NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 154 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Nhân Sơn 25.01.2011 16:16:51 (permalink)
0
Thế là xuân… 
  

Thế là xuân đấy anh yêu
Hoa lòng bừng nở trong chiều cuối đông
 
Rét làm hoa ửng má hồng

Xuân giăng khúc hát ấm nồng tình ta...
 
 
Dù còn bao khó đường xa

Tiết xuân dẫn lối hoan ca nẻo về...
 
Có lời yêu với tình quê

Dìu nhau vượt hết não nề nhân gian…

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ

                      Đêm đầu tuần, 2/24/1/2011

 
 
 
Xuân này anh chưa thể về
Cam đành lỗi hẹn lời thề bên nhau
Nhìn hoa mai nở nôn nao
Mơ về mái ấm cồn cào tâm can.
 
Biết em buồn thấy xuân sang
Thẫn thờ ngóng đợi lòng càng xót xa
Dòng đời ngăn cách tình ta
Bao giờ đoàn tụ một nhà đón xuân…
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu quá NS vào phá nhà LT đây....hihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 21:11:37 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 27.01.2011 17:28:38 (permalink)
0


 
Nhân dịp năm mới, xuân Tân Mão 2011, SH mến chúc Liên Thơ mãi mãi trẻ trung, sôi nổi, yêu đời, yêu thơ, cô giáo nhé !
 
              Sao Hôm
Liên Thơ 28.01.2011 22:47:00 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn Nhân Sơn và Sao Hôm đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương".Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui ,hạnh phúc thật nhiều nhé.
 

Gửi về anh
Em gửi về anh một cánh thư
Trăm lời chúc đẹp buổi xuân đầy
Ngàn bông hoa thắm ngời sắc mật
Duy nhất tình em mãi đong đầy…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 28/1/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 21:26:14 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 31.01.2011 20:50:14 (permalink)
0

 
Chúc Liên Thơ và quý quyến một năm mới an khang hạnh phúc


Liên Thơ 03.02.2011 21:28:28 (permalink)
0
     Người đâu?
     Đất trời thắm sắc đượm hương
Ríu ran chim hót khói vương mắt nhòa
     Ai như bóng dáng người xa
Đêm hay là sáng?
                             ơ  mà …người đâu?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                             3/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 21:31:05 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.02.2011 21:30:21 (permalink)
0
 Đường tình phong ba
Yêu nhau như chúng ta
Chân thật và thiết tha
Vẫn mãi mãi xót xa
Gập ghềnh đường phong ba
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                             3/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 21:31:51 bởi Liên Thơ >
kimrbl 04.02.2011 06:32:42 (permalink)
0

 Đường tình phong ba
Yêu nhau như chúng ta
Chân thật và thiết tha
Vẫn mãi mãi xót xa
Gập ghềnh đường phong ba
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                             3/2/2011

Tết này
 
Tết này vui với người yêu
Má hồng nào có uống nhiều rượu đâu
Ngắm gương tạo dáng cô dâu
Điểm tên danh sách mời bao thiệp hồng
Người yêu rồi sẽ thành chồng
Đắm say ánh mắt mặn nồng tình Xuân...
 
Chúc Liên Thơ và gia đình ăn Tết vui vẻ , an khang thịnh vượng..
 
K.N
Liên Thơ 04.02.2011 18:41:35 (permalink)
0
Liên Thơ cảm ơn thi hữu kimrbl đã ghé thăm và để lại cho "Nối lời yêu thương" nụ cười với lời chúc  đẹp nhé...
Khỏe, vui nhé và mong luôn đọc những sáng tác mới của kimrbl đấy


Mèo con bắt chuột
   Chuột nhắt lòi chiếc đuôi con
Mèo ranh vồ lấy lon ton vào nhà
   Khoe ầm với mẹ với bà
Quả là con bắt được mà...không tha…
 
     Mèo con nói cười ha ha
Thì ra bắt chuột chỉ là trò chơi
    Phì cười mẹ dặn “Con ơi
Đừng chủ quan nhé chuột xơi  có ngày”
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                     3/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2011 18:49:17 bởi Liên Thơ >
kimrbl 05.02.2011 09:18:59 (permalink)
0



Mèo con bắt chuột
   Chuột nhắt lòi chiếc đuôi con
Mèo ranh vồ lấy lon ton vào nhà
   Khoe ầm với mẹ với bà
Quả là con bắt được mà...không tha…
 
     Mèo con nói cười ha ha
Thì ra bắt chuột chỉ là trò chơi
    Phì cười mẹ dặn “Con ơi
Đừng chủ quan nhé chuột xơi  có ngày”
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                     3/2/2011

Ngụ ngôn Mèo Chuột
 
-Mèo con thì vẫn là Mèo
Chuột đừng nhẹ dạ mà theo về nhà
Khởi đầu nó cứ lân la
Dịu dàng thân thiện rất là ga lăng
Cứ để cho Chuột nghĩ rằng
Ai thương mình được cho bằng Mèo con
Vuốt ve chiều chuộng Mèo vờn
Chuột vui hạnh phúc ngập tràn tình yêu...
Ngàn năm Mèo vẫn là Mèo
Đợi thời cơ sẽ phăng teo Chuột này
 
Mẹ dặn con gái thơ ngây
Tránh lời đường mật của bầy đàn ông
Đừng tin ai kể cả chồng
Nhớ rằng Mèo Chuột thì không hòa bình
Sững sờ con sợ thất kinh
Cả đời con sống một mình hay sao?
 
 
Tết con Mèo
 
Liên Thơ 06.02.2011 21:47:24 (permalink)
0
Cảm ơn "Ngụ ngôn mèo chuột" của kimrbl nhé.
Có kimrbl góp lời thật là may...thật là vui và thật là xuân...



Gặp mùa xuân
               Thương tặng chị Ý
Ta gặp mùa qua trên tóc nhau
Nắng vàng mưa trắng đã dãi dầu

Chỉ tia nắng ấm trong đôi mắt
Rọi ấm lòng nhau đón xuân sang
 
Ta gặp mùa xuân khi có nhau
Vòng tay xiết chặt vóc dáng này
Làn môi trái mọng thơm hương ái
Vĩnh viễn mùa xuân … trong kiếp đày…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm đầu tiên của năm Tân Mão
                     3/2/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 22:09:52 bởi Liên Thơ >
kimrbl 07.02.2011 15:55:07 (permalink)
0
Phác thảo Liên Thơ
 
Đang buồn rong ruổi phiêu diêu
Hít hơi bạo dạn trêu liều Liên Thơ
Chúc cho cô giáo mộng mơ
Tết này bọn trẻ sững sờ vì xinh
Thơ hay cộng với đa tình
Đồng nghiệp liếc trộm, học sinh thẫn thờ
Đi chơi vẫn mải làm thơ
Bạn trai lẽo đẽo đợi chờ phía sau
Cứ đi chả nhớ đi đâu
Mưa Xuân ướt sũng mái đầu không hay...
 
HiHii
 
 
Liên Thơ 07.02.2011 21:42:28 (permalink)
0
Cảm ơn họa sĩ kimrbl với bức vẽ chân dung Liên Thơ nhé. Cho mình gửi ảnh này ở mục "Tìm bạn bốn phương " nhé. hehe


 Những mùa xuân
     Mai vàng đào thắm người ơi
Sắc xuân xui  dạ chơi vơi nhớ  nhiều
     Những mùa xuân cũ cô liêu
Những mùa xuân mới tình yêu sáng ngời
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chủ nhật, 6/2/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 21:44:22 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 10.02.2011 21:41:03 (permalink)
0
Biết có ngày mai?
Chia tay anh hẹn “Mai gặp nhé”
Em vui mừng mong đến hôm sau
Một hôm sau nữa…
                                hôm sau nữa…
Biết có ngày mai…
                                để hẹn hò?...
            
Lê Minh Liên Thanh Thơ

                  10/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 22:49:35 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 22.02.2011 22:47:24 (permalink)
0
Lộc non
Lộc non hé nụ trên cành
Như mùa xuân với ngọt lành tình yêu
Lòng em khúc hát vào chiều
Bâng khuâng nhớ lắm những điều đã qua…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 22:56:18 bởi Liên Thơ >
thaianh49 23.02.2011 15:27:14 (permalink)
0

Lộc non
Lộc non hé nụ trên cành
Như mùa xuân với ngọt lành tình yêu
Lòng em khúc hát vào chiều
Bâng khuâng nhớ lắm những điều đã qua…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/2/2011


.......................
Liên Thơ ơi,bài thơ của em dịu dàng quá
Lâu rồi hôm nay chị mới vượt được tường lửa và vào thăm em,chị cũng chào em để sắp sửa trở về bên đó
chúc em luôn vui và công tác thuận lợi nhé
chị T.A
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 154 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9