NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 149 của 154 trang, bài viết từ 2221 đến 2235 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
kimrbl 21.10.2011 11:09:32 (permalink)
0

Xa dần

Từ ngày Cô giáo sang sông
Hạnh phúc bên chồng bỏ bễ thơ ca
Chốn xưa đường khó tìm nhà
Bạn xưa ít gặp thành ra xa dần ...

HiHii

Chúc Cô giáo may mắn hạnh phúc
Liên Thơ 23.10.2011 23:24:31 (permalink)
0

Liên Thơ cảm ơn  kimrbl đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương " nhé
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé

     
Nắng hồng
     Không mong đông vẫn về đô
Bên phố xuân sớm người phô áo màu
    Thắp lên ánh lửa cùng nhau
Sưởi ấm giá rét, mùa sau gọi mùa…
    Qua mau đốt khó, đoạn chua
Vẫn là bóng mát, đường đua, chim bầy…
   Dang tay vui đón sum vầy
Giá tan... nắng ấm vòng quây nắng hồng.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              23/10/2011





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 23:30:15 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 30.10.2011 22:33:49 (permalink)
0
Em giận
      Em giận để bắt anh hòa
Ngúng nga ngúng nguẩy để mà anh theo
     Đời là muôn nỗi gieo neo
Làm cao để bắc cầu treo sang cùng
     Thử lòng anh có thủy chung
Thử tình anh có một vùng ấm êm
     Em mong ngọn gió mượt mềm
Hôn lên tóc rối …êm đềm nhẹ ru…

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     25/10/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 22:39:49 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.11.2011 22:05:28 (permalink)
0
Thao thức
     Thao thức thâu đêm nhớ thật nhiều
Dáng hình thôn nữ mĩ miều như tranh
     Đêm dài mơ mộng trăng thanh
Lung linh đôi bóng sóng xanh tạc hình

                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm cuối của tháng 10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2011 22:17:49 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 04.11.2011 23:27:16 (permalink)
0
       Gánh đá xây lầu
     Anh là báu vật của người
Em là của quý đẹp tươi mẹ mừng
     Nước trôi…trôi mãi chẳng dừng
Bến xưa sông chảy ngập ngừng đò đưa
     Ơi đò,đò đã về chưa
Chuyện về đêm ấy…dấu xưa vẫn hằn
     Trong tim em tím vết lằn
Lời roi nghiệt ngã…vệt vằn còn đây
     Sông vơi có lúc lại đầy
Nỗi đau sao cứ bủa vây kiếp này
     Anh ơi , có biết những ngày
Kể sao cho xiết…ai hay cùng mình
     Kêu trời, trời chỉ lặng thinh
Cúi mặt gọi đất…bất bình mà thôi
     Lặng im , em đứng , em ngồi
Một mình em với đơn côi tình đầu
     Cực thân cũng chẳng dám sầu
Một mình gánh đá xây lâu ước mơ…

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    18/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 14:37:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 16.11.2011 14:32:48 (permalink)
0
Bến bờ yên vui
                     Thân quý gửi các thi hữu tình thâm ...
     Bốn năm có bạn có mình
Bốn năm thân ái kết tình bạn thơ
     Bao giờ lòng vẫn ước mơ
Sóng thơ vỗ mãi bến bờ yên vui.

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Để kỉ niệm 15/11/2007* 15/11/2011



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7A5DFDCB3BBB4B5D865E02A4A72BDAC2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 14:45:41 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 16.11.2011 14:34:15 (permalink)
0
Thơ với bạn thơ
Tôi trở về thăm chốn thân yêu
Không thấy bạn đâu chỉ bóng chiều
Rủ xuống lòng tôi bao luyến nhớ
Thơ với bạn thơ...nỗi nhớ đầy...

                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     16/11/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 14:38:08 bởi Liên Thơ >
thaianh49 17.11.2011 01:30:38 (permalink)
0

 
Chúc mừng Liên Thơ tròn bốn năm
Chung vui bạn bè với tình thâm
Thơ hay nồng ấm cùng bè bạn
Bốn phương họp lại với tình thân
 
Sắp đến ngày 20/11
Chị chúc Liên Thơ luôn vui,khỏe,có nhiều hoa trong ngày  Hiến chương các nhà giáo,có nhiều học trò chăm ngoan,luôn dạy giỏi và yêu nghề,yêu trò như những năm tháng qua em đã thương yêu chúng
chị ít đến thăm các em,thông cảm cho chị nhé
kimrbl 17.11.2011 09:54:59 (permalink)
0
[image][/image]

CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 20 /11

Biết vào đúng ngày sẽ rất đông
Nên tặng sớm Cô một bó hồng
Tuy hoa là giả nhưng lòng thật
Kèm theo lời chúc thật ấm nồng

K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 09:58:47 bởi kimrbl >
THƯƠNG GIANG 20.11.2011 14:43:22 (permalink)
0
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11


Chúc cô giáo Liên Thơ  gắn bó với sự nghiệp " trồng người "và hạnh phúc trong cuộc sống!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 14:50:41 bởi THƯƠNG GIANG >
Liên Thơ 01.12.2011 23:33:07 (permalink)
0
Liên Thơ thân ái chào đón các thi hữu tình thâm đã cùng Liên Thơ đồng hành nơi chốn yêu thương này 4 năm qua.
Trân trọng cảm ơn các bạn.
Chúc khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé chị Thái Anh, kimbl và Thương Giang...


Tự tình với biển thân yêu
Trăm sông cùng hướng biển ơi
Đã bao con sóng tả tơi vỡ òa
Tôi như sóng nhỏ hiền hòa
Không đường tới biển …nhạt nhòa …rồi tan …

Hồn theo cánh sóng lan man
Chu du góc biển chẳng san nỗi buồn
Tôi cưỡi sóng bạc cuối nguồn
Bay về khoảng trắng …ai tuôn lệ tình

Tôi là giọt nước một mình
Không ra tới được chốn tình an vui
Biển ơi hãy hát ru tôi
Một lời ấm áp …thương ôi …biển vàng…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng cuối năm 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2011 23:37:54 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 06.12.2011 23:42:07 (permalink)
0
Giá mà…
                Gửi chị Loan
     Giá mà gặp được bạn hiền
Để tôi than thở buồn phiền bậu nghe
     Lòng tôi rầu rĩ tiếng ve
Nỉ non khúc nhạc đêm hè …vắng sao
     Ngột ngạt …chỉ ngọn gió Lào
Cháy tàn năm tháng bậu nào thấu cho
     Giá mà có bậu cùng lo
Khổ sầu này cũng thành tro bón vườn
      Giá mà …ôi giá …giá mà…

                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              6/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:15:06 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 11.12.2011 20:09:31 (permalink)
0
            Ai thương?
    Vì nghèo ta đành mất nhau
Biết rằng như thế khổ đau suốt đời
    Mượn thơ xô đẩy cắt rời
Mượn bài hát cũ nói lời biệt li

    Ai hay lòng nặng như chì
Ai hay lời vẫn thầm thì bên tai
    Nghe như năm tháng còn dài
Nghe như trời đất nay mai vẫn còn

    Vĩnh hằng là tấm lòng son
Vĩnh hằng là khối tình con thảo hiền
    Cành non chẳng thể gắn liền
Lá xanh rụng xuống buồn phiền cây ơi

    Ai thương câu hát xa vời
Ai thương chiếc bóng cuối trời gọi nhau

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  11/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:17:08 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 18.12.2011 17:27:27 (permalink)
0


Chị Liên Thơ yêu!

Mong chị và gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc!

Em của chị
Thương Giang


kimrbl 19.12.2011 12:20:28 (permalink)
0


[image][/image]


CHÚC LIÊN THƠ VÀ GIA ĐÌNH MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC

Kim Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 12:25:25 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 149 của 154 trang, bài viết từ 2221 đến 2235 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9