NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 154 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 01.06.2008 14:00:55 (permalink)
0
             Thách
     Cả sáng không thấy mặt đâu
Đến trưa gặp lại ngó lơ thây kệ người
    Tưởng ngon vác mặt làm cao
Thách gặp con cào cào nó cấu rách chân!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật, trưa,1/6/2008
**************
quote:

Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trắng tay tay trắng ơ hờ
Miệng cười miệng mếu miệng nào của Sơn? ??
*************
Tánh mìn ưa nói bông lơn
Nên hay tếu táu còn hơn ngồi rầu
Anh hùng mạt lộ do đâu?
Lạc quan vui vẻ hơn sầu nỉ non!
Giờ vào chửn bị "phấn son"
Đi ăn đám cưới, chiều còn...mần thơ
hơ...hơ...
*******************
Cậu cười để lộ miệng xinh
Không răng khiến tớ đoán già đoán non
    Là trẻ thơ chưa được mặc quần
Hay là ông lão lẩn thẩn rồi hay quên?(mặc quần)
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Thư giãn ngày chủ nhật,1/6/2008
Chúc lyenson vào tháng mới thật khoẻ, vui, hạnh phúc. 
Thỉnh thoảng nhớ vãi cho con gà tồ của chúng ta nắm thóc nhé!
Thân mến!
*******************
quote:

ANH, MỘT ĐỜI NGÂY NGÔ
                    Hư vô
***************
Một đời anh...ngàn đời em
Anh, một đời ngây ngô
Em, ngàn đời dại khờ
Thơ, ngàn đời da diết
Tình, ngàn đời không xa!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1/6/2008
Chúc anh khoẻ, vui, hạnh phúc, luôn nhớ và yêu quê nhà!
           Thân mến! 
*************
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Rất vui được gặp lại Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
TƯỞNG RẰNG...NÀO NGỜ...THẾ MÀ...
 
Tưởng rằng sum họp một nhà
Nào ngờ mình lại cách xa muôn trùng
Tưởng rằng đường cũ bước chung
Nào ngờ lạc lối vô cùng khổ đau
Tưởng rằng mãi mãi bên nhau
Nào ngờ hai nẻo nhuộm màu tang thương...
 
Thế mà lòng vẫn vấn vương
Thế mà vẫn ước chung đường cùng ai
Thế mà vẫn nhớ mong hoài
Thế mà tim vẫn chưa phai bóng hình...
 
Lòng còn trĩu nặng khối tình
Ra vào ngơ ngẩn một mình bơ vơ!
Thi Nang  
**************************
  
Mong cho

Mong cho sóng nổi cuồng phong
Nhấn chìm thuyền mộng cho tan khối tình
Hết thương, hết nhớ, hết chờ
Hết bơ vơ một bóng người say người khờ...
Ngủ yên trong nước mắt khóc thương
Trôi ra biển cả hết đời tình câm!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              1/6/2008
Thật tệ khi Liên Thơ lại gieo vào trang thơ của bạn những dòng thơ trúc trắc.Nhưng cảm động vì bạn vui khi gặp lại mình nên Liên Thơ gửi lại nơi thơ mộng ngọt ngào này chút vị đắng của lòng đau.
Xin đừng trách bạn thơ mà tội nhé!
 Thân mến! 



  


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 21:56:03 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 01.06.2008 15:14:24 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

             Thách
     Cả sáng không thấy mặt đâu
Đến trưa gặp lại ngó lơ thây kệ người
    Tưởng ngon vác mặt làm cao
Thách gặp con cào cào nó cấu rách chân!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật, trưa,1/6/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/435BA0456E854A638D63966DAB8B55E7.gif[/image]
 
Sáng chủ nhật lang thang trên phố vắng
Trưa quay về đi đám cưới lăng xăng
Chiều nay bạn lại hẹn rằng...
Gặp nhau đi nhậu sần sần cho vui
 
Chuyện làm ăn thì rối một nùi
Mà suốt tháng gặp toàn ăn với nhậu!
Quên hết chuyện hẹn hò ta với bậu
Tặng giỏ hoa này...cậu ngắm đi nha.
 
Mến ai vì tính thiệt thà
Gặp nhau tâm sự ắt là...rất vui.
 
LS


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 15:16:00 bởi lyenson >
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.06.2008 16:26:56 (permalink)
0
      Bắt đền
    Đợi mãi từ sáng đến trưa
Em sợ rau héo bơi theo sông dài
   Rầu rầu quay quắt chợ trưa
Rau ế phải đổ mẹ em đánh đòn.
 
   Bắt đền người bỏ bến mơ
Để em gọi mãi không sang được dòng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chiều,  1/6/2008
Liên Thơ 01.06.2008 18:18:08 (permalink)
0
     Chỉ người...chỉ em...
     Chỉ người là đọc thơ em
Chỉ em là đợi trao người thơ yêu
 
    Chỉ người và chỉ em thôi
Không thêm ai nữa cho điên đảo trời
 
    Người ơi em nói câu này
Như là ngày xửa ngày xưa chuyện cười
   Miệng cười mà ứa lệ ơi
Chỉ ngày mai với sắc hoa đổi đời!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chiều,  1/6/2008
 
Trạc Tuyền 01.06.2008 19:14:07 (permalink)
0
Gửi em
 
Đã nói: LỜI YÊU ThƯƠNG
Thì NỐI dài mãi mãi
Thời gian không ngừng lại
Em và anh bên nhau
 
Dù đời khó khổ đau
Dẫu trời nhiều bão tố
Ngàn cây có thể đổ
Nhưng mãi mãi tình ta
 
Em hãy cười ha ha
Vọng trời xanh bao la
Kìa đôi bồ câu lượn
Trong nắng sớm chan hòa
 
Nghĩ lại thấy... nhưng mà...
Thực tế tuổi sắp già
Chữ TÌNH như mây gió
Thoảng khi mỗi ngày qua./.
             -Hoa Nô-
Liên Thơ 01.06.2008 21:14:57 (permalink)
0
Vĩnh hằng
Hai ta ở trong nhau
Mùa lúa vàng no ấm
Hai ta ở trong nhau
Mùa trái mọng trĩu cành
Hai ta ở trong nhau
Mỡ màu miền đất hứa
Hai ta ở trong nhau
Tin yêu là che chở
Thời gian không trở lại
Rưng rưng một miền thương
Mái tóc điểm phong sương
Thắm nồng lời gió thoảng
Níu em và người lại
Với  không gian vĩnh hằng!
 
Ơi những mùa đi qua
Quen với ngày bão nổi
Trắng đồng rạ xác xơ
Em nhặt bông lúa sót
Ngỡ mùa vàng bội thu
Tim vang tiếng chim gù
Em nâng mùa quả ngọt.
 
Mặc kệ gió, kệ dông
Kệ sấm giăng, chớp giật
Kệ hạn khô cháy rát
Em chạy ra từ bão...
Em chạy ra từ dông...
Em chạy ra từ lũ ...
Em chạy ra từ hạn...
Đến bên người, người ơi
Ngoảnh mặt... người cứ đi...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm mưa, 1/6/2008
******************
 quote:
Tháng Năm côi cút võ vàng
                     Nhat_Ton

Sang mùa
Tháng Năm côi cút võ vàng
Mong sang tháng mới vui tràn tim yêu
Đổ sông đổ biển nỗi sầu
Đời sau ta gọi tên nhau đủ đầy!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm đầu tiên của tháng mới,1/6/2008
Mong Nhat_Ton mãi mãi bình yên, an hoà, hạnh phúc...
Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất với muôn mùa... 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 10:10:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 01.06.2008 22:47:54 (permalink)
0
 Lại về
          Tặng anh D của PL!
Bốn năm sau nữa lại về
Thăm quê -miền nhớ, thăm người năm xưa...
Xem Thơ khôn lớn chừng nào
Vỡ vạc bao điều từ độ biết đau?
 
Bốn năm sau nữa lại về
Cho tròn mùa hẹn, đúng rằm trăng trong
Hạ ơi  thắm  sắc phượng hồng
Tím màu thương nhớ bằng lăng đợi chờ!
                   Hạ 1972- hạ 2012!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
 Kỉ niệm lời nhắn của Liên trước lúc chia tay. Mai anh  D vào Thành phố Hồ Chí Minh, Liên ra Huế, PL và H ở nhà... chờ nhận quà của Liên!
            Chép lại vào đêm mưa ở Đà Nẵng,1/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 09:49:28 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Lam Hồng Minh 01.06.2008 23:45:28 (permalink)
0
Về cội

Về mãi bên cội xưa
Cạnh bờ sông năm cũ
Đồng lúa xanh thơm ngát
Ta ở lại thiên thu

Mãi là ở trong nhau
Bốn mùa thơm hoa cỏ
Lòng vững lòng như thuở
Ngày đầu tiên hẹn hò

Tóc dài reo ngọn gió
Những chiều về nắng say
Khói lam chiều mái lá
Hoa nắng rụng trên vai

Quên đi mùa mưa bão
Ơi giông tố mấy mùa
Níu bàn tay siết chặt
Dựng lại mái nhà xưa.


Lâu quá mới ghé thăm chị LMLTT, chúc khoẻ và vui... thơ chị quá nhiều và quá nhanh LHM đọc không kịp chị ơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 23:47:13 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 02.06.2008 01:08:46 (permalink)
0
Đăng sai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 01:11:39 bởi Lam Hồng Minh >
Liên Thơ 02.06.2008 08:48:34 (permalink)
0
*Cám ơn Lam Hồng Minh đã tặng chị bài thơ rất hay.
Chúc em một tuần mới vui, hạnh phúc, luôn mong có em trên thi đàn!
    Thương!
****************************
Xin cho em
Cái gì cũng để phần anh
Riêng cái chết em giành phần đến trước
Em không thể mất anh dù trong giả dụ
Huống chi là mãi mãi không còn anh
 
Tất cả xin dành cho anh trọn vẹn
Riêng cái chết em không nhường cho nữa
Kiếp này em chẳng nợ vay
Công cha nghĩa mẹ em luôn đáp đền...
 
Cái gì cũng để phần anh
Riêng cái chết em giành phần đến trước
Anh ở lại chăm đàn con nhỏ
Hưởng yêu thương nồng ấm tình đời...
 
Em đi...lòng nhẹ như bông
Không dan díu nữa... người mừng cho em
Em đi...cha mẹ đón chờ
Chốn bồng lai ấy... em chờ đợi anh!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tuần,  2/6/2008
 
Trạc Tuyền 02.06.2008 12:53:25 (permalink)
0

Em đi...cha mẹ đón chờ
Chốn bồng lai ấy... em chờ đợi anh!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 2/6/2008

 
Nhớ lời trăng trối
 
Nhưng mà khi nấm mồ xanh
Lại có người bảo : Anh đừng có đi
Ma dưới âm phủ thiếu gì
Kệ cho chị ấy sớm đi lấy chồng
Chúng mình còn vướng nợ trần
Thương nhau cho trót nếu cần...em đi
Để anh lại kiếm thêm Dì
Ba ,năm, sáu, bảy nhớ chi...MA này./.
Liên Thơ 02.06.2008 15:01:39 (permalink)
0
Tình anh dành cho em
Tình anh dành cho em
Chỉ là làn gió thoảng...
Tình anh dành cho em
Chỉ là đêm trăng sáng...
Tình anh dành cho em
Chỉ là ngàn vì sao
Nhấp nhánh trên trời cao...
 
Tình anh dành cho em
Chỉ là bầu trời rộng
Cao và xa vời vợi...
Tình anh dành cho em
Chỉ là chút nắng quái
Chiều buông dần bóng đêm...
 
 
Ơi tình anh tình anh
Không nhiều... không mãi được...
Em ngàn đời nâng niu
Em ngàn đời cưng nựng
Em  mãi  mãi hoài thương
Em mãi  mãi hoài mong...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    2/6/2008
*****************
Trích đoạn: bietaiaibiet
                          Xin đừng hỏi nữa!
 
Xin đừng hỏi nữa, nhé em!
Chuyện xưa nay đã êm đềm, xanh rêu...
 
Người ta ai cũng biết yêu
Thời son trẻ cũng ít nhiều mộng mơ:
 
Thả hồn, bắt bướm, làm thơ...
Ra trông, vào ngóng, tương tư một người
 
Thuyền anh chọn bến em rồi
Đừng căn vặn nữa cho tôi buồn rầu!
 
Mình còn đi mãi bên nhau
Mình còn cả chặng đường sau thật dài...
 
Xin em chớ vội nghe ai
Đừng chôn ngày rộng, tháng dài vào đêm!
 
Xin đừng hỏi nữa, nhé em!
Hãy nghe tình hát êm đềm lời yêu...
**************************
Đích thực tình yêu!

Xin đừng hỏi nữa em yêu
Người xưa... ngày cũ ...một thời ...để xa
Chúng mình đã chọn được nhau
Xem như trời đất chiều lòng nhân gian!
Xin đừng vớt lại cánh bèo
Sóng lòng đã giập bọt tan hết rồi !
Tình yêu nào sánh được bằng
Nhân duyên trời định trầu cau mặn nồng!
Tổ ấm gia đình đích thực tình yêu
Sắt son chồng vợ thuỷ chung vẹn toàn!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    2/6/2008
     Thơ Nguyễn Thành Dũng bao giờ cũng để lại trong lòng người đọc dư vị ngọt ngào êm ái của làn điệu quê hương...
    Trong cuộc sống có rất nhiều tình yêu...Tình yêu của người đang còn đối với người đã khuất...Tình yêu ngọt ngào ...mê đắm của hai người luôn hướng về nhau...Tình yêu cay đắng... bẽ bàng... xa vắng ...lặng thầm ở một phương.Tình yêu nào cũng luôn là đề tài muôn thuở của thi ca.Nhưng bao giờ đẹp nhất, đáng quý  nhất vẫn là tình yêu chồng vợ, tình yêu được đảm bảo bằng hôn nhân. Chị rất ái mộ .Bài thơ của Dũng viết về mảng thơ tình này  rất đáng yêu.Do quý em nên chị muốn xướng hoạ cùng em chứ chị vẫn biết thơ chị và tình chị luôn lổn ngổn như cơm nguội vậy.Bằng trái tim thi sĩ em đừng chọn ngôn từ mà hãy chọn nghe tiếng lòng của chị cùng chung dòng cảm xúc với em, Dũng nhé!
            Thương!
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 15:04:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 02.06.2008 19:20:41 (permalink)
0
   Em tôi
 
Một nửa thơ
Một nửa văn
Lúc nhí nhảnh
Lúc tâm tình
Trăm người quý
Vạn người thương
Thoang thoảng hương
Quê đồng nội
Là em đó
Là em tôi
Vui với người
Hay xưng :CHỊ./.
Liên Thơ 02.06.2008 23:20:11 (permalink)
0
     Dỗ ngọt
            Gửi KL!
     Rồi em sẽ để người đi
Rồi gió sẽ bứt cánh diều ngắn dây
    Rồi em sẽ  quen nỗi đau
Vật vã một lúc thiếp đi giấc ngàn
   Rồi quên tơ tưởng chàng màng
Rồi quên xa nhớ khi tim vỡ tràn...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      2/6/2008
*******************

 Một nửa thơ
Một nửa văn
   Nhat_Ton
****************
Một nửa
Một nửa thơ
Một nửa văn
Một nửa dại
Một nửa khôn
Một nửa vui
Một nửa buồn
Một nửa thương
Một nửa thù...
Dâng người
Một nửa
Trong em
Nhận không
Không nhận
Em còn
Vẹn nguyên
Một nửa hồn!
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
           22 giờ 2/6/2008 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 10:32:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
PHẠM VĂN NANG 02.06.2008 23:34:18 (permalink)
0
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Rất vui được gặp lại Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
TƯỞNG RẰNG...NÀO NGỜ...THẾ MÀ...
 
Tưởng rằng sum họp một nhà
Nào ngờ mình lại cách xa muôn trùng
Tưởng rằng đường cũ bước chung
Nào ngờ lạc lối vô cùng khổ đau
Tưởng rằng mãi mãi bên nhau
Nào ngờ hai nẻo nhuộm màu tang thương...
 
Thế mà lòng vẫn vấn vương
Thế mà vẫn ước chung đường cùng ai
Thế mà vẫn nhớ mong hoài
Thế mà tim vẫn chưa phai bóng hình...
 
Lòng còn trĩu nặng khối tình
Ra vào ngơ ngẩn một mình bơ vơ!
Thi Nang  
**************************
  
Mong cho

Mong cho sóng nổi cuồng phong
Nhấn chìm thuyền mộng cho tan khối tình
Hết thương, hết nhớ, hết chờ
Hết bơ vơ một bóng người say người khờ...
Ngủ yên trong nước mắt khóc thương
Trôi ra biển cả hết đời tình câm!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

Ước gì
 
Ước gì sóng lặng gió im
Ước gì thuyền mộng đã chìm biển sâu
Ước gì đời hết khổ đau
Cho tình mãi đẹp tươi màu sắc hương
Ước gì bớt nhớ vơi thương
Để hồn thanh thản trên đường ta đi...
Thi Nang 

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 154 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9