NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 154 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
hoangau 11.06.2008 23:02:07 (permalink)
0
Huynh đây nè chị Thơ ơi !
Online khẩn cấp mà ... xơi mơ rừng !!!
"Tình ơi chua như dấm đã từng
Suốt ngày cãi lộn xin đừng quên nhau! "(*)
 
 
----------------
(*) Thơ Lê Minh Liên Thanh Thơ
Liên Thơ 12.06.2008 00:38:53 (permalink)
0
    Nhớ về cùng em!
                Thương tặng Thuỷ!
    Sao đành bóp nghẹt tim em
Sao đành cuốc đất trồng rau trên trời
    Đi Đông mà nói đi Tây
Đi đâu cũng kệ ...nhớ về cùng em!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 24 giờ kém 2 phút, 11/6/2008
**************************************
"anh bạn " hiểu sai ý tôi rồi
Thật là khốn nạn cái thân tôi
Vì để viết ra ba khổ đó
Thằng tôi mất đúng một ngày trời

Sao tôi lại phải nhờ hơi rượu
Mới dám thăm "anh"ở mái trường?
Chữ "Xưa" xưa ấy xa xôi  quá
Nên gặp "anh" tôi đâu dám quên

Sao "anh"trong trắng tôi phải uống?
Tiếng"Phải say thôi"lặng trong hồn
Uống mãi không say "anh" có biết
Nên tôi tự nhắc "Phải say thôi"

Có biết bao điều không dám nói
Nên tôi chạy trốn khỏi chính mình
Muốn chạy trốn "anh"mà không được
Nên dùng chén rượu để trẫm mình

               Nguyễn Thế Duyên
************************
Vỡ nhoà...
Trầm mình vào li rượu cay
Trốn tình vào li rượu đầy bóng ai
Càng uống càng sáng trí ra
Càng say càng nhớ cái người hôm nao
Thương ơi li đắng, tim tràn vị cay
Nâng thêm li nữa vỡ nhoà bóng ai!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Tối, 11/6/2008
    Thấy chưa đã nói trước rồi mà thể nào “anh bạn” u mê này cũng lẫn lộn thóc và gạo cho coi.Mà thôi thế cũng tạm được nhỉ, thóc và gạo đều quý.Nhặt thóc ra để đong gạo nấu cơm, thóc thì xay ra thành gạo.Mà thôi thời buổi đơn giản, tiện lợi, hiện đại mà...
    Thỉnh thoảng lại đến thăm nhau là quý nhất rồi!(Còn bạn nhìn mình là anh bạn thì mình sẽ nhận vơ bạn là cô bạn , thế là hoà nhé!Này...đây nói cho đấy biết, tớ chỉ đùa tí cho vui đừng tưởng tớ "ngu" mà "rủa thầm " tớ nhé!)
                 Thân mến! 
********************************************
Người thì buồn bã ngẩn ngơ   
Người thì thương xót lượn lờ hỏi thăm. [sm=secret.gif]
Người thì chỉ thấy lăm lăm
Tay cầm đá ném, tay cầm gậy khua.


Chị Thơ mai mốt lên chùa
Bênh anh em, quyết được thua với thầy !

[sm=daukiem.gif]    [sm=z_boxing.gif]

 
Chị Thơ ơ... ơ...ơi ! Có người bắt nạt em nài !
******************
Thì...
Ra đường đã thấy khôn chưa?
Thấy người là quý,gặp ma thì nguy to!
Người thì thế nọ... kẻ  thì thế kia
Thôi thì người thế ...ta thì thế thôi!
 
Ngậm cười cái chuyện được... thua
Được một mà mất muôn mùa thì sao?
Được một người mà mất nhân gian
Thôi đành mất hết để không còn gì!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Tối, 11/6/2008 
***************************
Chỉ chia niềm vui
Liên Thơ con ngựa già
Thi Nang chú ngựa non
San cho chú ít nặng
Chắc ta cùng phi nhanh
 
Có lẽ vậy bạn nhỉ?
 
Nhưng mà thôi tội lắm
Chia trái sầu cho bạn
Ta vơi còn bạn đầy
Nỗi buồn ta tự cất
Chỉ chia niềm vui thôi!
 
Một bông hoa nở rồi
Hương thơm tràn một góc
Bạn đang trong say đắm
Hương tình yêu ấm êm
Nên bạn đã lỡ quên
Bông sen tình bằng hữu
Đang ngọt ngào dâng hương
Ôi tệ thế thì thôi
Thảo nào vầng trăng sáng
Dỗi hờn một mùa thương!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Tối, 11/6/2008
 
       Đùa một tí đừng giận nhé!
Hơi lâu vắng bóng anhtrangthu nên Liên Thơ cũng nhớ, may ra đọc lời này nàng ấy sẽ trở về...
Bạn có biết câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo không?
“Nếu cần rắc muối vào vết thương cứ rắc
Với vết thương xin chớ rắc đường!” Liên Thơ đang tự trị thương cho mình đấy! Khi lành sẽ mở tiệc ăn mừng để thết các bạn của Thơ! Nhược bằng không lành thì các bạn chuẩn bị văn tế nhé!Ai viết văn tế hay sẽ có thưởng đấy!
                  Thân mến! 
************************************
Đường tình chưa bước,
Tim không rắn.
 
Dang dở đôi khi...
Thắm mĩ miều! 
           
  Lyenson
****************
Tuyệt tình
Ra đi không bíêt lối về
Đường tình chưa bước
Lyenson bơ vơ hướng về
Dở dang nửa mất nửa còn
Cái vụ hôm ấy tiêu rồi ư Sơn?
Tớ lo cho cậu thót tim!
(thật đấy...đứa nào nói ngoa được ăn xoa xoa) 
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Tối, 11/6/2008 
******************
quote]Vì để viết ra ba khổ đó
Thằng tôi mất đúng một ngày trời
               Thế (mà)Duyên (chi)
************************
Chỉ đường
Nói điêu xếp hạng được rồi
Tài hoa như thế vài con cóc còi
Viết ra “mất đúng một ngày giời”
Giời thì cao lắm...đất nằm ở đây
Kêu điêu nào có ai tin
Chỉ tin thơ bạn với nụ cười thâm sâu...
Nụ cười dành tặng em Ngâu
Nó đã về rồi đang ở Hồ Tây
Muốn có đôi thì hãy đến đây
Tớ làm gió đẩy thuyền buồm ra khơi...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 24 giờ kém , 11/6/2008 
  



  
  






 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 00:49:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 12.06.2008 07:24:11 (permalink)
0
Không thèm
Em không thèm đọc thơ người
Em không thèm thấy mặt người nữa đâu
Thù người cho đến thâm sâu
Cho tan cho vỡ cái đầu vô tri
Cho vuông cho vức cái khuôn
Cho tròn cho trịa quả tim dẹp rồi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ban mai hồng, 12/6/2008
**************************
TÌNH ANH
Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >

____________
                            Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************
Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào! 
         Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                12/6/2008
********************
Chỉ có tình em
Chỉ có tình em mới xứng với tình anh
Chỉ có dòng tên hai ta đặt cạnh nhau
Mới làm nên một vì sao hộ mệnh
Chiếu vào tình ta để sáng mãi ngàn sau...
 
Chỉ có em bên anh
Và tình yêu trong mắt
Mãi ngời ngời ban mai
Mãi lung linh huyền diệu
Mãi nhiệm màu trong em...
 
Chỉ có tình em thôi
Người yêu ơi nhớ nhé
Em và anh dấu yêu!
Anh và em cô liêu...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ban mai hồng, 12/6/2008 
 
************************



Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm 12/6/2008 
  ************************
Thanh minh
Tôi bận với những âu lo kiếp người
Tôi bận với những nỗi buồn riêng mang
Tôi giả lơ tiếng em gọi lúc hoang tàng
Tôi xin tạ lỗi nhân ngày em vui
 
(12/6/1986*12/6/2008)
 
Khi xưa tôi cũng như em
Tập mãi vẫn không phân biệt được đâu lời nói đưa
Bây giờ tôi sắp rụng rồi
Vẫn không biết được đâu lời đáng tin.
 
Riêng tôi rất thật... rất thơ
Tặng em tất cả ân tình dịu êm
Tình quê ta, nghĩa mẹ cha,
Công thầy, ơn bạn tháng ngày tuổi hoa.
 
Nếu tin yêu em hãy tựa đầu
Cô ru em điệu nhạc ve sầu... trường  yêu...
Cho em xa xứ một mình
Không buồn, không tủi tấm tình quê hương !
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      12/6/2008 
  
  

  
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 17:03:52 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.06.2008 14:40:11 (permalink)
0
Trái tim và khối óc
               CON NGƯỜI!Hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh biết bao
                                     
                                       Gooc Ki
Nếu không có trái tim mà chỉ có cái đầu
Bạn sẽ thành người ích kỉ
Nếu chỉ có trái tim mà không có cái đầu
Bạn sẽ thành người mộng mị
Nếu không có cả tim lẫn đầu
Bạn biến thành con ác quỷ
 
Trái tim đập về quá khứ
Cái đầu hướng tới tương lai
Và hai tiếng CON NGƯỜI
Chỉ vang lên kiêu hãnh
Khi ta có cả con tim và khối óc
               Nguyễn Thế Duyên
               
Hà Nội 12 -6 - 2008
**************************
Đường mờ không trăng
Sao không trân trọng tim mình?
Sao không cưng nựng khối tình trong mơ?
Sao lại đi rải vần thơ
Lang thang khắp nẻo đường mờ không trăng?
 
Tôi xin nâng hộ nỗi niềm
Tôi gom thơ lại nối lời yêu thương
Bạn ơi bạn nói thật hay
Bạn giữ tim nhé, tôi xin "cái đầu"
Để được đúng nghĩa kiếp người bạn ơi!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa, 12/6/2008
Bạn thân mến!
Không biết bạn sẽ nghĩ gì.Tôi thây kệ đấy!
Bạn có thể cười tôi như bao người đã cười.
Bạn có thể trách tôi như bao người đã trách.
Hay bạn lại ruả thầm: Ở đâu lại có người vô duyên đến thế, không hiểu gì cũng đâm ngang.Không sao.Quả thực tôi rất quý những bài thơ đăng rải rác của bạn.Tôi lanh chanh giúp bạn gom lại một trang.Đừng trách tôi nữa nhé! Tôi chỉ giúp bạn nốt lần này thôi.Ở quê tôi vào nhà thương điên phải tốn tiền chứ không được miễn phí như ở Thủ đô.Vì thế ở quê tôi ít người điên lắm mà có điên cũng chóng khỏi thôi mà.Chào nhé! Tôi đi xa rồi, bạn có ném đá cũng chẳng sao! Tạm biệt!
***************
Trích đoạn: lyenson


quote:

Trích đoạn: thaianh49
 Con gái ý tứ để đâu
      Khách thì chưa tới đã bâu đòi quà
      Có đĩa xôi với thịt gà
      Ngồi bốc lia lịa...Thấy mà dễ coi.!
 
    Hoangau ui..! chê em vậy thôi chứ nhìn em bốc ở cái đĩa gì đó mà chị cũng phát thèm...hihi...dể dành cho chị chút xíu...
                         Thái Anh
Cõi dê lắm thịt với xôi, gà...
Khiến lụy ai kia...chỉ hám bà!
Bày dọn nguyên mâm mời người...bốc
Cần chi chia chác cực quá nà!

LS

***************
Thuốc thử
Quý nhau mời nguyên cả mâm
Không quý mời một tô môn ngứa mồm
Thử xem có dám bốc dồn
Hay là sợ ngứa... cả đêm gảy đàn...ta lư...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    12/6/2008
*******************
quote:Trích đoạn: phamthicucvang
Đêm
đêm ,
không anh

đêm chợt dài đăng đẳng

đời
không anh

đời chẳng có gì vui

đêm
qua đi

đêm rớt xuống ngậm ngùi

đêm
chờ đợi

đêm sụt sùi thương nhớ

*****************************
Ngày buồn
Ngày không anh
Ngày dài vô vị
Nắng trên đầu
Cháy thịt rát da.
Mưa tuôn dài
Ngút hồn tê tái
Gió ngậm ngùi mùi đau
Sương thả giọt
Thời gian rơi lặng lẽ…
 
Ngày không anh
Ngày buồn lê thê…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
            24 giờ 12/6/2008




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 02:03:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 12.06.2008 17:08:28 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trái tim và khối óc
               CON NGƯỜI!Hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh biết bao
                                     
                                       Gooc Ki
Nếu không có trái tim mà chỉ có cái đầu
Bạn sẽ thành người ích kỉ
Nếu chỉ có trái tim mà không có cái đầu
Bạn sẽ thành người mộng mị
Nếu không có cả tim lẫn đầu
Bạn biến thành con ác quỷ
 
Trái tim đập về quá khứ
Cái đầu hướng tới tương lai
Và hai tiếng CON NGƯỜI
Chỉ vang lên kiêu hãnh
Khi ta có cả con tim và khối óc
                 Nguyễn Thế Duyên
                 
Hà Nội 12 -6 - 2008
**************************
Đường mờ không trăng
Sao không trân trọng tim mình?
Sao không cưng nựng khối tình trong mơ?
Sao lại đi rải vần thơ
Lang thang khắp nẻo đường mờ không trăng?
 
Tôi xin nâng hộ nỗi niềm
Tôi gom thơ lại nối lời yêu thương
Bạn ơi bạn nói thật hay
Bạn giữ tim nhé, tôi xin "cái đầu"
Để được đúng nghĩa kiếp người bạn ơi!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa, 12/6/2008
 
 
Nếu thượng đế bắt chọn một trong hai
Tôi muốn hỏi? ai là người sẽ chọn
Một cái đầu thông minh trong vắng lặng
Hiểu biết nhiều nhưng đầy nặng cô đơn
 
Ai sẽ chọn một trái tim bé nhỏ
Thoáng gió thôi đã rung nhẹ liên hồi
Trong mộng mị luôn xa rời cuộc sống
Để tim buồn phải thất vọng bàng hoàng
 
Lòng hoang mang tôi muốn mình có cả
Một cái đầu với một trái tim nguyên
Nhưng thượng đế muôn đời đứng lặng im
Lời nguyện cầu vẫn tìm nơi vọng đến
 
T.T.K.12/6/2008
Liên Thơ 13.06.2008 00:01:20 (permalink)
0
Hạnh phúc là  đem cho
              Thương tặng Vĩnh Bảo * Thuỳ Trâm!
Khi các con hạnh phúc bên nhau
Còn rất nhiều người bất hạnh
Trăng không được tròn vào những đêm rằm
Những đứa trẻ bơ vơ không bố mẹ
 
Chúng ngơ ngác trước cuộc đời rộng mở
Đi hướng nào, đâu hơi ấm mẹ cha?
Con tặng chút quà sưởi  ấm hồn quạnh quẽ
Cả làng hân hoan trong tia sáng tình người!
 
Hạnh phúc là cho đi...nhận lại tấm tình
Một nụ cười rạng ngời trên đôi môi héo hắt
Một ánh mắt có hồn dưới vầng trán bớt âu lo
Một tình yêu dung dị vì nhau.
 
Các con hạnh phúc vì biết yêu đồng loại
Biết thương người như thể thương thân
Quê hương thân yêu ấm nồng làn điệu hò khoan
Vụ cá mới gọi con về hong nắng sớm
 
Hẹn mùa sau sen nở đón con về
Lòng con thơm mùi đồng làng rơm rạ
Thanh khiết một đời vị ngọt tình quê
Trong sáng một đời ánh sáng tình thương!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Kỉ niệm chuyến về nước hưởng tuần trăng mật, Vĩnh Bảo* Thuỳ Trâm đã đến làng S.O.S (Đà Nẵng) để tặng quà cho 16 gia đình trẻ em mồ côi vào chiều mùng 5 tháng 5 năm Mậu Tí!
                             8/6/2008


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 00:47:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 13.06.2008 01:16:54 (permalink)
0
Tìm người
       Thương tặng anh D * chị  PL!
Rủ nhau ra Huế tìm người  quen
Ở đâu nhỉ, cô nữ sinh văn khoa
Ở đâu nhỉ, li cà phê đắng ngắt
Cả ngày bên nhau không nói hết một câu.
Ở đâu nhỉ, chàng lính địa phương quân
Đỏ mắt cá chày nhớ nàng đỏng đảnh…
 
Ở đâu nhỉ, Thơ mỉm cười hỏi gió
Gió lùa làn tóc rối vương rơi
Sợi rụng vì nhớ, sợi rơi vì buồn
Đong sầu mà bán được tiền
Hai ta đã được thành tiên lâu rồi.
 
Đi tìm chi nữa người ơi
Khắc khoải chi nữa những ngày có nhau?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Kỉ niệm “Đồi xinh”- Đà Nẵng, ngày có bạn…Lời hẹn ra Huế không thành
                     Đêm 10/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 01:24:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 13.06.2008 01:30:17 (permalink)
0
Mất ngủ
Xưa mất ngủ vì yêu
Nay mất ngủ vì ghét
Cái mặt như cái thớt
Cái mặt như cái mâm
Cái mặt như cái rổ
Cái mặt như cái khay
Xấu ơi là xấu hỡi
Thế mà… hằng trông thấy
Thế mà …hằng ấp iu
Thế mà …thế mà đấy
Lại mất ngủ đêm nay!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   24 giờ 30 phút 13/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 01:41:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 13.06.2008 01:36:02 (permalink)
0
Đằng kia
Người làm em khổ biết bao
Sao người vẫn đứng đằng kia người cười
Đằng kia vui lắm hở người
Em không sang được người vui sướng gì?
 
Đằng kia hoa lá chim muông
Say sưa câu hát điệu đàn du dương
Em nghe như có tiếng người
Thầm thì nho nhỏ những lời ngày qua
 
Em nghe như là…như là…
Nhịp tim em đập bên tim của người!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ban mai hồng, 6/13/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 01:40:09 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thaianh49 13.06.2008 01:42:04 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49
 Con gái ý tứ để đâu
      Khách thì chưa tới đã bâu đòi quà
      Có đĩa xôi với thịt gà
      Ngồi bốc lia lịa...Thấy mà dễ coi.!
 
    Hoangau ui..! chê em vậy thôi chứ nhìn em bốc ở cái đĩa gì đó mà chị cũng phát thèm...hihi...dể dành cho chị chút xíu...
                         Thái Anh
Cõi dê lắm thịt với xôi, gà...
Khiến lụy ai kia...chỉ hám bà!
Bày dọn nguyên mâm mời người...bốc
Cần chi chia chác cực quá nà!

LS

 
         Hêhê...vớ được lyenson ở đây...! không biết là em Sơn hay anh Sơn thì TA cũng còn nhớ cái vụ "Ủi"...hôm trước chưa phân thắng bại nên có lời nhắn thầm nè
                   Tưởng sợ bị ủi tẩu lui
                   Không ngờ hết sợ đã chui lên rồi
                   Chuyến này phụ nữ kệ thôi
                   Không thèm ủi nữa...chỉ ngồi vuốt ve...!
 
            Chớ sợ trốn về cõi dê....
            Cõi ấy nó ở chốn quê nào hè
            Ông thanh minh để tui nghe
            Chúng tôi sẽ về chốn đó để chơi...!
                        T.A
 
      
Liên Thơ 13.06.2008 02:16:15 (permalink)
0
Em trả thù
Anh ơi xem có cách nào
Bày cho em với em nghe anh mà
Làm sao cho bỏ được người
Bỏ người hôm ấy, bỏ ngày hôm nay…
Bỏ cho thỏa ghét, bỏ cho kinh hồn
Bỏ cho chết đứng giữa đường
Không ai thương xót,không ai đón về
Em thề em sẽ trả thù
Muôn năm thù địch cái người bỏ em!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   13/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 02:17:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 13.06.2008 02:38:15 (permalink)
0
Em mong
Em buồn em nói thế thôi
Em mà chắc được một phần quyết tâm
Chắc rằng em đã thành tiên
Chắc rằng anh đã bay lên thiên đường!
 
Ước gì vơi chút buồn thương
Ước gì bứt đựơc sức ỳ khổ đau…
 
Em mong anh hãy bình yên
Mặc em với nỗi trời điên của lòng
Ngủ đi đôi mắt người thương
Khép lại cho đỡ cay nồng vì mong!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
     2 giờ kém 25 phút,13/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 02:40:01 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 13.06.2008 08:44:04 (permalink)
0
           Người về…
     Đêm qua người tiện ghé thăm em
Em ngại ngùng lắm… nửa buồn nửa vui
   Người về thôi sắp mưa rồi
Con đường tối lắm người về làm sao?
    Cầm chân người cơn mưa lòng
Cầm chân người bức tâm tình khẽ buông
   Chao nghiêng nỗi nhớ nhẹ vương
Phủ lên lối nhỏ người về sạch chân…
   Người về vui với yêu thương
Giếng nhà rũ sạch bụi đường vấn vương
   Trong veo đôi mắt em nhìn
Người và bến nước tình em ngọt lành!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Nắng sớm ngày 13/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 08:47:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 13.06.2008 09:46:47 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49
        Hêhê...vớ được lyenson ở đây...! không biết là em Sơn hay anh Sơn thì TA cũng còn nhớ cái vụ "Ủi"...hôm trước chưa phân thắng bại nên có lời nhắn thầm nè
                   Tưởng sợ bị ủi tẩu lui
                   Không ngờ hết sợ đã chui lên rồi
                   Chuyến này phụ nữ kệ thôi
                   Không thèm ủi nữa...chỉ ngồi vuốt ve...!
 
            Chớ sợ trốn về cõi dê....
            Cõi ấy nó ở chốn quê nào hè
            Ông thanh minh để tui nghe
            Chúng tôi sẽ về chốn đó để chơi...!
                        T.A

      

 
Người hăm ủi lại ngờ tớ lũi...!
Biết về đâu khi mọi ngã đều...xui
Nơi đây "gái gú" cả nùi
Tội gì không ở để...vui cùng nàng
 
Người ơi xin chớ phũ phàng!
Trai già ế vợ lỡ làng bấy lâu
Thơ vui cho dạ bớt sầu...
Lòng chàng vẩn đợi chút màu...tình yêu.
 
LS
hoangau 13.06.2008 13:30:27 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

   
Người thì buồn bã ngẩn ngơ   
Người thì thương xót lượn lờ hỏi thăm. [sm=secret.gif]
Người thì chỉ thấy lăm lăm
Tay cầm đá ném, tay cầm gậy khua.


Chị Thơ mai mốt lên chùa
Bênh anh em, quyết được thua với thầy !

[sm=daukiem.gif]    [sm=z_boxing.gif]

 
Chị Thơ ơ... ơ...ơi ! Có người bắt nạt em nài !
 
(hoangau)
 
******************
Thì...
Ra đường đã thấy khôn chưa?
Thấy người là quý,gặp ma thì nguy to!
Người thì thế nọ... kẻ  thì thế kia
Thôi thì người thế ...ta thì thế thôi!
 
Ngậm cười cái chuyện được... thua
Được một mà mất muôn mùa thì sao?
Được một người mà mất nhân gian
Thôi đành mất hết để không còn gì!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Tối, 11/6/2008 
***************************


 
 
Ới chị Thơ ơi !

[sm=cry.gif]


Gà ở cùng chuồng chẳng bênh nhau.
Sẵn sàng " mất hết " cả tình sâu   [sm=cry.gif]
Thầy Tôn quyến rũ cao tay nhỉ  
Em biết mai này cậy nhờ đâu !!!
 
[sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif] 


Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 154 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9