NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 154 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 25.04.2008 22:40:54 (permalink)
0
Giọt tình nồng
Mừng bạn ngày sinh chén rượu đào
Vui buồn ta đã sẻ cùng nhau
Một mai xa vắng bàn tay ấm
Đượm mãi hương nồng mỗi sớm hôm.
 
Bên nhau một đoạn đường bớt tủi
Dâng chút hoa thơm tỏ ngọc lòng
Nâng chén vàng son mời tha thiết
Trăng ngọc ngà buông giọt tình nồng...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          17/4/1956 * 17/4/2006

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C6D99A0FA9B14BF4B82BCC8397BF8E18.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 15:20:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 25.04.2008 23:31:10 (permalink)
0
Nhớ về cô
          Yêu kính tặng cô Lê Thị Nở của em!
Khi em đến với mái trường yêu dấu
với “ước mơ xanh” thời niên thiếu hằng mong
Em đã từng đau những nỗi cô đau
Em đã từng lo những điều cô lo cho chúng em ngày đó
 
Đau buồn sao em quay lại với chính mình
Với chính niềm tin em hằng hun đúc
Em đã buồn, đã vơi nguồn cảm xúc
Sách vở...cuộc đời... một khoảng cách lớn lao
 
Khi xa trường em nhớ bao kỉ niệm
Nghĩ về cô cảm xúc lại dâng trào
Ơi trí tuệ anh minh của các thầy cô
Ôi tấm lòng cô mở tình đời rộng lớn
Niềm say mê của cô nhóm dậy trong em lửa lòng sắp tắt
Em đến bên cô thắp lại lửa nhiệt tình.
 
Nhớ về cô em lại là em
Trái tim lại đập cùng nhịp đời hối hả
Em bỏ mặc bao buồn lo chán ngán
Giữ lửa trong tim em đi thắp lửa cho đời.
 
Mai xa rồi chỉ còn ngọn lửa đó thôi
Hình ảnh cô ấm lòng em những nẻo đường sẽ tới
Khi dông tố đời thường gây mỏi mệt
Em lại nhớ về cô để có một tấm lòng!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ

Vĩnh Điện, những ngày em sống tập làm thầy...
       Những ngày tháng 2 và 3 năm 1989.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/872A728E5D66436D9B2E92B4436FAD2D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 00:28:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 25.04.2008 23:34:47 (permalink)
0
Tay ai
 
Sao không tay ấy tay anh
Mà là tay ải tay ai hả trời
Nàng ơi ơi hỡi nàng ơi
Với bàn tay ấy tim tôi nghẹn ngào
Đã không nâng chén rượu Đào
Lại không nốt cả...Quảng Đà tình ai
 
Hẹn nhau ở chốn thiên thai
Đừng tay ai nữa tay ai tay mình./.
Liên Thơ 26.04.2008 00:07:41 (permalink)
0
Có khi nào ...người gặp?
Biết ơn người chịu khó đọc thơ em
Những câu những vần trúc tra trúc trắc
Có lẽ nó như em không một giờ yên ổn
Nên gập ghềnh, lốc cốc vó ngựa đường xa...
 
Có khi nào mơ hồ người chợt gặp
Lời trong thơ dành gửi cho người
Như hơi thở nhẹ lẫn trong không khí
Người có ngờ ngâm khúc bi ai?
 
Người ơi!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         23 giờ, 25/4/2008
********************
Dâng
 
Ông chẳng bà chuộc, buồn cười
Kẻ đùa người thật lạc loài tiếng tơ...
 
Rơi vèo chiếc lá cuối mùa
Trên cành mầm mới xanh rì bóng râm...
 
Lẽ đời vốn vậy ơi mình
Cứ dâng tiếng hát ân tình không câu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      23 giờ 25 phút,25/4/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 00:31:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 26.04.2008 00:42:01 (permalink)
0
     Quý tình thơ thôi         
 
Thơ mang tâm trạng mỗi người
Viết ra cũng để là chơi thôi mà
 
Nào đâu có phải dân ca
Đọc lên tha thiết mượt mà tình quê
Để ai đắm đuối say mê
Như mời như gọi anh về với em
 
Quý là chăm chỉ sớm hôm
Mang niềm vui đến ta dâng cho người
Người vui ta cũng thêm vui
Thơ thơ thơ thẩn cho đời thêm hoa
Hoa hồng đằm thắm mặn mà
Hoa cỏ may cũng bay xa khắp trời
 
Đã yêu chớ kể người ơi
Ngô rang rau ráu tiếng cười ròn tan
Niềm vui đôi lứa ngập tràn
Bỗng dưng...tay ổng tay ông...trộm vào./.*
 
* Từ câu chuyện vui thôn quê:
Hai vợ chông trẻ rang ngô trước khi đi ngủ ăn với nhau. cứ mỗi lần bốc ngô lại hỏi:
- Tay ải tay ai- Tay ẻm tay em- tay ảnh tay anh
Tên trộm nấp trong xó tối cũng bốc ngô ăn cùng khi người vợ hỏi thì hắn quát : tay ổng tay ông và vù ra chạy mất. ( Vì thôn quê ngày xưa chưa có điện với lại cửa buồng chỉ che bằng tấm liếp nên hắn mới chạy thoát được)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 00:53:19 bởi Nhat_Ton >
Liên Thơ 26.04.2008 00:43:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Tay ai
 
Sao không tay ấy tay anh
Mà là tay ải tay ai hả trời
Nàng ơi ơi hỡi nàng ơi
Với bàn tay ấy tim tôi nghẹn ngào
Đã không nâng chén rượu Đào
Lại không nốt cả...Quảng Đà tình ai
 
Hẹn nhau ở chốn thiên thai
Đừng tay ai nữa tay ai tay mình./.
****************************

Ước ao... Hẹn hò...
 
Ước ao ở cõi trần gian
Tay trong tay ấy nâng ngàn yêu thương
 
Ước ao bởi cõi mộng mơ
Hẹn hò bởi cõi hư vô, biết ...mà.!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               25/4/2008
Liên Thơ 26.04.2008 00:57:40 (permalink)
0
Ru hời...
Đi ngủ thôi kẻo khuya rồi
Sương sa ướt áo, sao rơi tối trời
Còn đây đôi mắt theo người
Ru cho cái ngủ ngoan nào ngủ ngon!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Thật khuya,25/4/2008
************************
Chân bên chân
Xưa Hà Tây  bên Hà Nội
Nay trong Hà Nội có Hà Tây
Hai cậu chung một khung trời
Cùng ăn bánh giỗ ông Tào đuổi re
 
Cầm tay nhau chạy thích không
Tớ cho mượn cánh cùng bay dập dìu
Tớ cho mượn nhạc xập xình
Vũ điệu hoà nhịp chân nào bên chân...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        26/4/2008
Hoangau thân mến
Cho mượn bạn để mình giúp Bạch Vân, Phạm Thị Cúc Vàng, Đồng Lão, Đông Tà, Vancali 96 “trả đũa” cái cậu bé hay “gắp đôi gắp ba” này nhé.Còn nữa để mình hoạ cùng cu cậu  hình ảnh “tay” trong “tay” cho đáng nhé!
               
(Quà quý : Thơ cho chàng Lang Liêu , chữ thì cho vợ chàng Lang Liêu còn tủm tỉm cho các bạn thơ Bạch Vân, Phạm Thị Cúc Vàng, Đồng Lão,Đông Tà, Vancali 96 đó!
                                                      Thân mến! )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 14:47:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
bietaiaibiet 26.04.2008 15:08:39 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

PHẨM CHẤT HOA SEN
 
Trong đầm duyên dáng nhất hoa Sen
Lá vẫy tựa như cánh nón nghiêng
Dìu dặt bướm ong xa kéo đến
Lòng trinh, Sen giữ nét trang nghiêm!
Lá xanh, bông trắng luôn thanh nhã
Sau trước thủy chung một nỗi niềm
Thân gẫy tơ còn vương vấn mãi
Gần bùn mà vẫn thoảng hương êm...
***************************

Cảm nhận về hoa sen
               Tặng Nguyễn Thành Dũng!
Hoa đẹp, hương thơm riêng một cõi
Không lấm hôi dù ngập trong bùn dơ
Loài hoa đời đời cao quý ấy
Ngưỡng vọng lòng ta mãi mãi soi chung!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    22/4/2008



 
 
Chị Liên Thơ thân mến! Thành Dũng xin cảm ơn chị đã ghé thăm, tặng thơ và lại còn tặng cho TD một bông hoa rất đẹp nữa! chúc chị luôn vui, khỏe và giữ được phong độ như hiện nay nha! TD xin họa lại với chị vài câu
 
CẢM XÚC HOA SEN
 
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng" *
Ngắm sen lòng chợt mang mang...
Tình người có được rỡ ràng  như sen?
 
* Ca dao
 
Liên Thơ 27.04.2008 11:04:08 (permalink)
0
Chị rất vui có Nguyễn Thành Dũng  cùng chung dòng cảm xúc về loài hoa quý!
Chị và rất nhiều bạn yêu thơ luôn dõi theo trang thơ của em đó!
                                   Thân mến!
*******************************
Thơ dành cho bạn trẻ
Em mặc áo  hoa ra phố
Thêm một niềm vui cho mọi người
Em xinh, em tươi,  em là hoa của đất
Em là tiếng hát trong bản hợp xướng muôn mùa
 
Làm đẹp cho mình làm vui cho đời
Cả dáng, cả hồn em ơi mãi đẹp
Cái đẹp, nét duyên sánh cùng chăm chỉ
Trách nhiệm vẹn tròn chung góp đôi tay.
 
Tôi muốn ngắm áo màu rực rỡ
Tôi muốn làm thân với ngàn bạn trẻ
Muốn hôn đôi tay cần cù, thấm nhẹ giọt mồ hôi
Nâng gương mặt em sáng bừng màu nắng mới...
 
Tôi yêu em chuyên cần, nhẫn nại
Ngày qua ngày học tập say mê
Tôi yêu em chịu thương chịu khó
Không quản gian nan lao động miệt mài.
 
Lao động dĩ nhiên là rất mệt
Sẽ có lúc cho em tươi thắm nụ cười
Niềm vui bắt rễ từ công việc
Cho ta giá trị LÀM NGƯỜI!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày cuối tuần, 26/4/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 00:31:15 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 27.04.2008 11:32:39 (permalink)
0
Chút mảng màu trên thành phố tôi yêu
Đành xa quê nhà ra thành thị kiếm cơm
Bon chen giữa đất chật, người xa lạ
Những cánh chim non nép vào nhau trong phòng trọ
Biết tìm đâu bóng dáng của tương lai...
 
Bỏ khoáng đạt lần tìm chật hẹp
Bỏ đồng khô cỏ dại tìm hoa hồng*
Bỏ tiếng ru êm đến với tiếng hát ầm ầm
Bỏ đời nhỏ giọt bên tách cà phê tăm tối.
 
Xót thân em sức dài vai rộng
Cống hiến vào đâu, công việc nào đây?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 27/4/2008
(* : Dùng hiện tượng đồng âm để chơi chữ.
-Hoa hồng : tên một loài hoa
-Hoa hồng : khoản tiền chênh lệnh khi người làm công  bán được hàng)
 ******************************
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

    Cúng trời
 
Ngày rằm tôi sắm một mâm xôi
Tôi đặt giữa sân để cúng trời
Trời hỡi hãy thương kẻ khó với
Đất ơi có thấu tình chơi vơi
Hương Tình Yểu Diệu đâu ti hút
Cô Nụ nàng Van cũng bặt hơi
Trời hãy biến thành lưỡng tính hết
Cho cùng một giuộc...khỏi à ơi./.
**************************
Khấn?
Khấn chi ác nghiệt rứa trời
Nàng Van, nàng Nụ, Hoangau ...đâu rồi
Mau mau trình diện trước người
Tung cánh hoa nở cho chàng đắm say
Kẻo không chàng nhớ phát rồ
Chàng khấn, chàng khứa, cả làng tội lây
Ái nam ái nữ  phí đời
Khổ thân đôi lứa đang thì sức xuân.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 27/4/2008 
*******************************


quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton


Ế ẩm
 
Tôi đi hỏi khắp cả làng
Mà sao mãi chẳng có nàng yêu tôi
Nghĩ mình đâu có xấu giai
Tuổi chưa già lắm có tài...làm thơ
Thế mà từ bấy đến giờ
Ai cũng quầy quậy lấy thơ làm gì
 
Chả biết người cần những chi
Trái tim nhảy nhót những khi ngỏ lời?
Hay là người thích lả lơi
Phóng khoáng như Cuội bán trời không văn
 
Hay sợ nghèo chẳng có ăn
Lấy đâu xe cộ bánh lăn trên đường
Để cho rong ruổi muôn phương
Để cho sớm tối mù sương la đà
Để cho bằng được người ta
Để cho sang trọng đó là chồng em
 
Thứ thơ viết chả ai xem
Thứ thơ con cóc lem nhem quê mùa
Nói ra lại bảo chanh chua
Cái ngữ thơ ấy có thừa...chẳng yêu
 
Thì thôi thôi hãy biết điều
Thôi về yêu lấy người yêu ở nhà
Đừng trưng ra nữa...thân ma
Khiến cho thiên hạ người ta hoảng hồn./.
**************************************
Đắt mối
Ở bến tình chồng có Thị Nở
Ở bến tình yêu có Thị Mầu
Số chàng còn hên hơn Xuân tóc đỏ*
Thở than “ế ẩm “ kén vợ năm
Vợ năm không nằm để tủ trưng
Làm hàng độc đáo ghi kỉ  lục
Mở  rộng sổ chép tên vàng!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 27/4/2008
(* Nhân vật trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng)
 
 


< Sửa đổi bởi: LEMINHLIENTHANHTHO -- 27.4.2008 13:49:34 >


_____________________________


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:31:06 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 28.04.2008 09:32:58 (permalink)
0
Bài học hôm nay
Người người nhốn nháo đi đong gạo
Thế giới nhìn nhau “Đói đến nơi”
Buồn ơi thế sự chồng chất mãi
Biết gỡ từ đâu, môi trường ơi?
 
“Tiết học lớn nhất thế giới”*
Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người
Chống bỏ học làm sao khi bụng đói
Kiến bò quanh bụng, quanh cành cụt
Loanh quanh lối mòn chống đỡ mà thôi
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Ngày đầu tuần, 28/4/2008
(*: 23/4/2008 là ngày “Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” chống bỏ học…; tất cả các trường đều tổ chức “Tiết học lớn nhất thế giới” )
********************
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

          Không đề
 
Cảm ơn kiệt nữ sang nhà chơi
Tặng nhiều quà thế chủ quán vui
Xin tiễn nàng hồi cung thong thả
Ai hỏi chớ bảo : đó chồng tôi./.
**************
Dặn thầm
Dại gì em bảo “Đó chồng tôi”
Lưng gù, mắt toét, chân khập khiễng
Chàng lăn sau em có kịp không
Em chờ ở đằng kia nhé
Không có  ai nhìn “vợ chồng” mình lại sóng đôi.
 
Rõ ghét cái mặt, ngắt bao nhiêu cái
Không chừa ư ,còn giơ má yêu?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chủ nhật, 27/4/2008
Đã thấy “Gậy ông lại đập lưng ông” chưa?
Phen này chắc phải nằm nhà thương đấy! Cơ hội cho nhiều nàng đến thăm.
Chớ dại bỏ đi tu vì không cô nàng nào dám bén mảng đến cổng chùa gọi về đâu!
 

_____________________________

"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"

(trả lời: Nhat_Ton)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:41:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 28.04.2008 13:53:53 (permalink)
0
Vào mùa thi … nhớ mẹ
Sinh thời mẹ tôi hiền lắm, nàng dâu thảo
Cả họ nhà chồng đều thương
Thắt bụng nuôi con, giúp chồng chu đáo
Nhỏ nhẹ, chăm hiền , ai cũng cưng…
 
Tôi nhớ câu mẹ thường hay nhắc
Mỗi lúc may mắn được  gần con*
“Học bài đi con, chăm học nhé”
Mẹ ngỡ học bài sẽ được ấm no.
 
Thời bao cấp mọi điều thật đơn giản
Mẹ chỉ nhắc chúng tôi mỗi việc học bài
Có lẽ mẹ nghĩ bài học là tất cả
Chúng tôi ngồi vào bàn là mẹ vui.
 
Đời nay dẫu nhiều điều khác lạ
Tôi vẫn không ngoài câu cửa miệng của mẹ mình
Ở lớp, tôi bắt học trò học bài
Về nhà, thét cháu “Đọc bài mau”.
 
Rối ruột lòng tôi những sự đời
Đành mong ở việc học mà thôi!
Mỗi mùa thi đến tôi nhớ mẹ
Nhớ tấm lòng thầy cô, xót phận mình…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Ngày đầu tuần, 28/4/2008
            Cận kề mùa thi kết thúc năm học 2007-2008
 
( *: Ngày chị em chúng tôi học cấp 1,2 ba mẹ tôi đi làm xa một tuần mới về nhà)
 ******************

 quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

NẾU EM MUỐN...
 
Nếu có một ngày gió mưa tầm tã
Ngoài trời kia là giá rét mùa đông
Nếu em muốn thì em ơi! hãy đến
Bếp lửa tôi luôn ấm áp than hồng!

 
Những khi nào thấy lòng như hoang mạc
rả rích buồn, tràn ngập nỗi cô đơn
Nếu em muốn, tôi sẽ cùng chia xẻ
Cho vơi đi những trống vắng, giận hờn...

 
Cả những lúc em thấy mình yếu đuối
Muốn buông trôi trong chán nản, buồn phiền...
Nếu em muốn, tôi sẽ làm tia lửa
Giúp thắp lên ngọn đuốc của niềm tin!

 
Rồi em ạ! cuối con đường, sẽ đến
-Tuổi dần đầy, nhan sắc cũng nhạt phai...
Nếu em muốn, hãy về bên tôi nhé!
Tôi vẫn dành em - êm ái một bờ vai...

*****************
Với người xưa…
Vẫn dành cho nhau một lối về
Một bờ vai ngả lúc sầu lo
Một bàn tay nồng ấm luôn xiết chặt
Một nụ cười thương đỡ tủi lòng…
 
 
Với người xưa của em ơi
Dẫu không ôm trọn vòng thương nhớ
Một mai gặp lại tim thôi nhức
Em vẫn trao đi đằm thắm tiếng lòng!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ngày đầu tuần, 28/4/2008 
  

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 15:17:56 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
bietaiaibiet 28.04.2008 15:43:35 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

NẾU EM MUỐN...

 
Nếu có một ngày gió mưa tầm tã
Ngoài trời kia là giá rét mùa đông
Nếu em muốn thì em ơi! hãy đến
Bếp lửa tôi luôn ấm áp than hồng!

 
Những khi nào thấy lòng như hoang mạc

rả rích buồn, tràn ngập nỗi cô đơn
Nếu em muốn, tôi sẽ cùng chia xẻ
Cho vơi đi những trống vắng, giận hờn...

 
Cả những lúc em thấy mình yếu đuối
Muốn buông trôi trong chán nản, buồn phiền...
Nếu em muốn, tôi sẽ làm tia lửa
Giúp thắp lên ngọn đuốc của niềm tin!

 
Rồi em ạ! cuối con đường, sẽ đến
-Tuổi dần đầy, nhan sắc cũng nhạt phai...
Nếu em muốn, hãy về bên tôi nhé!
Tôi vẫn dành em - êm ái một bờ vai...

*****************

Với người xưa…
Vẫn dành cho nhau một lối về

Một bờ vai ngả lúc sầu lo

Một bàn tay nồng ấm luôn xiết chặt

Một nụ cười thương đỡ tủi lòng…

 

 

Với người xưa của em ơi

Dẫu không ôm trọn vòng thương nhớ

Một mai gặp lại tim thôi nhức

Em vẫn trao đi đằm thắm tiếng lòng!

                Lê Minh Liên Thanh Thơ

                Ngày đầu tuần, 28/4/2008 




 
Cảm ơn chị Liên Thơ đã ghé thăm trang của Thành Dũng và còn gửi tặng một bài  thi họa nữa! chúc chị luôn vui, khỏe.

Liên Thơ 29.04.2008 21:50:46 (permalink)
0
 
Trong sắc cờ
Đỏ dậy phố phường, làng mạc, núi rừng, đảo xa…
Một màu cờ thắm máu ông cha
Một màu cờ in bốn nghìn năm văn hiến
Xây dựng một nền văn hoá làng xã đất Việt yêu.
 
Soi trong sắc cờ hình dáng non sông
Từ Bắc vô Nam nối liền một dải
Thoả nỗi lòng “Ngày Bắc đêm Nam”
Thoả nỗi  mong chờ của Mẹ và Em…
 
Ôi nhớ sao cho xiết
Những ngày qua trong lửa đạn chiến tranh…
Mỗi cuộc đời dưới trời nô lệ…
Biển máu đã nở thành những cánh đồng hoa
Đã có một ngày làm bệ phóng bay lên
Đã có một ngày để mãi mãi ghi ơn.
 
Hát nữa đi anh bài ca chiến thắng
Đọc nữa đi chị bài văn gieo mầm
Ngâm nữa đi em bài thơ hạnh phúc
Vẽ đi con yêu bức tranh no ấm ngày ngày…
 
Từ đó! -30/4/1975!
Một ngày trở mình trong mọi ngày đau
Để có những ngày vươn mình lớn dậy
Những ngày vui trong mỗi ngày phấn đấu xưa…nay !
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            29/4/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1B86B76B959C45CC82DC745142E35A07.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 21:56:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 29.04.2008 22:19:18 (permalink)
0
Với mỗi con người
Tôi muốn ăn một bữa thật ngon
Tôi muốn ngủ một giấc thật say
Tôi muốn chơi một ngày thật vui
Tôi muốn ước ao trở thành sự thật:
Hoa cho trái tim
Cơm cho dạ dày
Của mỗi con người
Đang cùng tôi hít thở khí trời đây
Chứ không phải ai ở hành tinh khác.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       29/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 22:28:29 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 154 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9