình vắng nhau
    Nên cay cái vị thắm nồng
Riêng vị ớt đậm mùi yêu dại khờ.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 21 giờ 30 phút,19/4/2008
            Nguyễn Thành Dũng thân mến!
Quả thực là chị rất vui khi lại được đọc thơ em.Bẵng một thời gian dài em đau nên vắng bóng trên thi đàn chị luôn nhớ em.Nhớ lần gặp lại chị mừng quýnh, rất nôn nóng đọc sáng tác mới của em.Ngay từ bài ra mắt lại trên thi đàn về mùa xuân đã khiến chị phải tấm tắc: “Đúng là hồn thơ tình tứ của chàng trai đất Hà thành...”Thơ em sâu lắng, mượt  mà chất dân ca, giàu chất trữ tình của tim yêu tha thiết, thật đáng yêu biết bao!Chị cảm nhận rất nhiều từ thơ em nhưng khó hoạ nổi vì cái chất trữ tình rất thơ , rất đời của Thành Dũng, chị cứ áy náy vì điều đó mãi. Nhớ  hôm nào đọc bài : “Trước biển” của em chị phải giật mình vì ý thơ uyên bác đến lạ.Chị là dân xứ biển, có nhiều kỉ nịêm từ tuổi hoa  niên đến tận bây giờ, lại yêu biển, rất thích đọc thơ về biển thế mà đọc bài thơ của em chị xúc động đến lặng cả người.Hôm nay thấy bài thơ được đưa vài thư viện thơ nên chị rất mừng.
       “ Lục bát dỗi hờn” này, “Khúc tháng giêng” này, “Cô gái quét đường “ này, “Giá như” này..., lạ quá bài nào cũng hay cả.Thơ Nguyễn Thành Dũng chưa nhiều nhưng chất lượng  thì phải  nể thật đấy.Nhân đọc thơ em, chị hoạ cùng em bài thơ: “Lời từ ...trái ớt”.Cái độc đáo, trữ tình ngay từ tựa đề khiến chị rất xúc động.Cảm tác bắt nguồn từ dân ca, ca dao là một nét đẹp của hồn thơ Việt.Bài thơ nhỏ, chút cảm nhận giản đơn nhưng là lòng thương mến của chị dành cho em đó .Chị chúc em khoẻ, sáng tác đều tay, chị luôn mong có em trên thi đàn!
                                                         Thương! 


 

 

Chào chị LÊ MINH LIÊN THANH THƠ  thân mến!
 Sau khi đọc được những lời nhận xét, sự đồng cảm và chia xẻ của chị thì Thành Dũng đã rất xúc động!
TD không biết nói gì hơn là cảm ơn chị rất nhiều vì đã động viên để TD có đủ sự tự tin và kiên nhẫn tiếp tục theo đuổi NÀNG THƠ - một trang giai nhân tuyệt sắc, quyến rũ và đáng yêu nhưng cũng cực kỳ đỏng đảnh và khó chiều này! 
 Qua đó TD cũng thấy được một phần và rất trân trọng sự say mê, hồn thơ  cũng như sự thân ái  ở nơi chị ( không những cho riêng TD mà còn cả với một số các tác giả khác ở thi đàn này)
 TD nhân đây cũng xin chúc chị vui, khỏe và hạnh phúc cũng như luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình và đam mê thơ ca của mình.
Một lần nữa TD xin cảm ơn bài thơ giao lưu của chị và cũng xin gửi lại ở đây một bài thơ ngắn của Thành Dũng chị nhé!
 


TÌNH CỜ
 
Tình cờ em để nón rơi
Bâng quơ tôi nhặt giúp thôi - vô tình!
 
Nét duyên bẽn lẽn càng xinh!
Chiều nghiêng, tầm gửi bóng mình về đâu?






  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 15:05:51 bởi bietaiaibiet >
Trạc Tuyền 20.04.2008 16:10:34 (permalink)
0

TÌNH CỜ

Tình cờ em để nón rơi
Bâng quơ tôi nhặt giúp thôi - vô tình!

Nét duyên bẽn lẽn càng xinh!
Chiều nghiêng, tầm gửi bóng mình về đâu?

 
Nhặt được
 
Tôi thì nhặt áo chân cầu
Vì không biết chủ ở đâu cầm về
Tháng ngày ngày tháng say mê
Cứ khô lại giặt tỷ tê với nàng
 
Giặt nát áo chả ai sang
Của rơi nhặt được mơ màng được chi?
bietaiaibiet 20.04.2008 19:26:35 (permalink)
0
Xin cảm ơn thi huynh Nhat_Ton đã giao lưu với Thành Dũng, tiện đây TD cũng xin nhờ trang của chị LÊ MINH LIÊN THANH THƠ một chút để giao lưu với bạn thơ mới chị nhé?
 
XIN GỬI LẠI...
 
Chiều nay mưa gió vô tình
Cho ngày chóng tối, cho tim chợt sầu...
 
Lỡ tay rơi áo chân cầu
Người không nhặt giúp - biết đâu mà tìm?
 
Áo này xin gửi làm tin
Gọi là một chút... để mình làm quen!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 21:35:12 bởi bietaiaibiet >
Liên Thơ 20.04.2008 22:58:42 (permalink)
0
    Lê Minh Liên Thanh Thơ rất vui vì các bạn đã đến và tặng thơ.Bao giờ với mình thơ và hoa cũng là  hai món quà quý giá. Xin chân thành cảm ơn hai bạn! Chung với hai bạn chút tình “gió bay” nhé!
 
        Giữa dòng...
 
Người vô tình còn gió hữu tình
Làm rơi chiếc áo để tìm lối sang
Mượn đường gió đẩy thuyền trôi
Mượn tôi để tim người gặp nhau.
 
Áo ai mỏng mảnh tơ mành
Chắc người khoé lắm vừa xinh dáng hình
Nâng áo ngỡ dải lụa đào
Chặm lên đôi mắt khóc nàng, nàng đâu?
 
Ai cho tôi chút duyên vàng
Tôi chỉ cho gặp cái nàng đánh rơi
Nghiêng trong gió thoảng lỡ rồi
Áo rơi vào chốn chơi vơi giữa dòng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    22 giờ kém 10 phút , 20/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 20:23:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 20.04.2008 23:07:13 (permalink)
0
 Thẹn lòng
 
Nói ra thì thật thẹn lòng
Vài con cóc nhảy đọc không có gì
 
Thơ người bát ngát xuân thì
Thơm hương ngát nhuỵ những khi gió về
Êm đềm tha thướt sông quê
Mỗi lời thơ ngỏ đắm mê say lòng
 
Còn tôi đùa giỡn lông bông
Gọi là thơ thấy thẹn lòng lắm thay
Dạo chơi cốt chỉ qua ngày
Người thương đoái tới gửi lời tạ ơn./.
Liên Thơ 20.04.2008 23:35:42 (permalink)
0
Đến với chùa Linh Ứng
 
Rủ nhau đi vãn cảnh chùa
Dắt nhau ta đến một miền nước non
Biển xanh non biếc hữu tình
Con đường hoa nở nâng bàn chân tiên.
 
Hướng mặt ra biển đón gió tràn
Gặp cát trắng mặc áo tím hoa muống biển
Ngước mắt trông núi thấy hoa bìm vấn vít đan màu nhớ*
Bên đường hoa giấy nở chùm cây rực rỡ.
 
Quanh co uốn lượn con đường hẹn
Đến đỉnh non ngàn gặp cõi thơ
Linh Ứng - chùa đang toả sáng
Kì vĩ biết bao ngự nơi này!
 
Từng viên đá ,mỗi bờ kè...
Bao công, bao của... tấm lòng chúng sinh
Ta đứng giữa trời cao biển rộng
Biết ơn đời tạo dáng hình riêng.
 
Quốc thái dân an chùa xây dựng đẹp
Trẻ già vãn cảnh trải hồn du dương
Câu kinh tiếng kệ vang vọng mãi
Quê ta hạnh phúc, cuộc đời ấm no.
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật, 20/4/2008
                        Rằm tháng 3 năm Mậu tí.
           Kỉ niệm ngày đi thăm chùa Linh Ứng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cùng mẹ con chị Ái, Trang và chị Hoàng , chị Loan!
 
 (*:hoa bìm bìm cũng mang màu tím)
 
    Các bạn thân mến!
 Ngôi chùa Linh Ứng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà được  khởi công từ ngày 19/6/2004 và nay vẫn đang tiếp tục  xây dựng. Cho mãi đến hôm nay tôi mới có dịp cùng bạn bè đến viếng cảnh chùa và dâng hương lên Phật.Quả là một ngày tuyệt vời với bao điều đáng yêu và đáng cười.Chúng tôi bị cuốn hút ngay từ khi mới  qua cầu sông Hàn để đến Sơn Trà.Thiên nhiên ưu đãi cho quận Sơn Trà, một khu du lịch sinh thái nên bạn bè thường đến và rất lưu luyến nơi này.Đặc biệt hơn nữa nay ở xứ thần tiên này lại xây dựng một ngôi chùa đẹp, to với tượng Phật bà lộ thiên, lớn nhất Đà Nẵng- theo cảm nhận của tôi.Tôi thầm biết ơn Đảng,chính quyền, hội Phật giáo Đà Nẵng đã xây dựng một ngôi chùa kì vĩ trên vùng non nước thơ mộng này...
Mời các bạn đến để nhớ và yêu!
                       Thân mến!
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 23:38:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 20.04.2008 23:51:41 (permalink)
0
          Tự bạch
Chín điều Phật dạy con ghi nhớ
Đã, đang và sẽ mãi làm theo
Riêng có một điều con xin khất
“Không si mê” xin hẹn lại kiếp lai kì
 
Con say từ thuở còn thơ
Cái đẹp, cái hay, những điều chân chính
Nhất định mười mươi, không chuyển không dời...
Biết rằng con dại, thưa Ngài
Chưa giác ngộ được nên hoài buồn đau.
 
Lên chùa hay ở nơi đâu
Lòng con cũng sạch cũng thơm như là
Hoa thơm kính Phật đơm trên cõi lòng
Nhưng còn một chút trớ trêu
Theo tình tình chạy con không lối về
 
Hẹn Ngài ở kiếp lai sinh
Mười điều Phật dạy con ghi đủ đầy!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           20/4/2008
               Rằm tháng 3 năm Mậu tí
*************************
    Xây đường...
     Nói ngọt để lọt đến xương
Tôi tưởng tình thật tôi đền thì sao?
     Tim người đã nặng đá đeo
Tôi níu thêm nữa người còn hay không?
 
     Đùa ư thì cứ vui chung
Tôi nâng niu giữ những gì người trao
   Không giành, không giữ làm tin
Tôi xây đường đẹp cho mình tôi đi...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Chủ nhật, 20/4/2008


*************************
 quote:

Trích đoạn: HÀN PHONG

CHIỀU QUA PHỐ CŨ
 
Đưa em về phố hoa này
Hoàng hôn thắp đỏ bóng cây nội thành
Ngọt ngào dòng tóc em xanh
Tiếng chim hót rất an lành chân mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Ta nghe hạnh phúc lên đầy mắt nhau…
 
Rồi mùa vui chợt qua mau
Em quay lưng bỏ đằng sau khoảng trời
Đường về thôi hết chung đôi
Tiếng con chim hót bên trời nỉ non
Trong anh vỡ một cung buồn
Hoang mang bước với nửa hồn tỉnh mê
 
Chiều nay phố cũ tìm về
Nhớ nhung nhuộm đỏ tư bề không gian…
 
04/2008
Hàn Phong
NVT
*************************************
Với người... với tôi...
Dấu xưa ai khắc, ai in
Để hằn lên trái tim khờ của tôi
Người xa gót rạn mặt đường
Còn in dấu tích những ngày có nhau...
 
Với người một thuở mà thôi
Với tôi là cả một đời si mê
Theo nhau đưa đón sớm trưa
Theo người tôi bước nhẹ nhàng xa sau
Nhỡ động vụt cánh chim câu
Nhỡ động người bỏ xa miền ước mơ...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      23 giờ 35 phút, 20/4/2008
HÀN PHONG thân mến !
Chắc bận nên em ít được đến thi đàn, chị biết làm sao chia sẻ được cùng em nỗi lo cuộc sống? Thương lắm nhưng đành vậy.Em khoẻ và kiên cường lên để vượt qua sóng gió nhé! Chúc hai em hạnh phúc!
                                      Thương! 

 

 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FE0EBF9C20E043E7AC9540E273CF230D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 03:24:52 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
bietaiaibiet 21.04.2008 13:02:12 (permalink)
0
 

Nhat_Ton
Nhặt được
 
Tôi thì nhặt áo chân cầu
Vì không biết chủ ở đâu cầm về
Tháng ngày ngày tháng say mê
Cứ khô lại giặt tỷ tê với nàng
 
Giặt nát áo chả ai sang
Của rơi nhặt được mơ màng được chi?
 




Xin cảm ơn thi huynh Nhat_Ton đã giao lưu với Thành Dũng, tiện đây TD cũng xin nhờ trang của chị LÊ MINH LIÊN THANH THƠ một chút để giao lưu với bạn thơ mới chị nhé?
 
XIN GỬI LẠI...
 
Chiều nay mưa gió vô tình
Cho ngày chóng tối, cho tim chợt sầu...
 
Lỡ tay rơi áo chân cầu
Người không nhặt giúp - biết đâu mà tìm?
 
Áo này xin gửi làm tin
Gọi là một chút... để mình làm quen!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 13:54:00 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 21.04.2008 13:22:05 (permalink)
0

Nhat_Ton
Thẹn lòng
 
Nói ra thì thật thẹn lòng
Vài con cóc nhảy đọc không có gì
 
Thơ người bát ngát xuân thì
Thơm hương ngát nhuỵ những khi gió về
Êm đềm tha thướt sông quê
Mỗi lời thơ ngỏ đắm mê say lòng
 
Còn tôi đùa giỡn lông bông
Gọi là thơ thấy thẹn lòng lắm thay
Dạo chơi cốt chỉ qua ngày
Người thương đoái tới gửi lời tạ ơn.
 
 
 
Thi huynh Nhat_Ton thân mến!
 Huynh lại khiêm nhường đấy thôi! Thành Dũng tìm mãi mà vẫn chưa thấy thơ của huynh không hay ở chỗ nào cả!! TD thiển nghĩ rằng: ở đời thì mỗi người lại có một sở thích, quan điểm và sự nhìn nhận khác nhau về cái hay và cái dở - thơ ca cũng không phải là ngoại lệ! TD mong được làm quen và thỉnh thoảng rảnh rỗi lại được giao lưu một chút với huynh nha!
 
Lòng luôn ngả phía cố hương
Dẫu đời còn những yêu thương chưa về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 14:44:44 bởi bietaiaibiet >
Liên Thơ 22.04.2008 20:26:57 (permalink)
0
Có Liên Thơ làm chứng cho Nguyễn Thành Dũng và Nhat_ Ton.
Chúc hai bạn vui và sẽ luôn có nhau trên thi đàn!
                        Thân mến!
*****************************
Ước gửi cho anh...
Nhìn lá bàng xanh toả bóng râm
Ước gửi cho anh dịu hiền, êm ái
Giữa bao lo toan, não nùng...
Vơi gánh đơn côi, một mình lầm lũi...
 
Nghe tiếng chim trên cành tha thiết
Ngỡ dưới vòm trời xanh ríu rít tiếng đôi mình
Ước gửi cho anh tiếng vọng buổi đầu
Ước gửi cho anh  tiếng lòng cuộn sóng!
 
Người ơi...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   22/4/2008
*********************
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

PHẨM CHẤT HOA SEN
 
Trong đầm duyên dáng nhất hoa Sen
Lá vẫy tựa như cánh nón nghiêng
Dìu dặt bướm ong xa kéo đến
Lòng trinh, Sen giữ nét trang nghiêm!
Lá xanh, bông trắng luôn thanh nhã
Sau trước thủy chung một nỗi niềm
Thân gẫy tơ còn vương vấn mãi
Gần bùn mà vẫn thoảng hương êm...

***************************

Cảm nhận về hoa sen
               Tặng Nguyễn Thành Dũng!
Hoa đẹp, hương thơm riêng một cõi
Không lấm hôi dù ngập trong bùn dơ
Loài hoa đời đời cao quý ấy
Ngưỡng vọng lòng ta mãi mãi soi chung!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    22/4/2008 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/04D1DC7F3EC145A79DC6AD08F6D3AFF0.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 03:22:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.04.2008 21:26:05 (permalink)
0
Tình si
 
Nghe tiếng chim trên cành tha thiết
Như buổi đầu dìu dặt tiếng yêu thương
Dù thời gian có pha mầu năm tháng
Vẫn bùng lên như con sóng xô bờ...
 
T.T.K.22/4/2008
thân tặng bạn vài dòng tình si để vào túi ba gang nhé. Chuc vui và hạnh phúc
                  
Liên Thơ 23.04.2008 22:05:21 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình si
 
Nghe tiếng chim trên cành tha thiết
Như buổi đầu dìu dặt tiếng yêu thương
Dù thời gian có pha mầu năm tháng
Vẫn bùng lên như con sóng xô bờ...
 
T.T.K.22/4/2008
thân tặng bạn vài dòng tình si để vào túi ba gang nhé. Chúc vui và hạnh phúc
**************************
Mừng bạn
Mừng vui thấy bạn đến nhà
Lấy gì đãi bạn tỏ lòng tri ân
Này khăn, này áo, này là phấn son...
Những thứ con gái hay túm tụm
Nhỏ to thầm  thỉ thầm thì
 
Chắc bạn lắc đầu cười trừ
Rõ  là con gái...ra gì  mà khoe...
Có gì đâu còn chút tình
Hao hao giống khách si tình này đây!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        23/4/2008
Đùa với bạn một chút, đừng sợ chạy mất dép nhé!
 
                  
Liên Thơ 23.04.2008 22:09:30 (permalink)
0
Với sách
             Dành tặng cho hai cháu yêu 
         và các học sinh của tôi!
Trang sách thơm nồng như nụ hôn đầu
Khiến lòng ta say mãi từng con chữ
Từng hàng yêu thương, từng dòng  lấp lánh
Vẫy gọi ta vào khám phá niềm vui…
 
Biết ơn những trang sách cho đời
Niềm vui học hỏi nâng hồn thanh cao
Bạn ơi, sách quý biết bao
Tài sản vô gía loài người dùng chung.
 
Sách là người bạn không lời
Im lặng từng quyển nằm trên giá
Ai mở ra sẽ gặp điều mong
Ai mở ra sẽ có tất cả!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         23/4/2008
            Nhân kỉ niệm NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 22:15:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 23.04.2008 22:12:15 (permalink)
0
Chị như  gà mẹ
             Yêu kính tặng chị Bích Ngọc !
Thường ngày chị ít soi gương
Việc nước vần vũ, việc nhà kề bên
Luôn tay cẩn thận từng li
Việc gì chị cũng mười mươi vẹn toàn.
 
Phấn son gửi lại lâu rồi
Má hường giờ đã sạm màu nắng mưa
Lỗi hẹn từ tận ngày xưa
Chị không hờn trách, mỉm cười biệt li.
 
Quen cho đi, ít nhận về
Quen nhìn thấy chị bền lòng kiên trung
Tháng ngày tươi trẻ qua mau
Chị như gà mẹ xù lông ấp đàn !
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         23/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 22:14:30 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 25.04.2008 22:12:10 (permalink)
0
Thơ đề trên hoa hồng
Trên tấm phông nhung đen mượt
Đơn côi một bông hồng bạch
Âm thầm toả hương
Bừng sáng một khoảng trời.
 
Không rực rỡ thắm tươi
Chỉ mùi hương lan toả
Như bạn một thời, một đời
Mãi là nụ hoa xinh
Mãi là nụ hoa tươi
Là vầng trăng non mãi mãi đợi đến rằm
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/4/2000
               Kỉ niệm Festivsl Huế 2000



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3C92916EEF6A4C0888FC16FCAD73FF7D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 22:13:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 154 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9