NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 154 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
hoangau 16.06.2008 11:19:17 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Không phải
Không phải tại anh, không tại em
Tại mùa xuân đến hoa chưa nở
Tại bởi hè sang cúc sớm vàng
Lỗi mùa con tạo xoay vần vụng
Chẳng phải tại anh, không tại em…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 15/6/2008

**************************
Là ai??
Bao nhiêu quà quý dành cho hoangau
Thế mà mê mải Ngâu câu trên trời
Xem xem trong giỏ có còn chút chi
Sót lại cục chì ai ném vào lòng hoangau?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
    Ban mai hồng,ngày đầu tuần, 16/6/2008
************************************************
Đâu đâu?
Lyenson ơi  ai gắp lửa bỏ tay nàng
Cho nên cục vàng lại càng sáng ra
Sao còn rong ruổi đàng xa
Về mà nhặt lấy ánh hồng để nâng!
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
 Ban mai hồng, ngày đầu tuần, 16/6/2008

 
 
CẢM ƠN CHỊ !
 


Quà quý nay em nhận được rồi.
Mấy hôm "bận" quá chị Thơ ơi !!!
Ai biết đi chơi mà mệt thế !
Sáng nay gà gật, muốn ngủ thôi !
 
Có bạn hiểu mình, sướng biết bao.
Dù cho thiên hạ nghĩ thế nào.
Chốn thị phi là nơi rèn luyện
Bản lĩnh vững vàng, tốt chứ sao !
 
 

phải hông chị ?
HÀN PHONG 16.06.2008 15:29:58 (permalink)
0
Bấy lâu chẳng ghé lại nhà
Nhà chị giờ khách vô ra thật nhiều
Thơ buồn, thơ phúng, thơ yêu...
Trăm hoa đua nở khiến xiêu lòng người
Mười phần chân thật cả mười
Cùng nhau góp lấy nụ cười vui chung
Dẫu xa nhau đến ngàn trùng
Cũng thành gần gũi vô cùng chị ơi
Góp vui cùng chị đôi lời
Chúc trang thơ thắm tình người bốn phương
 
Hàn Phong
 
Lâu nay em hầu như không sáng tác thơ trữ tình nữa nên không đi giao lưu với ai cả, chỉ xướng hoạ mấy bài trào phúng thôi, chị thông cảm nha. Chắc một thời gian nữa mới làm thơ trữ tình trở lại được. Chúc chị luôn vui vẻ và trang thơ luôn đông khách.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/9BC10463B67B4476B06DDFADCD119884.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 16.06.2008 21:23:58 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Dấu ngoặc đơn
Mượn thơ nói hộ lòng yêu nhớ
Thơ thẩn chi em đứa dở hơi
Nên sau câu chữ lòng e ngại
Đành viết thêm lời diễn giải nôm
Người cười em cô bé hâm
Thế mà cũng đòi “thi” với “hoạ”
Thơ chưa  gieo vần đã chọn khung(dấu ngoặc đơn)
Nối tim em gắn kết với tim người
Hai con tim mệt cùng thoi thóp
Nháy mắt nhìn nhau khẽ cười... khì
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm cuối tuần, 14/6/2008
******************************
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã...em ơi... khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh?
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
*******************************************
 
Dấu tin yêu
            Thương tặng Hoa!
Con đường hoa nở trăng lẻ bóng
Ai rải cho xong dấu lông ngỗng còn bay*
Em cúi xuống,nâng vào lòng ánh trăng vương
Làm sao gắn lại vầng trăng khuyết
Mòn vẹt thời gian ...cán nát  tình...?
 
Ôi dấu tin yêu oan nghiệt ấy
Giúp thù hại cả non sông
Trái tim lầm lỗi để trên trán
Ngàn vạn đời sau vẫn trách nàng
Được mấy ai...thương xót kẻ luỵ tình!
 
Nói chuyện đời xưa còn dễ nghe
Sao nay vẫn thế cô mình nhỉ
Trái tim cứ muôn mùa lỗi nhịp
Khắp nẻo thương đau  thả lông ngỗng về trời... 
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             Cuối tuần, 14/6/2008
(*: Sự tích Mị Châu - Trọng Thuỷ)
****************************************
 Bạn thơ mãi thương! 
     Thương tặng Nguyễn Thành Dũng!
    Chung nhau một li rượu tình
Chung nhau một ánh trăng vàng mùa thu
    Chung nhau một nỗi đam mê
Tình yêu cuộc sống, yêu người trong tim
   Giấu đâu cho kín chuyện lòng
Trốn đâu cho thoát chuyện đời khổ đau
   Rằng thương thương mãi nét duyên
Gặp nhau từ buổi  ban đầu vì nhau
    Từ đầu chị  đã có em
Tấm lòng nhân ái... thấu tình ...thơ hay...
     Mừng vui Thơ luôn gặp em
Tặng dòng thơ thắm ,tặng tình chị thương!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Chiều cuối tuần, 14/6/2008 

***************************************************
Ngôi nhà và tình anh

Ngồi nhà chứa đựng tình anh
Mượt mà như nét thiên thanh của trời
Dạt dào như thác mưa rơi
Ngọt ngào êm dịu như lời tiên sa
Bồng bềnh tiếng sóng ngân nga
Dịu dàng ngan ngát như hoa cánh đồng
Dịu êm như đám mây hồng
Chứa chan thăm thẳm như lòng biển khơi
Tình anh chan chứa muôn nơi
Ngôi nhà hạnh phúc một đời em mong...
anhtrangthu
*********************************

Tìnhemtrongngôinhàcủa anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008
************************
Hồn thơ
Hồn thơ nay đã lạc đâu rồi?
Có ai tìm lại được cho tôi?
Nhớ giữ lại dùm trong chốc lát
Để tôi hoạ lại một vần thôi

Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi?
Biết chăng mình để hồn thơ rơi
Vì thế lâu nay bao ý tứ.
Mà chẳng làm sao tỏ thành lời...

Hồn thơ đâu nhỉ? Hồn thơ ơi!!!
...
 
Ai họa cùng?
Hồn thơ đâu nhỉ, hồn thơ ơi…
Sao lại đem gửi ở nhà người?
Thẫn thờ vào ra vì nhớ quá
Ai hoạ cùng Thu một từ thương
Ai hoạ cùng Thơ một từ ghét
Ai hoạ cùng ta nỗi vấn vương?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008   



Trăng chìm rồi lại trăng lên
Khuyết tròn tròn khuyết để nên chuyện tình
Anh ơi cứ nhủ lòng mình
Trăng tròn hay khuyết thì tình vẫn say
Chuyẹn tình đâu giống lá bay
Vì ai trăng vẫn còn đây lại tròn.
anhtrangthu

Chào  Lê Minh Liên Thanh Thơ mình vào trang thơ của bạn thấy một liên khúc rất hay, mình hoạ chung cho các bài thơ trên nhé, chúc bạn vui vẻ.
Liên Thơ 17.06.2008 07:31:26 (permalink)
0
Em mãi chờ anh!
Em mãi chờ ai ở bến thơ
Con đường ra bến dù trắc trở
Em mãi lần tìm theo dấu chân ai
Một mình em giữa trời lộng gió
Một mình em bão tố bủa vây
Một mình  em sóng lòng dày xéo
Một mình em thương nhớ ai!
Tăm tối mịt mù không ánh sao
Trăng đâu, em lại mơ bầu trời sáng
Sẽ được gặp tiếng lòng ai trong khát khao!
 
Thuyền ai chở nặng vừa tách bến
Có phải thuyền anh đã vội xuôi chèo
Em đứng lại bên bờ thương...chờ đợi
Không anh... em vẫn lại mãi chờ anh!
 
Em biết anh đâu có hẹn hò
Chỉ lòng em nguyện với tình thơ
Nên em biết chắc chờ muôn kiếp
Khó gặp được anh nữa ...huống hồ...
 
Em mãi chờ trăng ở bến thơ
Trăng ơi đến mùa lại tròn nhé!
Em đợi mùa trăng, chẳng đợi anh
Hay là đợi anh, không chờ trăng?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ban mai hồng, 17/6/2008
************************
Trăng của hai ta!
           Thân mến tặng đôi bạn thơ
             anhtrangthu Thi Nang!
     Trăng của tình ta, trăng của thơ
Trăng của mộng xưa, trăng của muôn mùa
    Em ơi cứ dặn lòng tha thiết
Theo bóng trăng thu dõi bóng hai mình
    Dặm dài phía trước còn bao nữa
Chắp  cánh cho nhau khát vọng lành!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ban mai hồng, 17/6/2008
*************************************
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền

Cánh chim lang bạt
 

Rời tổ xa bầy bốn tiết ...Đông
Đêm sâu thèm cuộn giữa hơi nồng

Khát khao cánh sõai bên dòng suối

Mơ ước thuyền về đậu bến sông

Trên nhánh sương mù thôi thổn thức

Cuối đường mây trắng hết vời trông

Bình minh thức dậy trời xanh thắm

Đầy ấp con tim giọt nắng hồng
 
 
TrúcGiang
 
Thân họa : 
 
TRẢI RỘNG HỒN HOANG
 
Chới với lưng trời gió lạnh Ðông
Quê hương cách biệt bặt hơi nồng
Cô đơn khát vọng như dòng suối
Ðắm đuối tìm về quyện với sông
Trái mộng ngàn xưa như chợt thức
Hoa mơ vạn lý nức chờ trông
Xuân đi Hạ tới Thu vàng thắm
Trải rộng hồn hoang tắm ánh hồng
 
Vũ kim Thanh
CHÉN RƯỢU TÀN ĐÔNG
 
Thu mình quán lạnh giữa chiều đông
Rát cháy bờ môi chén rượu nồng
Gió thốc gọi buồn tuôn cuối bãi
Hoa tàn cánh rã rụng ven sông
Người xưa nhoà nhạt câu tao ngộ
Phố cũ miệt mài nỗi ngóng trông
Đợi ánh bình minh ngày trở lại
Nắng xuân sưởi ấm trái tim hồng 
  Hàn Phong
 
Chờ anh
 
Anh ơi em ngụ tại thôn Đông
Trầu biếc cau cay vôi đượm nồng
Vẫn đợi anh về bên bến nước
Hằng mong đò đến cuối dòng sông
Anh đi từ ấy tin chưa nhận
Em đợi bấy chừ nỗi mỏi trông
Anh ạ bao giờ mình hội ngộ
Sẽ cùng nhau kết mối tơ hồng
 
(Chạt Tiền Sư 16.6.2008)
**************************

   Vọng tình quê
          Thân tặng Vũ Kim Thanh !
 
"Cánh chim lang bạt "phương trời lạ
"Trải rộng hồn hoang" chốn quê xa
"Chén rượu tàn đông "ngày sắp tắt
“Chờ anh” lời hẹn mãi ghi lòng!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Trưa, 16/6/2008
    Các bạn thân mến!
 Cái tình thơ muôn thuở về nỗi niềm yêu nhớ quê hương, nhớ lời hẹn thề , nhớ người của một thời...mãi mãi là những khúc ca thắm đượm ân tình.Liên Thơ xúc động đến trào nước mắt.Chắc về niêm luật đối đáp thì hay lắm, nhưng tiếc thay Liên Thơ lại không hiểu gì về vỏ âm thanh, chỉ đón nhận tấm tình của các bạn mà lòng xao xuyến mãi không thôi.Bốn dòng thơ chở tâm hồn bốn thi sĩ. Liên Thơ lanh chanh lại ghép nên vần, xem như bốn bó hoa tặng cho các bạn! Riêng Kim Thanh được nhận thêm một bông hoa nữa vì có trang thơ hay và tranh đẹp!
  Thân mến!


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 07:43:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.06.2008 12:09:09 (permalink)
0
Gối mộng
Anh là chiếc gối mộng
Em úp mặt khóc ròng lúc khổ đau
Ngạo nghễ em cười trên giả tạo
Khinh khỉnh nhìn hư danh xoay
Khinh bạc bao nhiêu lại xót mình
Học chi cho lắm đau lòng lắm
Biết chuyện nhỡn tiền vẫn nhói đau.
 
Cả đêm tức tưởi vì thế sự
Sáng nhận thư anh lại thắm màu
Môi hồng, mắt biếc, tim say đắm...
Em ngả hồn đau ngủ giấc lành
Trên đồng cỏ mướt hồn anh trải
Thương mãi ngàn năm một bóng mờ...
 
Ơn thơ đã cho em sự sống
Bao tấm lòng em nhận từ thơ!
 
Em lại vờ tin luôn có anh
Để tình thơ mãi mãi xanh
Để ngàn đời sau còn thương xót
Những bức thư yêu chẳng đến bến bờ!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Trưa, 17/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 12:11:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.06.2008 12:48:08 (permalink)
0
          Nén lòng
    Nén lòng không đọc thơ anh

Nén lòng không thấy trời xanh phố dài
      Vỡ oà tim khóc đổ trời
Ngập lụt cả đời trôi nổi tim yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          17/6/2008

**********************************
Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
***********************
          Trù oẻo
      Gặp nhau mà chẳng mỉm cười
Cái mặt lầm lầm như quả lựu đạn cay
    Đi Đông rồi lại đi Tây
Coi chừng đạp phải sợi dây quả mìn
(lúc đó ối kẻ khóc nhỉ?Ai khóc là biết mà...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Trưa 17/6/2008

              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:45:47 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 17.06.2008 13:20:22 (permalink)
0
"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"
 
Ai làm bạn buồn thương và tiếc nhớ?
Từng đêm trường mơ tưởng dưới trời thơ
Thơ là mộng và đời chẳng là mơ!
Hương vị sống vật vờ tràn giọt đắng.
Liên Thơ 17.06.2008 13:38:31 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"

Ai làm bạn buồn thương và tiếc nhớ?
Từng đêm trường mơ tưởng dưới trời thơ
Thơ là mộng và đời chẳng là mơ!
Hương vị sống vật vờ tràn giọt đắng.
 
      Hao hao
Biết ai trong cõi nhân gian
Là người em đợi em mong một đời
“Thơ vui thì cứ chọc cười”
Chạm phải nỗi buồn thì hãy tránh xa
Kẻo lây cái dịch chết người... khổ nhau!
 
Xưa nay chưa có ai chu đáo(hay nhiều chuyện)
Hỏi thăm Thơ mong nhớ ai
Chắc là cũng một ông cai
Hao hao giống cậu hao hao giống người
Chắc là không phải ma rồi
Hay ma cũng được miễn là ma thương!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:41:51 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.06.2008 14:21:30 (permalink)
0
     Em xin
Lời khước từ duyên lắm thay
Em xin “vâng” lại tiếp lần này
Em xin lắng dịu con tim cháy
Thoi thóp một hồi sẽ chết ngay!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 14:26:13 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.06.2008 14:57:00 (permalink)
0
Không bỏ được
Em biết thương anh đã muộn màng
Nhưng không dỗ được trái sầu đừng rơi
Nhưng không vơi được ngàn nhung nhớ
Không bỏ được đâu, tim khờ ơi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 15:01:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 17.06.2008 15:21:39 (permalink)
0
YÊU MUỘN
tặng Liên Thơ
 
Tim có tuổi, nhưng máu yêu không tuổi
Bao năm rồi rượt đuổi khắp châu thân.
Ngẩng đầu lên duyên dáng tuyệt trần
Ta có tuổi nhưng tình yêu không tuổi!
 
Sóng xô bờ, lớp sóng sau cứ đuổi...
Sóng bạc đầu là tim sóng vở tan
Tung lên không ngàn giọt nước huy hoàng
Hòng tô điểm bờ cát vàng tình ái.
 
Người cứ bảo yêu thương là vụng dại
Người yêu người, có dại cũng cứ yêu
Hảy cho đi và xin nhận lại nhiều...
Dù nhắm mắt, mĩm cười không tiếc nuối!
 
Hảy yêu đi không bao giờ là cuối
Dù mai này có thể đã rời xa
Không còn chi chút thân thể nuột nà...
Nhưng hương ái sắc yêu là trường cửu.
 
LS
 
anhtrangthu 17.06.2008 15:35:23 (permalink)
0
          Nén lòng
    Nén lòng không đọc thơ anh

Nén lòng không thấy trời xanh phố dài
      Vỡ oà tim khóc đổ trời
Ngập lụt cả đời trôi nổi tim yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          17/6/2008

**********************************
Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
***********************
          Trù oẻo
      Gặp nhau mà chẳng mỉm cười
Cái mặt lầm lầm như quả lựu đạn cay
    Đi Đông rồi lại đi Tây
Coi chừng đạp phải sợi dây quả mìn
(lúc đó ối kẻ khóc nhỉ?Ai khóc là biết mà...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Trưa 17/6/2008

Nén lòng chẳng dám dỗi hờn
Vỡ oà tim khóc trống trơn cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ trông
Lệ sa đẫm gối giấc nồng chẳng say
anhtrangthu



ThanhThanhKhiet 17.06.2008 16:08:44 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

          Nén lòng
    Nén lòng không đọc thơ anh

Nén lòng không thấy trời xanh phố dài
      Vỡ oà tim khóc đổ trời
Ngập lụt cả đời trôi nổi tim yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          17/6/2008

**********************************
Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
***********************
          Trù oẻo
      Gặp nhau mà chẳng mỉm cười
Cái mặt lầm lầm như quả lựu đạn cay
    Đi Đông rồi lại đi Tây
Coi chừng đạp phải sợi dây quả mìn
(lúc đó ối kẻ khóc nhỉ?Ai khóc là biết mà...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Trưa 17/6/2008

Nén lòng chẳng dám dỗi hờn
Vỡ oà tim khóc trống trơn cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ trông
Lệ sa đẫm gối giấc nồng chẳng say
anhtrangthu



Bao ngày như núi vọng phu
Đứng trông biển cả mây mù vắng không
Tình làm tan nát cõi lòng
Cho tim em vỡ máu hồng sẫm đen
 
T.T.K..17/6/2008
Liên Thơ 17.06.2008 23:28:36 (permalink)
0
    Không sao
Không sao Trái đất vẫn quay
Không sao mùa vẫn nối mùa qua mau
Rồi em sẽ vơi nỗi đau
Rồi em sẽ lại quên ngay ấy mà...
 
Thị ơi thơm mãi ngàn sau
Kể truyện cổ tích một mình em tin!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 17/6/2008
********************************
(Tri kỷ ơi!Cứ tự nhiên xướng họa nha!Vui là chính.Còn viết về ai thì mai sau sẽ rõ.)
 Thi Nang
******************************
     Mai sau
         Thương tặng Nguyệt Thu!
        Mai sau rồi biết là ai
Mai sau rồi biết thơ mang tiếng lòng
       Mai sau...
                      mai sau
                                     mai sau...
Hằng đêm em đợi mai sau nắng hồng!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm 17/6/2008
*********************************
 
quote:

Trích đoạn: hoangau


quote:

Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 23:44:49 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.06.2008 23:56:39 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

YÊU MUỘN
         Tặng Liên Thơ
 
Tim có tuổi, nhưng máu yêu không tuổi
Bao năm rồi rượt đuổi khắp châu thân.
Ngẩng đầu lên duyên dáng tuyệt trần
Ta có tuổi nhưng tình yêu không tuổi!
 
Sóng xô bờ, lớp sóng sau cứ đuổi...
Sóng bạc đầu là tim sóng vở tan
Tung lên không ngàn giọt nước huy hoàng
Hòng tô điểm bờ cát vàng tình ái.
 
Người cứ bảo yêu thương là vụng dại
Người yêu người, có dại cũng cứ yêu
Hãy cho đi và xin nhận lại nhiều...
Dù nhắm mắt, mỉm cười không tiếc nuối!
 
Hãy yêu đi không bao giờ là cuối
Dù mai này có thể đã rời xa
Không còn chi chút thân thể nuột nà...
Nhưng hương ái sắc yêu là trường cửu.
 
LS
****************************


Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 154 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9