NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương"
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé
Ngày giỗ cha
Thương tặng V.
Hai tay dâng nén hương ngời
Thương cha xót mẹ một đời biệt li
Xuân thì vội vã qua đi
Chỉ còn nỗi nhớ làm vì cho nhau
Bắc Nam thống nhất còn đau
Vẫn xa, đành phải hẹn sau… cõi trời.
Con hiểu người lắm cha ơi
Càng thương , quý mẹ một đời hi sinh.
Kiếp người – ánh sáng lung linh
Là cha, là mẹ quyện hình trong con
Cha đi nguồn sáng mãi son
Là nhờ ơn mẹ nuôi nguồn tin yêuLê Minh Liên Thanh Thơ
Rằm tháng tư năm Nhâm Thìn
6/5/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 22:49:24 bởi Liên Thơ >
Nỗi niềm của em
Càng yêu mong mỏi càng nhiều
Lòng tham lam lắm …bao điều muốn trao
Được yêu nên thích làm cao
Suốt ngày nũng nịu …xem sao ấy mà
Tình anh biển cả bao la
Ghi lòng em những thiết tha, an lành
Anh như đại dương thẳm xanh
Mênh mông là thế em giành được sao?
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 22:39:05 bởi Nguyên Đỗ >
Huy Dung thân chào tác giả của "NÔI LƠI YÊU THƯƠNG"
với lời chân thành chúc mừng tài thơ, hồn thơ và sự đam mê thơ thật sự bền bỉ đáng khâm phục.
Thỉnh thoảng mời nhà thơ Lê Minh Liên Thanh Thơ ghé thăm kèm lưu bút để lại trang thơ Huy Dung nhé.
Thân quý,
Huy Dung.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 14:46:09 bởi huydungpro >
Liên Thơ rất vui mừng thấy thi hữu Huydung lại về với vnthuquan và ghé thăm "Nối lời yêu thương"
Kính chúc thi hữu sống lâu, khỏe, vui, sáng tác đều tay
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B7D4475D14284E76BA8981F23CFE8DF9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2012 21:35:11 bởi Huyền Băng >
Tình ơi
“Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ, xanh cây mới về”(ca dao)
Xin đừng vong phụ lời thề
Để em thương nhớ não nề …tình ơi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/6/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:51:19 bởi Liên Thơ >
Gió ơi…
Thương tặng Minh Đức
Ngày dài lại sợ đêm thâu
Cứ lo năm tháng dài lâu chẳng thành
Trái mơ cứ mãi còn xanh
Chỉ lo trận bão gãy cành …gió ơi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/6/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:52:04 bởi Liên Thơ >
Chào Liên Hương,
Thấy bạn thắc mắc việc đăng bài bị lỗi, HB vào xem thì chưa thấy cái lỗi đó, nhưng lại thấy hình bạn đăng quá to kéo trang dài ra làm mất đẹp, Huyền Băng đã chỉnh hình lại cho bạn
Chúc vui,
HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B7D4475D14284E76BA8981F23CFE8DF9.jpg[/image]
Cảm ơn Huyền Băng nhé.Chúc chị khỏe, vui.
Quà quê
Thương tặng Ngọc Tuyền!
Xuống vườn trẩy chục mãng cầu
Xúc ang nếp mật, hái bầu mướt xanh
Ra đồng nhặt mớ rau lành
Mua tôm, mua cá kho thành món ngón
Góp gom là để cho con
Mừng cháu rạng rỡ như son ngày đầu
Ước mong kết trái đã lâu
Vuông tròn …ơn mẹ xây lâu đài tình.
Vui này ở lại với mình
Một ngày vui thỏa bóng hình tình thân…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 17/6/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:53:42 bởi Liên Thơ >
Yêu người
Yêu người …giờ chỉ mình tôi
Người về đất mẹ …ngự đồi xanh xanh
Vi vu vẫn ngọn gió lành
Lời yêu ru mãi …tròng trành sóng đưa
À ơi thương mấy cho vừa
Yêu bao nhiêu cũng như chưa vẹn tình
Ai ơi thấu hiểu duyên mình
Ngàn năm sau nữa vẫn hình dáng quen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
7/7/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:54:12 bởi Liên Thơ >
Buồn ơi...
Ngày, đêm trên chiếc cầu quê
Soi dòng sông thuở lời thề đinh ninh
Một lòng, một hướng đôi mình
Kề vai chung gánh xây tình trăm năm
Mới đây đã thành xa xăm
Mình tôi duyên hẩm kiếp tằm không tơ
Buồn ơi...mộng ước ơ thờ
Chốn hư không ấy...hững hờ người xa
Giấu niềm đau vào phong ba
Âm thầm con sóng vỡ òa...tan...tan...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 22:05:23 bởi Liên Thơ >
SÔNG QUÊ
Thả hồn trên dòng sông quê
Em nghe tha thiết hẹn thề hôm nao
Bây giờ lòng vẫn nôn nao
Mỗi khi mắt vọng phương nào có anh
Dòng sông cuồn cuộn trôi nhanh
Chảy vào kí ức màu xanh mượt mà
Rộn lòng em khúc hoan ca
Ngập tràn sắc mật phù sa mỡ mầu
Sông quê điểm hẹn tình đầu
Lỡ xa người ấy nên sầu sông ơi
Tiếc không rút lại một lời
Xót không có được một trời mộng mơ…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23/7/2012 Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 21:54:40 bởi Liên Thơ >
Đơn côi
Vầng trăng hỡi!Tìm đâu nơi bến mộng?
Gió đông về vương đọng phút cuồng say!
Trang giấc điệp dáng ai vừa hiện hữu
Cả trời yêu chưa đủ khắc tình này!!!
Liên Thơ chân thành cảm ơn Lạc Loài ghé thăm và lưu bút cho "Nối lời yêu thương" nhé
Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều, thật nhiều

Kỉ niệm dòng sông Dòng sông chở nặng phù sa
Đắp bồi cho lúa đồng ta trĩu vàng
Dòng sông điểm hẹn người làng
Một miền kí ức vững vàng tin yêu…
Hàn giang thấp thoáng buồm điều
In vào tiềm thức bao chiều nhớ nhung…
Nước ơi xuôi mãi khôn cùng
Trên dòng nước biếc chung thuyền tình duyên
Đôi bờ vang tiếng chim quyên
Đôi bờ say đắm mắt huyền ai trao
Đôi bờ đèn điện như sao
Rộn vang âm sắc biết bao ân tình
Bên nhau những bước chân xinh
Xuôi theo bờ bến quyện hình dáng quê
Người thương ơi hãy mau về
Cùng em ngắm ánh trăng thề trên sông
Nắm tay dạo lề phố đông
Ngắm màu hoa thắm ửng hồng làm duyên
Ơi dòng sông nặng lời nguyền
Ơi dòng trong sáng … vẫn nguyên nước nguồn…
Sáng từ mặt nước như tuôn
Từng dòng pháo cuốn nỗi buồn tan nhanh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 22:05:49 bởi Liên Thơ >
Một người…
Ra giêng người lại đi rồi
Lòng tôi trở lại bồi hồi chờ trông
Giêng, hai…rồi đến mùa đông
Qua mùa giá rét vườn hồng trổ hoa
Thế là vạn vật hoan ca
Riêng người thì vẫn là xa nghìn trùng
Con đường dẫn đến tương phùng
Là vời vợi nhớ, vô cùng khổ đau
Tình ơi, trọn vẹn trước sau
Biển ơi, biển nhé một màu xanh trong
Xuân yêu thương ngập căn phòng
Khi lòng tôi vẫn còn mong một người…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/2/2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/C5A5178518064FF0AC285D054FFB5EAB.jpg[/image]
Phủ phê thơ chờ
Một người mong ngóng gặp nhau
Đi xa mấy nẻo làm cầu thơ vơi
Hết ngày, đến tháng, mùa ngơi
Cây xanh, trái ngọt khắp nơi tưng bừng
Thiên nhiên muôn thuở thêm cưng
Thiếu người chờ đợi làm ngừng nhịp thơ
Nơi đâu dẩn đến ngẩn ngơ
Lượm nhặt câu chử đợi chờ tương giao
Người ơi, thơ thẩn lượn chao
Sông sâu, biển rộng, núi cao hảy về
Ngày, đêm tâm trí đê mê
Người về vai nặng phủ phê thơ chờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 09:21:15 bởi thanhsingle >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: