NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 154 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 02.06.2008 23:52:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Rất vui được gặp lại Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
TƯỞNG RẰNG...NÀO NGỜ...THẾ MÀ...
 
Tưởng rằng sum họp một nhà
Nào ngờ mình lại cách xa muôn trùng
Tưởng rằng đường cũ bước chung
Nào ngờ lạc lối vô cùng khổ đau
Tưởng rằng mãi mãi bên nhau
Nào ngờ hai nẻo nhuộm màu tang thương...
 
Thế mà lòng vẫn vấn vương
Thế mà vẫn ước chung đường cùng ai
Thế mà vẫn nhớ mong hoài
Thế mà tim vẫn chưa phai bóng hình...
 
Lòng còn trĩu nặng khối tình
Ra vào ngơ ngẩn một mình bơ vơ!
Thi Nang  
**************************
  
Mong cho

Mong cho sóng nổi cuồng phong
Nhấn chìm thuyền mộng cho tan khối tình
Hết thương, hết nhớ, hết chờ
Hết bơ vơ một bóng người say người khờ...
Ngủ yên trong nước mắt khóc thương
Trôi ra biển cả hết đời tình câm!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

Ước gì
 
Ước gì sóng lặng gió im
Ước gì thuyền mộng đã chìm biển sâu
Ước gì đời hết khổ đau
Cho tình mãi đẹp tươi màu sắc hương
Ước gì bớt nhớ vơi thương
Để hồn thanh thản trên đường ta đi...
Thi Nang 
**************
Làm sao quen nỗi đau?
Làm sao quen nỗi đau
Dù tình muôn vết xước
Làm sao quên được nhau
Khi tim nồng đã khắc
Tấm tình người trong ta
Làm sao vơi thổn thức
Khi nghĩ về ngày mai
Ngày mai không có nhau
Ngày mai không đợi nữa
Ngày mai sẽ ra sao?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ kém 25 phút  2/6/2008 
  
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 10:38:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 03.06.2008 00:04:52 (permalink)
0
Ngày mai sẽ ra sao?
              Gửi KL!
Ngày mai sẽ ra sao
Nếu chúng mình mất nhau
Kìa... gió chiều đã thổi
Kìa... đêm đông đã về
Kìa... anh ngày đã qua
 
Em níu lại hạt mưa
Cho ngày hạn nắng rát
Em níu lại hạt nắng
Cho mùa đông tái tê
Em giấu chuyện si mê
Cho cuộc tình đỡ tủi
Bập bênh chiếc cầu nhỏ
Em hay là người qua?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  2/6/2008
******************


 
Sáng chủ nhật lang thang trên phố vắng
Trưa quay về đi đám cưới lăng xăng
Chiều nay bạn lại hẹn rằng...
Gặp nhau đi nhậu sần sần cho vui
 
Chuyện làm ăn thì rối một nùi
Mà suốt tháng gặp toàn ăn với nhậu!
Quên hết chuyện hẹn hò ta với bậu
Tặng giỏ hoa này...cậu ngắm đi nha.
 
Mến ai vì tính thiệt thà
Gặp nhau tâm sự ắt là...rất vui.
 
Lyenson
************************

  Đền hoa giảm giá
      Đền bậu một giỏ hoa già
Nhăn nheo hoa giả không hương sắc gì
    Cái con bướm dại khờ kia
Nhuỵ đâu hoa nhựa mà say đắm tình
     Vờ thôi tặng một nụ hôn
Xem như bậu được một mùa đường non!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          23 giờ 20 phút, 2/6/2008
(Thời bao cấp được ăn đường non là nhất đấy.Thời đại tình ảo của thế kỉ 21 này nụ hôn cũng quý chẳng khác gì đường non ngày xưa.Đấy là bậu đang nói đến nụ hôn đích thực của tình yêu và nụ hôn trong  thơ ca.Nơi đây toàn là ma: tên ma, ngày sinh ma, yêu ma...bậu sợ quá, đến vỡ mật chết mất thôi!)
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 10:42:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 03.06.2008 09:38:26 (permalink)
0
           Từ rày
               Thương tặng Thuỷ!
    Phân đường chia ngõ ta đi
Ai hay phận nấy đừng nhìn nhau chi
    Từ rày nhớ nhé để ghi
Hai đường hai hướng hai vầng trăng riêng!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24 giờ kém 15 phút, 24/5/2008
*******************
quote:
Em đi...cha mẹ đón chờ
Chốn bồng lai ấy... em chờ đợi anh!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 2/6/2008

************************
                  Nhớ lời trăng trối
           Nhưng mà khi nấm mồ xanh
         Lại có người bảo : Anh đừng có đi
           Ma dưới âm phủ thiếu gì
         Kệ cho chị ấy sớm đi lấy chồng
          Chúng mình còn vướng nợ trần
         Thương nhau cho trót nếu cần...em đi
              Để anh lại kiếm thêm Dì
    Ba ,năm, sáu, bảy nhớ chi...MA này./.
                                    Nhat_Ton
**************** 
          Trêu em
     Thấy em khờ dại thật thà
Không thương thì chớ lại hay chê cười
    Trêu em ...em khóc nổi trời
Mưa dầm thối đất ngập cầu nước dâng
    Chết chìm cả đám chúng mình
Bỏ thơ bỏ rượu bỏ tình bơ vơ
   Tệ ơi sao tệ thế người
Để em cứ  trốn cuối đường ...nhìn sang...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     3/6/2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 09:45:50 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 03.06.2008 09:53:15 (permalink)
0
Thâm thù
Thù người chẳng được bao lâu
Thù chỉ một lúc đau ran cả đầu
Thâm thù từ kiếp nào đây
Để nay thương nhớ quắt quay hỡi trời?
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chiều, 1/6/2008
************* 
Trích đoạn: lyenson

Chim trên trời còn có đôi có cặp
Người yêu người...biết gặp khi nao?
Gặp người tri kỉ khẽ  chào
Chim chưa liền cánh thì vào...miền Nam.



Phương Nam cõi mộng chốn mơ 
Đất lành chim đậu bốn mùa đông vui
Tìm đâu thấy chim lẻ đôi
Để liền đôi cánh tung trời, Khỉ Già ơi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    3/6/2008
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson là con bướm khờ cơ...) 
***************



   Chim trời ríu rít chung đôi
Lồng son chim bạc kêu trời nhớ nhau!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008 

****************************
Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta "xâu sắc" chính là Hoa Ngâu



_____________________________


Nó nè... Lyenson con khỉ già
*****************************

Để tớ mổ xẻ ý này mà bắt  lyenson tội chém nhé!
Phen này lão chết chắc  rồi hoangau ơi.Hoạn Thư  nhà ấy đang chờ lão về để hoạn cái mồm nói điêu đấy!
      "Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta sâu sắc chính là Hoa Ngâu"
    Câu này nói được mấy lần
Mấy người nghe lọt mấy người khắc ghi
    Ghi chi lời lả tiếng lơi
Hoa Ngâu xấu hổ nấp vào màn nhung...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008

********************
Tình ảo online khéo vẽ bày
Lắm người tỉnh mộng dạ đắng cay
Đời thực không như là mộng ảo
Đừng vội offline sẽ chẳng hay
Lyenson
****************************
Đời thực, đời mơ , cần thuốc đắng*
Giã rượu cần cơm với canh bầu
Tỉnh say chỉ cần gáo nước giếng
Tắm ùm một cái nước cuốn trôi
Đưa ảo mộng ra ngoài biển lớn
Ru hời tình hơĩ người "êu "ơi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          3/6/2008
Cho tớ góp vac xin vào hiệu thuốc chống say, chống nôn của nhà cậu nhé!
Vinh hạnh cho cậu đấy ở thư quán này tớ gặp nhiều tiệm thuốc đắng như thế này lắm nhưng bây giờ tớ mới góp vac xin cho hiệu thuốc “giổm” của nhà cậu!
****************

Tập buôn
Thấy người ta bán cũng tập buôn
Cháo lòng, cháo ruột không chịu nấu
Đua đòi mở tiệm thuốc cho sang
Bán buôn ế độ là chết đấy
Lấy tiền đâu nộp thuế môn bài
Coi chừng sập tiệm về chốn cũ
Lại mộng mơ vấp ngã sẹo đầu
(Lúc ấy ối kẻ vỗ tay cười ha ha.
Nhưng tớ không tệ thế đâu,
Tớ chỉ đáng kiếp  thôi)
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  3/6/2008
Tớ buôn dưa lê ở nhà cậu hơi lâu, không khéo bà chủ lại cầm lá chuối lót tay dắt ra khì khốn.Tớ đi buôn dưa hấu ở chỗ khác vậy.Hoa Ngâu có hỏi thì nói tớ đi câu ở trên trời nhé.Trên ấy cá to và tươi lắm chứ không lờ đờ như cá ở cái sông Tương này, chán chết đi được.
         Thân mến!













 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 19:30:16 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 03.06.2008 12:01:29 (permalink)
0
Gửi củ khoai nướng cháy
 
Nhận nhầm để thấy mặt xinh
Nhận vơ để lấy công đầu tâu vua
Nhận xằng thả lời nói bừa
Cắt dao tim mỏng, nướng chi món này?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/6/2008


_____________________________

"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"
------------
 
 
Em đâu có muốn lên hình
Cũng chỉ tại mình ngơ ngẩn mà nên
dù sao em  chẳng buồn phiền
Cũng chi một chút hiểu lầm mà thôi
 
T.T.K/3/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 12:11:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 03.06.2008 14:47:22 (permalink)
0
Trái tim yêu
            Gửi KL!
Cái gì cũng một nửa thôi
Riêng trái tim yêu mãi là nguyên vẹn
Em với lại vầng trăng 17
Sáng trên trời trong vắt ước mơ xa
Em với lại đồng làng hoa súng trắng
Dâng lên trời hương vị tinh khôi
Em với lại nổng cát bỏng trưa hè
Chang chang nắng, gió nâng gót chân trần chạy vội
Em với tin yêu một đời không đổi
Người có về cùng em trên sóng nước quê hương
Làm nắng, làm gió ,làm mưa, làm khát vọng
Trên chiếc cầu thơ nối nhịp tim mình?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F528C14C26AD456A849671E870021401.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 23:44:14 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.06.2008 19:46:13 (permalink)
0
Quà gì?
           Gửi KL!
Người đi đâu cửa đóng then cài
Em sang mấy bận không thăm được người
Trái chưa đến vụ... hoa chưa tới mùa
Quà gì cho xứng tình em
Cao ...sâu thăm thẳm xô em chết chìm!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            3/6/2008  
******************
 quote:

Trích đoạn: KimGiang


TẶNG EM
 
Tặng người em gái tên Thơ
Như hồn ai lạc thung mơ một chiều
Ơi kìa ánh mắt trong veo
Như là sẻ đỡ bao nhiêu gánh buồn
Nhẹ nhàng bay bổng tâm hồn
Thấy em là biết mình còn vô tư
Kim Giang
*******************
Có thể nào vô tư
Trước bao điều được mất
Tự Người như con nước
Cuốn em vào mênh mông...
Hay tự em lặn ngụp
Con sóng lòng đầy vơi
Chỉ tại mình em thôi
Trôi mãi dòng sông bạc...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/6/2008
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 23:57:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 03.06.2008 20:17:50 (permalink)
0
Giã từ
 
Nhà em vui nhộn lắm rồi
Tình thân ái trải người người hoà vui
Giã từ em nhé em ơi
Tôi về xây lại chùa tôi tu hành
 
Gửi em cơn gió mát lành
Mang theo trong đó tình anh dạt dào./.
 
PHẠM VĂN NANG 03.06.2008 22:13:50 (permalink)
0
Thi Nang cảm ơn Lê Minh Liên Thanh Thơ đã để lại trang thơ của Thi Nang một bông hoa đẹp.


Làm sao quen nỗi đau?
Làm sao quen nỗi đau
Dù tình muôn vết xước
Làm sao quên được nhau
Khi tim nồng đã khắc
Tấm tình người trong ta
Làm sao vơi thổn thức
Khi nghĩ về ngày mai
Ngày mai không có nhau
Ngày mai không đợi nữa
Ngày mai sẽ ra sao?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ

NÉN LÒNG MÌNH NỖI ĐAU
 
Nén lòng mình nỗi đau
Cho người vui hạnh phúc
Dẫu chẳng được gần nhau
Biết đâu là vinh,nhục!
 
Sông kia còn có khúc
Đời người còn có lúc
Lạc quan và yêu đời
Ngày mai sẽ sáng ngời.
 
Mình sống vì mọi người
Tương lai sẽ thắm tươi.
Thi Nang 

Liên Thơ 03.06.2008 22:22:38 (permalink)
0
Bao giờ người yên ?
              Gửi KL!
Thuốc đắng em vừa uống xong
Tự phạt thêm chén chua cay nhắc chừng.
 
Tìm nhau giữa chốn mịt mùng
Vết hằn tim mỏi, mắt thâm ứa sầu
Người ơi ở chốn khổ đau
Không chia nhau được nỗi đau chất chồng
Hai vai em gánh sơn hà
Hai tay em giữ cơn đau xé lòng
Nhìn người qua làn khói vương
Em thương người lắm, bao giờ người yên ?
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21 giờ 15 phút, 3/6/2008
*************************

 Thân ốc
                 Gửi KL!
        Nhà  em đông đúc  vui vầy
Nhưng thiếu một người nên em vẫn mong
       Lâu lâu em lén ra ngoài
Xem ai sắp đến để em được mừng...
 
      Người đau ở  vết thương đời
Em tê tái cả  cõi lòng không tên
     Không chia được chút ưu phiền
Em cười  thân ốc lại thương cọc vàng*
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21 giờ kém 10 phút, 3/6/2008
(*: câu ca xưa: Ốc không lo thân ốc, ốc lại lo cọc mọc rêu) 
****************

  Thi Nang cảm ơn Lê Minh Liên Thanh Thơ đã để lại trang thơ của Thi Nang một bông hoa đẹp.
**************************

Hương bay
Nếu xem là hoa đẹp
Anh cắm hoa vào bình
Để hoa khoe hương sắc
Thơm một vùng trời riêng
 
Nếu nói hoa vô duyên
Em nhận về ép lại
Ủ hương thơm ướp trà
Uống vào lòng hương bay...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ 3/6/2008 


   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 00:12:26 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
KimGiang 03.06.2008 23:42:50 (permalink)
0
 
 
TẶNG EM
 
Tặng người em gái tên Thơ
Như hồn ai lạc thung mơ một chiều
Ơi kìa ánh mắt trong veo
Như là sẻ đỡ bao nhiêu gánh buồn
Nhẹ nhàng bay bổng tâm hồn
Thấy em là biết mình còn vô tư
 
Kim Giang
Liên Thơ 04.06.2008 00:28:07 (permalink)
0
          Bỏ mặc
     Ai ru mắt ngủ giùm Thơ
Đêm khuya mắt cứ chong chong ngóng người
    Nhớ xui bỏ mặc người thôi
Người đi đường ấy... em đi đường này...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            23 giờ 20 phút, 3/6/2008
 
Liên Thơ 04.06.2008 17:14:43 (permalink)
0
Gương mặt người ấy
Nhớ người không có ảnh hình
Mụ dạy em nặn 12 con giáp vàng
Chọn một con khéo nhất em nuôi
Làm chuồng ở tận tim hồng không ai hay
Nhớ thương ai  cấm được nào
Thủ thỉ với gió với trăng mặc lòng...
 
À ơi cái mắt mày ngủ cho ngoan
Đến mai phiên chợ chị mua bột mì
Nặn con vật thật là xinh
Gương mặt người ấy trong tim nhoẻn cười.
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          3/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 17:26:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 04.06.2008 17:23:07 (permalink)
0
Thử xem
Không ai nói với em
Em cũng không nói với ai
Thử xem đêm có dài
Thử xem ngày có hết
Thử xem bao giờ đến
Lời nói thật thiết tha!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2008
**************
Trích đoạn: lyenson

Mà sung công quỹ cho rồi
Để chi con Nhạn ốm lòi...cả lông
Chị em mau nhóm lửa hồng
Đem quay Phương Nhạn được hông quý bà?
*****************
Quý bà  tiếc của  rụng tim
Mỗi con Nhạn ghẻ quay rồi còn chi
   Langtoi tệ lắm ai ơi
Đánh trống bỏ dùi còn cái đũi đây
   Ai gặp được  kẻ bỏ dùi
Đánh cho tơi bời cái trống làng tôi!
                    Lê Minh Liên Thanh thơ
                              4/6/2008 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 20:48:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 04.06.2008 22:57:22 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

          Bỏ mặc
     Ai ru mắt ngủ giùm Thơ
Đêm khuya mắt cứ chong chong ngóng người
    Nhớ xui bỏ mặc người thôi
Người đi đường ấy... em đi đường này...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            23 giờ 20 phút, 3/6/2008
 
 
 
Em ru chị ngủ được không
Đêm khuya em cũng thức chong mắt này
Làm sao mà mắt cứ cay
Hay tại con muỗi nó bay vào rồi
Chị em ta ngủ đi thôi
Sáng ra ta sẽ thấy trời rất trong
 
T.T.K.4/6/2008
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 154 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9