NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 154 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 14.06.2008 02:29:25 (permalink)
0
Hỏi người
Xưa kia... người hát em hò
Bây giờ...em hát người hò ở đâu?
Tiếng hờn vẫn giấu thâm sâu
Vành môi ngậm chặt, nụ cười em dâng…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            1 giờ 30 phút, 14/5/2008
************************
quote:
Trích đoạn: hoahn
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
Trích đoạn: hoahn
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO 
         ****************
Hoa hạ
Hoa hạ có nắng vương
Đêm buồn ngấn mi sương
Nụ hoa tình chớm nở
Gửi nỗi nhớ vào hương
hoahn
*****************
Hoa Hạ!
Hoa hạ ngày ấy thơm ngát trời
Người ấy của Thơ xấu nhất đời
Nụ hoa người giữ ngày giã biệt
Chưa gặp một lần để hỏi xem
Cánh rã …hương còn được mấy mươi?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Hạ 1983* hạ 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:21:54 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 14.06.2008 08:39:58 (permalink)
0
Tơ hồng…tơ nhện
Những ngày anh chị yêu nhau
Đã từng nói những câu nhớ đời
Ví như: Hai đứa chúng mình
Trăm năm chung kiếp vẹn tình một đôi
Nếu còn có tiếp đời sau
Hai ta sẽ lại duyên vàng tình chung.
 
Em tin vào đấng linh thiêng
Em tin vào nhân duyên số trời
Nên dù em rất yêu người
Em không mong mỏi có người ở kiếp sau
Kiếp này người của người ta
Kiếp sau vẫn lại người ta với người.
 
Em thôi mơ mộng có người
Em thôi mơ mộng những điều oái oăm
Em xin tạ lỗi thật lòng
Chắc cao xanh cũng rủ lòng xót thương
Vấn vương tơ tưởng tơ hồng
Giăng giăng tơ nhện đau lòng tò vò ơi!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Nắng sớm ngày cuối tuần,14/6/2008
(    Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn , nó quyện nhau đi
    Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào?)
*************************
 quote:Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: hoangau
Thơ phải ngập ngừng mới có duyên 
Khối người tưởng tượng đến ... phát điên
Nhiều lúc muốn vô nhưng lại sợ ...
... nghiền.
Tán gái ngập ngừng liệu có duyên?
Hay phải lăn xả...cưa như điên?
Muốn tấn công mau nhưng sợ nàng...
Biến
"Thơ "nàng chàng họa cùng "tán gái"
Ôi thôi hết đời rồi Lyenson ơi
Ngập ngừng...sánh duyên với thẹn thùng,e ấp
Nàng thương  chàng...lặng lẽ tựđến...
Bên
 
(Liên Thơ không biết xướng họa kiểu này nhưng vì quý hai bạn nên Liên Thơ theo vào đây.Cấm cười.Cấm ghét. Cấm đuổi.Cấm bỏ!) 
*************  
Trích đoạn: lyenson
Giấu đầu Thơ lại lòi đuôi
Sơn đưa tay chụp...thiệt xui hụt rồi!
Lỡ đà chộp đỡ...cái cồi
Khi buồn hiu quạnh làm mồi nhậu chơi  LS
**********************
Lỡ đà mất một miếng mồi
Lấy gì Sơn nhậu Sơn ơi Sơn à
Cho Sơn một miếng xương gà
Chấm với rượu rắn... mạnh hơn Võ Tòng! 
          Lê Minh Liên Thanh Thơ 
          2 giờ 30 phút, 14/6/2008 

*******************
quote:Trích đoạn: lyenson

Của đời mang trả lại cho đời
Mai này tàn cuộc kiếp rong chơi
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử"
Há dễ trường sinh để lả lơi?
*********************
     Lả lơi sớm tối ai ơi
Coi chừng chết nghẹn vì tham đó ông à
    Rằng thương khuyên chớ lơi là
Lả lơi cũng chết, lơi là cũng toi!
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
   Nắng sớm ngày cuối tuần,14/6/2008
*********************
quote:Trích đoạn: vancali96
Niềm riêng !  
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu 
  Vancali 5.28.08
Gái ngoan 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lí mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?
Trạc tuyền 
  Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi huynh nhé.
 
Trót dại ! 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu 
  Bảo Loan 6.10.08
 Cám ơn huynh Trạc Tuyền cùng bạn B L ghé họa thơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..
Vì thương
Nỗi niềm riêng của gái ngoan ơi
Trót dại nhầm rồi phải gánh thôi
Cái dở cái ương cũng cưng nựng
Vì thương đâu tính được dở hay
Vì thương...đâu tính ngày kể tháng
Vì thương... đâu so ngắn chọn dài
Vì thương...đành chịu lời ong chích
Vì thương... đành lủi thủi bóng dài…
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ngày cuối tuần, 14/6/2008
Vancali 96  thân mến!
Liên Thơ vẫn từng đến với trang thơ của bạn nhưng ngại nỗi là thể thơ Đường Liên Thơ không biết nên không dám họa cùng.(Khi trước Liên Thơ cũng có hiểu lơ mơ về thể thơ này vì có học qua ở khoa văn,nhưng theo dạy Tiểu học chỉ quen cộng,trừ,nhân , chia 4 phép tính đơn giản và dùng những câu đơn nên quên hết câu phức và niên luật rồi)Liên Thơ gặp một ý rất sâu sắc của Trần Mạnh Hùng là bài họa nói lên cái tình rất lớn của bạn thơ.Vậy mà Liên Thơ cứ lặng đến rồi về sao? Thật tệ phải không nào?Nên đánh liều cứ thả tình thơ đấy.Ngọt… mặn gì thì cũng là quà biếu của phận má đào cấm vứt trả nhé!
           Thân mến!
Em thưa
Mai về với mẹ lỡ mang bầu
Buồn tủi thế nào anh biết đâu
Không phải chỉ vì theo nền nếp
Mà còn bởi lẽ tránh u sầu
Nụ hôn quyến rũ em nhiều đấy
Đụng chạm làm anh hít thở sâu
Để hiến dâng anh, em phải giữ
Để dành tới buổi hỷ hoan cầu 
            Hô Bảo Nghĩa
Để dành
Để dành sợ chàng bảo làm cao
Nịnh xin, dỗ ngọt , còn tủi phận...
Thương quá ...đâu lẽ em trái lòng
Dâng chàng tất cả ân tình ấy
Thương mãi ngàn năm bóng chẳng nhoà!
Chàng ơi sao lại còn vùi dập
Nát cả đời hoa vết đòn tình!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               7/14/6/2008 
 Giã từ
Em đâu xui dại chàng ăn trái cấm*
Sao chàng để sầu tủi em mang
Nặng đời  riêng một gánh tình si
Nợ một bóng người  đi không về
Chàng vay để  em trả cả đời
Hằng đêm buông mãi điệu đàn thương
Bạc ơi bạc thế, thì thôi nhé

Giã từ để chẳng phải vấn vương!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Cuối tuần, 14/6/2008
(*: Sự tích nàng E va và chàng A đam)
   Các bạn thân mến!
  Cho phép Liên Thơ  đặt thêm một  nụ hôn  nữa thành nụ hôn thứ 7 lên nỗi niềm riêng của rất nhiều cô gái trẻ đã lỡ lầm vì yêu nhé!Thật khó nói hết lời về tình yêu.Có tình yêu tròn đôi lứa, có tình yêu bẽ bàng , cay đắng...Một tình yêu dù không được đáp đền nhưng  đôi khi vẫn làm nên  rất nhiều điều kì diệu .Có một nhà tư tưởng lớn đã nói: “Thật đáng thương cho trái tim đang yêu, thật đáng thương cho trái tim không yêu!”.Đã làm người thì ai cũng đáng thương ở mỗi góc độ khác nhau.Nếu nghĩ như thế thì chúng ta sẽ gần nhau hơn!
      Nhưng Liên Thơ đành chia tay với các bạn ở đây, vì Liên Thơ không biết , không hiểu cái hay cái đẹp của thể thơ đường ,lại còn khó nữa.Đã có lần HÀN PHONG gửi cả một bản hướng dẫn làm thơ đường cho Liên Thơ, tuy Liên Thơ có in ra và giữ đây nhưng nhác học quá, nhất là học làm thơ thì quá tội.Ba bài thơ này Liên Thơ phải đếm từng chữ đấy, khổ lắm.Liên Thơ thích thể thơ tự do vì dễ viết.
          Thân mến! 
***********************
  quote:Trích đoạn: nguyễn thế duyên 
Giận 
          Gửi Điệp
  Tối nay tôi giận em
  Ngồi ở nhà đọc sách
  Mà chữ sao không vào
  Không gian sao tĩnh mịch

  Cuối tháng trăng không lên
  Lướt thướt gió qua thềm
  Trời trở giời lành lạnh
  Tiếng côn trùng liên miên

  Ngồi làm thơ không được
  Bồi hồi con tim đập
  Và tên em ngân lên

  Giận em tôi giận lắm
  Mà tên em nhắc hoài
  Tình yêu là vậy đó
  Thương - Giận cứ đầy -vơi

***************     
      Vuốt giận
Chàng giận người xưa tuổi mộng mơ
Cái mặt đăm đăm thấy sợ ghê
Sống mũi cay cay...mắt chớp chớp
Nghẹn đắng chỗ nào em vuốt đây!
 
Người ấy của chàng ở nơi đâu
Sao không thăm hỏi, đến cùng nhau
Chàng của người ta không em sẽ...
Thơm lên đôi mắt đã mọng sầu.
 
Em hứng vào tim giọt lệ đau
Đổ vào hồ bán nguyệt đang vơi nước
Nuôi đàn cá lượn, múa tung tăng
Biển rộng, núi cao trong tầm với
Em say ngắm nhìn mặt nước trong!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Trưa cuối tuần,14/6/2008
Chúc bạn những ngày nghỉ thật vui!
           Thân mến! 
********************************
Giận vợ giận chồng
             “Chồng giận thì vợ bớt lời
           Cơm sôi nhỏ lửa chẳng bao giờ khê”
                                   Ca dao
 
     Bạn giận cũng có một đôi
Tôi giận cũng chỉ mình tôi dỗi hờn
    “Chồng giận thì vợ bớt lời”
Lời xưa thấu đáo muôn đời bạn ơi
   Giận chồng giận vợ lẽ thường
Sớm giận tối lại làm lành được ngay
   Vơi giận là lại thương liền
Say như điếu đổ mới là duyên yêu!
 
   Giận chồng giận vợ đẹp sao
Tủi thân tôi giận cái người không yêu!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ!
                       Thứ bảy, 14/6/2008 
  









 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 18:03:12 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
bietaiaibiet 14.06.2008 14:09:23 (permalink)
0

    Lả lơi sớm tối ai ơi
Coi chừng chết nghẹn vì tham đó ông à
    Rằng thương khuyên chớ lơi là
Lả lơi cũng chết, lơi là cũng toi!
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
   Nắng sớm ngày cuối tuần,14/6/2008
 

 
Chị Liên Thơ thân mến! bữa nay ghé qua "nhà" chị thấy vui quá ha! híc! híc!Thành Dũng cũng mừng cho chị vì thấy chị đã có được những người bạn và niềm vui ở nơi Thi quán này! TD rất ngưỡng mộ khả năng lên mạng và viết bài của chị đó! TD xin cảm ơn chị đã đồng cảm với bài thơ bữa trước của TD nha! chúc chị luôn vui, khỏe, yêu đời và hạnh phúc! xin gửi vào đây mấy dòng giao lưu với chị nhé?
 
Ở ĐỜI MẤY LÚC ĐƯỢC VUI?!
 
"Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ thì cũng đưa ra ngoài đồng!" (*)
 
Ai ơi có biết hay không
xưa nay thường phận má hồng đắng cay...
 
Có duyên mới gặp nhau đây
Rượu xin cạn chén, không say không về!
 
 
(*) Trích "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.
 
Liên Thơ 14.06.2008 21:34:17 (permalink)
0
Dấu ngoặc đơn
Mượn thơ nói hộ lòng yêu nhớ
Thơ thẩn chi em đứa dở hơi
Nên sau câu chữ lòng e ngại
Đành viết thêm lời diễn giải nôm
Người cười em cô bé hâm
Thế mà cũng đòi “thi” với “hoạ”
Thơ chưa  gieo vần đã chọn khung(dấu ngoặc đơn)
Nối tim em gắn kết với tim người
Hai con tim mệt cùng thoi thóp
Nháy mắt nhìn nhau khẽ cười... khì
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 14/6/2008
******************************
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã...em ơi... khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh?
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
*******************************************
 
Dấu tin yêu
            Thương tặng Hoa!
Con đường hoa nở trăng lẻ bóng
Ai rải cho xong dấu lông ngỗng còn bay*
Em cúi xuống,nâng vào lòng ánh trăng vương
Làm sao gắn lại vầng trăng khuyết
Mòn vẹt thời gian ...cán nát  tình...?
 
Ôi dấu tin yêu oan nghiệt ấy
Giúp thù hại cả non sông
Trái tim lầm lỗi để trên trán
Ngàn vạn đời sau vẫn trách nàng
Được mấy ai...thương xót kẻ luỵ tình!
 
Nói chuyện đời xưa còn dễ nghe
Sao nay vẫn thế cô mình nhỉ
Trái tim cứ muôn mùa lỗi nhịp
Khắp nẻo thương đau  thả lông ngỗng về trời... 
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             Cuối tuần, 14/6/2008
(*: Sự tích Mị Châu - Trọng Thuỷ)
****************************************
 Bạn thơ mãi thương! 
     Thương tặng Nguyễn Thành Dũng!
    Chung nhau một li rượu tình
Chung nhau một ánh trăng vàng mùa thu
    Chung nhau một nỗi đam mê
Tình yêu cuộc sống, yêu người trong tim
   Giấu đâu cho kín chuyện lòng
Trốn đâu cho thoát chuyện đời khổ đau
   Rằng thương thương mãi nét duyên
Gặp nhau từ buổi  ban đầu vì nhau
    Từ đầu chị  đã có em
Tấm lòng nhân ái... thấu tình ...thơ hay...
     Mừng vui Thơ luôn gặp em
Tặng dòng thơ thắm ,tặng tình chị thương!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Chiều cuối tuần, 14/6/2008 

***************************************************
Ngôi nhà và tình anh

Ngồi nhà chứa đựng tình anh
Mượt mà như nét thiên thanh của trời
Dạt dào như thác mưa rơi
Ngọt ngào êm dịu như lời tiên sa
Bồng bềnh tiếng sóng ngân nga
Dịu dàng ngan ngát như hoa cánh đồng
Dịu êm như đám mây hồng
Chứa chan thăm thẳm như lòng biển khơi
Tình anh chan chứa muôn nơi
Ngôi nhà hạnh phúc một đời em mong...
anhtrangthu
*********************************

Tìnhemtrongngôinhàcủa anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008
************************
Hồn thơ
Hồn thơ nay đã lạc đâu rồi?
Có ai tìm lại được cho tôi?
Nhớ giữ lại dùm trong chốc lát
Để tôi hoạ lại một vần thôi

Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi?
Biết chăng mình để hồn thơ rơi
Vì thế lâu nay bao ý tứ.
Mà chẳng làm sao tỏ thành lời...

Hồn thơ đâu nhỉ? Hồn thơ ơi!!!
...
 
Ai họa cùng?
Hồn thơ đâu nhỉ, hồn thơ ơi…
Sao lại đem gửi ở nhà người?
Thẫn thờ vào ra vì nhớ quá
Ai hoạ cùng Thu một từ thương
Ai hoạ cùng Thơ một từ ghét
Ai hoạ cùng ta nỗi vấn vương?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008 
 






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 00:47:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Nhân Sơn 14.06.2008 23:09:14 (permalink)
0
           NGỎ LỜI
 
Nhân Sơn mạn phép sang thăm chơi
Dù chưa được ngỏ ý tiếp mời
Nhà bạn nhiều người đông vui quá
Muốn cùng tâm sự cho buồn vơi.
 
Nhân Sơn tạm trú cũng không xa
Thư quán cùng chung một mái nhà
Rất mong được giao lưu học hỏi
Có gì sơ suất thông cảm nha...
 
                -NS-
Liên Thơ 15.06.2008 00:37:03 (permalink)
0
Đến bên
          Tặng Hoa!
Nỗi niềm dâu bể đau lòng quá
Thương lắm người ơi …vẫn thế thôi
Hoa đưa nắng lại cho rét mướt
Hoa gửi tình hương ở gió nồm
Ngại ngùng người đứng đằng xa tít
Xăm xăm đến bên kéo người lên
Ra chốn quang đãng, đông bè bạn
Nhoẻn cười xem nào, ống kính quay!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Cuối tuần, 14/6/2008
(Xúc động trước hành động rất đáng yêu của hoahn với một bạn thơ  của Hoa …Liên Thơ đã viết bài này!...)
*****************************************
  Tiếp lời
       Tặng Mạc Nhân Sơn!
Khiêm nhường là đức tính hay
Vốn Liên Thơ thường chân thật
Khờ lắm nhưng than ôi tuổi đã cao
Trẻ , già , cao, thấp đừng suy diễn
Đến với thơ là đến với tiếng lòng
Lúc rãnh mời bạn ghé nhà
Nối  lời yêu thương để vui vầy
Chung bước đường thơ ta tiếp lời.
 
Nói khẽ điều này bạn biết thôi
Tên bạn dù  thật hay vờ thì cũng đẹp
Tôi nắn nót viết hoài thời mực tím xưa
Núi trong tôi là núi của mùa xuân
Còn bạn Sơn gì ? Hay Sơn Tím
Càng hay tôi thích nhất màu này…
 
Buổi đầu gặp mặt nhiều điểm giống
Chắc gặp nhau hoài sẽ thấy thương!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Đêm cuối tuần, 14/6/2008 
***********************

Gửi người cô đơn trên núi
Tôi vốn giản đơn ít nghĩ suy
Nghe sao hiểu vậy hồn khờ khạo
Riêng chỉ có tình là thiết tha
Bạn ngỏ lời thơ khiến mắt nhòa
Sao ai đưa bạn về xa vắng
Để lẻ loi, héo hắt hồn thơ?
 
Nắng sớm tràn trên đồng quê ta
Hương lúa,hương sen, hương cỏ mật…
Riêng vị chân quê rất mặn mòi
Theo sáo diều hồn hãy bay cao
Ngập  hồn hoa cỏ chân trời mộng
Tím cả tình thương nỗi đợi chờ…
 
Khi nào bay qua ngõ nhà Thơ
Xin gửi nụ cười tôi chúc bạn
Vui với tình thơ tím đậm đà
Biển rộng, phố dài đón bạn thơ!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                15/6/2008
*************************** 
             Trăng lặn
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
************************
Cây nở hoa
            Tặng Hoahn!
Ừ nhỉ… ai hay lệ chảy ngầm
Giọt rơi xuống đất, giọt vào tim yêu
Ai hay em tặng vườn mật hoa
Từ góc tâm hồn lặng xót đau

Ngọt ...thơm người nhận nào hay biết
Đá sỏi ...khô cằn cây nở hoa!
Dẫu dù trăng tròn hay trăng khuyết
Dẫu đời mật ngọt hay mặn chát
Hoa cứ theo mùa dâng thiết tha!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008
 


  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 14:07:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 15.06.2008 09:59:51 (permalink)
0
Bây giờ
Anh gửi tin yêu ở nhà người
Em sang để gặp chút tình rồi đi
Em mang theo  tất cả hồn thơ
Gửi người cất hộ lời thơ lặng buồn…
 
Anh buồn chị ấy biết không
Anh buồn chị ấy đau lòng biết bao
Cười đi anh để chị vui
Cười đi anh để buồn lòng một mình em
 
Bao giờ... ôi đến bây giờ
Cánh rau riếp mỏng mà làm đình chăng*
Làm cao nói thách ngất trời
Em xin lỗi cả cái thời chưa biết anh.
 
Thế mà …rau riếp đã làm đình
Thế mà …rau ghém một mình em chăm
Thế mà …thế mà…thật chẳng không ngờ
Có ngày đảo lộn đúng sai ngỡ ngàng.
 
Bây giờ đã nặng đa mang
Bây giờ đã nhuộm bùn đen má hồng
Nước trong còn ở ngàn khe
Tìm nước rửa mặt cho tình si mê…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 15/6/2008
 (*: câu ca xưa:
   Bao giờ rau riếp làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta
   Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 09:05:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 15.06.2008 10:52:56 (permalink)
0
Trớ trêu
Đã quyết bỏ nhau được nửa ngày
Bây giờ giáp mặt lại quên ngay
Mình đứng bên nhau hai hướng thẳng
Say đắm vời xa … lại nhớ tràn…
 
Cuốn trôi cho chết người hôm ấy
Em chôn một lúc thế là xong!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Sáng chủ nhật, 15/6/2008
***************************
Xướng Kính Mời
HỎI NGƯỜI
Tình nhớ riêng ai thật ấm nồng.
Hỏi người -  người có nhớ nhau không.
Nhớ về ánh mắt như hò hẹn
Nhớ đến nụ cười thoáng đợi mong
Có nhớ nhung không khi trống vắng
Có thầm thì gọi lúc chờ trông.
Có mời nhau - Đón vào trong mộng.
Đẹp bước bên nhau dưới pháo hồng
Trần Mạnh Hùng
Tình không ?
Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trỡ mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng
Vancali 6.14.08
************************************

Vancali ơi đi sao nổi , đường ngọt… tình say, thấy hai bạn thơ xướng họa tuyệt quá, khiến Liên Thơ xúc động biết bao.Xướng - họa như thế là tình thiên thu đấy.
Xin góp chút nắng hồng vào con đường trải thảm xác pháo hồng của Trần Mạnh Hùng và màu hồng trên đôi má ửng hồng lúc đón nhận thơ yêu của vancali nhé!
 
Hỏi tim yêu
Tim nhớ thương ai cứ đập hoài
Nhịp tràn nỗi nhớ với mộng vui
Tim nhớ ai đêm cứ thở dài
Vào ra thơ thẩn thầm thì hát
Khúc tiếng lòng vang lúc mùa sang
Ai nhớ thương tim có chạnh buồn
Có thầm gọi khẽ dòng tên ấy
Đã nhòa trong nước cuốn lũ nguồn!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Sáng chủ nhật, 15/6/2008
**************************
quote:Trích đoạn: vancali96
Tình không ?
Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình không?
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ bạn mong
Đến sở lu bù lòng bận rộn
Về nhà lật đật máy vào trông
Tên người mạnh mẽ lời da diết
Máu chảy dồn tim má ửng hồng
          Vancali 6.14.08  
 Ghen vô cớ 
Với ai nàng cũng đượm hương nồng
Thử hỏi rằng tin được nữa không?
Lục Bát nàng yêu như điếu đổ
Thơ Đường người mến tựa hoa hồng
Quán thơ nàng mở mong tài tử
Bài hoạ tình bung nhớ bướm ong
Khách đến thấy mình san được tý
Và ghen vì chẳng được làm chồng.
 
Ngày Father day xin thân tặng huynh nè hì hì....
 
Hạ cơn điên tình
Họ ghen mà tôi phát nhức cả đầu
Đi ghen vô có với “vợ người ta”
Ai lại hờn ghen với nàng thơ
Nàng ấy là của muôn người yêu hoa
Thuốc đây xin tặng viên này
Hạ sốt, hạ hỏa, hạ cơn điên tình
Nếu không vơi được si mê
Thì tôi đem nước …nước dâng lũ tràn
Cuốn trôi cả chàng với nàng
Thêm một tôi nữa để về hư vô…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15/6/2008
( Chỉ đùa với cô gái đáng yêu vancali chứ không hề giỡn mặt với bạn của cô ấy!) 
*********************
Bầu trời xanh
        Thương tặng Vancali96!
     Bây giờ bên ấy là đêm
Bây giờ bên ấy là êm ấm rồi
    Sao chưa đi ngủ người ơi
Hay người còn mải ghép vần thương yêu
   Sao tình anh tha thiết bên nàng
Ngại gì nàng bảo là tình không hỡi nàng?
 
    Tình anh như ánh trăng ngàn
Dõi theo nàng ở  mọi miền xa xăm
  Đôi bài xướng- họa đường thi
Của bạn tôi quý như là của tôi
 
   Tấm tình ghi sắc vàng son
Bạn vui cùng với sớm hôm nhọc nhằn
   Nụ cười lúc méo lúc tròn
Nụ đời bạn tặng cho người bạn thương
 
   Tôi vấn vương những tấm tình
Sắt son… tha thiết… chân tình… thủy chung
   Thơ ơi xin là bầu trời xanh
Cho đôi chim nhạn dập dìu cánh bay! 
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    15/6/2008
Vancali thân mến! Không phải là đường thi mà là tình thi, có “thi” là được chứ gì?
Chúc ngày nghỉ vui nhé!
Thân mến! 

  

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 16:24:23 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 15.06.2008 10:59:37 (permalink)
0
           NHÂN SƠN
 
Nhân Sơn chỉ một bút danh
Dùng tên Hán ngữ tách thành mà ra
Nhân là trong cõi người ta
Người đứng trên núi thật là cô đơn...
 
               -NS-
 
Liên Thơ 15.06.2008 13:35:26 (permalink)
0
               Lưới tình
      Lưới trời lồng lộng người ơi
Sao không buộc chặt được người với em
     Để đường anh …anh cứ đi,
Đường em… em bước nặng nề gót đau
     Sa mạc khô bỏng …mơ hạt nước
Rét lướt thướt …ước nắng hồng
    Ước gì em biến vào quả thị
Cô Tấm ngày xưa của anh đây
   Dang tay nắm được tràn thương mến
Ta ngủ trong mơ giấc mộng vàng!
 
  Càng thương… càng ghét… càng  đau…
Càng yêu càng nhớ, mặt càng dửng dưng
   Bao giờ gặp lại suối mơ
Mắt em sáng lại câu thơ buổi đầu
   Em chờ  cho đến kiếp nào
Anh trả xong nợ … trắng tay anh về
   Với em vẫn lại là thương
Với em anh mãi  là người đầu tiên!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    15/6/2008
********************
   Đừng tiếc
                 Gửi Vancali 96!
     Em ơi, em có nỗi khổ gì
Đem quà đến tặng một lúc thì đem đi?
   Khổ thân tôi... tiếc ngẩn ngơ
Hoa đi để lại hương thơ nát lòng
   Với tình đừng tiếc khi trao
Với đời xin cứ ngọt ngào sức xuân
    Em ơi em cất tơ lòng
Lấy gì để dệt áo hồng mà mong?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     16/6/2008 



 
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 16:28:44 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 15.06.2008 18:03:24 (permalink)
0
       TÌM QUEN
 
Bạn thơ ơi ! xin chớ hiểu lầm
Nhà nào đông vui đều đến thăm
Tiêu dao lãng quên đi ngày tháng
Thời gian còn lại được bao năm.
 
Từ lâu Nhân Sơn thích văn thơ
Tìm bạn tâm giao lên mạng chờ
Cùng nhau trao đổi niềm tâm sự
Quên đi trống vắng kiếp bơ vơ...
 
                 -NS- 
Liên Thơ 15.06.2008 23:24:11 (permalink)
0
           Anh kia
Cái anh chàng u sầu thơ thẩn đứng kia ơi
Sao lại tìm thơ ở trên trời?
Thưa thương…  dệt mãi mộng tương phùng
Thưa ghét.. thả chớp loằng ngoằng lòng nhau
Trời thương cho đến mai sau…
Phải lòng nhau giăng mắc tình thơ mặn nồng!
Gửi thương, gửi ghét cho người trong tim!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 15/6/2008
***********************
quote:Trích đoạn: hoahn quote:
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO quote:
Trích đoạn: hoahn quote:
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô.
 (Chạt Tiền thiền sư)
Trăng lặn
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
************************
Cây nở hoa 
       Tặng Hoahn!
Ừ nhỉ… ai hay lệ chảy ngầm
Giọt rơi xuống đất, giọt vào tim yêu
Ai hay em tặng vườn mật hoa
Từ góc tâm hồn lặng  xót đau

Ngọt ...thơm người nhận nào hay biết
Đá sỏi ...khô cằn cây nở hoa!
Dẫu dù trăng tròn hay trăng khuyết
Dẫu đời mật ngọt hay mặn chát
Hoa cứ theo mùa dâng thiết tha!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm 14/6/2008 
  Hoa tàn
Hoa tàn là hết đời hoa
Quả non trồi nhú phôi pha kiếp này
Gừng già, ớt đỏ càng cay
Rượu nồng cạn chén uống say thấm buồn
Hạ buồn thấm hạt ngâu tuôn
Tình thu dõi bóng trăng suông lạnh lòng
Đêm đông lại nhớ lửa hồng
Còn đâu xuân nữa mà mong hỡi người
Tầm xuân hoa đã nở rồi
Hoàng hoa tàn cánh buồn ơi là buồn!!!

hoahn
********************
Ong và hoa
Hoa tàn để lại vị hoa
Cánh rã …hương còn ở lại với ta 
Ong kia chăm chỉ giữ mùa qua
Cho đời mật ngọt tình yêu cuộc đời

Biết ơn hoa một, ngàn lần quý ong
Hoa ơi ,đến thì hoa nở… hoa tàn
Có ong mê mải  gìn giữ sắc hương!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 15/6/2008
(Liên Thơ mới gặp con ong siêng năng của Hoa đó!)



Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 16:44:56 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 16.06.2008 07:00:36 (permalink)
0
Không phải
Không phải tại anh, không tại em
Tại mùa xuân đến hoa chưa nở
Tại bởi hè sang cúc sớm vàng
Lỗi mùa con tạo xoay vần vụng
Chẳng phải tại anh, không tại em…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 15/6/2008
**************************
Là ai??
Bao nhiêu quà quý dành cho hoangau
Thế mà mê mải Ngâu câu trên trời
Xem xem trong giỏ có còn chút chi
Sót lại cục chì ai ném vào lòng hoangau?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
    Ban mai hồng,ngày đầu tuần, 16/6/2008
************************************************
Đâu đâu?
Lyenson ơi  ai gắp lửa bỏ tay nàng
Cho nên cục vàng lại càng sáng ra
Sao còn rong ruổi đàng xa
Về mà nhặt lấy ánh hồng để nâng!
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
 Ban mai hồng, ngày đầu tuần, 16/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 07:29:44 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 16.06.2008 07:06:27 (permalink)
0
             Ngày này…
    Ngày này tháng trước thật vui
Ngày này tháng trước em cười với anh
    Ngày này của tháng này đây
Mình em khóc với xa xôi bóng mờ…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ban mai hồng, 16/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 07:07:28 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Nhân Sơn 16.06.2008 10:56:15 (permalink)
0
VIẾT GÌ ĐÂY
 
Yêu thơ rất thích viết tình thơ
Sống kiếp cô đơn có ai chờ
Bấy lâu thơ viết do ảo tưởng
Nên lời nhạt nhẽo lại ngẩn ngơ.
 
Xem thơ các bạn viết rất hay
Nồng nàn thắm thiết ý tràn đầy
Cho nên Nhân Sơn rất ngần ngại
Sang chơi nhà bạn, viết gì đây...
 
                 -NS- 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 154 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9