NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 154 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 19.06.2008 23:08:04 (permalink)
0
Người không tên
Muốn âu yếm gọi tên người lấy một lần
Nhưng đành tắc nghẹn nửa chừng Thơ ơi
Tên ngươì ai réo gọi rồi
Tên người thưa gửi ở đằng ấy thôi!
 
Thưa “Không!”... Không bóng... không hình
Không tình ...không nghĩa...không dòng thư trao...
Thưa “Không!”không cả ngàn năm
Mà câu thơ cứ tách hồn bay lên
Mà thương...thương mãi khôn cùng
Mà yêu...yêu mãi...một người không tên!
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Đêm,19/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 23:10:13 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 19.06.2008 23:40:41 (permalink)
0
Gửi người về thăm bến xưa
       Ai về thăm lại bến xưa
Thăm mầm non nảy bao nhiêu lá vàng?
     Ai về thăm lại người thương
Vấn vương dạ có còn buồn ...nhớ không?
     Ai về vớt lại bóng hồng
Vì yêu...bóng lặn dưới màu thời gian!
    Ai về thăm lại ngày qua
Cho em gửi một nụ hôn tím ...trời!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm,19/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 00:26:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 20.06.2008 00:22:32 (permalink)
0
Nụ hôn tím
Khi xưa em đem thơ dâng tặng cho người
Tưởng người mừng rỡ “Em yêu đấy à?”
Giờ mới biết nhé ôi thôi... cô mình
Đem vàng ném xuống ao bùn biết chưa?
 
Xin thưa ...em chẳng xót gì
Vàng rơi xuống đáy âm ti em tìm
Mình em lặn lội lần mò
Bao giờ gặp lại, anh cười ...anh chỉ cho...
 
Em lại xin dâng anh một mầm xinh
Tim em sẽ lại ngân một khúc ca đắng lòng
Em  lại xin  dâng anh một nụ hôn
Một nụ hôn tím ...âm thầm toả hương!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Ban mai hồng, 15/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 00:24:33 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 20.06.2008 00:43:31 (permalink)
0
               Ghét
       Nén lòng em giữ lửa tình
Sợ cháy thiêu cả mái đình uy nghi.
      Nén lòng em giấu tình si
Cho người trọn vẹn tấm tình thuỷ chung
      Nén tim em giọt máu bầm
Cho người hạnh phúc màu hồng thắm tươi...
 
     Người ơi còn trách chi đời
Thương vờ khóc dối làm gì tội thân?
    Rằng thương... thì thật là thương
Rằng ghét ...thì thật ghét không gì bằng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm, 19/6/2008
**********************
Thương cho...
           Cho Liên và tặng Thái Anh!
     Mây ơi bay lượn trên trời
Rong ruổi  khắp trời nên chắc cảm thông:
     Thương cho thân gái dặm trường
Thương cho nỗi nhớ niềm thương quê nhà
    Thương cho tình mẹ nghĩa cha
Trong lòng con thảo đơn côi mỗi ngày
     Thương cho duyên hẩm phận hiu
Bơ vơ nhớ Mẹ mỗi chiều không anh!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    0 giờ,19/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 01:18:51 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thaianh49 20.06.2008 00:47:31 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49 

              NGÀY GIỖ
          Con út của bố
         Làm một mâm cỗ
         Mời bố về sum vầy
 
         Kể từ ngày bố đi
         Cũng lâu rồi bố nhỉ
         Nhưng con thường vẫn nghĩ
         Bố chỉ đi công tác mà thôi..!
 
         Mười bẩy năm rồi bố ra đi
         Mười sáu năm con rời Tổ Quốc
         Hàng năm con vẫn về
         Còn bố thì đi mãi bố ơi.!
 
         Con vẫn thấy bố trong trí nhớ
         Tóc bố bạc phơ
         Da bố hồng hào
         Nụ cười thật hiền
         Giống như ông Tiên.!
 
         Con sẽ lặng yên
         Một ngày để gần bố
         Chuyện trò to nhỏ
         Bố ơi.! Nhớ đừng có đi xa...
 
Cảm xúc về ngày giỗ cha...14/5/08(âm lịch)
           Thái Anh
**************************
Nhớ cha
          Thương tặng Thái Anh!
    Tình cha sâu nặng cao dày
Núi nào sánh được tấm tình của cha
    Con đi xa vẫn về nguồn
Còn cha đi mãi ...cha về thiên thu
   Thắp nén hương con kính Người
Lòng con gái thảo nhớ lời cha khuyên
   Xa quê tim vẫn vẹn nguyên
Tuổi thơ ngày ấy bên cha mẹ hiền.
    Ai ơi công đức sinh thành
Tình sâu nghĩa nặng ta ghi ngày ngày!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  18/6/2008
        Rằm tháng Năm năm2008
Thái Anh thân mến !
Trên cõi nhân gian mà Liên Thơ yêu vô bờ bến này, người đầu tiên bỏ Liên mà đi là ba mình.Khi ấy Liên mới tròn 15 tuổi, chị gái 16, em trai 12, mẹ mình mới 48 tuổi...Mỗi lần sắp đến ngày giỗ ba mình chị em mình lại sống lại những ngày đau buồn đầu tiên nhất của cuộc đời để lại càng thương nhau, thương yêu con người và sống tốt hơn.Có lẽ chúng ta chỉ còn cách ấy để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành mà thôi.
     Thân thương tặng bạn bài thơ cũng là nén hương yêu Liên thành kính dâng lên ba mẹ mình mỗi tối!
    Chúc bạn vui, hạnh phúc!

                       LEMINHLIENTHANHTHO


  Thái Anh vô cùng cảm ơn bạn Thanh Thơ đã tặng cho Thái Anh bài thơ về" Nhớ Cha"
Đọc thơ bạn vào đúng lúc mình cũng đang có tâm trạng về bố nên mình đã khóc thực sự Thơ ạ

Qua lời tâm sự của bạn,mình cũng thương bạn nhiều hơn,từ trước tới giờ mình vẫn sống rất đức độ Thơ ạ...bây giờ có bạn...mình càng thấy trên đời cần phải sống tốt hơn nữa...bởi vì rằng cuộc đời quá ngắn...gây khổ đau cho nhau làm gì...

chuyện đức độ làm người...mình đã tâm sự với mẹ mình trong bài thơ (đã dăng )lâu lắm rồi,bây giờ T.A nhắc lại để bạn cùng chia sẻ nhé

 
 
           THƯƠNG TIẾC MẸ

        Sáu mươi tuổi đời mẹ đã ra đi
        Lúc đó con đã là Bác Sỹ
        Nhưng con chẳng làm được gì cho mẹ
        Bởi cơn bệnh hiểm nghèo mẹ có hiểu con không
        Mẹ mất đi con như muối xát vào lòng
        Thương tiếc mẹ một cuộc đời ngắn ngủi
        Mẹ khổ hoài chưa được một ngày vui
        Mẹ yêu ơi con nức nở ngậm ngùi
        Nơi chín suối con cầu xin cho mẹ
        Được bình an và yên lòng con trẻ
        Trên trần gian chúng con sẽ nên người
        Con sẽ là Bác SỸ mẹ ơi
        Gắng hết mình để cứu nhân độ thế
        Con chỉ tiếc một điều con không thể
        Đưa mẹ về sống giữa trần gian
        Chúng con đã qua cuộc sống cơ hàn
        Muốn mẹ sống để đền công ơn mẹ
        Muốn gần mẹ như hồi con còn bé
        Con mãi là đứa trẻ mẹ yêu thương
        Giờ con thắp cho mẹ nén hương
        Con buồn lắm những thương cùng nhớ
        Gửi đến mẹ những điều con trăn trở
        Mẹ là Thiên Thần luôn ở mãi bên con

                       ---     KÍNH DÂNG MẸ--
                                             THAI ANH 



           
   Bạn Thanh Thơ ơi...đúng là mình bây giờ nhiều tuổi rồi,mà nói đến bố mẹ...mình vẫn hay khóc lắm Thơ à
 
                   Công cha nghĩa mẹ cao dầy
                   Chúng con xin gắng trọn đầy lòng con
                   Lên cao đã biết non cao
                   Ơn cha nghĩa mẹ...trời nào sánh hơn.!
 
         Thái Anh chúc Thanh Thơ luôn vui
                        Thái Anh


          


Liên Thơ 20.06.2008 01:30:33 (permalink)
0
Lần đầu
Đêm nay em thức cùng trăng muộn
Ngắm trời sao đếm nhịp tim nồng
Lần đầu tim ngỏ lời thương
Lần đầu em dại như chưa hiểu đời
Lần đầu em biết thế nào là đau
Lần đầu em đánh mất mình
Lần đầu em để niềm kiêu hãnh buồn
Lần đầu em để uy nghiêm cúi đầu
Lần đầu em phạm sai lầm
Lần đầu em thấu  bẽ bàng... ngọt sao?
Tự nhiên em chẳng còn chi
Mất đi tất cả chỉ còn bóng anh...
Xa mờ ...thương mãi ngàn năm
Tình em lặng lẽ sáng cùng trăng khuya...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Khuya rồi đêm nhớ,19/6/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 02:07:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 20.06.2008 01:47:12 (permalink)
0
Trái tim hờ
Món quà quý của em
Là tình anh mong manh
Là tình em sâu nặng
Là bài thơ kỉ niệm
Là màu tím em yêu...
 
      Xin anh đừng vướng bận gì
Tin yêu không trói được phần phước sang
     Anh cho em chút tình hờ
Em nâng niu nhận...em trân trọng gìn
     Em sống với chút tình mơ
Vần thơ đáp lễ anh buông hững  hờ
     Với anh chẳng đáng một xu
Ngàn vàng em giữ đến ngày ra đi...
     Liệm em bằng bức tình thơ
Liệm em bằng trái tim hờ của anh!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
         1 giờ kém 25 phút, 20/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 22:50:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 20.06.2008 02:04:54 (permalink)
0
         Đáng đời!
      Có người tình nguyện cho em
Tình xanh nắng đỏ mái lầu vọng thơ
     Thế mà em lại giả lơ
Không ngờ có lúc si mê dại khờ
     Khôn ngoan đánh mất hết rồi
Em lủi thủi bước theo sau một người...
    Đáng đời cái thói... chê người
Đáng đời cái thói...hão huyền, mộng mơ...
    Người ơi... xin chớ cười chê
Em nhắm mắt lại ôm đau vào lòng!
    Nước mắt sẽ chảy vào tim
Nụ cười em thắm môi trinh rạng hồng!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1 giờ, 20/6/2008
********************************
       Tự trách
        Thật là tệ quá đi thôi
Lyenson cũng chẳng báo giùm một câu
      Đến tệ mà cũng rủ nhau
Tệ cùng một lúc để em Ngâu buồn...
 
Ngày vui vắng chị em buồn bao nhiêu?
      Tiêu điều như cái bánh tiêu
Hay buồn như cái trống chầu hội xuân?
      Em có hờn chị hay không?
Lyenson có thấu hay không hỡi trời?
 
    Đã đành mỗi chị mau quên
Còn ai đi xa nữa chưa về cùng Ngâu?
    Xin em trách chị một câu
Cho đỡ tui tủi cái người vô duyên
   Người cần có mặt thì quên
Người không cần đến cứ lăn sán vào
    Tung hê một cái ngã nhào
Chạy về ôm giậu mồng tơi khóc ròng
    Khăn hồng em thấm mắt nai
Em chia tí bánh mừng ngày thật vui!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
              19/6/1981*19/6/2008

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 02:57:53 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 20.06.2008 09:23:23 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

        Tự trách
        Thật là tệ quá đi thôi
Lyenson cũng chẳng báo giùm một câu
      Đến tệ mà cũng rủ nhau
Tệ cùng một lúc để em Ngâu buồn... 
 
 

TRÁCH AI?
 
Trách đi! Liên hảy tự trách đi...
Thương yêu! Thơ rất thương yêu mi...
Ngày nào bạn cũng vào chổ nì...
Nhưng chẳng quan tâm đến cái chi...
 
Hôm qua sinh nhật của mi (hoangau)
Liên Thơ mắc bận việc gì vậy ta?
Hết ngày hoảng hốt vội la...
"Sao đi sinh nhật hổng qua rủ mình"
 
Dưới kia bày tiệc linh đình
Vì Ngâu tớ phải hy sinh...chim tiền
Rô ti đãi tiệc bạn hiền
Ai cũng vô...ngó, thiếu Liên thôi à!
 
Mai mốt mỗi lúc vô nhà
Nhớ dòm quanh quất có gì lạ không?
LYênSơn
 
Trạc Tuyền 20.06.2008 09:41:27 (permalink)
0
Nhắc
 
Luyenson quyến luyến Hoa Ngâu
Không khéo đụng phải Thị Mầu như chơi
Giữa đình lý trưởng doạ roi
Thiên Thơ bảo lãnh thôi thôi vô chùa./.
 
 
Liên Thơ 20.06.2008 10:27:27 (permalink)
0
Hận 
          Gửi leminhlienthanhtho
Lần trước thăm em sao lại sợ?
Vịn vào hơi rượu để đến thăm
Khi tỉnh rượu rồi tôi tự trách
Có gì xấu đâu? sao cố ngăn
 
Cái thủa chàng khờ đứng làm thơ
Đã lùi vào dĩ vãng xa xưa
Nay có "Chú khờ" đứng ngọng nghịu
Thơ viết xong mà không dám đưa
 
Em hãy về bên cây phượng ấy
Có một hốc cây tôi để thơ
Cái thủa xa xưa quay trở lại
Vì em trong trắng và ngây thơ?
 
Trong ấy ngoài này xa xôi quá
Dậu mồng tơi?- Thôi! Tôi trồng trong thơ
Đêm nay nằm ngủ con bươm bướm
Lặng chở thơ và những giấc mơ
 
Tôi hận sao trời sinh tôi sớm
Chỉ dám yêu em trong giấc mơ
Một tiếng xưng "Anh" sao nghẹn đắng
Chỉ dám xưng "Anh" trong trang thơ
                    Nguyễn Thế Duyên
                      Hà nội 15 -6 -2008
********************************
     Bài thơ bỏ quên
       Bài thơ anh gửi cho Thơ
Thế mà anh để hững hờ gốc cây
     Chim về làm tổ vui thay
Em đi ngang chim gọi, hai tay nâng tràn...
 
    Chim rúc rích cười, em ngẩn ngơ...
Câu thơ nhỏ máu, trăng mờ sáng lên...
     Em xin nâng tấm lòng son
Em xin đa tạ hồn trong...sáng tình...
 
    Phải chi hai đứa chúng mình
Không yêu ai cả chỉ còn thương nhau?
     Phải chi tim hãy còn thơm
Dâng hương dâng cả tình em mặn nồng...
 
    Tình em trong sáng vô cùng
Con chim hay hót hay cười hồn nhiên
  Giấu sầu trong nẻo tối tăm
Để không ai biết rằng Thơ buồn rầu
   Nay con chim nhỏ chết rồi
Anh thương chôn ở đầu giường đợi tiên
Hoá thành bạch mã cho em về trời
    Hồn bầm những vết roi dâu
Riêng thân trong trắng quấn trong lụa đào
    Khóc em một chút lòng thương
Của chàng thi sĩ đa sầu một câu
   Nghìn vàng sánh được hay sao
Tình thơ anh khóc cho người bạn xa...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Nắng mai...20/6/2008
***********************
Ngày nào sửa soạn xuống mồ
Giật mình vì nợ cả bồ nghĩa ân!
        Lyenson
******************************
Quán tim
Vào đâu thấy một quán ch...im
Là món tớ nghiện hơn là thuốc mê
Ngày nào Lyenson xuống mồ
Mới giật mình biết nợ tình khắp năm châu
Trái tim Lyenson lớn là bao
Mà đòi trang trải ân tình khắp nơi?
Chết đi tim  biến đá chì
Liên Thơ tạc một nụ cười tặng Lyenson
Nấm mồ Lyen son có một quả tim
Hao hao giống nụ cười tươi bạn lòng
Tim Lyenson có mấy mươi buồng
Buồng nào máu đỏ nhớ dành cho tớ nghe!
(bạn sét đánh mà nên sợ trời mưa dông lắm!)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     20/6/2008 
*********************

  Trong nhau
          Thương tặng HÀN PHONG
        và các bạn thơ của Liên Thơ!
Trong chị ...em luôn là bạn quý
HÀN PHONG - thi sĩ tài hoa
Thiện Vân - hai đứa em cưng xa nhà!
Thế mà ít được gần nhau
Câu thơ diệu vợi ...hai khung luật vần
Đôi khi chị vẫn lặng buồn
Em say mê với đường thi
Chị đọc không thấu hết lời thơ hay
Xem rồi chỉ biết rất vui
Có em xướng hoạ bạn bè quý em
Thơ em sâu sắc ý tình
Thơ chị buồn bã thứ tình đa đoan
Thế mà thương mấy cho vừa
Tình thơ từ buổi ban đầu chị thương...
 
Thư quán điểm hẹn tình thâm
Có thơ nối lại nẻo xa thành gần
Trong nhau ta có tình nồng
Cùng yêu cuộc sống ...thương vần thơ trao...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    20/6/2008







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 22:53:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 20.06.2008 16:45:34 (permalink)
0
Sông Hàn Đà Nẵng
 
Tôi chưa được đến sông Sen
Bây giờ có lẽ phải ghen sông Hàn
Những cây cầu mới vắt ngang
Dây văng đan chéo nối sang đôi bờ
Xa lộ chạy dọc lên thơ
Những toà cao ốc như mơ tới trời
Màn đêm buông xuống tuyệt vời
Tàu thuyền như tắm giữa trời sao sa
Phía Bắc bán đảo Sơn Trà
Chắn làn sóng dữ khơi xa dồn về
Phía Đông bãi tắm đẹp mê
Xếp hàng thứ bảy ai chê được nào
Những khách sạn mới nhiều sao
Tiêu chuẩn quốc tế khách vào nghỉ ngơi
Thành Phố Đà Nẵng đến chơi
Một lần khách sẽ suốt đời không quên
Mỗi ngày mạnh mẽ vươn lên
Như chàng Phù Đổng oai phong con trời
 
Ai về Đà Nẵng với tôi
Thăm người em gái tuyệt vời Thanh Thơ
Mau lên kẻo cô ấy chờ
Không thấy khách đến vẩn vơ trên cầu
Người quen vô ý đập đầu
Mẻ cả cái trán Hoàng Âu kêu trời
Thút tha thút thít Chị ơi
Bỗng tròn xoe mắt úi giời... Thơ đây
 
hoangau 20.06.2008 21:03:57 (permalink)
0
 
Bác Lyenson quá lời rồi
Chị Thơ nhãng một chút thôi ấy mà.
Chị em thường vẫn rề rà
Lúc phòng cô chị, lúc nhà cô em.
Ngày thường chăm chút đã quen.
Ngày sinh - thủ tục thường niên thôi mà.
 
Thôi đừng cau có nữa ha !
 
(Có người đang bảo bác là ... luyến em.
Đụng Thị Mầu - đấy rồi xem...)
 
 
 
Liên Thơ 20.06.2008 23:51:51 (permalink)
0
Đoản khúc song hành
                     Gửi KL!
Chung một con đường hai hướng đi
Lòng em day dứt mong một hướng...
Ta bước chung đôi bóng lộng đường dài...
Cảm ơn anh vẫn lặng thầm nâng dắt
Bước vội vàng em sơ ý vấp chân
Hồn nhiên tin vào bao mộng đẹp
Ít nghĩ được lâu, khó trở lại bước sau.
Khi em chao đảo xin bàn tay thân ái
Em sẽ buông ngay khi tự đứng lên rồi
Con đường sẽ lại vang tiếng guốc
Khua nẻo đường vui em sẽ bước xa anh...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm,20/6/2008
Khi anh dạo trên bờ sông Hàn
Xin hãy cùng em yêu dòng sông của Đà Nẵng
Dẫu không phải quê hương cũng là nơi anh sống
Đất nước mình đâu cũng quý cũng yêu...
Nhịp cầu gắn hai bờ  liền dải
Cho câu hò bớt vời vợi xa xăm...
Dòng sông quê anh giờ trong kí ức
Bước chân vui anh dạo trên bờ sông Hàn
Dòng sông sẽ cho đời anh nhiều kỉ niệm
Sáng bừng trong anh ánh điện cầu quay...
Lòng anh có ngập tràn hạnh phúc
Đêm... mỗi ánh đèn sánh một vì sao xa?
Khi anh dạo trên bờ vui gió hát
Câu ca nào mang vóc dáng tương lai
Anh hãy ngắm những nụ cười ...ánh mắt
Đang xoắn xuýt bên nhau hạnh phúc thật gần
Lòng anh sẽ yêu hơn cuộc sống
Câu nói nào nhắc gọi mê say...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 20/6/2008
    Liên Thơ vừa đi dạo trên bờ sông Hàn hóng mát về ...được gặp bài thơ ca ngợi  quê hương thật là cảm động...Liên Thơ rất yêu quê hương mình nên nhìn nơi nào của Đà Nẵng cũng thấy đẹp nhất là xuất phát từ dòng sông Hàn yêu dấu. Rất vui mừng có anh cùng yêu Đà Nẵng của Liên Thơ...Cảm ơn anh rất nhiều...
   Thân mến!

 




Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 00:03:29 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 21.06.2008 00:27:46 (permalink)
0
Hình như
          “Chờ anh bơ tuổi em cao
       Bơ răng em lợt má đào em phai”
                      Dân ca
        Hình như ai gọi...thoảng thôi ...
Hình như ai gọi... mà cay mắt rồi...
        Ngủ đi ơi cái ngủ ngày
Cả đêm thức trắng bóng ngày đè sang
       Thầm thì với ánh sao băng
Theo chân đom đóm ngao du nẻo người
 
Lúc trở về nhà ...quên một trái tim
Nhớ trái tim rơi ...đoản khúc tình...
Ai đạp phải nó...dằm đâm thấu trời...
      Ai kia bước vội qua cầu
Cầu nào cho sánh được bằng cầu duyên
     Còn duyên giữ trái tim đau
Hết duyên ra đứng gốc cau đợi người...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm,20/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 22:55:26 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 154 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9