NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 154 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 12:09:29 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trăng ơi
Ai  vớt giùm tôi ánh trăng thề
Đổ vào li nhớ đêm say tôi nhìn
Mình tôi với cõi xa vời
Mình tôi với chơi vơi nỗi buồn…
Trăng ơi ngả vào  lòng tôi
Tôi cưng tôi nựng như người tôi yêu…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
********************
Khen ai con mắt tinh đời
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười hồn nhiên
   Ghép vần nối chữ thành câu
Thổi tình thơ đến ngôn từ bay lên.
   Đường vui bạn mở lối rồi
Vui chung ta hát khúc ca  rộn ràng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
    Không biết làm thơ vui thì “ nịnh” thi sĩ vui cũng được chứ nhỉ.
Luôn chờ xem những trò tinh ma quỷ quái của bạn thơ đó!
                        Thân mến!
***********************

quote:

Nếu cần cứ ủi nhưng mờ...chớ an

_____________________________


Nó nè... lyenson đích thị con khỉ già
**************************
Hoangau xui dại Liên Thơ
Sang nhà an ủi  Lyenson bớt sầu
Lyenson nhận ủi không nhận an
Hai đứa chúng mình ra chợ mua than
Quạt cho xông khói đang quăn thẳng liền.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày đầu tuần,28/5/2008
(ủi trong an ủiủi (là quần áo) là hiện tượng đồng âm khác nghĩa.Đã có một thời chúng ta phải là(ủi) quần áo bằng chiếc bàn ủi(bàn là) than, thật khổ các bạn ạ.Nhân mùa hè , nói về tiết kiệm điện để đủ dùng Liên Thơ lại nhớ đến một đồ vật đã đi vào “kho tàng từ cổ” của Tiếng Việt nên đem sang nhà cho hai bạn cùng ngắm một lúc.
                                   Thân mến)
**************
quote:

Trích đoạn: lyenson

Đá banh lái lại...đánh ba
Tới mùa...bất hiếu cả nhà thức đêm
Thương cho chiếu nệm cùng giường
Gặp mùa đá bóng hết phương vui vầy
*******************
  Vui vầy vui vẩy vui vây
Vui chỉ một lúc lại vầy ra tương
  Tiệc chưa tàn đã tai ương
Dô...dô ngẫu hứng ly vào lời ra.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            28/5/2008

***************
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé! 


 





ThanhThanhKhiet 29.05.2008 12:18:31 (permalink)
0
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé! 

 
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen
***
Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
 
29/5/2008
Liên Thơ 29.05.2008 16:06:18 (permalink)
0

quote:

Dưới vòm trời này, em hạnh phúc được có anh!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
28/5/2008

****************
Nhưng mà sợ lắm mong manh
Nhỡ con chim đậu trên cành vụt bay
Thì thôi cả thế gian này
Rơi vào trống vắng..................
anh đây.........khó tìm............/
.

_____________________________

Nhat_ Ton

********************
Chuyện cổ tích có thật
Không thể tồn tại bằng mơ mộng
Không thể tìm kim dưới đáy bể mù khơi
Không thể tìm hơi thở người thương
Trong vũ trụ chan hoà không khí...
 
Nhưng
 
Em không thể sống nếu vắng anh nơi bến đợi
Em không thể yên lòng nếu nghĩ anh khổ đau
Em ích kỉ một mình em thoả nguyện
Anh của lòng em, anh của tình Thơ
 
Anh đừng cười em hay mộng mơ
Một mình em ngược dòng đời vạn dặm
Lặng thầm nâng niu một nhân ảnh mờ xa...
Trái tim em mãi mãi thời cổ tích
 
Để được tin chim biết nói ,cười
Để được tin  cây hoá thành người đứng đợi
Để được tin những điều không thể trở thành có thể
Phép nhiệm màu  là có thật người ơi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         29/5/2008
*****************

 Mùa hè ấy
Hạ về phượng nở thắm trời
Tiếng ve não nuột điệu đàn chia li

Bạn ơi mai xa mãi tuổi trăng rằm

Tên ai để lại trong nhau nụ hồng

 

Tôi về ươm một chồi tơ

Chăm cho cây lớn gió ru giấc hè

Chồi non mãi ngự trong tôi

Mùa hè ấy, tên người ấy,ước mơ bảng vàng!
 
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
                                    29/5/2008

Hưongtuyet274 thân mến!

Ai cũng rất yêu tuổi học trò của mình. Có lẽ thế mà trái tim thời hoa đỏ mãi đập nhịp tình đầu.Cô rất vui khi có em cùng chia xẻ tình thơ.

Cô gửi đến trang thơ của em sắc nhớ mùa mong của mùa thi ở trường Thái Phiên năm học 1982-1983.Ở mái trường đó em cũng có mùa hè nhớ của mình với những kỉ niệm thật đáng yêu, phải không nào?

Chúc em mãi khoẻ , vui, hạnh phúc !

            Thương!
 

Đính kèm (1) 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 06:52:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 30.05.2008 06:49:46 (permalink)
0
Lời trần tình độc ác
 
Vết thương  mưng mủ lâu ngày
Nó hành em buốt nhức
Mỏi mòn...
Những câu thơ người thần dược vô cùng
Rát, xót đến nảy trời , vỡ đất
Em giẫy chết
Thù người.
Người bỏ đi
Vết thương dần khô miệng
Vết sẹo dài in dấu lòng ghi!
 
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em hạt muối
Tẩy độc trong rau.
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em thuốc tẩy
Xóa vết ố trên sợi vải.
Cám ơn người đã đá em trở lại
Lúc ban đầu ta chưa có nhau.
 
Hỡi ngàn sau …ngàn sau
Một mình em lại mong có nhau
Để gặp lại những đọa đày, độc ác
Để gặp lại vết sẹo dài dấu tích tình si!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       30/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 10:00:35 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 30.05.2008 12:35:00 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Lời trần tình độc ác
 
Vết thương  mưng mủ lâu ngày
Nó hành em buốt nhức
Mỏi mòn...
Những câu thơ người thần dược vô cùng
Rát, xót đến nảy trời , vỡ đất
Em giẫy chết
Thù người.
Người bỏ đi
Vết thương dần khô miệng
Vết sẹo dài in dấu lòng ghi!
 
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em hạt muối
Tẩy độc trong rau.
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em thuốc tẩy
Xót vết ố trên sợi vải.
Cám ơn người đã đá em trở lại
Lúc ban đầu ta chưa có nhau.
 
Hỡi ngàn sau …ngàn sau
Một mình em lại mong có nhau
Để gặp lại những đọa đày, độc ác
Để gặp lại vết sẹo dài dấu tích tình si!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       30/5/2008

 
 
Sợ rồi
 
Sợ rồi cô Hổ cô Hoa ơi
Bỏ của nhanh chạy lấy người thôi
Kẻo lại mang danh là kẻ ác
Khiến người ta đâu đớn kêu trời./.
hoangau 30.05.2008 14:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Lời trần tình độc ác
 
Vết thương  mưng mủ lâu ngày
Nó hành em buốt nhức
Mỏi mòn...
Những câu thơ người thần dược vô cùng
Rát, xót đến nảy trời , vỡ đất
Em giẫy chết
Thù người.
Người bỏ đi
Vết thương dần khô miệng
Vết sẹo dài in dấu lòng ghi!
 
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em hạt muối
Tẩy độc trong rau.
Cám ơn người về những lời trần tình
Cho em thuốc tẩy
Xót vết ố trên sợi vải.
Cám ơn người đã đá em trở lại
Lúc ban đầu ta chưa có nhau.
 
Hỡi ngàn sau …ngàn sau
Một mình em lại mong có nhau
Để gặp lại những đọa đày, độc ác
Để gặp lại vết sẹo dài dấu tích tình si!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       30/5/2008

 
Trùi ui, dậy từ lúc hơn 5 giờ sáng để ... "nối" cơ à chị Thơ !!! Nhưng "lời yêu thương" này quả là xuất thần chị ạ.
Liên Thơ 31.05.2008 21:35:25 (permalink)
0
Những dấu hỏi?
Người bỏ em cho bõ  ghét?
Người bỏ em cho nhẹ gánh đời?
Em vướng bận, em phiền đến vậy?
Người bỏ em sao, đến đoạn cuối ư người?
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ngày cuối cùng của tháng Năm năm 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 21:59:17 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 31.05.2008 21:56:52 (permalink)
0
Đừng bỏ em
          Gửi người em thương!
Dẫu em ngàn lần đáng ghét
Muôn ngàn lần phiền phức đời anh
Đừng bỏ em đi dù chỉ lời nói dỗi
Đừng bỏ em đi dù trong ý tưởng...

Cả lúc thượng đế đón em lên thiên đường
Người cũng đừng lìa xa em dù đã cách biệt...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ngày cuối cùng của tháng Năm năm 2008
**************
Hoangau thăm bạn đến nhà
Tặng lại con gà để có trứng ăn

Thóc vương chim câu nhặt hết rồi
Lấy gì nuôi giống gà tồ bạn ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008
Hoangau thân mến!
Cái quý là lúc vui...buồn đều có nhau.
Lắm kẻ to xác , già đầu mà với tình yêu cứ mãi là giống gà tồ mới thật là thương.Cảm ơn hoangau đã đồng cảm ...
Nhân tỏ lòng tri ân Liên Thơ tặng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻ tội nhé!
   Chúc hoangau và các bạn thơ vui...
                      Thân mến! 
****************

 quý là to xác , già đầu
tình yêu cứ mãi gà tồ thật thương
tỏ lòng...

               Lyenson
********************
    Chúng mình chung sức nuôi gà
Lúc bực quát mắng gà ngu đỡ buồn...
Nhỉ (hoangau và lyenson gật đầu nhé!)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ 
       Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 08:00:49 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 31.05.2008 22:22:02 (permalink)
0
Không sao
Em đây đẩy chối bỏ sự thật
Ngỡ giả lơ là sẽ được qua
Ăn gian như tuổi dại khờ
Không ăn gian được đành thôi chịu đòn.
 
Đòn oan tan nát cõi lòng
Vỡ tan mơ mộng, dối lòng rằng không
Không sao, không có chuyện gì
Cái chuyện thầm thì kể khẽ cùng trăng.
             Lê Minh Liên Thanh Thơ 
       Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008    
*******************
quote:

Trích đoạn: lyenson

Kia kìa ai đứng ba chân?
Một chân là gậy, hai chân là giò
Một giò để nhảy lò cò
Hai chân để đứng, ba giò (để) làm chi?
******************
  Làm chi thây kệ cái chi chi
Lão hỏi làm gì không mắc cỡ sao
   Ba chân số lẻ đứng ngoài
Chờ kiếm chỗ thọc cho vui một hồi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       1/6/2008 
*********************
quote:

Trích đoạn: lyenson

Buồn quá!
 
Cánh chuồn lơ lửng trên cao
Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
 
Trời mưa nước đổ ào ào
Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
Cồn cào bụng tợ nước sôi
Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
 
Chơi dao biết trước có ngày...
Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
 
LS
***********************
Hỏi thăm
"Năm quan mua lấy miệng cười"
Cậu đem buồn bán để mình chơi chung
Là doanh nghiệp- là lao đao
Chơi dao thì phải cầm chừng bông băng
Trắng tay tay trắng ơ hờ
Miệng cười miệng mếu miệng nào của Sơn? ??
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngàyđầu tiên của tháng mới, 1/6/2008



  


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 08:07:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
bietaiaibiet 31.05.2008 22:45:09 (permalink)
0

Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé!


 
Chào chị Liên Thơ thân mến! bữa rồi Thành Dũng có một chút hiểu lầm nho nhỏ... nhưng nay thì "những đám khói mờ" đó đã bay đi hết rồi chị à! hic! híc! cảm ơn chị đã ghé qua "nhà" của TD chơi nha, bữa nay chưa có thơ tặng chị, xin hẹn chị bữa khác nha! chúc chị luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
 
Tái bút: Thành Dũng tạm thời tặng chị câu ca dao "cải biên" này vậy nhé!
 
"Dù ai nói ngả, nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"
 
Dù ai rào dậu, ngăn sân
Quán thơ là chỗ kết thân, vui cười!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 22:47:52 bởi bietaiaibiet >
Liên Thơ 01.06.2008 07:53:19 (permalink)
0
Hoa bốn mùa
        Thương tặng D của PL!
Phải chi đường cứ dài ra
Phải chi đêm cứ mãi là đêm nay
Sum vầy sống lại bơ vơ
Nở xoè hương sắc người xưa một thời...
 
Trong nhau giây phút đoàn viên
Thời gian ngưng lại, phố yên lặng chào
Nhỏ vào hồn em giọt chiêm bao
Ngọt như sữa mẹ, câu hò...điệu ru...
 
Qua đi rồi lại qua đi...
Tháng năm lẻ bạn còn đây tấm tình
Em nâng với cả cõi lòng
Đọng trong tim nhỏ vỡ oà vào thơ...
 
Thơ ơi nâng cánh chim trời
Về bên biển rộng non ngàn chim ca
Tình xuân một thuở sáng loà
Đọng trên sắc thắm nhành hoa bốn mùa!
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008
   Kỉ niệm 28* 29/5/2008-  Trung Hoa...Mừng bạn ngày về!
*****************
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha

Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     27/5/2008
Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé!

******************
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen

Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
              Thanh Thanh khiết
                29/5/2008

***************
Tưởng rằng tôi chẳng quên em
Ngờ đâu cỏ mọc lên thềm khuất che

Tưởng rằng trời đã sang hè
Ngờ đâu không thấy tiếng ve kêu dồn

Tưởng rằng mất nửa tâm hồn
Ngờ đâu lại có hoàng hôn bên mình

Tưởng rằng hoa cỏ hữu tình
Ngờ đâu nước vẫn một mình buông trôi

Tưởng rằng chỉ có tôi thôi
Ngờ đâu em cũng phương trời lãng quên...

                   anhtrangthu
                       30/5/2008
****************************
Tưởng rằng...thế mà...vậy thì...
Tưởng rằng đã xa, tưởng rằng đã qua
Tưởng rằng đã tan cuộc tình trái ngang
Tưởng rằng đã xong, tưởng lòng đã yên
Khép đôi mắt lại mặc dòng thời gian...
 
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ...
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008  
   
  


 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 07:56:21 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 01.06.2008 08:14:56 (permalink)
0
        Nói dỗi
      Giận người  em bỏ con đường
Giận người em bỏ phố phường đông vui
      Giận người em bỏ cả em
Người vui sướng nhé... không em ...đỡ phiền ...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             1/6/2008
KimGiang 01.06.2008 09:20:11 (permalink)
0
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hoa bốn mùa
        Thương tặng D của PL!
Phải chi đường cứ dài ra
Phải chi đêm cứ mãi là đêm nay
Sum vầy sống lại bơ vơ
Nở xoè hương sắc người xưa một thời...
 
Trong nhau giây phút đoàn viên
Thời gian ngưng lại, phố yên lặng chào
Nhỏ vào hồn em giọt chiêm bao
Ngọt như sữa mẹ, câu hò...điệu ru...
 
Qua đi rồi lại qua đi...
Tháng năm lẻ bạn còn đây tấm tình
Em nâng với cả cõi lòng
Đọng trong tim nhỏ vỡ oà vào thơ...
 
Thơ ơi nâng cánh chim trời
Về bên biển rộng non ngàn chim ca
Tình xuân một thuở sáng loà
Đọng trên sắc thắm nhành hoa bốn mùa!
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008
   Kỉ niệm 28* 29/5/2008-  Trung Hoa...Mừng bạn ngày về!
*****************
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha

Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    27/5/2008
Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé!

******************
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen

Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
             Thanh Thanh khiết
               29/5/2008

***************
Tưởng rằng tôi chẳng quên em
Ngờ đâu cỏ mọc lên thềm khuất che

Tưởng rằng trời đã sang hè
Ngờ đâu không thấy tiếng ve kêu dồn

Tưởng rằng mất nửa tâm hồn
Ngờ đâu lại có hoàng hôn bên mình

Tưởng rằng hoa cỏ hữu tình
Ngờ đâu nước vẫn một mình buông trôi

Tưởng rằng chỉ có tôi thôi
Ngờ đâu em cũng phương trời lãng quên...

                   anhtrangthu
                       30/5/2008
****************************
Tưởng rằng...thế mà...vậy thì...
Tưởng rằng đã xa, tưởng rằng đã qua
Tưởng rằng đã tan cuộc tình trái ngang
Tưởng rằng đã xong, tưởng lòng đã yên
Khép đôi mắt lại mặc dòng thời gian...
 
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ...
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008  
   
*Chúc cả nhà vui vẻ! Cho Kim Giang họa ké với:

 
TƯỞNG
 
Tưởng rằng gối Phượng chăn Loan
Nên câu thơ cũng mắc màn đợi nhau
Tưởng rằng thắm mãi hương Cau
Biết đâu chưa dập bã Trầu đã xa
 
Tưởng rằng người cũng như ta
Băng sương đồng nội ngắt hoa tặng người
Tưởng là Tưởng Giới Thạch thôi
Buồn sông cạn nước buồn giời vắng mây
 
Tưởng rằng muối mặn gừng cay
Ướp men lòng ngả nghiêng say tới giờ
Ta còn ấp ủ đợi chờ
Giấc đêm thiêm thiếp cho mơ thấy người
 
Tưởng rằng...Cứ tưởng...Chơi vơi
 
Kim Giang
 
  


 
 
 
 
 

ThanhThanhKhiet 01.06.2008 11:18:51 (permalink)
0
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ...
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008   
   
Thế mà
 
Thế mà vẫn dấu câu hờn...
 
Bởi trong tiềm thức em luôn chung tình
Nhiều khi cứ tự hỏi mình
Bởi đâu say đắm mối tình hư vô
Tình cho em những vần thơ
Ngọt ngào say đắm mong chờ tin yêu
Tâm hồn hoang vắng cô liêu
Nên thơ em có thật nhiều mộng mơ
***
Em biết cũng sẽ đến giờ
Sông yêu tắc nghẹn đường thơ cụt dần
...
 
T.T.K.1/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 11:30:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 01.06.2008 13:21:27 (permalink)
0
       Gửi người...
   Nói thế mà bỏ thật sao
Mượn cớ bỏ mặc em thương một mình
   Người đi bóng ngả phương nào
Tin cho em biết để em hướng về...
 
   Mà thôi không dại khờ chi
Người bỏ em được cớ gì em thương
   Vấn vương vương vấn bùi ngùi
Em đành cam chịu chơi vơi giữa dòng
 
    Bao giờ nhắm mắt xuôi tay
Gửi người tim dại chất sầu...thương...đau!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,1/6/2008
**********************
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn...
 
Bởi trong tiềm thức em luôn chung tình
Nhiều khi cứ tự hỏi mình
Bởi đâu say đắm mối tình hư vô
Tình cho em những vần thơ
Ngọt ngào say đắm mong chờ tin yêu
Tâm hồn hoang vắng cô liêu
Nên thơ em có thật nhiều mộng mơ
***
Em biết cũng sẽ đến giờ
Sông yêu tắc nghẹn đường thơ cụt dần
...
 
T.T.K.1/6/2008
************************
Em biết
Ơi sông Tô Lịch cạn dòng
Ngàn năm sóng vỗ tình mong mỏi tình
Sông yêu ai chặn...lấp dòng
Còn bao tiếng sóng... vỗ vào trang thơ!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,1/6/2008 
******************************************
 Thương tặng Kim Giang 
Tiếng lòng ai ngỏ cùng trăng sáng
Chuyện tình thiên thu than thở cùng thơ
Có chàng thi sĩ thầm mong
Buồn vương mắt lệ giọt sầu chàng gom
Giọt vàng sóng sánh cùng chàng
Giọt đau theo sóng ra ngoài biển xa
Sầu đâu cho chàng trải chăn nhung
Ấm êm dỗ ngọt trái sầu... sầu vơi...
 
Nhận hoa... nàng nhận nửa cuộc đời
Nhận thơ... nàng nhận tim chàng... tình sâu! 
Hiểu lòng nhau giữa cõi đời
Là duyên tiền định chết còn theo nhau... 
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                              1/6/2008 
  
  



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 22:52:30 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 154 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9