NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 154 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
bietaiaibiet 29.04.2008 23:00:42 (permalink)
0

Trong sắc cờ
Đỏ dậy phố phường, làng mạc, núi rừng, đảo xa…
Một màu cờ thắm máu ông cha
Một màu cờ in bốn nghìn năm văn hiến
Xây dựng một nền văn hoá làng xã đất Việt yêu.
 
Soi trong sắc cờ hình dáng non sông
Từ Bắc vô Nam nối liền một dải
Thoả nỗi lòng “Ngày Bắc đêm Nam”
Thoả nỗi  mong chờ của Mẹ và Em…
 
Ôi nhớ sao cho xiết
Những ngày qua trong lửa đạn chiến tranh…
Mỗi cuộc đời dưới trời nô lệ…
Biển máu đã nở thành những cánh đồng hoa
Đã có một ngày làm bệ phóng bay lên
Đã có một ngày để mãi mãi ghi ơn.
 
Hát nữa đi anh bài ca chiến thắng
Đọc nữa đi chị bài văn gieo mầm
Ngâm nữa đi em bài thơ hạnh phúc
Vẽ đi con yêu bức tranh no ấm ngày ngày…
 
Từ đó! -30/4/1975!
Một ngày trở mình trong mọi ngày đau
Để có những ngày vươn mình lớn dậy
Những ngày vui trong mỗi ngày phấn đấu xưa…nay !
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            29/4/2008

 

 
Chị Liên Thơ thân mến! bữa nay bà chị có bức ảnh đẹp quá há!
Chị cho Thành Dũng xin gửi thêm vào đây một chút sắc cờ nữa nha!
 
Ngày lễ cờ bay rợp phố phường
Ngập màu đỏ rực khắp quê hương
Cho ta sống lại cùng đất nước
Một thủa hào hùng mãi sáng gương!
Liên Thơ 30.04.2008 01:35:28 (permalink)
0
Những bước chân
Đường đời hai ngả phân li
Người vui đường mới, em quen lối mòn
Thuở xưa  chưa  có đường  ngang
Con đường một hướng chúng mình chung đôi.
 
Bây giờ chỉ một đường thơ thôi
Chờ người đến với tâm tư mỗi ngày!
Chúng mình chẳng bén nợ duyên
Nên con đường cứ thênh thang bước dài.
 
Lạ chưa em của thuở xưa
Lạ chưa em của bây giờ là đây...
E dè những bước chân đến muộn
Cứ dắt díu nhau tìm một lối chung...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     29/4/2008
*************************
Chuyện quê mình
Sự tích thuỷ chung đỏ thắm màu
Tình chồng nghĩa vợ quấn quýt giàn trầu cau
Nghĩa chị tình anh vôi không bạc
Chuyện quê mình mãi mãi thân thương...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   29/4/2008
     Nguyễn Thành Dũng thân mến!
Bài thơ của em rất hay, chở biết bao điều đến bạn đọc.Chị ghi khắc trong lòng rất nhiều hình ảnh đẹp và nhớ về quê hương của em.Nhưng chị yêu nhất là hình ảnh giàn trầu cau, hình ảnh gợi nhớ kho tàng cổ tích Việt Nam với sự tích thuỷ chung của dân tộc ta nên chị thân mến gửi đến trang thơ của em đôi dòng  tha thiết và hình ảnh đẹp ghi "thành công " vĩ đại của chị về vi tính nhé! Hẳn em sẽ vui khi luôn có chị song hành trên thi đàn cũng như chị rất mừng gặp em nơi thân thương này!...
             Thương!





 
***************************





quote:

Hoangau đâu dám kén duyên.
Mà vì bến đã chật thuyền đấy thôi.
Còn chen vào nữa thì toi !


Cùng
Bến chật, đò đông, thuyền sẽ tách bến
Cứ cập bến vui đông chị đông em
Chung nhau nâng khăn sửa túi chàng ốm yếu
Chim sổ lồng cùng ví bắt chơi
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
*********************
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


CHUNG TÌNH
 
Sao em lại chẳng chung tình
Tháng ngày dẫn bước chúng mình biết nhau
Gặp người tri kỷ dễ đâu
Kiếm từ cửa biển đến đầu nguồn sông
Nếu anh có một tấm lòng
Thì em có cả một dòng sông yêu..
 
 T.T.K..21/4/2008
********************
Nguyên do thật... kết luận tạm
Vì chưng người nói yêu em
Nên em mới phải trăm ngàn đắng cay
Vì chưng bát đũa chung giàn
Nên xô phải thớt, thớt nằm chơ vơ
Chém cho thớt nổi mùn cưa
Dứt tình chồng vợ nợ nần bấy nay!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       30/4/2008
 T.T. K h thân mến!
Với các bạn trẻ "nếu... thì.."nào cũng đẹp, cũng thơ, cũng đầy thuỷ chung như nhất.Nhưng thương ôi thực tại thì lại hơi buồn đấy.Có cuộc hôn nhân là duyên và rất nhiều cuộc hôn nhân là nợ.Bắt nguôn từ cảm xúc "Chung tình" chị gửi đến trang thơ của em một bức tranh thực tại.Đừng trách chị cừ trần tục hoá thơ nhé! Đây chỉ là một mảng màu của cuộc sống thôi!
   Cảm ơn em vẫn từng đến với trang thơ lổn ngổn của chị! Vui và khoẻ nhé!
                Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 06:34:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 30.04.2008 06:53:59 (permalink)
0
CHỊ ƠI
 
Chị ơi em nói chị nghe
Em vui tiếng hát thành bè đồng ca
Bao giờ trồng mít ra hoa
Trồng hồng ra táo thì ta liệu chừng
Vả chăng cuộc sống muôn hình
Em yêu em phải lụy tình chị ơi
Bao giờ nước mắt em rơi
Em đến với chị ru hời em nhe.
 
T.T.K. 30/4/2008
Cám ơn LMLTT rất nhiều.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 07:30:55 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 30.04.2008 07:12:30 (permalink)
0
Sẽ mãi mãi những dòng thơ yêu với đời Thanh Thanh Khiết nhé!
                          Thương!
**************************
Bức vẽ
          Tặng PL - để nhớ những dịp lễ ấy
Đêm qua không ngủ vì yêu
Đêm qua không ngủ vì liều thương anh
Đêm qua bận vẽ bức tranh
Có hai ta với mênh mông biển trời
Trôi trong dòng  nhớ chơi vơi
Hai  ta một cánh buồm xanh vẫy vùng
Thoát vòng giam hãm đoạ đầy
Thoát vòng tù túng đầm lầy giá tăng…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
           6giờ kém 15 phút,30/4/2008


 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FA16F2F883624492BAEEEB2B34B09F1B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 07:50:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.05.2008 00:09:18 (permalink)
0
Ngày vui không có anh!
          Yêu kính tặng các người mẹ ,
người vợ của các liệt sĩ trong cuộc kháng chiến
                   chống Mĩ cứu nước!
 
Ngày toàn thắng anh không về cùng dân tộc
Mẹ và em nấc nghẹn giữa ngày vui
Anh nằm lại trước thềm  mùa xuân đại thắng
Mở đường cho trận chiến cuối bớt hi sinh.
 
Mẹ và em nén đau thương riêng
Cất chung lời cùng  lịch sử cả bốn nghìn năm rạng rỡ
Ngày vui hân hoan những vòng ôm thắm thiết
Riêng tay em buông thõng một khoảng trống vắng anh.
 
Sợ em buồn, đêm mẹ mới thầm ngắm ảnh anh
Mẹ  thầm hát đưa hồn anh về với quê hương trong ngày hội lớn,
Về bên mẹ yêu ngắm cảnh thanh bình...
Về bên em vun trồng cây hạnh phúc...
 
Ngày vui anh không về , em dựa cột nhà mong...
Anh không về ,em  tiếp tục gánh nặng đôi vai
Vai cho gia đình vai cho làng xã
Cho những người đàn ông nằm lại với Trường Sơn...
 
Mẹ sợ em buồn, em sợ mẹ lo
Mẹ và em cùng giấu tiếng lòng quặn thắt
Hoà niềm vui chung, hướng về anh để sống
Người em yêu dáng hình không trở lại
Tình yêu anh tạc dáng vào tương lai!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 30/4/1975 * 30/4/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 14:55:53 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 01.05.2008 00:48:21 (permalink)
0
Tâm sự với  cháu yêu!
           Yêu quý tặng Bống, Bôn - hai cháu yêu!
 
Tấm chăn dù này kỉ vật của Trường Sơn
Ông nội đắp những ngày đi đánh Mĩ
Dấu  khâu này bà vá che vết đạn văng.
Sau này cô áp lên một bông hoa rất khéo
Con nhìn vào không biết đó là vết thương
Đạn thù găm vào thân thể người chiến sĩ
Ông đã dùng chăn cầm máu cho đồng đội
Giành sự sống về từ nơi đạn xé bom rơi.
Tấm chăn đã thấm bao nước mắt
Ông khóc đồng đội ra đi khi chiến thắng đang về.
 
Kỉ niệm Trường Sơn hơi ấm ông trao
Cho cô, cho các con một thời hoa lửa
Bởi thế dù bão giông ngôi nhà ta vẫn sáng
Hơi ấm ngọn lửa thời đại Hồ Chí Minh toả sáng dẫn đường...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       24 giờ kém 20 phút , 30/4/2008
Liên Thơ 01.05.2008 07:23:58 (permalink)
0
      Thả vỏ ốc
Con đưòng ra biển chiều nay
Xôn xao gió hát,nắng say cuống cuồng
Nhanh chân đến chốn yên bình
Nhặt vỏ ốc rớt ai vừa qua đây?
 
Dấu tin hẹn gặp, thả vỏ ốc này
Muôn đời cát lấp, bây giờ thấy đâu?
Ai tìm hộ em vỏ ốc bảy màu
Sắc cầu vồng của tình yêu trượt dài.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            1/5/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/71C068D0BCB146058B1BB7106E3D1454.JPG[/image]


*********************
quote:

VỀ THĂM MẸ CUỐI TUẦN

Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Nhặt trong tim chiếc lá cuối cùng rơi
Lem nhem dụi mắt mờ, thèm ngủ
Chạnh lòng thương nhớ mẹ lúc chờ con

Nhớ canh mồng tơi con thích nhất
Cá kho tiêu hành lá ngọt đầu mùa
Sáng tạnh mưa ra sân thơm đất
Con về nhà hong ấm lại như xưa

Chiếc lá cuối cùng gởi vào Đông
Chào lá mới, chào nắng hồng ửng má
Tô lên môi lên vầng trán mẹ
Ấm tình thương chật nứt một vòng tay

Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
Suốt một tuần phone nhắn nhủ ngày về
Sáng thứ bảy chân sáo đường quê
Mùi cà phê thơm đậm đầy hương sửa

Những cuối tuần ấp yêu bếp lửa
Mẹ bên con tình chan chứa ngọt bùi
Chè đậu xanh béo dừa đường cát
Con đã về bên mẹ trọn niềm vui...

hoaithuong
***********************
Cuối tuần về với mẹ
          Thương tặng các bạn ở quê ra thành thị làm việc!
Một tuần tất bật ngoài thành thị
Gió cuốn, xe đưa hối hả công việc bù đầu
Con như cây thông reo trước gió
Dẻo dai trong gian khó đầy vơi...
 
Con luôn cười với bao công việc
Tiếp đón bao đoàn, giải quyết xong xuôi...
Việc gối việc, ngày tháng cứ tiếp trôi
Cuối tuần về với mẹ, con mới thực là con
Đứa con yêu hay nũng nịu vòi quà
Níu áo mẹ dặn lúc mẹ đi chợ đường xa
Mua cho con bánh, nhẫn, kẹp và thơ nữa...
Bây giờ ở phố có bao nhiêu thứ đẹp
Sao không thứ nào quý bằng quà mẹ mua?
 
Bên mẹ con có cả bầu trời hạnh phúc
Trong tình  yêu của mẹ con vững bước đường mai...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   1/5/2008
 
Trang thơ Lam Hồng  Minh thật đáng yêu. Mình đọc bài nào cũng  thấy lòng da  diết.Cô gái nhỏ xinh ngồi duyên kia chắc là em đó.Hèn gì nhiều khách tình si hoạ thơ yêu lắm.
 Gửi đến trang  thơ em  chút đồng cảm  thân thương...
                                  Thân mến! 
***************************

Chơi giả vờ thích thật!
Ngày bé chúng mình chia phe ra chơi
Con trai chơi đánh trận giả
Con gái chơi bán đồ hàng
Súng bằng cờ lau
Đồ hàng là hạt mồng tơi, là hoa râm bụt...
 
Chia phe chơi giả vờ thích thật
Lớn lên bao nhiêu thứ thật ngập đời
Không thoát khỏi việc trời định sẵn
Chúng mình rủ nhau chơi chung
Đám cưới giả vờ thôi thế mà  vui lắm...
 
Cứ bé mãi như ngày xưa thơ dại
Cứ vui tràn như lúc đông đủ bạn thơ ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   1/5/2008
 
     Bài thơ là chút lòng mình ngỏ lời dành tặng các bạn thơ, nhất là riêng dành tặng tên “Chủ cái bang” , kẻ đầu têu ra các trò nghịch dại này đây.
   Thật thương khi bị “oánh nhừ đòn” nên cho dầu con hổ để xức đấy .Đi đâu nhớ bỏ vào trong túi nhé, để phòng xa mà...
                            Thân mến! 


  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 08:50:19 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.05.2008 09:05:32 (permalink)
0
Dĩ vãng cầu vồng
Nhận được nhiều quà, lòng lại xốn xang
Biết người ở đâu em khoe niềm hoan hỉ.
Nâng quà quý ấp vào tim nỗi nhớ
Cô gái thơ, mãi tìm yêu trong dĩ vãng cầu vồng!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        1/5/1966 * 1/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 09:13:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 01.05.2008 09:09:46 (permalink)
0
       Chung
Buộc tim ai với tim mình
Để giam giữ suốt một đời ngục chung
Tim mình đập nhịp cùng người
Không đi hoang nữa chặng đưòng đơn côi
Buộc chung một sợi tơ lòng
Hai ta cùng đến biển tình thơ yêu!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1/5/2008

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6880E95093374834B58F048F7DC46D82.JPG[/image]
*******************
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 11:01:31 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.05.2008 10:07:42 (permalink)
0
   Hương lúa
Anh ạ quê ta đổi mới nhiều
Anh về sẽ lạ bước chân xưa
Mùa này lúa chín đang vụ gặt
Sen chớm nụ đầu mùa, đang ủ hương.
 
Xa quê lâu ngày anh có nhớ
Hoa đỏ mùa thi, xanh trời mơ ước.
Trên miền yêu nhớ, bóng hè sang
Lưu bút xinh xinh ghi lời tha thiết...
Riêng trao...
 
 
Em cứ bắt anh tìm hoa súng tím
Giữa đồng làng ta tinh khiết trắng, hồng thôi
Ơi anh, ngày xưa  về trong em mạch chảy
Em đón hương lúa thơm nồng nhớ ngập tim yêu!
                       Mùa hè 1983-  2008
***********************
Nhớ
Làm sao vơi nhớ được người ơi
Hồn ta thở được nhờ nhịp nhớ
Bài học vào đời trang sách thơm
Ghi nhớ để nối tiếp ghi ân
Ai quên ghi nhớ không thể lớn
Quên ghi ân đâu phải cuộc đời!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 1/5/2008
   Hoàng thi và Lam Hồng Minh thân mến!
Đọc bài “Qua cầu nhớ dáng con đò thuở xưa” của hoangthi và bài  “Qua đò nhớ bóng người xưa” của Lam Hồng Minh khiến mình cảm động lắm.Cái đẹp của ân tình trong thơ hai bạn cứ  làm mình xốn xang mãi nhịp đò đưa...Xin trân trọng tặng hai bạn tiếng lòng đồng điệu!
                             Thân mến!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 11:05:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 01.05.2008 11:41:19 (permalink)
0
Ngày lễ chị vui không cho em ké với
.Thấy bài CHUNG của chị em muốn hoạ.chi cho phép nhé
CHUNG
 
Buộc tim ai với tim mình
Mong xây hạnh phúc gia đình đông vui
Tim em đập nhịp cùng người
Chở che bao bọc suót đời em nghe
Tim em rộn rã ngây thơ
Hãy dùi em đến bến bờ thương yêu.
 
T.T.K.1/5/2008
Liên Thơ 01.05.2008 13:09:42 (permalink)
0
 Tự thưởng
Thưởng cho Liên một ngày không bận bịu
Không lo toan, không nhớ một ai
Chỉ có Liên , một mình Liên được
Lang thang chỗ này, ghé đến chốn kia
Rong ruổi hồn Liên đi ... về thoả thích
Se sắt lòng rồi lại bông lơn...
Nơi đây thư thái Liên ngồi với Thơ!
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đúng ngọ, 1/5/2008
*********************
Ngày lễ chị vui không cho em ké với
.Thấy bài CHUNG của chị em muốn hoạ.chi cho phép nhé

CHUNG
 
Buộc tim ai với tim mình
Mong xây hạnh phúc gia đình đông vui
Tim em đập nhịp cùng người
Chở che bao bọc suót đời em nghe
Tim em rộn rã ngây thơ
Hãy dùi em đến bến bờ thương yêu.
 
T.T.K.1/5/2008
************************
Đoá hoa lòng
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết!
Biết ơn đoá hoa lòng
Thơm như hương quý của tình tôi nâng
Người ơi trao gửi về tôi
Một dòng chữ thắm tôi ơn một đời!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1/5/2008
*************************
quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


quote:

Trích đoạn: vancali96



Cuối tuần qua em theo mẹ đi chùa Huệ Quang cầu.........đủ thứ các chư huynh có thấu hiểu lòng nầy ?
 
Cầu bị Lú
 
Lên chùa lễ phật ả làm eo
Bỏ phế nhiều năm phận gái nghèo
Trống phủ màn the dùi mãi vọng
Chuông đầy mạng nhện bụi còn treo
Nhang tàn lạnh buốt tình nghiêng ngả
Chú tiểu còm nhom dạ chóng chèo
Cuối lại hồng ân cầu nguyệt lão
Tơ hồng kết hợp suối lòng reo
 
Vancali 4.28.08
 
  NHƯ TÀI TỬ
Áo dài tha thướt hở hông eo
Chẳng thiếu tiền mua, chẳng phải nghèo.
Quần rách te tua khoe mốt nổi.
Tóc thì dựng đứng giống cầu treo.
Mắt bôi xanh biếc như tài tử.
Môi nhuộm đen thâm giống kép chèo.
Miệng ngậm xì gà, mông nhún nhảy
Theo sao con nít vỗ tay reo
Trần Mạnh Hùng
 
 Mỗi lần cầu mỗi lần mệt , mai mốt mà Vân có đi chùa nữa thì hảy nhớ cầu thiệt tình hết mình luôn hen , để mà còn trừ hao bớt nữa . Thử cầu như vầy coi có vừa ý em chưa?
 
Ước Mơ Khiêm Nhường
 
Miệng khấn cầu mau giải vận eo
Cho thành triệu phú lánh xa nghèo
Xui thằng quân tử theo đầu phục
Để cái thuyền quyên đẩy giá treo
Mỏ khỏ mong sao đò mát mái
Xăm xin ước được gióng xuôi chèo
Mười hai bến nước trôi cho đủ
Sóng vỗ tình em đã quá reo
 
Đồng Lão
 
Cho Hoangau chen vào cầu cùng với, phải đông đông nó mới linh.

Miệng khấn, nhưng mà cứ lắc eo
Bao chàng quân tử phải nhìn theo.
Mái tóc lùa thùa như "siêu mẫu"
Xiêm y lơ lửng kiểu "nhà nghèo".
Một khấn "Trai khôn lùa dăm chú"
Hai cầu " Tiền trữ đẫy mươi heo".
Đức Phật nghe xong mà... lộn ruột
Muốn bỏ từ bi, tặng mấy hèo...

(Hoangau)

Chạy thôi [sm=bedau.gif]
 
Chào chị Hoa Ngâu ,cám ơn chị tiếp hơi với em ,ở lại với em nhe chứ mình em sợ...ợ...ợ...mấy ổng nắm hì hì.....
 
Lòng xuân nữ
 
Bó gối đan sầu tóc phủ eo
Buồn than số phận gái duyên nghèo
Hằng mơ kiệu đỏ quàng khăn cưới
Mãi ước thân hồng được võng treo
Suối mộng trong lành xuôi nước chảy
Thuyền tình vẩn đục ngã tay chèo
Người ơi thấu hiểu lòng xuân nữ
Có được tim chàng trống trận reo
 
Vancali 4.29.08
 
MẮC CÁI EO
Lấy vợ không tiền mắc cái eo.
Đừng kêu, đừng thán bởi anh nghèo.
Tiền lương chỉ đủ ăn quà vặt.
Bạc hụi sao vừa cái dạ treo.
Ấy thế cách tuần thay kiểu tóc.
Còn hơn mỗi tối đánh bài chèo.
Cheò qua, trèo lại sao kham nổi.
Nàng cứ như đùa ngoác miệng reo.
Trần Mạnh Hùng
 

ĐIỆP KHÚC TÌNH XUÂN
 
Mình hạc lưng ong rõ dáng eo
Những mong quân tử chẳng chê nghèo

Châu về Hợp Phố tình châu rạng
Ngọc ẩn Lam Kiều giá ngọc treo

Phận kẻ đợi người trao bến nước
Duyên ai ra mặt đón tay chèo

Tơ hồng Nguyệt Lão như tròn mối
Điệp khúc tình xuân suối nhạc reo.

Lá chờ rơi
 
NỤ HÔN TREO
Mình xà uốn khúc - cái lưng eo.
Nhìn dáng em đi muốn thấy nghèo.
Đôi mắt lá răm, tia liếc sắc
Bờ môi mộng thắm, nụ hôn treo
Đôi tay thon thả, tài săn bắt.
Cặp cẳng dài xinh giỏi chống chèo.
Duyên dáng miệng cười , răng hạt lựu
Biết rằng chết đắm vẫn mừng reo
Trần Mạnh Hùng
 
 CÁI EO
Số phận đen thui gặp cái eo.
Đen như mõm chó , cái thân nghèo.
Tìm đâu tri kỷ mà chia sẻ
Chẳng có người thương phải buộc treo.
Nhà khó cắm dùi trơ đít lõ.
Kẻ sang xuống biển vững tay chèo.
Có ai hiểu được cho ta nhỉ.
Đồng khí tương cầu cất tiếng reo
Trần Mạnh Hùng
 

ĐỐ AI…
 
Đố ai khỏi bị vợ làm eo
Từ đấng quân vương đến kẻ nghèo

« Trống phủ màn the dùi mãi vọng »*

Heo nằm bụng đói cám còn treo
Mười hai bến nước thuyền không bến
Một mái chèo queo trạo khó chèo
Khổ bấy miếng ăn kề chót lưỡi
Mà không ăn được bụng càng reo
Lá chờ rơi

*mượn câu thơ trên của vancali96


Cần gì phải đố Bác ơi , chuyện này trong dân gian đầy rẩy , Đồng Lão vẩn thường nghe cánh mày râu than thở như thế này nè
 
Khi Vợ Mất Eo
 
Khổ nhất là khi vợ mất eo
Bụng dạ sình to cứ sợ nghèo
Chán cảnh cơm sôi lò lửa tắc*
Đau lòng thằng Chệt cẳng giò treo
Bao nhiêu lương phạn nhè tui hỏi
Tấc thảy tiền nong để nó chèo
Tự thưở mà nàng lên chức mẹ
Cần gì hỏi tới cũng làm reo
 
Đồng Lão 
 
* Phỏng theo câu ; cơm sôi mất lửa , vợ chửa mất ngủ chung
 
Mến chào cô Cọp (hoangau) ghé chơi , mời tự nhiên đừng ngại ngùng gì hết hen , nơi này mọi người đều vui tánh quậy mấy cũng không sợ bị đòn hehehe...chúc vui.

Chào quý huynh nhất là huynh yêu quái hì hì ,các anh khi nhìn phái đẹp thường ngắm ông..eo..gồi......hì hì.....
 
Bói thắt eo !
 
Khởi sự trên đời nghía thắt eo
Bàn ra tán nhuyễn bói sang nghèo
Chân dài lãng mạn tim nhiều ngã
Mắt xếch đa tình mộng lắm treo
Vén núi sương mờ run rẩy với
Khơi dòng nước đục lẳng lơ chèo
Thuyền khua bến lỡ chờ quân tử
Vạch lá ven rừng ngắm suối reo
 
Vancali 4.30.08
 


THUYỀN RA BIỂN
Tui thích cô rồi, cô ếch eo.
Áo quần thiếu vải quả hơi nghèo.
Vai trần giải yếm bay mùi phấn
Gót đỏ váy cao lốc cuốn treo.
Đít vịt, lưng ong dòn bánh lái
Cẳng dài, tay chắc khoái bơi chèo.
Hàng đêm dăm chuyến thuyền ra biển.
Vượt khỏi cửa sông hết muốn reo
Trần Mạnh Hùng
 
*****************************
Chuyện vần "eo"
Vịnh một cái eo
Đông vui người theo
Tớ thích nụ hôn treo
Gọi mời ôm tí eo
Chuyện làm eo
Canh khuya hai đứa biết
Định giải vận eo
Lại sợ vợ tụt eo
Cùng reo, cùng reo
Vẫn chuyện vần "eo"
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              1/5/2008
Cho mình chung góp đôi tay vỗ từ niềm vui các bạn gieo vào đời nhé! Cám ơn các bạn nhiều!
                       Thân mến!




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 13:30:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 01.05.2008 14:19:45 (permalink)
0
Trận cười
Bạn rủ ra đường xem phố vui
Sắm sanh theo "mốt" hè đang thịnh
Tung thả vào vui những trận cười
Trận cười cứ cù cưa mãi
Không chịu sang ngang đón trận buồn!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    1/5/2008 
**************
 quote:

Trích đoạn: thaianh49



quote:

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
    Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

    Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm

                                  HuongTuyet274








 Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
       Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
       Ai vô tư trước mối tình oan trái
       Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                        Thai Anh

ôi... hiểu rồi...tất cả đã chia xa...
khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa
nữa cho quê nữa gửi vào chữ nhớ...
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

              
                GiotNangMuaThu
 
   Em gói tình anh trong nỗi nhớ
        Nửa bên nhiều là nửa của riêng anh
        Nửa bên em để êm dịu giấc lành
        Em dành để cho gia đình quanh tổ ấm
 
        Dù anh xa vời,em vẫn chờ vẫn đợi
        Vẫn nâng niu nửa ấy của cuộc đời
        Bao lần trăng tròn rồi trăng lại vơi
        Em vẫn tôn thờ nửa hồn em còn lại...
 
                              Thái Anh
Trên đường yêu
Lại lết lê bước chân rời rã
Trên đường yêu chang chang nắng lửa hờn
Ai đi mãi không ngoảnh đầu nhìn lại
Ai lẽo đẽo theo tình, tình trốn vào đâu?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   1/5/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 14:34:09 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
HÀN PHONG 01.05.2008 20:16:50 (permalink)
0
Chào Chị Liên Thơ !!!!
Cả ngày nay bận rôn quá, đến giờ mới tranh thủ online chút xíu để mừng sinh nhật chị. Gấp quá nên cũng không có thơ thẩn gì, chị thông cảm nha. Chúc chị luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Luôn luôn là người cô giáo tốt. Chúc chị thêm tuổi mới với nhiều thành công trong cuộc sống và công việc !!!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/95C80AB31D7C4ED49043760184A5578E.jpg[/image]
Attached Image(s)
bietaiaibiet 01.05.2008 20:38:58 (permalink)
0
Chị Liên Thơ thân mến! Thành Dũng xin chúc chị có một ngày sinh nhật đầy vui vẻ và hạnh phúc nha!
 
Bữa nay sinh nhật chị THƠ
Chúc chị vui, khỏe mà... mơ với đời.
 
Cuộc đời còn những buồn vui
Nên cần THƠ để cho đời đáng yêu!
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 154 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9