NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 154 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 25.06.2008 11:38:35 (permalink)
0
Những giọt mồ hôi
Bây giờ đang là ban mai
Tí nữa trưa rồi chiều đến
Màn đêm dần buông xuống
Thế là đêm lại về...
 
Những giọt mồ hôi rơi
Lặng thầm trong cuộc sống
Kể  sao hết nguồn cơn
Ta sống vì  hôm nay...
Ta sống vì  ngày qua...
Ta sống vì ngày mai...
 
Ơi những giọt mồ hôi
Đời đời ta trân trọng
Lao động là hạnh phúc
Lao động nào cũng quý
Lao động là nguồn sống
Cho nhân loại tình yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Nắng mai hồng, 25/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 12:17:27 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.06.2008 12:03:50 (permalink)
0
Những nơi anh đã sống  
            “Khi ta đến đất là nơi ta ở
             Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
                             Chế Lan Viên
 
Những nơi anh đã sống
Đất nở những đồng hoa
Bước chân anh đã qua
Những chặng dài gian khó.
 
Mồ hôi anh đã đổ
Nhẫn nại vì ngày mai...
Ai bảo đất vô tình?
Ai bảo lòng người bạc?
Nơi nào anh có mặt
Đất mở lòng đón nhận
Như tình mẹ chở che.
 
Dáng cong cong một dải
Đất nước mình...em yêu...
Nơi nào anh có mặt
Em cắm từng nhành hoa,
Em viết vạn lời ca
Về tình yêu cuộc sống...
Về những giọt mồ hôi...
Cần mẫn rơi...rơi mãi...
 
Trang thơ em thắm lại
Bầu trời xanh quê ta
Tự do và lao động
Luôn mỉm cười với ta!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 25/6/2008

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/25681DB99E524FF4B43691719756B1C0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 19:59:29 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 25.06.2008 12:50:49 (permalink)
0
Đổi tên
 
Chùa này cũng đổi pháp danh
Đang từ dài ngoẵng biến thành Liên Thơ
Cũng chẳng ai thấy bất ngờ
Vì tình chân thực bao giờ..........
Vẫn luôn có lắm người chờ ngỏ yêu
Bần tăng phán quyết một điều
Ai mà muốn có......................
Phải lễ nhiều chùa ta./.
(Chạt Tiền thiền sư)
 
hoangau 25.06.2008 12:54:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Tình yêu và nỗi lo
     Thương tặng cháu gái yêu -Minh Nguyệt!
Bao nhiêu lần con sốt
Bao nhiêu lần con ho
Bấy nhiêu lần cô khổ
Bấy nhiêu lần cô lo...
 
Từ ngày cô có con
Cho đến ngày cô đi
Còn bao hồng  cầu vỡ
Hành hạ con, bóp thắp tim cô?
 
Vầng trăng sáng của cô
Cái Bống xinh ngoan thế
Con nằm thiêm thiếp mệt
Cô cháy lòng nỗi lo...
 
Ơi thiên thần của cô
Giá còn bà nội nhỉ?
Con vẫn thường khóc gọi
Khi em trai đánh con...
 
Giá còn bà nội nhỉ ?
Bống ơi cô yêu con...
Như bà đã yêu cô...
Như bà đã chăm cô...
Từng li từng tí một...
 
Nói sao cho hết được
Tình yêu và nỗi lo
Truyền đời từ vạn kiếp
Nước mắt rơi rơi hoài..
Mẹ ơi... Liên ơi ...và Bống ơi...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24/6/2008
 

 
 
Bống ơi mau khỏi ốm nghe !
Để còn đùa với tiếng ve trong vườn
Để còn ăn kem khoai môn
Chuột Jerry với mèo Tôm đang chờ.
 
Mấy ngày cháu ốm, cô Thơ
Thuốc thang chăm bẵm, bơ phờ ngày đêm.
À ơi ... máu chảy ruột mềm ...
Mẹ yêu  - trời tặng cháu thêm một người ...
 
 
(cô hoangau chúc Bống mau khoẻ nhé !)
Liên Thơ 25.06.2008 14:58:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
                                               Đổi tên
 
Chùa này cũng đổi pháp danh
Đang từ dài ngoẵng biến thành Liên Thơ
Cũng chẳng ai thấy bất ngờ
Vì tình chân thực bao giờ..........
Vẫn luôn có lắm người chờ ngỏ yêu
Bần tăng phán quyết một điều
Ai mà muốn có......................
Phải lễ nhiều chùa ta./.
(Chạt Tiền thiền sư)

Một tí ...là em
Em thích cuộc đời dài lâu
Để sống và yêu thương...
Dẫu dù bao gian khó
Em vẫn luôn vươn lên,
Dẫu dù bao cay đắng
Em mở lòng dâng hương...
 
Em như con ong mật
Say mê hương tình đời...
Em yêu những trang sách
Cho ta sáng trí đẹp hồn...
Em yêu dòng chữ Việt
Có chứa dấu chấm lửng
Để dài mãi nghĩ suy
Để dài mãi mơ mộng
Để sống mãi hồn em..
 
Liên và Thơ như nhất
Thanh cao đặt giữa trời
Tiết Thanh minh tinh khiết
Trong và sáng muôn đời...
 
Em nhận từ cuộc sống
Tất cả...không than van
Bằng con tim tha thiết ...
Và thế là em sống...
Và thế là em yêu...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          25/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 15:02:21 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 25.06.2008 22:00:10 (permalink)
0
Khoảng trời  anh... khoảng trời  em...
Khoảng trời em ...cơn mưa dông sắp đến
Chớp xé dọc xé ngang
Bầu trời sắp khóc đấy
Em ở nhà đợi mưa...
 
Khoảng trời anh ..sấm đã đì đùng chưa?
Hàng cây nghiêng theo gió
Anh có nghe  tiếng mưa  
Kết hai khoảng trời  lại...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Thanh Khê, sắp mưa dông...đêm 25/6/2008


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 22:50:36 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 00:15:13 (permalink)
0
                   Kiếm cớ
     Kiếm cớ để được gần anh
Kiếm cớ để được nghe lời xót xa
     Kiếm cớ chuốc thêm u sầu
Như là thuốc phiện cai rồi còn vương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Đêm 25/6/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 15:45:23 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 00:59:29 (permalink)
0
        Từ mai...
    Từ mai em bỏ tình mơ
Từ mai em bỏ trái tim vương sầu
   Từ mai em bỏ làm thơ
Từ mai em bỏ anh vì...quá yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
         24 giờ kém 5 phút 25/6/2008
******************************************
 quote:Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Xin em hãy hứa 

Em đừng bắt anh thề
Suốt đời  anh chỉ

Yêu một mình em thôi
 
Không!Không được em ơi
Anh trót yêu thơ rồi
 
Em đừng bắt anh thề
Ngoài thơ ra anh chỉ
Yêu một mình em thôi
 
Cũng không được em ơi
Thơ mà không có rượu
Nhà thơ cũng xong đời
 
Ờ…Ờ…Thôi cũng được
Anh hãy hứa với em
 
Tôi cắt ngang lời nàng
Bằng nụ hôn nồng cháy
 
Em ơi! Em biết đấy
Trái tim anh mong manh
Một cánh bướm lung linh
Cũng làm anh ngơ ngẩn
Một cuộc đời bất hạnh
Làm tim anh nhói đau
Thì làm sao?làm sao? 
Con tim bình thản được 
Trước bóng hồng tha thướt
Với làn môi mời chào 
                                                  

    Chao ôi, ôi chao
Anh mới nghĩ đến đấy
Nhịp tim đã loạn rồi
 
Em cười
Riết chặt anh trong cánh tay bỏng cháy
Và thì thầm em nói
“Em tha thứ cho anh”
 
Sự dịu dàng bao dung
Làm hồn anh tĩnh lại
Em hãy là tấm lưới
Bao bọc cuộc đời anh
Giữ trái tim mong manh
Bình yên trước cám dỗ
 
Anh xin em hãy hứa
Suốt cả cuộc đời này
Em sẽ luôn tha thứ
 
Vẫn nụ cười dịu dàng
Ngước nhìn tôi
                  “Em hứa”
 
            Hà nội 15- 5 -2008 

***********************
 
Quá  yêu...

Nàng nghe theo anh không phải vì không biết
Không phải vì không hiểu
Không phải vì những lời dỗ ngọt
Không phải vì những lời nguỵ biện khéo ...khôn!
 
Nàng chịu nghe theo anh là vì bởi quá yêu...
Quá yêu nên đã si mê
Quá yêu  đánh mất đường về ...người ơi...
Theo anh, nàng đã tình nguyện rồi
Bảo bọc...nâng đỡ...yêu nhiều hơn xưa..
Nợ duyên dan díu tội nàng
Tội người mắt liễu môi hường trong anh...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           23 giờ 30 phút 25/6/2008






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 01:12:25 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 01:25:50 (permalink)
0
Tự do
Tất cả những gì thuộc về anh
Em đều muốn cất giữ
Nhưng!
Em phải trả nó về quá khứ...
Em phải trả nó về hiện tại...
 
Nó tự do ở thì tương lai...
 
Tự do là hạnh phúc...
Tự do là ước mơ...
Mà ai ai cũng đều tha thiết...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            0 giờ 15 phút,26/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 01:36:02 bởi Liên Thơ >
nguyễn thế duyên 26.06.2008 01:35:06 (permalink)
0





         Hận 
                            Gửi leminhlienthanhtho
Lần trước thăm em sao lại sợ?
Vịn vào hơi rượu để đến thăm
Khi tỉnh rượu rồi tôi tự trách
Có gì xấu đâu? sao cố ngăn
 
Cái thủa chàng khờ đứng làm thơ
Đã lùi vào dĩ vãng xa xưa
Nay có "Chú khờ" đứng ngọng ngịu
Thơ viết xong mà không dám đưa
 
Em hãy về bên cây phượng ấy
Có một hốc cây tôi để thơ
Cái thủa xa xưa quay trở lại
Vì em trong trắng và ngây thơ?
 
Trong ấy ngoài này xa xôi quá
Dậu mồng tơi?- Thôi! Tôi trồng trong thơ
Đêm nay nằm ngủ con bươm bướm
Lặng chở thơ và những giấc mơ
 
Tôi hận sao trời sinh tôi sớm
Chỉ dám yêu em trong giấc mơ
Một tiếng xưng "Anh" sao nghẹn đắng
Chỉ dám xưng "Anh" trong trang thơ
                      Hà nội 15 -6 -2008






 
anhtrangthu 26.06.2008 01:53:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

                   Kiếm cớ
     Kiếm cớ để được gần anh
Kiếm cớ để được nghe lời xót xa
     Kiếm cớ chuốc thêm u sầu
Như là thuốc phiện cai rồi còn vương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Đêm 25/6/2008
**************************************** quote:Trích đoạn: Mac Nhan Son

    SAY TÌNH   
          &  SAY THƠ
 

Say tình  
             và rất 
say thơ
Suốt ngày lên mạng
mong chờ hồi âm
Say tình 
             cất giấu trong tâm
Nhìn vào thân phận 
âm thầm lặng thinh
Say thơ 
             sở thích riêng mình
Những gì suy nghĩ 
tự tình qua thơ
Tự do thoải mái mộng mơ
Yêu trăng 
yêu gió
            lẳng lơ
yêu người
Yêu cho 
nồng thắm vui tươi
Tình thơ say đắm
ai cười mặc ai... 
         -NS-

************************
     Hỏi chàng say...
   Say thơ chắc rất tài hoa
Say tình chắc hẳn là người cõi tiên
   Tự tình thì phải hằng đêm
Một thoáng ...một lúc thì là tình chi?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 25/6/2008 
****************************
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền

Thầy toàn gọi ngược
Cứ gọi hoài cái tên Ái Thanh.!

 
             Thái Anh
Nếu thầy gọi ái khanh có khi giờ làm hoàng hậu mình cũng thơm lây./.

Xin cảm ơn Thái Anh

Theo chỗ tôi dò hỏi thì Bà Bs Trịnh Thị Khanh hiện giờ vẫn ở BV Hữu Nghị Hà Nội có chồng là sĩ quan phòng không không quân cưới ngay sau khi ra trường sau đó học thêm 3 năm Chuyên khoa thần kinh ở Bv Bạch Mai.Tôi chôm được cả quyển kinh nhưng thích pho ấy và nghiền đến bây giờ còn nhớ. Đáng tiếc tôi gửi một người cầm trả cuốn kinh ấy thì bị thất lạc mất.

Chỉ cần gửi email về Bv Hữu nghị Hà Nội là có khi nhận được nhưng tôi làm không được vì không biết cách tìm địa chỉ trên mạng.
*******************************
    Thi thoảng cảnh vui chỗ này ...lại là cảnh buồn chỗ kia.
Đôi khi  nghịch cảnh cứ làm cho cuộc sống thêm thi vị dẫu không ai trong chúng ta muốn có nó...
    Lại nói về nỗi nhớ...Nỗi nhớ mới đáng yêu làm sao, nó làm cho trái tim ta trở nên kì diệu...
    Liên Thơ thử hoá thân vào  chàng trai ...để tập thất tình  một lúc xem có giống không nhé!
Em ơi, sao vội lấy chồng?
      Sao em sớm vội lấy chồng
Bỏ anh sầu nhớ ...từ ngày pháo bay...
    Pháo bay ...tan nát cõi lòng
Xác hồng  vỡ vụn  trái tim lặng thầm...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             22 giờ 20 phút, 25/6/2008




Kiếm cớ mưa sấm ngang tai
Nên em phải mượn bờ vai dựa vào
Kiếm cớ chẳng có trăng sao
Tối mò nên phải vịn vào vai anh
Kiếm cớ thời gian trôi nhanh
Nên bao thương nhớ nhờ anh giữ dùm
...
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 26.06.2008 07:24:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
 
T.T.K..22/6/2008
 
Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu

Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
 
T.T.K.24/6/2008
 
 Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim của người...
    Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời
    Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
           Lê Minh Liên ThanhThơ
              Đêm,25/6/2008


Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
 
T.T.K.26/6/2008


_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 07:25:59 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.06.2008 07:43:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

             !
Em ơi, sao vội lấy chồng?
      Sao em sớm vội lấy chồng
Bỏ anh sầu nhớ ...từ ngày pháo bay...
    Pháo bay ...tan nát cõi lòng
Xác hồng  vỡ vụn  trái tim lặng thầm...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             22 giờ 20 phút, 25/6/2008



Pháo đưa em đến nhà người
Để anh chết lặng giữa đời vắng không
Nghìn giao đâm tận đáy lòng
Đứng trông em mặc áo hồng lên xe
 
T.T.K.26/6/2008
Liên Thơ 26.06.2008 14:41:56 (permalink)
0
 Tình trao không nhận
    Cuộc đời là những bể dâu
Thoắt vui chốc đã buồn rầu liền tay
     Lúc vui hay lúc sầu đời
Người ơi đã có những ngày em thương...
 
    Tình em nước chảy bèo trôi...
Tình em sóng cuộn triều dâng hải hà...
    Lúc ào ạt nước đầu nguồn,
Lúc lượn lờ cuối hàng dâu xanh
    Lúc yên bình.. lúc phong ba...
 Lúc khôn... lúc dại...  lúc nguôi... lúc tràn...
    Lúc nào cũng một tình say
Tình trao không nhận lòng ai đáp đền...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Nắng mai hồng,26/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 14:50:45 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 26.06.2008 15:19:35 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

               Kiếm cớ
     Kiếm cớ để được gần anh
Kiếm cớ để được nghe lời xót xa
     Kiếm cớ chuốc thêm u sầu
Như là thuốc phiện cai rồi còn vương... 
             Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                 Đêm 25/6/2008
  Kiếm cớ mưa sấm ngang tai
Nên em phải mượn bờ vai dựa vào

     Kiếm cớ chẳng có trăng sao

Tối mò nên phải vịn vào vai anh

    Kiếm cớ thời gian trôi nhanh

Nên bao thương nhớ nhờ anh giữ giùm
               anhtrangthu
      Kiếm cớ có bát canh rau
Mang sang biếu mẹ ,”vườn nhà con chăm”
     Kiếm cớ mượn một sợi kim
Xin tí chỉ nữa để em khâu tình
    Tình ơi bảng lảng tình buồn
Kiếm cớ buồn khổ để anh dỗ dành...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ban mai hồng, 26/6/2008
      Kiếm bao cớ nhỏ linh tinh
Để cho anh phải rối mình chút thôi
       Tình yêu khó viết thành lời
Có em kiếm cớ anh ơi đỡ buồn
                anhtrangthu
    Kiếm cớ để không chịu xa
Kiếm cớ để ở bên anh ngàn đời
    Kiếm cớ để được gần người
Kiếm cớ để được đoạ đày tim yêu!
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Trưa 26/6/2008
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 154 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9