NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 154 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 18.05.2008 13:48:53 (permalink)
0
Bóng hoa
Quả thực bông sen màu trắng trong
Sao bóng hoa trên tường lại đen đến thế?
Xoắn lòng ta dấu hỏi
Bấu vào tim nát tan!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           18/5/2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/AE9D4B88759F43BA8966BA683573B7C7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 13:58:21 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 18.05.2008 14:02:42 (permalink)
0
Những phút điên
              Tặng người em yêu!
Nghe em khóc anh nhầm em là  tiên nữ
Nghe em cười anh ngỡ em là đười ươi
Em là con người với đủ nghĩa làm người
Luôn phấn đấu để phần Người hơn trội
Anh nhầm em với nàng tiên hiền dịu
Em thẫn thờ buồn khi tự đánh mất anh
Em luôn dành cho anh phần Người thánh thiện
Phần thân xác cha mẹ ban cho
Em cũng muốn dành riêng cho anh nguyên vẹn
Trọn nghĩa cuộc đời ta có nhau!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 18/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 14:26:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.05.2008 14:25:27 (permalink)
0
     Bóng chiều
 Thương ai mượn cớ sang nhà
Khi dòng thơ thắm khi nhành hoa thơm
    Khi cười , khi nói huyên thuyên
Át con tim đập những lời vì say
   Người cười, kẻ giận, đượm buồn...
Biết nhiều sao vẫn quẩn quanh bóng chiều?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ngày chủ nhật,  18/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 14:26:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.05.2008 14:30:41 (permalink)
0
Thế mà tin
Người thu lại lời vàng ý ngọc
Em khư khư giữ lại dấu son
Ngỡ như vừa dụi mắt
Sáng trưng cả chiêm bao
Ngỡ như là quang đãng
Bầu trời xanh nôn nao...
 
Em khờ ghê người nhỉ
Thế mà tin ...mà tin...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      18/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 14:33:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.05.2008 14:32:58 (permalink)
0
      Mà thôi...
     Mà thôi đã quá nửa chiều
Mà thôi đã quá đêm rồi người ơi
     Mà thôi đã muộn mùa yêu
Mà thôi đã quá nhiều rồi, thương đau
     Mà thôi đã vụng đường tơ
Mà thôi đã cạn lòng mong mỏi lòng
    Mà thôi...mà thôi...mà thôi...
Dỗ lòng thôi nhé, tim ơi ...vỡ rồi...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             18/5/2008
*****************
quote:

Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...
**********************
Sao đọc thơ vui thi sĩ lại buồn (thi _sĩ_buồn)
Chỉ là đũa giỡn chốn thần tiên
Ta...bạn, trẻ ...già không giữ kẽ
Thi tứ, điệu vần không cần phê
Tôi vui có bạn đọc thơ mình
Hạnh phúc nào bằng được sẻ chia
Đùa vui với những dòng nghịch ngợm
Như trẻ thơ, hồn nhiên , vô tư lự...
Cho quên gian khó chốn đời đau!
 
Bạn làm tôi ngỡ bị thầy la
Tẽn tò xấu hổ trước bè bạn...
Cám ơn bạn đã đưa tôi về thời đi học
Thầy  mắng bao lầm mặt vẫn trơ!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày chủ nhật,18/5/2008
 
    Không biết hoangau và luyenson có cùng ý nghĩ với thi _sĩ _buồn không? Quả là khi đùa vui Liên Thơ trở về thời bé dại,nên có tinh nghịch một chút hai bạn cũng đừng bắt lẽ nhé.
     Tình cờ gặp hoangau ở trang thơ của Nhat_ton, cảm mến thơ nàng tìm đường sang.May quá lại gặp luôn bạn thơ của nàng là Luyen son.Vui quá thành lần đân.Đọc lời “đôi dòng tâm sự thật thà” của thi_ sĩ _buồn mới giật mình.Thật ngại quá.Nếu anh luyenson và em Hoangau cũng nghĩ thế thì Liên Thơ đành cáo lỗi và chia tay nhé!Thật tiếc có nhiều người tự nhận là nhà thơ mà chẳng có trái tim thơ chút nào. Liên Thơ vẫn tưởng thi sĩ phải là người có trái tim bao dung lắm kia.Thôi đành vậy!
                          Thân mến! 
  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 15:13:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.05.2008 14:38:42 (permalink)
0
Một trái tim hoa
Nga Huyền yêu quý của Liên ơi
Thấm thoát thoi đưa đã 25 năm rồi
Bên nhau ta vui đời có bạn
Ai bạc như vôi, ai thắm đỏ trầu?
 
Cùng một mùa sinh,cùng một mùa hè nhớ
Cùng chung sách vở, chung trọng trách
Dưới cờ Đảng gọi chúng mình sánh vai
Còn chung thân phận đa mang vận vào...
 
Bao năm qua còn chung một chiếc bánh kem
Một trái tim hoa thắm bạn bè mừng chung
Vui bên nhau giây phút này
Tiếng cười giòn giã như hồi thanh xuân
Giá như thơ trẻ mãi thời
Say mê đèn sách sầu đời chưa đong
Giá như...ôi giá mà chưa...
Tiếc ngơ tiếc ngẩn cho lòng thêm đau!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       18/5/1965 * 18/5/2008!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/23681F37783F4A02AAD2552416B06402.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 00:08:36 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 18.05.2008 15:29:24 (permalink)
0
      Không cần...
    Không cần phải cứa bằng dao
Không cần phải đánh bằng roi mới bầm
     Không cần ...không cần đâu
Tự em sẽ biết phải làm sao đây
    Tự em sẽ tự giải vây
Để tim thở nhẹ ngày chưa quây ngục tù!
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     18/5/2008
bietaiaibiet 18.05.2008 16:05:08 (permalink)
0

 

Loa loa loa... ai "êu " Nhat_Ton thì đến đây mà chiêm ngưỡng nhé, Liên Thơ sẽ bán bản quyền nếu muốn giữ riêng
Phó nháy tặng
Một bức chân dung về thi sĩ
Cầm tinh con lợn đi đôi hài hồng
Áo tím ai khoác nỗi niềm
Một thời lông trắng,mõm chưa ũi chuồng?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ

 
 
Chị Liên Thơ thân mến! khá lâu Thành Dũng chưa gặp chị, bữa nay ghé vô thấy chị mới có chú heo ngộ quá ta! chị vẫn mạnh giỏi đấy chứ? TD chúc cho chị luôn hạnh phúc và gặp được những điều tốt đẹp nha... thân mến!
 
Thấy heo mũm mĩm, xinh xinh
Mắt sau, mắt trước muốn rinh ngay về!
Chỉ sợ bà chủ nhiêu khê
Lại không bán chịu, mang về sao đây?!
ThanhThanhKhiet 18.05.2008 16:43:03 (permalink)
0
Mà thôi...
     Mà thôi đã quá nửa chiều
Mà thôi đã quá đêm rồi người ơi
     Mà thôi đã muộn mùa yêu
Mà thôi đã quá nhiều rồi, thương đau
     Mà thôi đã vụng đường tơ
Mà thôi đã cạn lòng mong mỏi lòng
    Mà thôi...mà thôi...mà thôi...
Dỗ lòng thôi nhé, tim ơi ...vỡ rồi...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             18/5/2008
*****************
Mà thôi đã quá nửa chiều
Đi qua tuổi thắm mùa yêu mất rồi
Mà thôi đã quá chiều rồi
Mất bao nhiêu lệ cho đời xót xa
Thôi mà tuổi trẻ đã qua
Đừng vương vấn nữa để mà làm chi
Mãi cho tim phải sầu bi
Nhỏ bao máu đỏ mỗi khi...vỡ tình
 
T.T.K.18/5/2008
 
Chào chị. Lâu không gặp chị , thấy nhớ quá lần sang nhà chị , hoạ cùng chị cho vui đừng cười em nhé.Thân mến'
Trạc Tuyền 18.05.2008 16:49:20 (permalink)
0

Thấy heo mũm mĩm, xinh xinh
Mắt sau, mắt trước muốn rinh ngay về!
Chỉ sợ bà chủ nhiêu khê
Lại không bán chịu, mang về sao đây?!

 
 Chớ dại
 
Ấy chớ hỏi mua heo này
Bà chủ không bán vì đây heo vàng
Chỉ cần hỏi nhỏ nhẹ nhàng
Là nàng dâng tặng cho chàng vì yêu
Bà chủ đâu thiếu tiền tiêu
Nuôi heo cốt để chỉ chiều lòng ai
Để theo tháng rộng ngày dài
Ngắm heo mũm mĩm nhớ người mình yêu
 
Thật mà tôi chẳng nói điêu
Bên tôi cũng có yêu kiều một con
Dù cho bể cạn non mòn
Còn chú heo đất nàng còn yêu tôi
 
Những mà nghĩ bỗng rụng rời
Heo ngu như thế thân tôi ra gì
Tất cả thịt, mỡ, xương, bì
Lòng gan tim phổi cùng thì tiết canh
Một hồi eng éc thôi anh
Vài đường dao liếc tan tành heo ơi!
kôn Linh 18.05.2008 20:02:42 (permalink)
0
Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...


Có tình có ý là thơ
Không tình con chữ cứng đơ thế nào
Khên chê thây kệ ra sao
Kệ cho thiên hạ tán vào bàn ra
Đôi dòng tâm sự thật thà
Lâu ngày không ghé làm quà chị đây
kôn linh
Liên Thơ 18.05.2008 22:19:22 (permalink)
0

Trích đoạn: kôn Linh

Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...


Có tình có ý là thơ
Không tình con chữ cứng đơ thế nào
Khên chê thây kệ ra sao
Kệ cho thiên hạ tán vào bàn ra
Đôi dòng tâm sự thật thà
Lâu ngày không ghé làm quà chị đây
kôn linh
*****************
Cảm ơn
         Thương tặng kôn linh!

 
   Người tôi đến, trốn tôi đi
Người đến nhà tôi dỗ lời an ủi
   Tôi tệ qúa không còn gì để nói
Lời hứa hôm nào cứ day dứt lòng tôi.
 
    Cảm ơn em hiểu thấu tình
Cảm ơn em biết niềm đau nghẹn lời
   Vút nhẹ một cánh chim trời
Thả vào tim tôi tiếng đập tan trời xót xa!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              18/5/2008
     Chị mừng vui gặp được em, không chỉ thấy dòng tên trên thi đàn mà quý hơn nữa là gần nhau ở tiếng lòng.Cám ơn em thật nhiều!
      Mong được đọc thơ những sáng tác mới của em!
                                 Thân mến!
**********************

Tình thật
Tôi trộm heo giống của người
Tham lam trót dại cứ đau âm thầm
Tôi luôn sám hối một mình
Giữa trời, giữa đất, dưới vầng trăng trong
Ngàn lời tạ lỗi mà không an lòng.
Thầm mong heo vỡ tiền văng
Tôi xin mảnh vỡ, tiền trao lại người!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         18/5/2008
     Nguyễn Thành Dũng thân mến! Nếu Dũng biết ở trường chị là một viên chức cần mẫn “sáng cắp ô đi tối xách về”,hắc xít cái mặt lá mít để dỗ, doạ cho học trò học thì em sẽ lạ khi thấy chị cũng nghịch như ma.
     Nếu tính công  đầu, phải nêu tên HÀN PHONG,kôn Linh và các bạn thơ  của trang thơ : “Trào phúng...ăn theo”.Nếu tính tội cũng phải nêu tên những bạn ấy.Họ giúpchị hiểu ra nhiều điều...
      Cả em nữa, em là người bạn đầu tiên ở thư quán  khiến chị xúc động nhất vì vốn dĩ ở ngoài đời chị thường đến với mọi ngươì trước nên chị rất trân trọng lần đầu tiên em đến với trang thơ của chị!
             “Gặp nhau rồi xa nhau
               Muôn đời nay vẫn vậy
            Nhưng mà em có thấy
           Những gì nguyên cứ nguyên”
Chắc thế Dũng nhỉ? (Đây là những câu thơ của Lệ Thu mà chị rất thích!Dũng cũng có những bài thơ mà chị rất thích nhưng chị sẽ nói với người khác bởi “  Những gì nguyên cứ nguyên” mà!) 
***********************

 
Chào chị. Lâu không gặp chị , thấy nhớ quá lần sang nhà chị , hoạ cùng chị cho vui đừng cười em nhé.Thân mến'
********************
Trò đời đã hết!
Cảm ơn em và thơ đã đến
Cùng tôi dỗ ngọt tim đau trăm chiều
Nhủ thầm thôi kẻo miệng đời thị phi
Mà thôi đành khép màn nhung
Trò đời đã hết, khóc cười gì đây?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            18/5/2008 
           

  
          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 22:24:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
PHẠM VĂN NANG 18.05.2008 22:27:26 (permalink)
0
Con cháu Bác Hồ
Hồn thiêng sông núi ngàn đời
Cùng ta gìn giữ sắc cờ Việt Nam
Dẫu có lúc bầu trời sầm tối
Mây đen vần vũ lòng trời quặn đau
Ánh sáng từ công dân chân chính
Đã nhen nhóm lại niền tin
Bác kính yêu là Công Dân số Một
Theo chân Người có lớp lớp dân Nam
Vâng lời Bác noi gương Người bước tiếp
Bước chập chững, bước chập choạng,bước mạnh mẽ
Bước chân nào cũng vọng hồn thiêng
Con đường Cách Mạng hôm nay
Bên ta đồng đội càng đông càng nhiều
Cháu con của Bác kính yêu
Thi đua không mỏi cánh chim vào đời!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             17/5/2008

CON CHÁU BÁC HỒ
 
Đất nước ngày nay đã thái bình
Mình là con cháu Hồ Chí Minh
Tuổi nhỏ chuyên cần ra sức học
Lớn lên xây dựng Tổ quốc mình.
 
Hãy sống cho trọn nghĩa vẹn tình
Với tiền nhân bao đời hy sinh
Xả thân quên mình vì sông núi
Cho sơn hà mãi mãi quang vinh.
 
Đứng lên như Phù Đổng vươn vai
Ta tiến bước như dáng rồng bay
Toàn tâm toàn ý vì đất nước
Ta thi đua góp sức góp tài.
 
Sống cho xứng đáng với tiền nhân
Với bao người vì nước quên thân
Luôn luôn khắc ghi lời Bác dạy
Hết lòng vì Tổ quốc,nhân dân.
Thi Nang
Trạc Tuyền 18.05.2008 23:39:19 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...

 
Thơ là gì?
 
Thế nào mới gọi là thơ?
Xin cho hỏi thẳng ơ thi sỹ buồn?
Có phải cánh bướm cánh chuồn
Nắng khô mưa ướt là vườn thơ chăng?
Cụ Nguyên Du đã bảo rằng:
"Lời quê chắp nhặt dông dài mua vui"
Quan niệm của người riêng thôi
Đừng có áp đặt tiếng cười cho ai
 
Bởi chưa thấu hiểu đường đời
Nên nông nổi quá nói lời khó nghe
Ngày xưa Ông Cống Ông nghè
Vẫn còn tự giễu mình không ra gì
Đại thi hào kỵ khoe tài
Cũng không phê phán thơ ai kém mình
 
Từ nay chớ viết linh tinh
Đừng cậy chữ nghĩa khiến tình kém vui
Thật thà bày tỏ đôi lời
Nếu thực THI SỸ người ơi vui lòng./.
hoangau 18.05.2008 23:45:18 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                 CỦA TÔI
Của tôi:ngôi trường nhỏ
Đầy ắp tiếng cười con trẻ ngây thơ

Của tôi:trang sách mở
Trang vở viết trong lề

Của tôi:đồng nghiệp ,học trò
Như đất  và hoa bao đời vẫn vậy

Của tôi :dẫu dù ít ỏi
Tôi sống và yêu không mỏi trái tim hồng!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              11/11/1993
********************

 
Trò đời đã hết!

Cảm ơn em và thơ đã đến
Cùng tôi dỗ ngọt tim đau trăm chiều
Nhủ thầm thôi kẻo miệng đời thị phi
Mà thôi đành khép màn nhung
Trò đời đã hết, khóc cười gì đây?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            18/5/2008
 


 
Chị Thơ ơi !
 
Em vui vì tiếng chị cười
Và em trân trọng những lời trái tim.
Phù du hào nhoáng dễ tìm
Mảy vàng trong đất ai nhìn ai không.
 
Em biết chị đang phiền lòng
Nhưng sao lại khép màn nhung làm gì.
Có bè có bạn cùng đi
Xin đừng dừng lại chỉ vì dẫm gai !!!
 
(Em Hoangau)
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 154 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9