NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 154 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 26.05.2008 19:05:27 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Em đổi
Ai đổi cho em cả đất trời
Cả non vàng biển bạc
Cả miền thời gian
Cả thế gian
Lấy một người
Em thương!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật ngày 25/5/2008
 

 
 
Đổi thế chắc phá sản thôi
Muốn cho hòa vốn thì... tôi đây này
Liên Thơ 28.05.2008 13:36:27 (permalink)
0
Hẹn với anh yêu!
Một ngày bận rộn không thấy anh
Là một ngày em sống trong khổ đau buồn phiền
Một ngày dại dại điên điên
Một ngày quay quắt những điều vu vơ
Anh cười em đến bao giờ
Em đeo tội lỗi đến ngày nào đây?
Người ơi thôi nhé kiếp này
Chẳng vuông ...chẳng méo... chẳng tròn ...chẳng ra chi...
Em mong chóng đến kiếp sau
Tìm nhau anh nhé chân cầu suối thơ!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Những ngày cuối tháng Năm -2008
*******************
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

            Có lẽ
 
Có lẽ đến hồi bỏ nhau thôi
Nhạt như nước ốc ới thơ ơi
Bạn quý chẳng ai màng tới nữa
Câu vần sung rụng tả tơi rơi./.
********************
           Là gì nhỉ?
     Nhạt như nước ốc ao bèo
Đậm như bóng tối màn đêm phủ rồi
    Đầy như sông nước  triều dâng
Vơi như ngày tháng mùa trôi lặng thầm
    Là gì nhỉ  hỡi người ơi
Phải chăng là nỗi buồn riêng của lòng?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          27/5/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 19:52:45 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 17:04:43 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hẹn với anh yêu!
Một ngày bận rộn không thấy anh
Là một ngày em sống trong khổ đau buồn phiền
Một ngày dại dại điên điên
Một ngày quay quắt những điều vu vơ
Anh cười em đến bao giờ
Em đeo tội lỗi đến ngày nào đây?
Người ơi thôi nhé kiếp này
Chẳng vuông ...chẳng méo... chẳng tròn ...chẳng ra chi...
Em mong chóng đến khiếp sau
Tìm nhau anh nhé chân cầu suối thơ!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Những ngày cuối tháng Năm -2008

 
Kiếp sau anh nhé chân cầu suối thơ
Đừng để em lại bơ vơ
Chân cầu gió lạnh, suối thơ nghẹn lời
Cầu xin cả đất lẫn trời
Kiếp sau anh mãi là người thuỷ chung
 
T.T.K.28/5/2008
Trạc Tuyền 28.05.2008 17:31:00 (permalink)
0

Kiếp sau anh mãi là người thuỷ chung

T.T.K.28/5/2008

 
Kiếp này sao chẳng tương phùng
Kiếp sau nào biết mông lung đất trời
Hợp duyên thì hãy đến nơi
.............................
Liên Thơ 28.05.2008 19:48:37 (permalink)
0
Muôn đời em yêu
Làm sao vẽ được khuôn mặt muôn lần em yêu dấu?
Làm sao tạc được dòng tên của người?
Với ai  anh có thế nào
Trong em anh vẫn muôn đời đáng yêu!
Vì sao thương thế  người ơi
Dù anh có ghét,có cười chê em...
Giờ đây em biết làm sao
Giữ anh trong khoảng trời riêng của mình?
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                28/5/2008
*********************
quote:
Kiếp sau anh mãi là người thuỷ chung
T.T.K.28/5/2008

*****************
Kiếp này sao chẳng tương phùng
Kiếp sau nào biết mông lung đất trời
Hợp duyên thì hãy đến nơi
.............................

_____________________________

Nhat_ Ton
***********************

Kiếp này...kiếp sau
   Gặp nhau đã lỡ chuyến đò
Biết ao ước cũng muộn rồi niềm mong
  Đành xin hi vọng mong manh
Sợi dây vơ vẩn nối liền kiếp sau
   Xin đừng dứt nốt đường tơ
Nhẹ như hơi thở sắp tàn kiếp Thơ!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 28/5/2008 
***************

Dưới màu hoa nắng
Chắc chung phận bạc má đào
Nên câu thơ đã nối lời yêu thương
Thương nhau chín đợi mười chờ
Dưới màu hoa nắng yên lành thơ say
Mùa đi qua mùa lại về ngay
Cho ta mãi mãi những lời thiết tha
Cầm tay nhau nở nụ cười
Trao lời thơ gửi ngàn lần mến thương!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           28/5/2008
    Chị cảm động không diễn tả sao hết ý tình.Bao giờ Thanh Thanh Khiết cũng dành cho chị nhiều ưu ái .Đôi khi thấy mình thật tệ.Liên Thơ luôn yêu quý và trân trọng tình cảm của em! Chúc em vui và sẽ mãi là bạn thơ mà chị luôn đón chờ nhé!
                                     Thân mến 
********************

Vậy mà
Vậy mà không chối được tình
Vậy mà luẩn quẩn loanh quanh lối mòn
Con kiến leo phải cành cụt  đường vòng ngõ quanh
Vậy mà lẽo đẽo sau người
Tít từ xa ấy bóng ai đổ dài?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 5 giờ sáng,chủ nhật ngày 25/5/2008 
Thì em vẫn cứ yêu anh
Thì em vẫn cứ để dành trái tim
Thì em vẫn cứ lặng im
Thì em vẫn đợi anh tìm đến em...

Vậy mà anh chẳng mong em
Vậy mà anh chẳng đên bên em rồi
Vậy mà anh chẳng tin lời
Vậy mà anh chẳng hiểu trời hiểu em

anhtrangthu

*********************
      Phận người
    Phận sao phận bạc như vôi
Người sao lạnh lẽo như đàn đứt dây...
 
   Vậy mà cứ mãi mong nhau
Vậy mà cứ mãi một câu chung tình...
 
    Thì em dứt khúc ruột viêm
Thì em trả lại miệng cười đêm nao...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            28/5/2008 





 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 20:01:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 19:56:20 (permalink)
0
Chị ơi
 
Chi ơi chắc chẳng bao giờ
Bút em còn có dòng thơ ngọt ngào
Cuộc tình em đã đem trao
Nghẹn đường , tắc lối đi vào vực sâu
Cũng không thể trách được nhau
Chỉ vì sông rộng ,cây cầu gẫy ngang
Khúc này chẳng có đò sang
Nên em đành chịu lỡ làng dòng thơ
***
Nhớ lời em hẹn ngày xưa
Em chạy đến chị ru hờ em nhe...
 
T.T.K..28/5/2008
 

 
Trạc Tuyền 28.05.2008 20:10:16 (permalink)
0


Vậy mà anh chẳng mong em

anhtrangthu

 
Mong mãi nhưng em chả thèm
Đêm về đẫm gối lệ tràn thâu canh
Em ơi nếu thực thương anh
Làm Vàng Anh đậu trên cành...
Tấm ơi................................
 
Trạc Tuyền 28.05.2008 20:15:09 (permalink)
0


Chỉ vì sông rộng ,cây cầu gẫy ngang

T.T.K..28/5/2008

 
Thiên Thơ tìm lấy một nàng
Gả cho T.K để chàng ấm êm
Vui duyên chị - đẹp duyên em
Lên chùa dâng lễ Thầy xem thế nào?
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 20:51:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton



Chỉ vì sông rộng ,cây cầu gẫy ngang

T.T.K..28/5/2008


Thiên Thơ tìm lấy một nàng
Gả cho T.K để chàng ấm êm
Vui duyên chị - đẹp duyên em
Lên chùa dâng lễ Thầy xem thế nào?
 
 
Lên chùa thầy bảo số này
Nhân duyên vất vả ,đoạ đầy ,khổ đau
Thôi thì con hãy mau mau
Xuống tóc ,dưa muối ,áo nâu tu hành
 
T.T.K.28/5/2008

Liên Thơ 29.05.2008 00:30:20 (permalink)
0
Hóa thân
Em hóa thân vào giọt nắng, hạt mưa
Hóa thân vào những ban trưa…ban chiều…
Để gần nhau mãi người ơi
Để cho sánh bước chung đôi một đường…
 
Ước mơ dịu ngọt cõi tiên
Có Bụt hiện giữa cuộc tình trớ trêu
Đưa ta trở lại buổi đầu
Đưa em đến được với người em mong...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           23 giờ 30 phút,28/5/2008
****************
quote:
Vậy mà anh chẳng mong em
anhtrangthu
***************************
Mong mãi nhưng em chả thèm
Đêm về đẫm gối lệ tràn thâu canh
Em ơi nếu thực thương anh
Làm Vàng Anh đậu trên cành...
Tấm ơi................................

_____________________________

Nhat_ Ton
********
Gọi Tấm mà Cám đến bên
Chàng đeo kính lão để nhìn rõ hơn
Chàng ơi tình chị duyên em
Được như cổ tích ta về ngày xưa.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           23 giờ 25 phút,28/5/2008 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:26:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 29.05.2008 00:55:09 (permalink)
0
Trăng ơi
Ai  vớt giùm tôi ánh trăng thề
Đổ vào li nhớ đêm say tôi nhìn
Mình tôi với cõi xa vời
Mình tôi với chơi vơi nỗi buồn…
Trăng ơi ngả vào  lòng tôi
Tôi cưng tôi nựng như người tôi yêu…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
********************
Khen ai con mắt tinh đời
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười hồn nhiên
   Ghép vần nối chữ thành câu
Thổi tình thơ đến ngôn từ bay lên.
   Đường vui bạn mở lối rồi
Vui chung ta hát khúc ca  rộn ràng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
    Không biết làm thơ vui thì “ nịnh” thi sĩ vui cũng được chứ nhỉ.
Luôn chờ xem những trò tinh ma quỷ quái của bạn thơ đó!
                        Thân mến!
***********************

quote:

Nếu cần cứ ủi nhưng mờ...chớ an

_____________________________


Nó nè... lyenson đích thị con khỉ già
**************************
Hoangau xui dại Liên Thơ
Sang nhà an ủi  Lyenson bớt sầu
Lyenson nhận ủi không nhận an
Hai đứa chúng mình ra chợ mua than
Quạt cho xông khói đang quăn thẳng liền.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày đầu tuần,28/5/2008
(ủi trong an ủiủi (là quần áo) là hiện tượng đồng âm khác nghĩa.Đã có một thời chúng ta phải là(ủi) quần áo bằng chiếc bàn ủi(bàn là) than, thật khổ các bạn ạ.Nhân mùa hè , nói về tiết kiệm điện để đủ dùng Liên Thơ lại nhớ đến một đồ vật đã đi vào “kho tàng từ cổ” của Tiếng Việt nên đem sang nhà cho hai bạn cùng ngắm một lúc.
                                   Thân mến)
**************
quote:

Trích đoạn: lyenson

Đá banh lái lại...đánh ba
Tới mùa...bất hiếu cả nhà thức đêm
Thương cho chiếu nệm cùng giường
Gặp mùa đá bóng hết phương vui vầy
*******************
  Vui vầy vui vẩy vui vây
Vui chỉ một lúc lại vầy ra tương
  Tiệc chưa tàn đã tai ương
Dô...dô ngẫu hứng ly vào lời ra.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            28/5/2008

***************
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé! 


 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:28:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 29.05.2008 07:05:46 (permalink)
0
Xin anh cứ bình yên
Xin anh cứ bình yên dưới mái nhà định mệnh
Những vui...buồn không chia xẻ cùng nhau
Hạnh phúc...niềm đau lẽ đời vần vụ
Không có em, em ở phía sau nhìn...
Không có em, chỉ có niềm mong hướng về anh tất cả
Xuôi một dòng về với anh, anh ở tận nơi nào?
Xin anh cứ bình yên dưới mái nhà định mệnh
Thế là em vui, em được yên lòng
Dưới vòm trời này, em hạnh phúc được có anh!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          28/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:29:27 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 29.05.2008 07:12:59 (permalink)
0
Cho anh ...cho em...
Cho anh môi thắm  miệng cười ban mai
Cho em  giọt ngắn giọt dài về đêm
Cho anh tất cả vầng dương
Cho em tăm tối bóng đêm lặng thầm!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        28/5/2008
*********************
KHÔNG ĐỀ
 
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tay người để cho tôi ấm lòng
 
Đường đời có những khúc cong
Đường tình cũng có đoạn vòng, khúc quanh...
 
Vần thơ như ánh trăng thanh
Biết đâu có bữa tác thành nhân duyên?!
Nguyễn Thành Dũng
********************

Tiếc …
Cầm vàng mà lỡ đánh rơi
Để cho tiếc nuối ngẩn ngơ cả đời
Cầm tay người có  dám đâu
Nên tay người đã trong tay ai rồi.
 
Xin đừng tiếc những buổi chiều
Vì chưng buổi sớm luôn chờ đón ta.
Đã qua chuyện của ngày qua
Ngày mai đang đến mới là ngày vui!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Ban mai hồng, 29/5/2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:34:13 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
huongtuyet274 29.05.2008 11:29:23 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Xin anh cứ bình yên
Xin anh cứ bình yên dưới mái nhà định mệnh
Những vui...buồn không chia xẻ cùng nhau
Hạnh phúc...niềm đau lẽ đời vần vụ
Không có em, em ở phía sau nhìn...
Không có em, chỉ có niềm mong hướng về anh tất cả
Xuôi một dòng về với anh, anh ở tận nơi nào?
Xin anh cứ bình yên dưới mái nhà định mệnh
Thế là em vui, em được yên lòng
Dưới vòm trời này, em hạnh phúc được có anh!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          28/5/2008

LỜI CẢM ƠN....
Anh nhận về giữa hai chữ "Bình Yên"
Anh hạnh phúc anh mê say lắm lắm
Lời yêu thương với bao nhiêu nồng thắm
Em đã dành trọn vẹn hết tình em
 
Cơn gió đêm thổi lặng lẽ trước thềm
Hoa vẫn rực say giấc mơ nồng toả ngát
Cảm ơn em lợi dịu dàng câu hát
Anh yêu em anh yêu mãi ngàn đời
 
Dù bến tình có rơi rụng chơi vơi
Anh vẫn niềm tin bởi bên mình hạnh phúc
Em ở đấy với muôn ngàn lời chúc
Hy vọng, mong chờ lo lắng suốt đời anh
 
Dù một mai định mệnh chẳng song hành
Anh vẫn cạnh em như lần đầu ta gặp
Vẫn hạnh phúc dù mộng tình xa lắm
Để yêu thương...luôn trải rộng ngập tràn!
HươngTuyet274
 
Cô ạ!Em mạn phép hoạ lại cô nhé, mong cô luôn hạnh phúc và vui vẻ!
Trạc Tuyền 29.05.2008 11:45:28 (permalink)
0

Dưới vòm trời này, em hạnh phúc được có anh!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
28/5/2008

 
Nhưng mà sợ lắm mong manh
Nhỡ con chim đậu trên cành vụt bay
Thì thôi cả thế gian này
Rơi vào trống vắng..................
anh đây.........khó tìm............/.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 154 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9