NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Đêm qua
Đêm qua mưa ướt bờ ao
Có đôi chim sẻ bay vào bay ra
Đêm qua trời tối …nhưng mà…
Anh nhìn thấy rõ…
ngọc ngà dáng em!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/7/2011
1/6/ Tân Mão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 10:54:51 bởi Liên Thơ >
Nhớ quê
Thương tặng chị Loan
Nhớ quay nhớ quắt chuyện đời
Thương ơi thương lắm một trời quê ta…
Bây giờ … nhớ nắng cành na
Trời trong… biển biếc… mãi là dấu yêu…
Thả hồn theo mãi cánh diều
Nhởn nhơ múa lượn vào chiều đồng quê…
Bây giờ…nhớ đàn lợn sề
Nhớ nồi cám cháy mùi khê lửa già
Nhớ bóng mát của cây đa
Ríu ra ríu rít lời ca bạn bè
Nhớ mùa xuân vui hội hè
Nhớ mùa hạ với tiếng ve ngút ngàn
Nhớ đầm sen trắng hương lan
Trên đường quen thuộc trường tan mùa này
Sống trong hồi ức ngày ngày
Đợi giờ xác mỏi hồn bay về nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6/7/2011
Hai đầm sen trắng và hồng trên đường Hà Huy Tập …con đường đưa hai chị em mình về nhà và đến trường.
Kỉ niệm buổi liên hoan chia tay tổ 5 cũng tại quán Đầm sen –mùa hè 2011…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 10:39:30 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Đêm qua
Đêm qua mưa ướt bờ ao
Có đôi chim sẻ bay vào bay ra
Đêm qua trời tối …nhưng mà…
Anh nhìn thấy rõ…
ngọc ngà dáng em!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/7/2011
1/6/ Tân Mão
Đêm qua Cô giáo ngủ mơ
Có người hò hẹn đang chờ bờ ao
Mắt nhắm bước thấp bước cao
Tay ôm bụi chuối miệng gào : "Anh ơi ! "
HiHii
quote:
Trích đoạn: Liên Thơ
9/7/2008 - 9/7/2011
Chúc kimrbl nè
Nợ lòng trả hết
Nỗi buồn bán sạch
Lạch bạch đi bơi
Sướng nhất trần đời
Chán đời quên cả ngày sinh
Buồn sầu quên cả cái tình người xa
Nợ lòng chưa trả được mà
Bán buồn thua lỗ đâm ra bướng gàn
Muốn đi bơi đã bao lần
Mà không ai dạy nên cần sông sâu
Sông Hàn nghe nói ở đâu
Có Cô giáo trẻ bên cầu mộng mơ
Đàn ông xúm lại xin Thơ
Cũng mong có dịp cậy nhờ người dưng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 15:31:27 bởi kimrbl >
Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl và Biển Xanh đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé
Chúc hai thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5705007F67044052904B32969BDB9FEB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 21:42:38 bởi Liên Thơ >
Vô cớ?
Lửa ấy thì sinh khói này
Không dưng ai lại tự đày đọa thân
Lời nào thì rất ân cần
Lời nào như đá mỗi lần hỏi han
Nỗi buồn mưa táp gió chan
Tủi thân em khóc ngày tan đêm tàn
Hương tình còn mãi tỏa lan
Thì đem lời nói bình an làm lành
Khổ thân lời nói chân thành
Như dao chém đất chặt cành xum xuê
Để lòng em những tái tê
Xót xa như thể đêm hè vắng sao
Còn gì tăm tối hơn nào?
Có gì xát muối ruột bào …lời ơi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12/7/2011
Kỉ niệm từ "hai đứa"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 21:56:56 bởi Liên Thơ >
Chỉ cần
Thách cưới một trái tim vàng
Một buồng cau bạc, hai hàng ngọc châu
Chỉ mong ân ngãi tình đầu
Chỉ cần khi nói là câu chân thành.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13/7/2011 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5079504D8A0D4C76AD690A6A69F28276.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 16:14:52 bởi Liên Thơ >
Hết duyên
Còn duyên sao chẳng gặp nhau
Hết duyên kết lại tình sau mặn nồng
Trời thương ban tặng hương hồng
Ủ thân ta với hồn không tuổi già…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
19/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 21:26:28 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Vô cớ?
Lửa ấy thì sinh khói này
Không dưng ai lại tự đày đọa thân
Lời nào thì rất ân cần
Lời nào như đá mỗi lần hỏi han
Nỗi buồn mưa táp gió chan
Tủi thân em khóc ngày tan đêm tàn
Hương tình còn mãi tỏa lan
Thì đem lời nói bình an làm lành
Khổ thân lời nói chân thành
Như dao chém đất chặt cành xum xuê
Để lòng em những tái tê
Xót xa như thể đêm hè vắng sao
Còn gì tăm tối hơn nào?
Có gì xát muối ruột bào …lời ơi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12/7/2011
Kỉ niệm từ "hai đứa"
Cớ gì? Không lửa sao có khói này
Ai đây nhóm lửa để rày tấm thân
Tai mềm nghe nói bân khuân
Đầu môi chót lưởi tay chân rã rời
Vui say trong chút ơ hời
Quên việc nghĩ đến chuyện đời đến sau
Thoáng nghĩ vô ý tình sầu
Làm sau quên được để đầu trống không
Đôi tai vẫn thích ngọt lành
Nhưng như búa bổ vỗ vành từng cơn
Thôi đành nén mật nằm gai
Để đêm đêm ngũ ngày dài thong dong
Những chuyện cần nhớ trong lòng
Ưu tiên làm trước đừng hòng bỏ qua
Lửa này nhen nhóm ở ta
Khói kia lan tỏa màu hoa thở phào.
Lẽ nào?
Tin đi vắng bặt tin về
Đây ngày đêm đấy …
chẳng kề cận nhau
Giấu vào đêm vắng niềm đau
Xa xăm nối với ngày sau…
lẽ nào?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 25/7/2011 Lẽ này! Ở đâu thơ đó người đây? Ngày đêm như có người xây vui cùng Đâu dấu đâu giữ chẳng ừ Theo thời gian mãi chung ư lẽ này!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: