NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 154 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 20.12.2011 21:07:34 (permalink)
0
Chân thành cảm ơn THƯƠNG GIANG và kimrbl đã chúc mừng giáng sinh cho Liên Thơ nhé!
Chúc hai thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé...
Liên Thơ luôn mong được đọc những sáng tác mới của các bạn đấy nhé

                  
Mai sau…
   Khi mà mộng ước không thành
Thương yêu giữ lại để dành mai sau
   Mai sau chắc hết khổ đau
Mai sau hóa đá trầu cau ước thề
   Mai sau người bốn phương về
Thăm nơi dấu ấn si mê thuở vàng
   Tích xưa kể lại rõ ràng
Vườn cây hóa thạch, tình nàng tỏa hương
   Ai kinh qua những đoạn trường
Khóc cho nàng với, yêu thương lỡ làng…

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   20/12/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 21:13:33 bởi Liên Thơ >
thaianh49 22.12.2011 00:58:49 (permalink)
0
 
CHÚC LIÊN THƠ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TƯƠI
Nhân Sơn 22.12.2011 09:27:56 (permalink)
0


CHÚC LIÊN THƠ VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 15:18:20 bởi Nhân Sơn >
thanhsingle 22.12.2011 21:40:58 (permalink)
0

Thơ với bạn thơ
Tôi trở về thăm chốn thân yêu
Không thấy bạn đâu chỉ bóng chiều
Rủ xuống lòng tôi bao luyến nhớ
Thơ với bạn thơ...nỗi nhớ đầy...

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    16/11/2011



Bớt mộng mơ
 
Thỉnh thoảng ghé qua cánh đồng thơ
Bơ vơ cô lẽ bóng dáng mờ
Dạo này sau ít người vun tưới
Tâm tư trầm lắng bớt mộng mơ.

Nhân Sơn 25.12.2011 09:55:27 (permalink)
0
NHỚ EM…

Xuân này đành hứa hẹn suông
Anh chưa về được…có buồn không em ?
Nơi đây ngày cứ ngỡ đêm
Nắng xuân vương vấn nơi miền xa xăm
Chuông chùa vọng báo đêm rằm
Vầng trăng lỗi hẹn…anh nằm nhớ em...

Mặc Nhân Sơn
Liên Thơ 25.12.2011 22:37:06 (permalink)
0
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu thaianh49, Nhân Sơn, thanhsingle đã chúc mừng giáng sinh và tặng thơ cho "Nối lời yêu thương" nhé!
Chúc các thi hữu tình thâm khoẻ, vui hạnh phúc nhiều nhé


     
Ngọt đắng tình yêu
Tình yêu như tách cà phê ban sáng
Ngọt và đắng hòa chung
Tình yêu vốn không cùng
Cứ muôn đời bất diệt…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                25/12/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 22:38:37 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.01.2012 22:21:31 (permalink)
0

Nắng ấm xuân quê

     Thuyền em chở nắng bằng hoa
Chở hương quyện sắc người xa gửi về
     Thay người xua những tái tê
Chỉ còn nắng ấm xuân quê …gọi mời

                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           1/1/2012

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FFEF873268274AF4AD6C8A8BB24368CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 22:30:14 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 02.01.2012 08:51:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Thơ


Nắng ấm xuân quê

     Thuyền em chở nắng bằng hoa
Chở hương quyện sắc người xa gửi về
    Thay người xua những tái tê
Chỉ còn nắng ấm xuân quê …gọi mời

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          1/1/2012

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FFEF873268274AF4AD6C8A8BB24368CE.jpg[/image]



Xuân này em lên xe hoa
Vẫn chờ vẫn đợi người xa trở về
Người không biết nỗi tái tê
Quên em quên mối duyên quê gọi mời ...

HiHii

Đùa tí cho vui LT đừng giận nha !
Liên Thơ 11.01.2012 22:52:27 (permalink)
0
Cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và lưu bút cho "Nối lời yêu thương "nhé
Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé


 
Gửi trao vị Tết
                     Thương tặng chị Loan
     Cây mai trước ngõ nở vàng
Mà lòng cứ mãi ngỡ ngàng “Xuân đâu?”
     Bạn thân ở tận trời Âu
Đôi bờ xa cách …lệ sầu thầm rơi
     Này thương…này nhớ chơi vơi
Một mình đi chợ …hỡi ơi là buồn
      Phố đông, trời đổ mưa tuôn
Cái rét đánh mất ngọn nguồn thi ca
      Lòng đau như cắt…như là…
Bao nhiêu kỉ niệm hiện ra rõ ràng
       Trong tay chút tháng muộn màng
Vẫn không xoay kịp …phũ phàng ngày đi
        Lang thang theo bước xuân thì
Bừng tia nắng ấm cũng vì màu hoa
        Hương xuân lan tỏa gần…xa
Gửi trao vị tết quê nhà bạn ơi…

                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                    11/1/2012
                                           18 tháng chạp Tân Mão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 23:23:59 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 19.01.2012 23:26:35 (permalink)
0
Lời cầu nguyện đầu năm

      Người ơi, năm mới an lành
Người ơi, năm mới thắm cành nở hoa
     Bao thương, bao nhớ tình ta
Đời đời nốt nhạc lời ca trữ tình
     Kiếp sau lại bóng quyện hình
Kiếp sau lại đón bình minh một nhà
     Để khi bóng ngả chiều tà
Đón hoàng hôn tím như là ban mai…

                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Sáng đầu tuần, 2/1/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 23:31:43 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 20.01.2012 11:24:24 (permalink)
0
XIN LỖI
 
Xin em chớ có giận hờn
Mất em… anh sẽ cô đơn suốt đời.
Bao năm tình nghĩa đầy vơi
Từ đây xa vắng những lời trách thương.
Tình sầu nhuộm tóc phai sương
Con tim gửi trọn về phương xa vời.
Giận anh tội lắm em ơi !
Bởi mang mặc cảm…buông lời đắng cay...
 
Biển Xanh
Liên Thơ 31.01.2012 22:30:22 (permalink)
0
Em đến

Tết đến quê yêu rộn pháo hoa
Từng chùm hoa cải thắm vườn nhà
Nở bừng ánh mắt người yêu dấu
Em đến đây mà …xuân thiết tha…

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Mùng 9 tết Nhâm Thìn
                             Ngày cuối cùng của tháng 1/ 2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:43:59 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 31.01.2012 22:32:29 (permalink)
0
Đến nhà

     Đã yêu nên em đến nhà
Thưa cha kính mẹ đóa hoa lòng lành
     Em dâng anh tấm tình xanh
Tết sau nở nhụy khai nhành hoa xinh…

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Mùng 9 tết Nhâm Thìn
                        Ngày cuối cùng của tháng 1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:45:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 31.01.2012 22:33:43 (permalink)
0
Phương anh

Nơi trái tim yêu thương
Lời thầm thì vấn vương
Ngày qua và mai tới
Vẫy gọi về một phương…

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Mùng 9 tết Nhâm Thìn
                        Ngày cuối cùng của tháng 1/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:45:48 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 31.01.2012 22:35:09 (permalink)
0
Tâm tình của gió

     Rằng tôi cơn gió lỗi mùa
Chạnh lòng mang những thiệt thua kiếp đày
     Xin đừng quên tháng đoạn ngày
Lang thang tìm kiếm nơi này mượt êm
     Tôi tìm khúc hát vào đêm
Để cho giấc điệp ngọt mềm gối nhung
     Để mai hát khúc tương phùng
Ngàn chùm pháo nở một vùng dấu yêu.

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Mùng 9 tết Nhâm Thìn
                    Ngày cuối cùng của tháng 1/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:47:09 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 154 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9