NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 154 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 18.06.2008 00:00:41 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

YÊU MUỘN
          Tặng Liên Thơ
 
Tim có tuổi, nhưng máu yêu không tuổi
Bao năm rồi rượt đuổi khắp châu thân.
Ngẩng đầu lên duyên dáng tuyệt trần
Ta có tuổi nhưng tình yêu không tuổi!
 
Sóng xô bờ, lớp sóng sau cứ đuổi...
Sóng bạc đầu là tim sóng vở tan
Tung lên không ngàn giọt nước huy hoàng
Hòng tô điểm bờ cát vàng tình ái.
 
Người cứ bảo yêu thương là vụng dại
Người yêu người, có dại cũng cứ yêu
Hãy cho đi và xin nhận lại nhiều...
Dù nhắm mắt, mỉm cười không tiếc nuối!
 
Hãy yêu đi không bao giờ là cuối
Dù mai này có thể đã rời xa
Không còn chi chút thân thể nuột nà...
Nhưng hương ái sắc yêu là trường cửu.
 
LS
********************
Xui dại
    Tặng Lyenson!
    Tình tôi mãi mãi 20
Tình tôi ngơ ngác nai vàng lẻ đôi
    Tình tôi nhàn nhạt nắng chiều
Tin yêu đã mỏi cánh bay về nguồn...
 
    Bạn ơi sao  xui dại tôi
Tim yêu có tuổi , người không mãi còn
   Tôi là tôi của tình say
Tình là tình của bóng mờ chân mây
   Tôi không yêu người nữa đâu
Đừng xui tôi dại để người cười tôi!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 17/6/2008
 

 
Liên Thơ 18.06.2008 00:18:33 (permalink)
0
   Nhường đường
     Sang chơi nhà bạn gặp nhau
Xã giao người hỏi : “Đi chơi đấy à?”
    -Thưa vâng đi gặp chủ nhà
Mượn một quyển sách đọc cho sáng lòng
    Vô tình gặp mặt một hồi
Thôi em đi trước để người tự nhiên...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              23 giờ 10 phút , 17/6/2008
*********************************
quote:
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Em tôi
Em tôi đắm đuối với nàng thơ
Mải miết mê say bấy đến giờ
Em trải  tâm hồn cùng bạn hữu
Em trao tình ngọc thỏa lòng mơ
Câu vần niêm luật không quan trọng
Nhiệt huyết lửa sôi cháy chẳng chờ
Bạn quý người yêu điều giản dị
Hồn nhiên nhí nhảnh đó là Thơ 
           

Anh tôi

Anh thả hồn anh vào áng thơ
Anh thiêu nhiệt huyết cháy từng giờ
Anh thêu sắc nắng trong trang vở 
Anh dệt trăng vàng đắm giấc mơ
Anh nhớ quê hương sầu khắc khoải 
Anh mang ký ức thẳm mong chờ 
Anh vui bè bạn từng câu đối
Anh gửi lòng mình giấu  ý thơ
Hoahn
****************************

Thấy các bạn giới thiệu khéo người của mình, Liên Thơ cũng muốn “khoe”
Người ấy của tôi
 
 Họ bảo:
 
Người ấy của tôi kém tài hoa
Bầu bạn với thơ để vợi buồn
Thơ không hay lắm nhưng tình thắm
Thâm thuý ý tình dễ vấn vương...
Người  hay cám cảnh đời đen bạc
Nên lấy thơ đau để chữa đời
Ẩn dật thơ vui để tránh phiền!
 
Với tôi:
 
Người ấy của tôi rất tài hoa
Say đắm  vườn thơ  loài ong mật
Chăm từ, bón tứ từng câu chữ
Cho ai đôi lúc lỗi vần sầu
Bao nàng thơ cũng đắm say
So đàn khẽ gảy tơ lòng ngỏ
Nhưng người còn nặng nợ kiếp đau!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 17/6/2008
(Lại gặp con ong chăm chỉ của Hoa nữa đấy!Thử nhìn xem thì biết!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 06:36:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 18.06.2008 00:27:13 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Tìnhemtrongngôinhàcủa anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008
 

 
TÌNH EM TRONG NGÔI NHÀ CỦA ANH (*)
 
                                    -thương mến tặng chị-
 
Tình em không nói được bằng lời.
Chỉ mình em biết, một mình thôi.
Dòng sông đã chảy vào lòng biển
Suối nhỏ lòng em cũng mặn rồi.
 
Em làm hương sắc của ngàn hoa
Làm con chim nhỏ hót quanh nhà.
Làm ... cô bảo mẫu không anh nhỉ ?
Cả chiếc gối mềm giấc đêm qua.
 
Em là nơi ấm áp bình yên
Êm ái xua đi những ưu phiền.
Bên cạnh đời anh trong thầm lặng
Chôn chặt lòng mình nỗi cô liêu.
 
(hoangau)
 
Liên Thơ 18.06.2008 01:14:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
Tình em trong ngôi nhà của anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008
 
TÌNH EM TRONG NGÔI NHÀ CỦA ANH (*)
 
                                    -thương mến tặng chị-
 
Tình em không nói được bằng lời.
Chỉ mình em biết, một mình thôi.
Dòng sông đã chảy vào lòng biển
Suối nhỏ lòng em cũng mặn rồi.
 
Em làm hương sắc của ngàn hoa
Làm con chim nhỏ hót quanh nhà.
Làm ... cô bảo mẫu không anh nhỉ ?
Cả chiếc gối mềm giấc đêm qua.
 
Em là nơi ấm áp bình yên
Êm ái xua đi những ưu phiền.
Bên cạnh đời anh trong thầm lặng
Chôn chặt lòng mình nỗi cô liêu.
 
(hoangau)
**********************************
 
Thế là hai lần Hoangau cũng bị lòi đuôi rồi nhé!
    Thơ tình  sâu sắc thấu đến tâm can người đọc.Chị rất cảm động.Nhưng phải thừa nhận cô bé thật tinh đời.Chỉ là bài thơ tặng chị thôi mà em thì biết cả tên thật cũng như bút danh của chị.Thơ tình của chị nhất là tình điên đa phần chị lấy cảm xúc từ cuộc tình của bạn chị và những cảnh đời chị gặp.Chị già rồi nhưng không biết yêu đâu, trời không bắt tội chị khổ theo cách này.Phải làcon người rất cao thượng và đáng yêu,đáng thương mới phải lâm vào cảnh tình ngang trái, trớ trêu mà lòng vẫn thiết tha một tình yêu son sắt mãi mãi khôn phai...
    Ngoài thơ có rất nhiều cô gái hạnh phúc trong tình yêu, như chị chẳng hạn, không chồng mà có đến ba mươi lăm đứa con.Con số hơn ấn tượng phải không?
    Ai sao cũng được nhưng hoangau của chị thì phải hạnh phúc nhé!
                Thương!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 22:55:34 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.06.2008 01:18:34 (permalink)
0
Anh là...em là...
Anh là lá , em xin là hoa
Em nguyện là hoa ,anh là ong mật
Anh là thuyền, em mong là bến
Em chỉ  là mây, khi anh là gió mát
Anh là gối mộng, em say giấc nồng
 
Thế rồi tình thắm duyên hồng
Anh là tri kỉ, em là tri âm
Anh là người thương, em là người yêu dấu
Anh là...
             em là...
                       giấc mộng nửa đời xót xa!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 17/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 06:33:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.06.2008 06:31:10 (permalink)
0
       Ghét = thương
     Bài thơ em viết cho người
Cái người đã bỏ em đi mất rồi
    Bài thơ tấu mọi khúc ca
Bài thơ em viết cho đời nở hoa
   Riêng dành một bản tình ca
Cho người em ghét như là em thương!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ban mai hồng,18/6/2008
************************************
quote:
Xưa nay lòng có dặn lòng...
Tin lời...phụ nữ là không nên người!
Thơ vui cứ việc chọc cười,
Nhưng đừng có... dzụ, vàng mười (cũng) hổng ham! 
**********************************
     Ai dại mà tin
      Lão làm như lão trẻ trai
Tuyên ngôn phát tán như còn thơ ngây
    -Chớ tin phụ nữ mới nên
-Đây không tin đấy, đấy thèm tin đây!
    Mau tay phụ nữ cả làng
Góp tay bóp cổ cậu bé này đi thôi!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ban mai hồng, 18/6/2008

quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền

Ký ức về Cha
 
Tôi lớn lên chỉ nghe mẹ kể
Thời kháng chiến chín năm
Cha đi làm du kích
Mang của nhà tiếp tế vào rừng
Đón cán bộ về nuôi trong hầm bí mật
Khi hòa bình lập lại
Cha về xã làm bí thư nông hội
Suốt làng trên xóm dưới
Cùng bà con cải tạo ruộng đồng
Cha hận vụ đói năm 1945
Nên không muốn ai còn phải đói
 
Thế rồi cải cách năm 1957
Cha cùng ban lãnh đạo bị giam cầm
Sáu tháng kịp kèm tra khảo
Vì bị ĐỘI Cải Cách quy là Quốc Dân Đảng
Những kẻ theo đóm ăn tàn
Loại Chí Phèo của làng cũng vênh mặt đúng ra tố tội
Nhà tôi đang từ tầng lớp trung nông lớp dưới
Rơi vào thảm cảnh bần nông
 
Khi cách mạng sửa sai
Những bạn cùng cha lại nhận công tác cũ
Riêng cha thấy cay đắng
Không quay lại làm gì
Bỏ đi làm ăn xa
 
Thế rồi cha mắc bệnh
Suốt mấy hàng chục năm trời
Gửi thân nơi sườn đồi
Nấm mồ hoang lạnh lẽo
 
Tôi nhớ thời bé thơ
Thường nghe cha bàn chuyện
Người ta sống ở đời
Sợ bất tài vô đức
Sống gây hại cho đời
 
Và đấy là những điều
Ký ức về cha tôi
Nỗi đau mãi khôn nguôi
Khi tôi về thăm mộ./.
******************************
Làm sao?
Lịch sử cứ sang trang
Mà nỗi đau vẫn lặp lại
Rỏ máu tim đau nỗi buồn không tên tuổi
Xin dằn lòng quên bớt chuyện xưa!
 
Chuyện xưa dù đã xa xưa
Nỗi đau còn mãi...sao khuê cha già
Sườn đồi hoang vắng cha nằm lại
Gió ngàn ru mãi giấc chập chờn
Đời còn bao nhiêu là kẻ ác
Cha ngủ sao ngon giấc điệp vàng?
 
Kì đại hội nào  rồi cũng qua
Tin yêu nào cũng vợi
Chỉ vài  ba sâu mọt
Kém xanh cả đồng ta.
Còn lắm kẻ bất tài vô đức
Vẫn nghênh ngang trên ghế công thần.
 
Em vẫn thầm kiêu hãnh
Trên tất cả xấu xa
Nhưng chạm lòng nỗi xót
Tim cứ tràn máu tươi.
 
Nỗi oan khiên vẫn lặp lại
Trong cuộc đời của ta
Làm sao cho vơi bớt
Sai, xấu của nước nhà?
Làm sao cho dịu chút
Nỗi đau hằng đêm qua?
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
     6 giờ 15 phút,18/6/2008 


Đính kèm (1)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 08:07:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
anhtrangthu 18.06.2008 12:11:23 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Tìnhemtrongngôinhàcủa anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008
 


TÌNH EM TRONG NGÔI NHÀ CỦA ANH (*)
 
                                    -thương mến tặng chị-
 
Tình em không nói được bằng lời.
Chỉ mình em biết, một mình thôi.
Dòng sông đã chảy vào lòng biển
Suối nhỏ lòng em cũng mặn rồi.
 
Em làm hương sắc của ngàn hoa
Làm con chim nhỏ hót quanh nhà.
Làm ... cô bảo mẫu không anh nhỉ ?
Cả chiếc gối mềm giấc đêm qua.
 
Em là nơi ấm áp bình yên
Êm ái xua đi những ưu phiền.
Bên cạnh đời anh trong thầm lặng
Chôn chặt lòng mình nỗi cô liêu.
 
(hoangau)
**********************************
 
Thế là hai lần Hoangau cũng bị lòi đuôi rồi nhé!
    Thơ tình  sâu sắc thấu đến tâm can người đọc.Chị rất cảm động.Nhưng phải thừa nhận cô bé thật tinh đời.Chỉ là bài thơ tặng chị thôi mà em thì biết cả tên thật cũng như bút danh của chị.Thơ tình của chị nhất là tình điên đa phần chị lấy cảm xức từ cuộc tình của bạn chị và những cảnh đời chị gặp.Chị già rồi nhưng không biết yêu đâu, trời không bắt tội chị khổ theo cách này.Phải làcon người rất cao thượng và đáng yêu,đáng thương mới phải lâm vào cảnh tình ngang trái, trớ trêu mà lòng vẫn thiết tha một tình yêu son sắt mãi mãi khôn phai...
    Ngoài thơ có rất nhiều cô gái hạnh phúc trong tình yêu, như chị chẳng hạn, không chồng mà có đến ba mươi lăm đứa con.Con số hơn ấn tượng phải không?
    Ai sao cũng được nhưng hoangau của chị thì phải hạnh phúc nhé!
                Thương!
 


Tình anh là một ngôi nhà
Tình em bé nhỏ ngân nga trong lòng
Mặc cho trời nỗi bão giông
Tình em vẫn ấm trong lòng tình anh
anhtrangthu

Cám ơn LMTTT đã làm thơ tặng ATT, nhiều lúc không kịp trả lời mong bạn thông cảm nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 12:13:05 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 18.06.2008 13:02:20 (permalink)
0
         Xin đừng
    Xin đừng trách tội mộng mơ
Xin đừng trách tội em hay mủi lòng
    Xin anh hãy trọn câu thề
Xin em hãy vẹn  hồn trong, sáng lòng!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  18/6/2008
**************************
quote:

Trích đoạn: thaianh49 

               NGÀY GIỖ
          Con út của bố
         Làm một mâm cỗ
         Mời bố về sum vầy
 
         Kể từ ngày bố đi
         Cũng lâu rồi bố nhỉ
         Nhưng con thường vẫn nghĩ
         Bố chỉ đi công tác mà thôi..!
 
         Mười bẩy năm rồi bố ra đi
         Mười sáu năm con rời Tổ Quốc
         Hàng năm con vẫn về
         Còn bố thì đi mãi bố ơi.!
 
         Con vẫn thấy bố trong trí nhớ
         Tóc bố bạc phơ
         Da bố hồng hào
         Nụ cười thật hiền
         Giống như ông Tiên.!
 
         Con sẽ lặng yên
         Một ngày để gần bố
         Chuyện trò to nhỏ
         Bố ơi.! Nhớ đừng có đi xa...
 
Cảm xúc về ngày giỗ cha...14/5/08(âm lịch)
           Thái Anh
**************************
Nhớ cha
          Thương tặng Thái Anh!
    Tình cha sâu nặng cao dày
Núi nào sánh được tấm tình của cha
    Con đi xa vẫn về nguồn
Còn cha đi mãi ...cha về thiên thu
   Thắp nén hương con kính Người
Lòng con gái thảo nhớ lời cha khuyên
   Xa quê tim vẫn vẹn nguyên
Tuổi thơ ngày ấy bên cha mẹ hiền.
    Ai ơi công đức sinh thành
Tình sâu nghĩa nặng ta ghi ngày ngày!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  18/6/2008
        Rằm tháng Năm năm2008
Thái Anh thân mến !
Trên cõi nhân gian mà Liên Thơ yêu vô bờ bến này, người đầu tiên bỏ Liên mà đi là ba mình.Khi ấy Liên mới tròn 15 tuổi, chị gái 16, em trai 12, mẹ mình mới 48 tuổi...Mỗi lần sắp đến ngày giỗ ba mình chị em mình lại sống lại những ngày đau buồn đầu tiên nhất của cuộc đời để lại càng thương nhau, thương yêu con người và sống tốt hơn.Có lẽ chúng ta chỉ còn cách ấy để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành mà thôi.
     Thân thương tặng bạn bài thơ cũng là nén hương yêu Liên thành kính dâng lên ba mẹ mình mỗi tối!
    Chúc bạn vui, hạnh phúc!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 14:29:35 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.06.2008 14:02:03 (permalink)
0
Cảm ơn Thiên Thơ
Cảm ơn em gái vô cùng
Tình em tựa tấm gương trong tuyệt vời
Kiếp sau xin được đền bồi
Người hầu tình nguyện để người khiến sai
Nếu em chẳng đáp duyên ai
Thì con tim đấy em sai khiến tuỳ
 
Kiếp này đã trót đi tu
Xin em bảo trọng lời sư nguyện cầu.
Trạc Tuyền
 
                                  Tạ lỗi lần cuối
Anh đừng có nói quá lời
Ai đâu “bắt vạ”anh mà anh lo
   Kiếp nào thơ vẫn là thơ
Kiếp nào ta cũng bóng mờ chân đê.
   Mai sau nào mấy ai ngờ
Gặp nhau ờ nhỉ, ô kìa người quen
   Thử xem, cố tìm trong kí ức
Có quen hay lạ, người đâu giống người
   Lạ quen, quen lạ cũng người
Nhân gian dài rộng nối lời yêu thương
     Lời nói thì gió sẽ bay
Ai lại thật thà giữ lời gió mây...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
           18/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 23:08:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.06.2008 23:12:44 (permalink)
0
     Ý và lời
Em ngụ tim anh một lúc thôi
Rồi em đi mãi, em nhớ mãi
Hơi ấm tim nồng anh toả lan
Ý tình em gửi trong dòng chữ
Vụng về anh phải nắn cho ngay
Những dòng sáng toả lòng phơi phới
Em tựa hững hờ cất cánh bay!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Trưa 17/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 01:41:06 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 18.06.2008 23:29:55 (permalink)
0
Đôi cánh của em
Em bay về đâu ơi cánh bướm mỏng
Ơi cánh chuồn dập cánh chiều mưa
Ơi cánh dơi chập choang nơi hoang vắng
Ơi cánh vịt bầu lạch bạch được bao lâu?
 
Tin yêu ...tối mắt tối lòng
Tỉnh mộng ...sáng mắt sáng lòng, em ơi
Ngủ vùi trong  giấc mộng lành em mơ
Em cười duyên thật là duyên
Em cười trời đất chao nghiêng hướng nào?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm 18/6/2008
**********************************
Chị ấy

“ Thương nhau thương cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”
Ca dao

Xưa là mẹ chăm anh
Từ ngày mẹ trao anh cho chị ấy
Chị lo toan chăm chút từng li
Lặng thầm chị bỏ những đam mê
Vì chồng chị phải trăm bề đắng cay
Vuông, tròn cho đẹp lòng chồng
Vẹn toàn cho trọn cả đôi bên bốn bề
Họ nội, họ ngoại, xóm giềng...
Việc gì cũng có tay chị đảm đang góp phần

Em ơn người vợ sắt son
Cho anh tất cả vẹn nguyên kiếp Người
Em thầm yêu cả chị ấy của anh
Cả tình em nữa thành ba, bốn người...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 13/6/2008


******

EM TÔI

Em tôi trong trắng tuyệt vời
Thương người thương cả...Hỡi ơi nét sầu
Em tôi như cánh Bồ Câu
Nghiêng trời xanh thẳm nhớ nhau tìm về
Chân tình gần gũi tỉ tê
Bao vần thơ Tím bộn bề nhớ nhung

Kim Giang
****************************** 
         Thương nhau
    Thương nhau nhường cả cho nhau
Ấm êm người hưởng, lạnh lùng em mang
    Tình ơi thương mãi một người
Cái người đã vội nghiêng bên kia rồi?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ban mai hồng,19/6/2008
   Kim Giang thân mến!
 Người ta thường nói thơ chính là người.Liên Thơ cũng tin là như thế.Đọc thơ Kim Giang, Liên Thơ gặp một vùng trời ấm êm, tình thơ ngọt lành, sâu lắng.Trái tim thi sĩ luôn lắng nghe và rộng mở...nên thơ thấu ý đạt lời , rất đẹp và rất hay.
    Cám ơn Kim Giang vẫn ngầm thương xót , cảm thông thứ tình yêu bọt bèo, tội lỗi (dù là trong suy tưởng)của phận má đào.Trong bao mùa gió cũng có gió chướng , trong thênh thang là  nắng vẫn có chút  nắng quái chiều hôm...Nhiều người tránh né sự thật còn Liên Thơ lại không đành vờ như không có nó trên đời,nên thơ yêu thường đồng nghĩa với điên và buồn rũ rượi.Nói thế thôi vẫn có tình thơ ngập tràn hương sắc đấy!Kim Giang chờ nhé!
     Chúc thi sĩ vui, hạnh phúc!
     Thân mến!
*****************************
Những ngày
        Thân mến tặng đôi bạn thơ
         Kim Giang * Vũ Kim Thanh!
 
Dòng sông của tuổi thơ
Bao nhiêu là kỉ niệm
Mãi mãi bảo bọc ta
Dù bao mùa đi qua.
 
Dòng sông của tình yêu
Bên bồi còn bên lở
Sông Trăng ơi một thuở
Hay ngàn đời sông yêu?
 
Trước dòng trôi tha thiết
Chạnh lòng em thầm hỏi
Sông trăng mùa nước ròng
Sông trăng mùa thương nhớ
Ai bào lòng nhớ ai?
 
Những ngày xa vắng nhau
Những ngày thươngvà nhớ
Những ngày buồn  và khổ
Những ngày lo biết bao...
 
Ai đã từng đi qua
Những ngày nhớ thương nhau
Mới nâng mãi phút giây
Ta bên nhau thân ái!
 
Phút ấy và những ngày
Sánh vai nhau được nhỉ ?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Ban mai hồng, 19/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 10:36:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 19.06.2008 09:04:35 (permalink)
0
Màu tím của em
 
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang
Người đi biền biệt
Nấm mộ bên đồi
Nhạt nhoà lệ đổ
Khi người lính trẻ
Về thăm vợ yêu
 
Câu chuyện tình xưa
Ngàn năm đọng mãi
 
Màu tím em yêu
Tươi từng con chữ
Dâng tặng bạn bè
Tấm lòng chân thực
Em là  sứ giả
Của tình yêu thương
Màu tím thủy chung
Là tình em đó
 
Hơn mọi áng thơ
Dẫu là kiệt tác
Em yêu màu tím
Xin đừng...yêu ai./.
(Trạc Tuyền )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 13:27:35 bởi Trạc Tuyền >
Liên Thơ 19.06.2008 10:48:23 (permalink)
0
           Để dành
                  "Xóm giềng đã đỏ đèn đâu
   Chờ anh chừng giập miếng trầu anh sang”
                                       Ca dao
 
        Chờ anh từ sáng đến trưa
Chợ mai ...em lại đợi chờ chợ hôm
      Vọng tình... tình biết chăng tình
Ngàn sau nhắn nhủ đinh ninh em dành
       Dù bao sóng dập nát tan
Dù bao giông tố ...bẽ bàng mưa chan...
       Trái tim em mãi để dành
Tin yêu em gửi cho người ấy thôi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Nắng ngày mới,19/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 11:23:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 19.06.2008 11:06:15 (permalink)
0
Cứ
Cứ thương... thương mãi một người
Cứ yêu...yêu mãi một trời khổ đau
Qua sông thì phải luỵ đò
Đi đường thì phải mãi lộ mới qua chặng dài
Đường không nhẹ cánh thư yêu
Gửi vào khoảng lặng bầu trời tình thơ!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Nắng ngày mới,19/6/2008

          
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 11:17:49 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 19.06.2008 23:07:12 (permalink)
0
Ai về
 
Ai về xứ Quảng quê tôi
Có người em gái "nối lời yêu thương"
Khi về lòng nặng vấn vương
Giá như ngày ấy con đường chung đôi
Bây giờ thôi đã... thì thôi
Tình em vô tận mãi dài trang thơ
 
Ai về ai có mong chờ
Mong ngày trở lại dòng thơ Sông Hàn./.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 154 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9