NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 154 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 06.05.2008 01:38:24 (permalink)
0
Tìm ai ?

Chị chờ ai bóng xiêu xiêu ?
Hình như người ấy nói yêu chị kìa
Tim hồng chị đập lia chia
Chị chưa đi ngủ chờ khuya tìm về ?
Cõi mơ tình ái đam mê
Em, chị có phải còn mê nên tìm ?

Lam Hồng Minh
Liên Thơ 06.05.2008 22:31:15 (permalink)
0
  Tình hờ...
Đêm qua người nói yêu tôi
Sáng nay đã vội “vờ thôi... thế mà...”
May tôi đã học chữ ngờ
Tin người một nửa, nửa dành phòng thân
Kẻo không nhỡ hoạ thất tình
Phải xa thư quán đến am gọi tình
Tình ơi, tĩnh hỡi, tình hờ...
Nhập vào xác nhé để về cùng nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21 giờ 20 phút, 6/5/2008
******************************
Trích đoạn: Nhat_Ton

                Mộng chưa thành
 
Mẹ tôi tuổi tám mươi tư
Mang niềm mơ ước từ xưa vẫn còn
Nhớ lời mẹ dặn nghe con
Mai sau lấy vợ kiếm nàng thơ hay
 
Tôi đi từ bấy đến nay
Mong đền ơn mẹ việc này chưa xong
Mẹ giờ tóc bạc lưng còng
Nàng dâu của mẹ vẫn trông mỏi mòn
 
Mẹ buồn nhìn mái tóc con
Hoa râm nhuốm nửa ai còn bén duyên
Ân cần mẹ nhủ lời khuyên
Cháu bà nhất quyết dâu hiền thơ hay
 
Chả ai giúp được điều này
Cho nên tôi phải lánh đời đi tu
Đêm nào cũng khóc hu hu
Mẹ ơi thứ tội con hư tày trời
Con xin lỗi hẹn mẹ ơi
Tìm đâu cho thấy ơi nàng thơ hay./.
*****************************
Thơ cho người hay mộng mị
Mộng chưa thành hay mộng không thành
Mộng mị làm chi cho xanh xao
Nàng thơ không về cùng kẻ khó
Người cao sang không ngự chốn hèn
Mơ ơi, giấc mơ dài mơ mãi
Tình đấy người đâu chẳng bắc cầu?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/5/2008
Cứ ngủ gật hoài, tại hay ngủ ngày nên hay mộng mị vậy đấy. Tớ giật áo cho tỉnh khỏi mê ngủ nhớ. Có giật mình vỡ mộng đừng rủa thầm tớ nhé!
*************************

Tìm ai ?

Chị chờ ai bóng xiêu xiêu ?
Hình như người ấy nói yêu chị kìa
Tim hồng chị đập lia chia
Chị chưa đi ngủ chờ khuya tìm về ?
Cõi mơ tình ái đam mê
Em, chị có phải còn mê nên tìm ?

Lam Hồng Minh

**********************
   Thì xin...
Tình cũ không rủ cũng về
Người thương quen dáng, hương đưa đẩy lời
Xưa tôi đi theo dấu chân người
Lang thang khắp nẻo, cuối đường còn tôi
Đường ngang , ngõ hẹp, tối trời , mưa giăng...
Dắt nhau đến cánh đồng hoa tím
Buộc thơ ta thả yêu thương lên trời
Không ai nhận đâu chỉ có gió lùa
Đẩy thơ ta tới chơi vơi cõi chờ
Thì xin thơ nối hai bờ
Ngày...đêm, sáng...tối, hai người ...hai phương.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        20 giờ 30phút ,6/5/2008 
*********************
quote:

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Cảm ơn hoangau đã đến và chung với Liên Thơ những câu đùa vui dí dỏm.Chúng ta ở xa cánh nhau nhưng thật gần dưới  bầu trời thơ.Chúc bạn luôn khoẻ và mãi hóm hỉnh để ai gặp bạn cũng thấy vui nhé!
                                      Thân mến!

Cám ơn Liên Thơ nhiều. Hoangau cũng như mọi người thôi, đều mong muốn được cho và nhận những niềm vui, để niềm vui của thế giới ảo xoa dịu bớt những điều không vui mà thế giới thực mang lại cho cuộc sống của mình. Mạng là ảo, nhưng niềm vui lại là thật, phải không?
  


1 và 100 !
    Tặng hoangau và
các bạn thơ hay đùa của Thơ!
 
1 câu giỡn 100 nụ cười
1 câu nhí nhảnh 100 lời tim trao
Hư hư...thực thực, thơ thơ...đời đời
Mờ mờ...tỏ tỏ, lung linh sắc màu
Là nơi ta đến một trời thân thương.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          6/5/2008 
**********************

  Thật tệ,  đây là trang thơ đường thế mà...Tại thơ bạn làm mình  xúc động quá nên đã hấp tấp đưa thơ tự do vào đây.Nay đọc lại thấy thật đáng trách, vì Đuyên Hồng có hẳn một trang thơ rất đáng yêu với tựa đề là "Một chút tiếng lòng" mà. Xin cáo lỗi và xin phép đưa  những ngôi nhà  mơ ước về với tiếng lòng của bạn nhé.
   Xin đền lại cái sự tệ hại này bằng một đoá hồng tinh khiết nhé!





Đính kèm (1)
************************

Tâm sự
      Tặng Đuyên Hồng và
các bạn thơ của Liên Thơ!
 
Ban ngày bận rộn mùa hái quả
Gieo trồng đến vụ hứng đầy tay
Đêm về lén mệt vào vườn thơ say giấc thắm
Đón  hạnh phúc thật đầy, thơm ngất ngây...
 
Làm sao sống vẹn cho đồng loại
Sống đẹp cho mình, bạn biết không
Nên hấp tấp đường thơ gieo vần lỗi nhịp
Bạn chớ trách chi kẻ yêu đời?
 
Đã say công việc lại đèo bòng thơ thẩn
Nên cứ lang thang đêm vắng một mình
Mượn đoá hồng đưa đường đỡ ngượng
Bạn đón tôi đi một chút tiếng lòng
Chia sẻ cùng nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        21 giờ , 6/5/2008
              Vào mùa thi của năm học 2007-2008 
  
  
  
  




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 23:58:29 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Đuyên Hồng 06.05.2008 22:56:53 (permalink)
0




Hình Như...

Hình như nghe thoảng tiếng chim
Véo von bên đóa hồng xinh của người
Hình như ta thấy nụ cười
Rạng trên khuôn mặt sáng ngời của em
Hình như ta thấy dịu êm
Chảy từ trang viết ngọt mềm trái tim
Hình như ta bỗng lặng yên
Tưởng vầng trăng mới hiện lên giữa lòng
Hình như ta thấy ngập ngừng
Câu thơ viết dở, nửa chừng… hình như…
May 6, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 22:59:53 bởi Đuyên Hồng >
Liên Thơ 06.05.2008 23:12:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng





Hình Như...

Hình như nghe thoảng tiếng chim
Véo von bên đóa hồng xinh của người
Hình như ta thấy nụ cười
Rạng trên khuôn mặt sáng ngời của em
Hình như ta thấy dịu êm
Chảy từ trang viết ngọt mềm trái tim
Hình như ta bỗng lặng yên
Tưởng vầng trăng mới hiện lên giữa lòng
Hình như ta thấy ngập ngừng
Câu thơ viết dở, nửa chừng… hình như…
May 6, 2008
********************************
Hình như anh...hình như em...
      Đón nhau thơ bắc nhịp cầu
Hình như đang nắng trời oà cơn mưa
     Hình như gió tự thuở xưa*
Gió sao cứ mát sau lưng một thời...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          6/5/2008
 
(*: câu ca xưa:     Gió sao gió mát sau lưng
                     Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 23:18:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 07.05.2008 00:31:35 (permalink)
0
TRỘM VIẾNG THĂM NHÀ
 
Các nàng dí dủm với nhau
Để ta lẻ bóng âu sầu tụng kinh
Tụng mãi chỉ thấy bực mình
Chả Hoa không Hổ rập rình ngoài nghe
Đã chuyển biết bao nhiêu nghề
Cái bang hành khất não nề lắm thay
Thư quán bao nàng thơ hay
Sao không có lấy một người thương tôi
Sông Vàng chỉ mãi lặng trôi
Nụ tầm xuân nở xinh tươi xuân về
Cúc Vàng thu biếc say mê
Huyền Băng Băng Nguyệt lạnh tê tái lòng
Nàng Van quanh quẩn mấy ông
Đồng Tà Lão Quái, Lão Đồng, Bạch Vân
Tú Lòng Thòng cứ tưởng gần
Cả anh Cu Rảnh lần khân bông đùa
Thầy Thanh tranh vẽ thêu thùa
Thầy Hùng Đường đối bên cua bên còng
Lá Chờ Rơi tính thong rong
Nay đây mai đó người mong đón mời
Ông quan Nguyên Đỗ thảnh thơi
Dòng thơ êm dịu muôn lời mến yêu
 
Điều hay kể mãi còn nhiều
Đàn hay múa giỏi mỹ miều Suong Anh 
Mong sao thư quan yên lành
Hồn nhiên giản dị như tình Thiên Thơ
 
Riêng tôi từ bấy đến giờ
Hương Tình ,Yểu Điệu lại chờ Thảo My
Ai thương làm mối cho đi
Để cho nhà có nhiều Dì thêm vui./.
 
 
 
 
Liên Thơ 07.05.2008 21:25:18 (permalink)
0
Đợi em trước nhà
             Tặng anh chị Phong Lê!
Cứ mải rong ruổi kiếm tìm
Hoa thơm quả lạ, hương say nồng nàn
Không hay hoa độc, quả tàn
Cho người chợt tỉnh giấc yêu phũ phàng.
 
Thì đây thương nhất là em
Cô nàng đằm thắm chính người bên ta.
-Em ơi em ở lại nhà
Đừng đi đâu nữa , em là của anh.
Anh buồn anh đi loanh quanh
Chỉ em là tỏ lòng anh mọi điều
Xem như anh vụng dại nhiều
Không hiểu thấu được tấm tình vàng son.
Bây giờ gối mỏi, chân chồn
Anh về tựa cổng trước nhà đợi em.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Chiều thứ 4/7/5/2008.
*******************
Dỗ tiểu Hoa Nô
Đừng khóc than đỏ mắt bây giờ
Có muốn phá giới chờ qua đêm rằm
Oản, xôi, hoa quả đang còn
Ra khỏi cửa phật lấy gì mà nhai?
Tim bé dạ dày thì to
Không chân tu biết làm chi bây giờ
Ai thương cũng kệ tiểu nờ
Chớ tưởng đường mật theo nàng yêu tinh
Có ngày nhớ lại mùi chao lại thèm
Nói ra thì sợ tiểu hờn
Cái mùi chao ấy chính mùi kiếp nay.
Nên đành xếp lại trăng thề
Duyên phận các nàng có chờ đời sau.
 
Kiếp sau xin cho riêng tiểu đây
1000 nàng tiên đẹp, thơ hay như tình
Một khu vườn ngập sắc hoa
Một ngôi nhà thánh thót tiếng yêu, tiếng cười...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                7/5/2008
*******************
GIỌT TÌNH
Mời em cạn chén tình nhân
Ba mươi năm đợi một lần tái sinh

Để anh nhớ vừa đủ quên
Kề chung nhịp thở nồng thêm da người.

Chưa rời nghe đã rách môi

Quì bên nhan sắc bồi hồi phấn son
Tóc em chẻ dọc nhánh buồn
Còn nhau đã thấy thêm lần mất nhau.

Chờ em nhập cuộc bể dâu
Nửa đời sau mới bắt đầu thôi em
Lùa nghiêng chăn gối lụa mềm
Căng da xẻ thịt anh đền trả em

 
Mời em uống giọt tình anh
Dìu ngang bóng tối đêm thành chiêm bao
Đời anh hoang phế hư hao

Yêu em để biết lần đau cuối cùng
                     Hư Vô

Ước  mơ  một  cuộc  tao  phùng
Để  đêm  gối  mộng  tình  chung  nỗi  sầu
Giờ  này  anh  ở  nơi  đâu
Sao  khuya  tắt  giữa  bầu  trời  mênh  mông.
 
Đêm  thương  ngày  nhớ  ruổi  dong
Tim  rơi  nước  mắt  long  dòng  con  tim
Tâm  tư  dằn  dặt  từng  đêm
Dấu  mòn  bước  mỏi  tìm  bên  Tây  Lầu.
 
Thơ  anh  ngọn  nến  xuyên  sầu
Đâm  xuyên  qua  trái  tim  đau  một  người
Giọt  tình  chảy  mãi  khôn  nguôi
Dâng  tràn  nhung  nhớ  cảnh  đời  đêm  đen...
 
Hư Vô-Hồng Sang
 
                                         Giọt Biển 
                                                                        Cám ơn em đã
                                      khóc tôi
                                     Mưa rơi trắng lối nghiêng môi
                                      thắp tình
                                      Giọt em đọng vóc
                                         tượng hình
                                     Cơn đau cúi xuống phía nghìn
                                     trùng xa

                                      Khóc đi, cứ khóc 
                                     thật thà
                                 Chảy qua biển bắc lụa là
                                            đông phương
                                     Tôi chưa kịp phụ
                                                mùi hương         
                                      Đã nghe cuống rún nối buồn
                                     hai nơi.

                                  Cám ơn em đã
                                    yêu tôi
                                       Bắc cầu Ô-Thước ngang đời
                                      quạnh hiu
                                  Trả em giọt lệ
                                      mỹ miều
                                     Tôi hôn ướt ngọn sóng chiều
                                    bơ vơ.

                                      Ngày sau có gặp
                                     tình cờ
                                Coi như người lạ giả vờ
                                         chưa quen
                                        Tôi đâu muốn phụ
                                      tình em
                                         Trời còn không thật trăm năm
                                         chắc gì !!
Giọt  lệ  nhỏ  xuống  trôi  đi
Khóc  theo  sóng  lũ  đau  thì  cát  xây
Lòng  riêng  thôi  ở  cõi  này
Mơ  về  cõi  nọ  gió  lay  u  hồn
Nhớ  lần  đỉnh  trắng  tô  son
Soi  màu  năm  tháng  mộng  tròn  vương  trăng
Ai  xưa  nhúm  cát  sông  Hằng
Lửa  về  lưỡng  cực  tuyết  băng  chuyễn  mình
Xa  rồi  !  níu  chặt  câu  kinh 
Rơi  đi  giọt  lệ  chân  thành  tiễn  đưa...
 
Hư Vô - Hồng Sang
*************************

      Giọt máu tim yêu
       Giọt nào thắm đỏ vì yêu
Chảy trong huyết quản từng dòng nóng ran
      Giọt nào hờ hững , giá băng
Bầm đen quánh lại không còn thương nhau.
 
     Giọt tình anh dành tặng ai
Theo năm tháng rộng mỏi mòn người trông?
     Giọt lệ em nhỏ vào đêm
Hoá thành giọt biển mặn bờ môi khô.
 
    Khúc tình tan trót ngân dài
Nghẹn lòng em nỗi đắng cay mất người.
   Giọt tim em chảy về người
Tình ta một khúc tình ca muôn đời!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            21 giờ 7/5/2008
 
           Hư Vô - Hồng Sáng thân mến!
   Thơ đã làm nên một cặp thi nhân “tung hứng tương cầu”. Mình cứ bị cuốn vào dòng chảy tiếng lòng các bạn xướng hoạ cùng nhau.Bài thơ nào cũng hay cả mới tuyệt chứ.
Mạch cảm xúc từ các bạn đã khiến lòng mình neo lại bến tình này thật lâu...
     Cảm ơn các bạn thật nhiều!
                                           Thân mến!
*********************
quote:

Trích đoạn: lenthgo

Thương người mong đợi chốn xa khơi
Tương tư em đã gói trọn rồi
Dù thoảng tình qua như gió thổi
Cũng làm thức dậy trái tim côi
Trái tim em đã trao anh rồi
Xin đừng từ chối khổ tình tôi
Nếu được anh yêu dù gian dối
Tình em cũng trao anh trọn đời
Thái Anh
 
Thương người mong đợi chốn xa khơi
Núi cách sông ngăn khó gặp rồi!
Giấc mộng hoàng lương hương gió thoảng,
Trên dòng lá thắm dệt tình côi.
 
Tiếc thay tôi đã có đôi rồi!
Nhận thêm sợ khổ cái thân tôi.
Ý gởi tình trao trong cõi mộng,
Mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời.
Thi Nang
*********************************

Hai đường thẳng song song
Thương người đành ngóng chốn xa khơi
Núi cắt sông ngăn phải đợi dòng
Trở mùa giấc vàng con in mãi
Theo bóng chim câu dệt tình đầy.
 
Vừa hay người cũng có đôi
Bên tôi  một cặp thế là đẹp duyên.
Người đây tôi đấy hai đường song song
Cùng một hướng, xuôi một mái chèo yêu dạt dào...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  23 giờ 10 phút, 7/5/2008
   Đọc thơ bạn nhiều nhưng nay mới mạo muội hoạ một bài.Không chỉ trong thơ mà đôi khi ở ngoài đời ta và một ai nào đó cũng mãi là hai đường thẳng song song chẳng gặp nhau, cứ đi bên nhau rồi lại hai khoảng trời ..., bạn nhỉ?
                              Thân mến! 
********************
       Thân chào Lê Minh Liên Thanh Thơ !
Thi Nang xin cảm ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ với Thi Nang.Rất hân hoan chào đón bạn,mong bạn thường xuyên ghé thăm nha....Thi Nang cùng góp vui với bạn một bài nhé!
 
HAI ĐƯỜNG TIỆM CẬN
 
Người với ta là hai đường tiệm cận
Xuất phát chung nguồn chung một nỗi đau
Sánh bước kề vai tiến về vô tận
Tuy mãi cận kề nhưng chẳng gặp nhau.
 
Người với ta là hai chùm tia sáng
Từ tỉ sao muôn đời còn tỏa rạng
Từ ngàn xưa bay mãi đến ngàn sau
Mang theo bao thương nhớ và ước ao...
 
Chưa gặp nhau mà tình vẫn dạt dào...
Thi Nang
**********************
Đường ray
Anh nhỉ, tình mình như đường ray
Chung bước nâng những con tàu rời bến
Đưa đón yêu thương trở lại nhà
Riêng hai ta tuy cận kề mà thật xa
Không điểm gặp suốt một đời lận đận.
Em nơi đây và anh nơi đấy
Thương thật gần mà chẳng ở bên nhau
Xa tít tắp con đường ta bước
Song hành trên hai nẻo cô đơn.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  21 giờ 8/5/2008
 
      Muốn đến thăm bạn để tặng thơ nhưng thơ bạn thì ngọt mềm âm điệu sâu lắng  ý tình còn thơ mình cứ lổn ngà lổn ngổn như ăn cơm sống vậy. Dẫu thế cũng đừng “ghét bỏ” mình nhé! Hãy nể tình người yêu thơ mà châm chước cho mình nhé!Mình bận nhưng cũng luôn tranh thủ đến với trang thơ của bạn là nhất rồi đó. Bạn thấy mình có “đáng yêu” không nào?
      Lạ quá không biết bạn mượn tấm hình của “ông kẹ” nào để trưng lên, chứ thơ bạn thì trẻ và đáng yêu lắm đấy khác xa ảnh rất nhiều.  Chúc bạn vui , khoẻ , có nhiều thơ hay.Mình luôn đón đọc những sáng tác mới của bạn đó!
                                         Thân mến! 
*****************
Dù bận nhưng bạn luôn tranh thủ đến với trang thơ của mình,mình hết sức cảm động trước tấm lòng của bạn.Vì thế mình thấy bạn rất "đáng yêu" lắm lắm đó nhen.Chúc bạn luôn vui vẻ và hăng say sáng tác thơ nha!
Tiếp tục đáp lễ với bạn một bài nữa !
 
CON TÀU THIÊN LÝ
 
Đời hai ta là con tàu thiên lý
Chưa biết sẽ dừng lại ở nơi đâu?
Sáu tỉ người biết ai là tri kỷ?
Dẫu đi xa tàu vẫn nhớ tình đầu.
 
Tình hai ta như đường ray vạn dặm
Nâng chuyến tàu tình đến cõi mờ xa
Mang hồn ta bay vào chốn thiên hà
Ngoảnh nhìn lại thấy biển đời thăm thẳm.
 
Lắng đọng vào lòng bao nỗi nhớ thương...
Thi Nang
******************
 Con tàu thiên lí
Cuộc đời như con tàu
Mỗi đứa chúng mình như một toa tàu nhỏ
Anh ở toa nào trên con tàu đang lao về phía trước
Tiếng ngân dài cuốn ta vào ngày mai...
 
Ngày mai bao điều chưa biết được
Hạnh phúc... tai ương, gian khó...nụ cười.
Ta đóng chặt toa tàu chở khổ
Đến ga yêu đón nụ hồng.
Ga nào đón nỗi niềm ta ngỏ
Ai chờ ta phía cuối sân ga?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ 10 phút, 8/5/2008
 

  


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 21:16:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 07.05.2008 23:57:36 (permalink)
0
Nhờ yêu
      Tặng NT!
Ngấm vị chua cay, ớt và chanh
Tình anh chân chất thứ quà quê
Xoắn lưỡi thít tha vẫn khát thèm
Ngấm vị đau đời lẫn vị say
Ơi tình, tình chết vì mê mệt
Tình hỡi nhờ yêu lại tái sinh.
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ kém 10 phút,7/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 23:59:22 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 08.05.2008 09:10:06 (permalink)
0
Cho em ké với nhé. Chào chị
 
Giọt máu tình yêu
 
Giọt tình anh tặng cho ai
Chẩy trong huyết quản hình hài đỏ tươi
Bao năm bao tháng chưa nguôi
Vẫn tươi vẫn đỏ ,nhưng rồi vẫn đen
Mặn môi nước mắt nhiều đêm
Khóc đời bạc mệnh cho em cho tình
 
T.T.K.8/5/2008 
Liên Thơ 08.05.2008 22:51:00 (permalink)
0
*Cảm ơnThanh Thanh Khiết đã chịu khó đọc thơ chị lại còn hoạ thơ nữa. Độ rày chị mệt quá nên sẽ đến thăm em sau nhé!Chị rất trân trọng tình cảm của mọi người.Không đủ thì giờ và ngôn từ để đáp lại tấm tình của một ai chị đều áy náy cả.Đừng hờn nhé, bé ngoan của chị!
                   Thương!
Đường mơ
Người có cười khi đọc thơ vui
Người có khóc trước dòng thơ tình ái
Người có chờ một dòng tên đang đợi
Người có gối đầu lên ảo mộng
Để cùng em  vui một đoạn đường mơ?
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      8/5/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/06C159E060BC4692A90773ED86EFC48F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 22:54:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 08.05.2008 23:22:27 (permalink)
0
            Nàng thơ
 
Nàng thơ dung dị quá em ơi
Trải lòng thân ái với mọi người
Ngôn ngữ câu từ không trau truốt
Chỉ tự nhiên chân thật lòng thôi
 
Cũng đừng bận tâm lắm về thơ
Viết để cho vui thỏa ước mơ
Cao lương mỹ vị nhiều cũng chán
Khai sắn thơm lòng vẫn mong chờ
 
Cốt sao vui vẻ với mọi người
Thời gian rảnh rỗi cùng vui cười
Mạng ảo nhưng tình ta chân thật
Hương đồng cỏ nội vẫn đẹp tươi
 
Nàng thơ yêu quý của làng ơi
Tấm lòng thương mến thật tuyệt vời
Chả biết có người nào than vãn
Trong nhà có bà vợ dở hơi./.
Liên Thơ 08.05.2008 23:57:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

           Nàng thơ
 
Nàng thơ dung dị quá em ơi
Trải lòng thân ái với mọi người
Ngôn ngữ câu từ không trau truốt
Chỉ tự nhiên chân thật lòng thôi
 
Cũng đừng bận tâm lắm về thơ
Viết để cho vui thỏa ước mơ
Cao lương mỹ vị nhiều cũng chán
Khai sắn thơm lòng vẫn mong chờ
 
Cốt sao vui vẻ với mọi người
Thời gian rảnh rỗi cùng vui cười
Mạng ảo nhưng tình ta chân thật
Hương đồng cỏ nội vẫn đẹp tươi
 
Nàng thơ yêu quý của làng ơi
Tấm lòng thương mến thật tuyệt vời
Chả biết có người nào than vãn
Trong nhà có bà vợ dở hơi./.
*****************
Dấu son...
Xin được là nàng thơ của anh
Chân chất lời thơ, thân ái tình đời
Tấm lòng em dành cho tất cả
Riêng nghiêng về một hướng  người ơi
Điều ấy sẽ mãi là bí mật
Đến chết chưa chắc người biết đâu.
Ai bảo em khờ, em cười thôi
Hồn nhiên như vừa mới lớn
Dẫu tóc ngả màu, vai đã co ro.
 
Hạnh phúc được là nàng thơ của anh
Lời vàng anh ngỏ sáng lòng em
Xin mãi mãi một lần trăng sáng
Soi lòng em một dấu son!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
            23 giờ kém 15 phút, 8/5/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 00:25:52 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 09.05.2008 01:12:15 (permalink)
0
Có nhau
Không ở bên nhau trọn một ngày
Em về gửi lại bông hoa tím
Anh cắm vào tim nở nụ cười.
Không ở bên nhau trọn một đời
Em về lưu lại nụ hôn tím
In trên môi anh những rạng ngời.
Không ở bên nhau, không thể xa
Đường thơ trăng dát vàng nỗi nhớ
Mùa trăng tròn ta lại có nhau.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Sáng tinh mơ, 9/5/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C000FD77B8CA4EB5BB30CD89D6F3C46B.JPG[/image]
********************
 Cánh bèo nhàu
Thân ai như cánh bèo nhàu
Sóng dập mưa chan cánh tả tơi
Xót ai lênh đênh đầu nguồn cuối lạch
Chất chứa niềm đau vẫn nhoẻn cười...
 
Khắc trong tim tôi tấm tình ai
Luôn đem cho bạn những niềm vui
Riêng tình mình ẩn dưới ngàn sao
Rụng xuống khi nào ai biết đâu!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            8/5/2008 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 01:17:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Đuyên Hồng 09.05.2008 01:43:41 (permalink)
0

Nửa Đêm

Nửa đêm ngồi viết thơ tình
Cho người mới gặp với mình hôm nay
Rựou lòng chưa uống đã say
Bỗng dưng lại thấy mắt cay, tay  mừng
May 9, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 01:49:51 bởi Đuyên Hồng >
Trạc Tuyền 09.05.2008 20:33:40 (permalink)
0
Cùng Nàng Thơ
 
Ngay cả các đại thi hào
Cũng chưa giải thích rõ : Thơ là gì
Nàng băn khoăn mãi làm chi
Nghĩ gì viết nấy cốt thì cho vui
 
Nhà thơ cũng chỉ thế thôi
Sứ mệnh trời phú dâng đời áng thơ
Kiếp tằm rút ruột nhả tơ
Kiếp con ong thợ mật thơm cho người
Tên tuổi để lại muôn đời
Cùng những kiệt tác như tài sản chung
Vĩ đại như cụ Tố Như
Cũng chỉ chắp nhặt lời quê dông dài
Vậy nên chả ai bảo tài
Nguyễn Bính mếu máo"trời đày làm thơ"
 
Em viết cho thỏa ước mơ
Cho vui bầu bạn những giờ giải lao
Tấm lòng trân quý biết bao
Tình em dung dị khác nào bông hoa
Khắp nơi quý mến chan hòa
Đừng than khấp khểnh con cà con kê
Thơ em có ối người mê
Bao bà mẹ muốn rước về làm dâu
Tìm vàng nào có dễ đâu
Dù là chả biết Vàng Tầu Vàng Tây
Đọc trang thơ em ở đây
Khối người ước: Gặp cô này sớm hơn
Để mong may mắn bén duyên
Để mong đôi lứa chung thuyền ruổi rong./.
 
 
Liên Thơ 09.05.2008 23:41:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Nửa Đêm

Nửa đêm ngồi viết thơ tình
Cho người mới gặp với mình hôm nay
Rựou lòng chưa uống đã say
Bỗng dưng lại thấy mắt cay, tay  mừng
May 9, 2008
*************************

Hương đêm
Nhờ gió đưa hương đến
Bao quanh nhau ngọt lành
Phút đoá quỳnh dâng tặng
Hai đứa mình hai nơi
Dư vị của quỳnh hương
Ép vào thơ luyến tiếc
Bất chợt ban mai đến
Môi em ủ mùi hương
Hôn lên đôi mắt đỏ
Anh cay lòng nhớ ai?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
      23 giờ kém 20 phút,  9/5/2008
******************
Tình yêu mùi hương quỳnh
Có tình yêu ngàn vàng son sắc
Thoang thoảng hương dịu êm
Có tình yêu chớm nở rồi tàn
Nồng đượm rồi tan loãng.
 
Ai mang đoá quỳnh giỡn bóng
Nhớ tình ta thời nông nổi si mê
Em nấp sau dòng thơ nuối tiếc
Ú oà anh để bắt đền...
 
Phút thần diệu hoa hiến mình cho gió
Anh lang thang vui thoả chốn nào?
Để em bơ vơ một mình hứng chịu
Gió tràn đêm quyến hương phai mùi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 9/5/2008 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 23:46:28 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 154 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9