NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 154 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 05.06.2008 16:57:15 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

        Bỏ mặc
     Ai ru mắt ngủ giùm Thơ
Đêm khuya mắt cứ chong chong ngóng người
    Nhớ xui bỏ mặc người thôi
Người đi đường ấy... em đi đường này...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            23 giờ 20 phút, 3/6/2008
********************* 
Em ru chị ngủ được không
Đêm khuya em cũng thức chong mắt này
Làm sao mà mắt cứ cay
Hay tại con muỗi nó bay vào rồi
Chị em ta ngủ đi thôi
Sáng ra ta sẽ thấy trời rất trong
 
T.T.K.4/6/2008
******************
 
Câu hát ru
Thức đêm để biết đêm dài
Lời ru hãy khép vành môi dỗi hờn
Sông sâu bởi tại dòng đầy
Lời ru phấp phỏng nửa chừng cạn đêm
Mai lên mắt mọng lời tha thiết
Câu hát ru đượm nỗi niềm thương!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008
************************
Cám ơn em với lòng đồng điệu
Đã đem bình minh đến cho đêm
Đã đem cho tôi một cánh chim trời
Tung bay giữa cõi mênh mông...không buồn!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     5/6/2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:48:36 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 05.06.2008 18:13:51 (permalink)
0
Lời cuối ...
Người cứ tự nhiên cười đùa tinh nghịch
Giả vờ vô tư như tuổi mới vào đời
Người cứ tự nhiên đến và đi không định trước
Em cứ lần tìm theo vết chân vui
Em cứ hồn nhiên dệt mộng ...xây lâu đài
Một tí nữa sóng sẽ xô bờ ...tan mộng mị
Người cứ đi và em đứng đợi
Không cần vờ  e ngại em đau
Không cần gì bởi không có nhau
Người và em không bao giờ gặp mặt
Chốn bụi trần  thiên thần không trú ngụ
Gương mặt nào cũng là  gương mặt người  em thương!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      4/6/2008
******************
CẢM TẠ

Xin cám ơn người đã yêu mến thơ em
Những vần thơ không dịu êm
Thỉnh thoảng như tiếng xe bò lọc cọc
Lại có lúc nhói lên vì gai góc...

Ngày xưa
Thấy em tấp tểnh làm thơ
Mẹ cha hoảng hốt
Tưởng như em sắp mang nhà ra đốt ...

Có cô con gái rượu
Không thấy dịu dàng thướt tha yểu điệu
Chỉ ít nói, hay cười, nhưng ngang ngạnh như cua.
Lại còn đòi làm thơ.

"Thôi xin con, dẹp ngay con nhé !
Toán - lý - hoá kia học đi cho mẹ.
Thi sĩ bao đời có ai sướng được đâu
Không mây gió thẫn thờ cũng mặt ủ mày chau !"

Thế là
Để được chơi với thơ, em phải hứa
Thành một cô kỹ sư như mẹ cha chọn lựa.
Và tuyệt đối không được viết thơ buồn
Dù chỉ tẹo tèo teo như bóng chuồn chuồn.

Nên anh cứ yên tâm đi nhá !
Thơ em không buồn được đâu anh ạ !



Kính thư !
Hoangau

**********************
                     Dọa
     Cách nhau một giậu mồng tơi
Ngâu ơi Ngâu hỡi lơ mồi không sang
    Lời vàng không sẻ cùng san
Cho người tình cũ, cho người trăm năm
   Có mới nới cũ rõ ràng
Nghe lời ngon ngọt bỏ bạn nghèo theo ai?
   Sang nhà kẻ lạ phân trần
Bí mật bật mí sẻ bày cùng người dưng
   Tớ buồn... người ấy “tủi thân”
Bỏ cho bõ ghét không thèm chơi chung
Có ma chơi với... Ngâu rầu cho xem!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             5/6/2008 

***************
Chuyện hoa ba miền
Hoa Ngâu có hoa tay
Làm cái gì cũng khéo
Lyenson có hoa miệng
Nói cái gì cũng hay
Liên Thơ có hoa chân
Đi nơi nào cũng đến
Riêng có một nơi
Không bao giờ Liên Thơ tìm  đến
Lòng người xa vắng, đơn sai!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008
(Nói người khác đừng nhận vơ nhé!)
 
***********
Trích đoạn: lyenson

quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
(Câu này hoangau hỏi chứ không phải bậu đâu nhé! Trong bậu lyenson là con bướm khờ cơ...)


 
Bướm vàng đậu ở...cành ngâu
Hỏi ta với bạn ai là bậu đây?
Bướm đen đậu mé ngọn cây
Ta - bạn là bậu, Ngâu...bầu phải hông?
*****************
 
       Thông báo khẩn
     Lyenson ơi hỡi chết rồi
Em Ngâu trót dại theo thằng bán đường non
    Về mau …bỏ quán  quẳng gánh buôn
Tìm ngay cho tớ em bầu về chơi !
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008 
  




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 19:15:47 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 05.06.2008 19:12:17 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                     Dọa
     Cách nhau một giậu mồng tơi
Ngâu ơi Ngâu hỡi lơ mồi không sang
    Lời vàng không sẻ cùng san
Cho người tình cũ, cho người trăm năm
   Có mới nới cũ rõ ràng
Nghe lời ngon ngọt bỏ bạn nghèo theo ai?
   Sang nhà kẻ lạ phân trần
Bí mật bật mí sẻ bày cùng người dưng
   Tớ buồn... người ấy “tủi thân”
Bỏ cho bõ ghét không thèm chơi chung
Có ma chơi với... Ngâu rầu cho xem!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             5/6/2008 



 
 
DOẠ LẠI 
 
Mấy ngày chị mới ghé chơi
Thế mà... (hic) ... toàn nói... (hic) ... những lời ... hu...hu... [sm=mecry.gif]
Sang nhà chị được nghe ... ru
Chị nằm say tít,... (hic) ..., khật khù em ra ...
Chị còn giận em lơ là (hic)
Người thân thì nới lại sà người dưng...
 
Em như ăn phải củ gừng  [sm=khoc.gif]
Lệ ròng vơi được nửa chừng ... (hic) ... lại tuôn ...   [sm=khoc.gif]
Chị giận thì ... cho giận luôn
Em hông sang nữa,... (hic) ... xem buồn hay không ...
 
 
 
Liên Thơ 05.06.2008 22:41:01 (permalink)
0
Thi Nang cảm ơn Lê Minh Liên Thanh Thơ đã để lại trang thơ của Thi Nang một bông hoa đẹp.
**************************
Hương bay
Nếu xem là hoa đẹp
Anh cắm hoa vào bình
Để hoa khoe hương sắc
Thơm một vùng trời riêng

Nếu nói hoa vô duyên
Em nhận về ép lại
Ủ hương thơm ướp trà
Uống vào lòng hương bay...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   23 giờ 3/6/2008

Anh nhìn hình hoa đẹp
Đem ghép vào trang thơ
Cho cánh hoa luôn khép
Chúm chím cười trong mơ.

Anh là kẻ dại khờ
Đầu óc lại ngu ngơ
Nên đứng trước hoa đẹp
Đâu dám mó tay sờ!
Thi Nang 

Hoa trong ta
 
Đường  ra trận bom gào đạn réo
Cái chết …sự sống tranh chấp từng giây
Hoa vẫn nở và anh vẫn ngắm sao bay
Em vẫn nâng niu bông hoa cài lên mái tóc...
 
Nay hạnh phúc giữa hòa bình nắng đẹp
Hoa muôn mùa luôn nở trong ta
Một bông hoa nhắc vạn sắc màu
Trong mỗi chúng ta ai cũng có những mùa hoa nhớ...
 
Em thân mến tặng bạn thơ một nụ hoa chưa nở
Hương cứ nồng nàn một vị tinh khôi
Hoa thay em chịu tội trước người
Để nhớ bạn nhớ mùa hè kỉ niệm...
 
Mai mùa hết, ngàn hoa cũng khép
Hương tình thân mãi nở… kết muôn mùa!
                       Lê Minh Liên thanh Thơ
                       21 giờ 25 phút, 5/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 23:15:03 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 06.06.2008 06:12:05 (permalink)
0
Một đôi và cả đàn
Nơi chúng ta bắt đầu
Có chim vàng anh hót
Nơi anh bỏ em đi
Tiếng tu hú gọi đàn…
 
Làm sao có thể xa
Chuyện chúng mình... người nhỉ?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008
**********
DOẠ LẠI 
 
Mấy ngày chị mới ghé chơi
Thế mà... (hic) ... toàn nói... (hic) ... những lời ... hu...hu... [sm=mecry.gif]
Sang nhà chị được nghe ... ru
Chị nằm say tít,... (hic) ..., khật khù em ra ...
Chị còn giận em lơ là (hic)
Người thân thì nới lại sà người dưng...
 
Em như ăn phải củ gừng  [sm=khoc.gif]
Lệ ròng vơi được nửa chừng ... (hic) ... lại tuôn ...   [sm=khoc.gif]
Chị giận thì ... cho giận luôn
Em hông sang nữa,... (hic) ... xem buồn hay không ...
 
Hoa Ngâu...Cô Hổ ăn Gấu...Hoàng Âu..em gái họ Hồ...tớ "êu" nhất lời tâm tình của "thi sĩ Gớt- người Đức...và thi sì Rớt...Việt Nam đấy hoangau ạ.Quả là tặng ngàn vàng cũng không xứng đâu nhé!
Lấy "Của làm tin" tặng người ta đi...Liên Thơ mà nói gì trúng phóc, cấm có sai một câu !
Thương!
*****************
Của làm tin
Tình ơi có trớ trêu không
Tớ dọa bỏ nó
Nó mừng rơn đi một lèo
Tớ dỗi mà nó làm nư
Gọi không ngoảnh lại, biết làm sao đây?
Lyenson ơi cứu tớ keo này
Chiêu gì níu được chân vàng(cầu thủ đội"hát ô”) hoangau
Tớ về quê trồng một cây cau
Thả một giàn trầu, cậu nhớ tìm vôi
Của làm tin đấy, ngàn đời bên nhau!
(chắc thi sì Rớt sẽ gật đầu lia lịa còn thưởng tớ đầu heo quay nữa!)             

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008
****************
Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
Thằng anh phát dại(lyenson)
Con em phát rồ(hoangau)
Thằng anh theo bạn rủ rê
Buôn gì cũng không chịu lại đòi buôn ma
Con em tấp tểnh tập yêu
Theo ai không biết sáng chiều không thấy mặt đâu
Tớ buồn ngồi khóc hâu hâu
(Kiểu khóc lạ nhỉ
Nhưng mà đẹp lắm cơ
Vì tớ đã soi gương xem thử rồi)

Tìm đâu cho thấy hai đứa khùng nhà tớ đây?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008 
************************
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
 
SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ Kim Thanh 
 

Hò ơ …..
Trăng vàng muôn thủa Trăng ơi
Cho đời dệt mộng cho trời đất reo
Ngược xuôi giữ vững tay chèo
Tình chồng nghĩa vợ gieo neo xá gì
Sông Trăng lóng lánh hồn thi
Ngàn trùng vương vấn ờ …ngàn trùng vương vấn...diệu kì nước non
 
Vũ KimThanh 
******************
      Câu hò chạnh buồn
           Thương tặng Kim Giang!
        Ai hò sao giống giọng tôi
Ngoài ngọt như mía, trong cay nồng ớt siêm
      Tình chồng nghĩa vợ người ơi
Không thay không đổi ngàn đời như in
     Sông vàng...trăng bạc...thuyền đơn...
Ngàn trùng nhung nhớ...bóng không của hình!
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       6/6/2008 
********************
Thăm Tiếng lòng
            Tặng Vũ Kim Thanh!
Gặp người mừng quá đi thôi
Dâng người thơ ngọt, dải lụa mềm "Sông Trăng"
Bút tiên chưa ráo mực mĩ miều
Thơ chưa sắc vẹn ý tình thiết tha
Sợ lem vóc ngọc mình vàng
Cho nên lén ghé dòng mơ thăm tiếng lòng
Sông ơi nước chảy xuôi dòng
Nghe chăng sóng  cuộn rối bời lòng ta!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        24 giờ kém 15,6/6/2008 
  

 
 












<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 19:18:06 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 06.06.2008 20:15:18 (permalink)
0
Trái tim em
Trái tim em biết hát
Từ lúc có anh yêu
Trái tim em hết kiêu
Từ khi anh chợt đến
Trái tim em tan biến
Khi mất anh trên đời
Mảnh vỡ nào rơi rơi
Vương trên đường bối rối
Anh đi qua rất vội
Coi chừng đạp tim em!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2008
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/642590831111469F8183A4BAD4C6DCCF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 20:17:38 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Liên Thơ 06.06.2008 20:21:51 (permalink)
0
Trái tim con
Con yêu ba yêu mẹ
Yêu tất cả nhà ta
Từ hạt cát dưới đất
Đến bầu trời bao la
Từ rất gần và xa
Trái tim con cóp nhặt
Từng giọt giọt yêu thương
Dẫu đời thường chán ngắt
Đáng yêu con giữ gìn
Con tô hồng cưng nựng
Để chọn lấy thương yêu
Cảm thông và thân ái
Con mỉm cười lắng nghe
Bằng tai và bằng mắt
Bằng trái tim dịu êm
Con sống để dành cho
Cuộc đời nhiều khó nhọc
Những yêu thương ngọt lành!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Mùng 3 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tí -2008!
                 7 giờ ngày   mùng 3 tháng 5 âm lịch năm Canh Thân -1980!
                15 giờ ngày  mùng 2 tháng 5 năm Giáp Thân -2004!
                               
        
 
Liên Thơ 06.06.2008 20:37:22 (permalink)
0
Chị em gái
          Yêu thương tặng chị Bích Ngọc
                    của Bích Liên!
                  
Mẹ sinh được con gái
Cả nhà mừng biết bao
Ruộng sâu và trâu nái
Không bằng chị cả đầu.
Việc gì cũng tay chị
Mới yên cửa vui nhà
Từ hạt gạo... quyển sách
Chị lo toan đủ điều.
Chiều về quen có chị
Em lang thang phố vui
Khi chùa, khi chợ, khi hiệu sách
Khi biển , khi thăm nom bạn khắp nơi
La cà em cứ là cô bé dại
Để chị điện hỏi chừng “Em ở đâu?”
Thương em ngớ ngẩn hồn đa cảm
Mua sách, pha trà chị chăm em
Nhà sạch chị lau lo có muỗi
Mua kem xoa dấu sẹo  đầy chân
Thơ em chẳng bao giờ chị đọc
“Ai dại gì tin những u sầu
Vớ vẩn chỉ toàn mộng dại
Thơ chỉ là lời của sách đèn
Chị  tin  vào những con số rõ mồn một
Như xoè bàn tay thấy tất cả cuộc đời!”
 
Ai cũng bảo chị em gái mà khác thế
Chỉ có ân tình là giống nhau thôi!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Viết sau ngày giỗ Ba Mẹ!
                           6/6/6/2008
*****************
quote]Trích đoạn: simple
Hổng vô bởi tại mí cô
Chọc lên , chọc xuống chổ mô cũng rành
Nào là Hoa Ngẩu , Hồng Sanh  (Lộn...) Hồng Sang
Lyenson , Ba trợn....mà hổng màng quên sinh... !!
Huynh Nhạn cứ chạy linh tinh ... !!!

*********************
Linh tinh mà vẫn thấy xinh
Nghịch dại mà vẫn không ai đánh đòn
Cưng Nhạn như cốc pha lê
Nhỡ động một cái chim vù thì ôi thôi...tiếc của đời!!!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  6/6/2008 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 17:28:40 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 06.06.2008 22:47:37 (permalink)
0
Đánh cược
            Thương tặng chị H!
Em đánh cược cuộc đời
Bằng những giờ anh đến
Bằng những giờ anh đi
Em vo tròn thân phận
Lăn vào anh si mê!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    6/6/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 22:49:47 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 07.06.2008 01:24:49 (permalink)
0
     Không đau
Đã quyết... khăng khăng ...được mấy ngày
Vô tình quen thói bước vào đây
Khi xưa mới thấy từ xa vui mừng lắm
Nay lỡ giáp mặt... nhìn đi ...tránh lối này!

Trượt chân ngã trước thềm rêu phủ
Vấp vào nỗi nhớ ...không đau nữa rồi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    24 giờ 15 phút,6/6/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 21:53:34 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 07.06.2008 09:32:25 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trái tim em
Trái tim em biết hát
Từ lúc có anh yêu
Trái tim em hết kiêu
Từ khi anh chợt đến
Trái tim em tan biến
Khi mất anh trên đời
Mảnh vỡ nào rơi rơi
Vương trên đường bối rối
Anh đi qua rất vội
Coi chừng đạp tim em!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2008
 
Từ khi em biết yêu
Trái tim mình thổn thức
Từ bắt gặp ánh mắt
Em đã mơ mộng nhiều
***
Từ khi có anh yêu
Trái tim em luôn đập
Cùng một nhịp của anh
Với tấm lòng chân thành
***
Nhưng nay đã mất anh
Trong một chiều vội vã
Tình yêu đã đi qua
Trái tim em tan vỡ
 
T.T.K.7/5/2008

 
 


]
Liên Thơ 07.06.2008 19:24:02 (permalink)
0
*Cám ơn Thanh Thanh Khiết vẫn thường đọc và hoạ thơ cùng chị!
Chúc em vui giữa đời và hạnh phúc trong thơ!
   Thương yêu tràn đầy chảy về nơi em!
******************
Chỉ còn
Em tập xa anh như lúc ngăn sông cấm chợ
Đi đường quanh sẽ không thấy được nhau
Dần dà rồi cũng qua thôi
Chỉ còn chiếc bóng trong em đậm màu!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             27/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 21:55:34 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 07.06.2008 20:08:00 (permalink)
0
Không theo anh
Không muốn cho em đi theo
Anh thay sắc áo, trốn đường...tránh em
Em phân vân giữa ngã ba ngã bảy
Theo hướng nào để được gặp anh
Hay đứng lại cho anh nhẹ bước?
 
Không theo anh để được anh thương
Em đứng lại nén lòng không khóc nữa
Em đùa vui với mọi người thân ái
Cố dỗ lòng tập xa vắng anh thôi!
 
Em ngoan rồi đó anh ơi
Không còn đáng sợ như hồi mới quen.
Khổ thân em con ma cuối đường
Rập rình theo bóng...mưa trắng đời...bóng tan!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ban mai hồng,  7/7/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 20:10:22 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 07.06.2008 20:28:21 (permalink)
0
Thời gian
Thời gian tính từ đơn vị bé nhất là giây
Thời gian tính từ đơn vị lớn nhất là thế kỉ
Cả một 100 năm em không có anh
Thời gian thành vô vị
Dẫu cuộc đời mỗi giây lật  ra trang mới
Nét son vàng ghi lại bóng chim câu
Đã vụt qua khung cửa tâm hồn em lặng lẽ...
Giọt đau...
Từng giọt máu bầm
Thâm quánh
Đen kịt
Màn đêm...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm cuối tuần 7/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 22:00:17 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 07.06.2008 21:02:10 (permalink)
0
Hạnh phúc và bất hạnh
Em hạnh phúc giữa đời
Và bất hạnh trong thơ
Miệng cười hay mắt lệ
Đâu là em của anh?
 
Khi nào em thật sự ?
Khi nào em giả vờ?
Khi nào em lắng nghe?
Khi nào em giả điếc?
 
Trái tim dù chân thật
Vẫn giấu kín một đời
Cái người trong nhung nhớ...
Cái người trong tình mơ...
 
Là ai...là ai...là ai...
Anh mà không biết nữa
Em bắt vạ mùa trăng
Sáng cả đêm mồng một!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần 7/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 22:04:21 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 154 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9