NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Ngôi nhà bên biển
Trong tim vẫn vẹn bóng hình
Trong tim điểm sáng tình mình, mình ơi
Đi qua thác lũ cuộc đời
Hẳn mình vẫn đợi …em thời không quên…
Người quay mặt, kẻ đổi tên
Ngôi nhà màu tím dựng bên biển vàng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mùng 9 tết Nhâm Thìn
Ngày cuối cùng của tháng 1/2012 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E08A06C5FFCA46B08DD21A2DB7A6D48C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:42:54 bởi Liên Thơ >
Lâu rồi vắng bóng em Ngâu
Trời ơi, trời hởi em đâu mất rồi...!
Vắng em vườn tược tơi bời
Cửa nhà quạnh quẻ, cuộc đời hắt hiu...
(http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=95)
Lòng ta
Hằng Nga ngự ở trên trời
Người yêu ngự ở xa vời đường hoa
Dát vàng trải bạc lòng ta
Đón trăng rứơc cả người xa về gần…
Lòng yêu sáng ánh trăng ngần
Ai yêu mới thấu mỗi lần mùa trăng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nguyên tiêu 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 16:36:10 bởi Liên Thơ >
Muôn lời
Thương tặng Minh Đức
Muôn lời…thôi để trong lòng
Muôn lời… xin để ngoài vòng nghiệt oan
Muôn lời… giấu ở cây xoan
Để không ai biết ta toan tính gì
Gió xuân rắc xuống đường đi
Triệu bông tim tím như vì sao đêm
Lòng ta thảm cỏ mựơt mềm
Ấp iu ôm bứơc chân êm người về
Lòng ta hương lúa chân quê
Ngát thơm, quấn quýt triền đê nắng vàng
Dẫu cho tình lỡ muộn màng
Lòng ta trong trẻo giếng làng gương soi
Lúc mưa bão …khi nắng oi
Dù bao …cay đắng đòn roi miệng đời
Dù cho tít tắp mù khơi
Hai miềm thương nhớ …một trời pháo hoa
Nở bùng từ trái tim ta
Muôn lời tha thiết …ngân nga muôn lời…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/2/2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/60373F67171044DDB0BE4E5013304B50.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 20:19:58 bởi Liên Thơ >
Mai nhé
Ngủ ngoan ngưòi của em thương
Đêm mai trăng lại đưa đưòng tìm nhau
Đêm mai trầu quấn vào cau
Khắc vào năm tháng mai sau chẳng rời
Tích xưa kể lại đời đời
Tình chung thắm thiết ngời ngời trăng quê
Đêm mai…mai nhé…xin thề
Chỉ lo trăng chẳng dẫn về người thương
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 21:39:27 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Mai nhé
Ngủ ngoan ngưòi của em thương
Đêm mai trăng lại đưa đưòng tìm nhau
Đêm mai trầu quấn vào cau
Khắc vào năm tháng mai sau chẳng rời
Tích xưa kể lại đời đời
Tình chung thắm thiết ngời ngời trăng quê
Đêm mai…mai nhé…xin thề
Chỉ lo trăng chẳng dẫn về người thương
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13/2/2012
Chờ nhau
Chờ Trăng dẫn lối đưa đường
Trầu Cau gặp mặt người thương hẹn hò
Chờ nhau qua một chuyến đò
Hội Lim chung một câu hò giao duyên ...
Để mình thành bến thành thuyền
Đợi chờ nhau mãi trong miền mộng mơ ...
Chúc Cô giáo Liên Thơ ngày Valentine hạnh phúc .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 11:44:53 bởi kimrbl >
Cảm ơn kimrbl đến thăm nhà
Mời bạn một tách nước trà thật thơm
Một người… Ra giêng người lại đi rồi Lòng tôi trở lại bồi hồi chờ trông Giêng, hai…rồi đến mùa đông Qua mùa giá rét vườn hồng trổ hoa Thế là vạn vật hoan ca Riêng người thì vẫn là xa nghìn trùng Con đường dẫn đến tương phùng Là vời vợi nhớ, vô cùng khổ đau Tình ơi, trọn vẹn trước sau Biển ơi, biển nhé một màu xanh trong Xuân yêu thương ngập căn phòng Khi lòng tôi vẫn còn mong một người… Lê Minh Liên Thanh Thơ 20/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:53:04 bởi Liên Thơ >
Cảm tác từ ý câu thơ cuối bài, Liên Thơ xin tiếp lời bạn nhé
Nhớ không?
Ngày mai mình đi lễ chùa
Khấn cầu Trời Phật cho mùa yêu đương
Cách ngăn trắc trở đôi đường
Hữu duyên chung bước một phương cùng về
Nhớ thương trông ánh trăng thề
Ngỡ như anh đứng cận kề bên em
Thần giao cách cảm dịu êm
Bâng khuâng chân bước lên thềm …ô hay?
Mắt nhìn tận mặt mà say
Cầm tay nói nhỏ câu này “Nhớ không?”
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/2/2012
Say
Dòng thơ em viết thật hay
Làm cho anh phải đắm say mất rồi.
Say thơ, say chữ, say người
Say luôn cả tiếng nối lời yêu thương...
Vẫn còn đấy những vấn vương
Hành trang vai khoác theo đường hành quân.
Đá mềm thêm vững bước chân
Nắm chắc tay súng ngoại xâm chạy dài.
Lá rừng in những dấu giày
Chim ca bên suối nhớ hoài người xưa.
Trung Dũng
21-2-2012
[image]

[/image]
NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3 CHÚC CÔ GIÁO LIÊN THƠ LUÔN KHỎE MẠNH TRẺ TRUNG HẠNH PHÚC VÀ CÓ NHIỀU NIỀM VUI TRONG NGHỀ NGHIỆP CAO QUÝ CỦA MÌNH . Kim Nguyên
Khẽ khàng
Hội thơ có bạn có hoa
Trái tim em cất tiếng ca rộn ràng
Mình em dưới bóng chiều vàng
Bâng khuâng nhớ cảnh ...khẽ khàng bước chân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
25/3/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 23:07:10 bởi Liên Thơ >
Chờ anh
Chờ anh bơ tuổi em cao
Bơ răng em lượt má đào em phai
(Ca dao)
Chờ anh cho hết ngày dài
Dắt tay đi đến tuyền đài cùng nhau
Kiếp nào cũng vẹn trước sau
Dẫu khi thân nát hồn đau vẫn còn…
Đinh ninh một dạ sắt son
Hồn trinh ngự mãi trên non tình nồng.
Gió ơi, gió đẩy thuyền rồng
Đưa người thương đến… đoá hồng trao tay
Rước tình về chốn mê say
Ngỡ như năm tháng không thay đổi gì.
Cứ trôi, trôi mãi mùa đi…
Đọng trong mắt nhớ một vì sao xanh.
Chớp mi hoa, quả lìa cành
Chỉ trái tim vẫn ngọt lành hương yêu…
Cho dù cảnh đã về chiều
Cho dù hi vọng như diều đứt dây.
Rằng thương em đứng lại đây
Gom góp, vun bón chăm cây để đời…
Biết người không đến dạo chơi
Tay vin trái mọng, lá rơi xạt xào…
Lòng như cánh sóng ầm ào
Yên bình một lúc lại dào dạt tuôn
Về bên nhau kể chuyện buồn
Lau khô dòng lệ, khơi nguồn sống vui…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12/4/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 22:27:09 bởi Liên Thơ >
Thầm thì lời yêu
Gối đầu lên thảm lá vàng
Nghe lòng hiu quạnh nhẹ nhàng cánh bay
Khắc lên trời thẳm chiều nay
Lời yêu tha thiết tình này không phai.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/4/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 22:26:44 bởi Liên Thơ >
Nỗi nhớ
Bạc duyên nên chẳng kết thành
Luôn trong tiềm thức ngọt lành tình ai
Gió đưa nỗi nhớ trượt dài
Cheo leo trên những tiền tài …không đâu
Bâng khuâng nỗi nhớ …dạ sầu
Biết ai thấu cảnh vọng lầu cô đơn.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/4/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 00:42:26 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Nỗi nhớ
Bạc duyên nên chẳng kết thành
Luôn trong tiềm thức ngọt lành tình ai
Gió đưa nỗi nhớ trượt dài
Cheo leo trên những tiền tài …không đâu
Bâng khuâng nỗi nhớ …dạ sầu
Biết ai thấu cảnh vọng lầu cô đơn.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/4/2012
Gió ơi hãy giúp Liên Thơ
Gửi niềm tâm sự mộng mơ u hoài
Với bao nỗi nhớ đêm ngày
Đợi chờ khắc khoải cùng ai hẹn hò
Hãy giăng thành những sợi tơ
Nối duyên họ tới bến bờ tình yêu ...
HiHii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 11:30:40 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: